- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk


Gửi diễn đàn HOCMAI
Cảm ơn diễn đàn !
Ở đây, mình đã học được những điều kì diệu mà mình không thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày, kĩ năng sống,...cách làm việc....
Ở đây mình đã tìm được những người bạn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư sẻ chia của mk, không kể tin vui hay tin buồn, không cần biết mình là ai,... tất cả đã coi nhau như một gia đình
Trước đây mình luôn nghĩ xã hội Internet, chỉ là một xã hội mà con người chạy theo hình thức, h/ả của mình, không hề có tình cảm đích thực nhưng ở đây, mình không cảm nhận đc điều đó, tất cả đều vô tư hồn nhiên,... sẵn sàng giúp đỡ nhau những gánh nặng, buồn đau... trong cuộc sống
Một lần nữa cảm ơn diễn đàn!
Lời cuối: chúc diễn đàn đón một giáng sinh an lành và vui vẻ.
Cảm ơn diễn đàn !
Ở đây, mình đã học được những điều kì diệu mà mình không thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày, kĩ năng sống,...cách làm việc....
Ở đây mình đã tìm được những người bạn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư sẻ chia của mk, không kể tin vui hay tin buồn, không cần biết mình là ai,... tất cả đã coi nhau như một gia đình
Trước đây mình luôn nghĩ xã hội Internet, chỉ là một xã hội mà con người chạy theo hình thức, h/ả của mình, không hề có tình cảm đích thực nhưng ở đây, mình không cảm nhận đc điều đó, tất cả đều vô tư hồn nhiên,... sẵn sàng giúp đỡ nhau những gánh nặng, buồn đau... trong cuộc sống
Một lần nữa cảm ơn diễn đàn!
Lời cuối: chúc diễn đàn đón một giáng sinh an lành và vui vẻ.