HMF Confess HM Forum Confession #105

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi bạn @nguyễn quốc khánh

Tôi biết cậu vào đầu năm lớp 11 khi đó tôi tình cờ nhìn thấy cậu khi ta cùng học chung lớp học thêm, cậu biết không khi đó tôi đã có cảm giác khó tả từ đó về sau tôi luôn tìm kiếm cậu khi đi học trong các buổi chào cờ hay thể dục và tôi được biết là cậu học lớp cạnh bên lớp tôi và biết cả tên họ cả tính cách của cậu nữa ấy ^_^ Cậu là người lạnh lùng, ít cười, ít nói hay đi học trễ và không quan tâm chuyện gì khác ngoài chuyện của cậu nữa :)) khoảng 2-3 tuần sau đó mình không thấy cậu trong lớp học thêm đó nữa thậm chí mình còn không gặp cậu trong trường 1 lần nào. Thời gian cứ thế trôi mãi và tôi cũng dần quên cậu và khi bước vào HK2 của năm học tôi đăng kí tham gia học 1 lớp học thêm mới và cứ như định mệnh ( mình nghĩ vậy) cậu cũng học thêm đó :)) hơn nữa cậu lúc đó cũng quay lại lớp học thêm mà lần đầu tôi gặp cậu. Tôi vui lắm khi đó cái cảm giác xao xuyến ấy lại ùa về trong tôi. Nghe thì cứ là lạ nhưng đó là cảm xúc thật của tôi lúc đầu tôi cho là chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng càng về sau hình ảnh của cậu lại càng đầy rẫy trong tôi :)) Khi đã xác định đc tình cảm của mình tôi quyết định theo đuổi cậu tuy cậu và tôi chưa từng 1 lần nói chuyện với nhau...Tôi luôn quan sát cậu lúc cậu học lúc cậu ngủ gật trong giờ học lúc cậu cười lúc cậu cố gắng lúc cậu vội vã lúc cậu suy tư lúc cậu vô tâm với người khác....chỉ vì tôi thích cậu mà thôi :p Càng về sau có lẽ cậu cũng cảm thấy 1 người luôn lặng lẽ theo sau cậu (là tôi) và cũng bắt đầu có cái gì đó ''trả'' lại cho tôi...Có lần tôi đang nhìn theo sau cậu thì bất ngờ cậu cũng quay lại nhìn vào tôi 2 đứa nhìn thẳng vào nhau :)) ôi lúc đó tôi vui lắm cậu biết ko và từ lúc đó về sau có đôi lúc tôi cũng bắt gặp cậu nhìn tôi và 2 đứa cứ nhìn thẳng vào nhau như thế :D có lần tôi đi học trễ cậu cũng vậy tôi thấy cậu chạy vội vào lớp nhưng khi thấy tôi cậu chợp đứng lại và nhìn tôi, tôi có cảm giác tôi và cậu cũng gần nhau hơn xưa tuy vẫn chưa nói với nhau được câu nào :p như có những lần tôi và cậu ngồi gần nhau khi chào cờ, đứng cạnh nhau khi ra về, ngồi kế nhau trong lớp học thêm hihi . Thời gian trôi nhanh và giờ đây chỉ còn mấy hôm nữa thôi là kết thúc năm học rồi có lẽ 1 khi năm học kết thúc tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu được nữa tôi mong rằng tôi sẽ lại được học chung với cậu trong lớp học thêm trong hè. Tôi biết rằng cậu sẽ không bao giờ đọc được những lời này nhưng tôi vẫn cứ muốn viết ra cứ như viết ra nỗi lòng và tình cảm dành cho cậu vậy:)) Tôi rất muốn nói cho cậu biết là tôi rất thích cậu và cũng muốn chúc cậu thi thật tốt nữa nhưng không thể nào....Nhờ cậu mà tôi thấy được tình cảm tuổi học trò thật trong sáng và vô cũng đáng yêu và cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi những cảm xúc đầu đời thật lạ và khó tả hehe...!! NQK
 

Saukhithix2

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2017
250
256
51
Đơn phương vừa thôi yêu sâu đậm mà biệt ly sẽ chỉ toàn đau khổ..............
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
@HM Forum Confession cũng chỉ là đứa con gái lớp 12 thôi nhỉ? :( Hic, tội cho yêu đơn phương... Sao hem tỏ tình đê :)
 
Top Bottom