Tâm sự Hình như kiến thức "sợ" tớ thì phải?

HMF Tin tức

Moderator
Cu li diễn đàn
6 Tháng tư 2017
70
564
81
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Anh em 2k1 có ai học mãi không vào đầu được chữ nào như tớ không? :(
Ở trên lớp dù tớ cố gắng chú ý nghe giảng đến đâu thì cũng không hiểu gì :confused:trong khi các bạn khác thì thi nhau xung phong phát biểu, giải bài tập. :(Rõ ràng là tớ đã cố gắng nghe kỹ, chép lại hết lời thầy cô nói rồi nhưng kiến thức vẫn không vào đầu được dù chỉ một chữ. Những lời giảng của thầy cô đối với tớ cứ như nước đổ lá khoai vậy, học nhiều mà không thấm được bao nhiêu. :eek:

:rolleyes: Thấy tớ học kém bố mẹ tớ đưa đi học thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng càng đi học thêm nhiều đầu tớ lại càng “trống rỗng”. :confused: Những kiến thức học được dùng ngay trong buổi học đó thì ổn nhưng cứ về đến nhà là tớ quên sạch luôn, mở vở ghi ra đọc lại cứ như kiến thức mới hoàn toàn vậy. Haizz. :(

:oops: Việc học ở nhà của tớ cũng không khá khẩm hơn lúc học trên lớp và đi học thêm chút nào cả. Mỗi lần mở sách ra học là thêm một lần tớ thất vọng. :rolleyes: Ví dụ, mỗi phần lý thuyết, tớ cố căng mắt ra đọc đi đọc lại vài lần thế nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu tớ cả, cảm tưởng như kiến thức lướt vèo một cái đã bay ra khỏi đầu tớ vậy. Có phải kiến thức sợ không muốn ở lại trong đầu tớ không vậy? Sao tớ học cái gì cũng không vào đầu được thế? :mad:

upload_2018-10-3_21-42-21.png
Chính vì không thể nào học vào đầu trọn vẹn được bất kỳ phần kiến thức nào nên tớ rất ghét việc phải học. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến chuyện học là tớ chán nản, chẳng buồn ngồi vào bàn, chẳng muốn động bút luôn. :eek: Đã thế nhìn bạn bè xung quanh đứa nào cũng chăm chỉ, có đứa đã mon men sang tận chương trình của học kỳ 2 trong khi mình thì vẫn loanh quanh ở mấy chương đầu làm tớ càng nản hơn. :confused: Cứ học như thế này thì tớ làm sao mà thi đỗ đại học được đây? Tớ còn đang mơ ước được vào ngành Công nghệ thông tin mà học hành chểnh mảng thế này thì phải làm sao? :(

:confused:Các cậu có biết cách nào để thoát khỏi tình trạng như này không? Hãy giúp tớ với, tớ rất cần một cách tự học nào đó để cải thiện tình hình hiện tại. :((
------------------------------------------------------------------------------

From: Hocmai.vn Online
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Anh em 2k1 có ai học mãi không vào đầu được chữ nào như tớ không? :(
Ở trên lớp dù tớ cố gắng chú ý nghe giảng đến đâu thì cũng không hiểu gì :confused:trong khi các bạn khác thì thi nhau xung phong phát biểu, giải bài tập. :(Rõ ràng là tớ đã cố gắng nghe kỹ, chép lại hết lời thầy cô nói rồi nhưng kiến thức vẫn không vào đầu được dù chỉ một chữ. Những lời giảng của thầy cô đối với tớ cứ như nước đổ lá khoai vậy, học nhiều mà không thấm được bao nhiêu. :eek:

:rolleyes: Thấy tớ học kém bố mẹ tớ đưa đi học thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng càng đi học thêm nhiều đầu tớ lại càng “trống rỗng”. :confused: Những kiến thức học được dùng ngay trong buổi học đó thì ổn nhưng cứ về đến nhà là tớ quên sạch luôn, mở vở ghi ra đọc lại cứ như kiến thức mới hoàn toàn vậy. Haizz. :(

:oops: Việc học ở nhà của tớ cũng không khá khẩm hơn lúc học trên lớp và đi học thêm chút nào cả. Mỗi lần mở sách ra học là thêm một lần tớ thất vọng. :rolleyes: Ví dụ, mỗi phần lý thuyết, tớ cố căng mắt ra đọc đi đọc lại vài lần thế nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu tớ cả, cảm tưởng như kiến thức lướt vèo một cái đã bay ra khỏi đầu tớ vậy. Có phải kiến thức sợ không muốn ở lại trong đầu tớ không vậy? Sao tớ học cái gì cũng không vào đầu được thế? :mad:

Chính vì không thể nào học vào đầu trọn vẹn được bất kỳ phần kiến thức nào nên tớ rất ghét việc phải học. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến chuyện học là tớ chán nản, chẳng buồn ngồi vào bàn, chẳng muốn động bút luôn. :eek: Đã thế nhìn bạn bè xung quanh đứa nào cũng chăm chỉ, có đứa đã mon men sang tận chương trình của học kỳ 2 trong khi mình thì vẫn loanh quanh ở mấy chương đầu làm tớ càng nản hơn. :confused: Cứ học như thế này thì tớ làm sao mà thi đỗ đại học được đây? Tớ còn đang mơ ước được vào ngành Công nghệ thông tin mà học hành chểnh mảng thế này thì phải làm sao? :(

:confused:Các cậu có biết cách nào để thoát khỏi tình trạng như này không? Hãy giúp tớ với, tớ rất cần một cách tự học nào đó để cải thiện tình hình hiện tại. :((
------------------------------------------------------------------------------

From: Hocmai.vn Online
Nó không chạm vô đầu lun hả trời?
@hip2608
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Anh em 2k1 có ai học mãi không vào đầu được chữ nào như tớ không? :(
Ở trên lớp dù tớ cố gắng chú ý nghe giảng đến đâu thì cũng không hiểu gì :confused:trong khi các bạn khác thì thi nhau xung phong phát biểu, giải bài tập. :(Rõ ràng là tớ đã cố gắng nghe kỹ, chép lại hết lời thầy cô nói rồi nhưng kiến thức vẫn không vào đầu được dù chỉ một chữ. Những lời giảng của thầy cô đối với tớ cứ như nước đổ lá khoai vậy, học nhiều mà không thấm được bao nhiêu. :eek:

:rolleyes: Thấy tớ học kém bố mẹ tớ đưa đi học thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng càng đi học thêm nhiều đầu tớ lại càng “trống rỗng”. :confused: Những kiến thức học được dùng ngay trong buổi học đó thì ổn nhưng cứ về đến nhà là tớ quên sạch luôn, mở vở ghi ra đọc lại cứ như kiến thức mới hoàn toàn vậy. Haizz. :(

:oops: Việc học ở nhà của tớ cũng không khá khẩm hơn lúc học trên lớp và đi học thêm chút nào cả. Mỗi lần mở sách ra học là thêm một lần tớ thất vọng. :rolleyes: Ví dụ, mỗi phần lý thuyết, tớ cố căng mắt ra đọc đi đọc lại vài lần thế nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu tớ cả, cảm tưởng như kiến thức lướt vèo một cái đã bay ra khỏi đầu tớ vậy. Có phải kiến thức sợ không muốn ở lại trong đầu tớ không vậy? Sao tớ học cái gì cũng không vào đầu được thế? :mad:

Chính vì không thể nào học vào đầu trọn vẹn được bất kỳ phần kiến thức nào nên tớ rất ghét việc phải học. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến chuyện học là tớ chán nản, chẳng buồn ngồi vào bàn, chẳng muốn động bút luôn. :eek: Đã thế nhìn bạn bè xung quanh đứa nào cũng chăm chỉ, có đứa đã mon men sang tận chương trình của học kỳ 2 trong khi mình thì vẫn loanh quanh ở mấy chương đầu làm tớ càng nản hơn. :confused: Cứ học như thế này thì tớ làm sao mà thi đỗ đại học được đây? Tớ còn đang mơ ước được vào ngành Công nghệ thông tin mà học hành chểnh mảng thế này thì phải làm sao? :(

:confused:Các cậu có biết cách nào để thoát khỏi tình trạng như này không? Hãy giúp tớ với, tớ rất cần một cách tự học nào đó để cải thiện tình hình hiện tại. :((
------------------------------------------------------------------------------

From: Hocmai.vn Online
Trời em 2k5 mà đã bị rồi :D Điển hình là môn Sử :D Cô nói là việc của cô :D Học sinh ở dưới chẳng hiểu gì :D
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Anh em 2k1 có ai học mãi không vào đầu được chữ nào như tớ không? :(
Ở trên lớp dù tớ cố gắng chú ý nghe giảng đến đâu thì cũng không hiểu gì :confused:trong khi các bạn khác thì thi nhau xung phong phát biểu, giải bài tập. :(Rõ ràng là tớ đã cố gắng nghe kỹ, chép lại hết lời thầy cô nói rồi nhưng kiến thức vẫn không vào đầu được dù chỉ một chữ. Những lời giảng của thầy cô đối với tớ cứ như nước đổ lá khoai vậy, học nhiều mà không thấm được bao nhiêu. :eek:

:rolleyes: Thấy tớ học kém bố mẹ tớ đưa đi học thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng càng đi học thêm nhiều đầu tớ lại càng “trống rỗng”. :confused: Những kiến thức học được dùng ngay trong buổi học đó thì ổn nhưng cứ về đến nhà là tớ quên sạch luôn, mở vở ghi ra đọc lại cứ như kiến thức mới hoàn toàn vậy. Haizz. :(

:oops: Việc học ở nhà của tớ cũng không khá khẩm hơn lúc học trên lớp và đi học thêm chút nào cả. Mỗi lần mở sách ra học là thêm một lần tớ thất vọng. :rolleyes: Ví dụ, mỗi phần lý thuyết, tớ cố căng mắt ra đọc đi đọc lại vài lần thế nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu tớ cả, cảm tưởng như kiến thức lướt vèo một cái đã bay ra khỏi đầu tớ vậy. Có phải kiến thức sợ không muốn ở lại trong đầu tớ không vậy? Sao tớ học cái gì cũng không vào đầu được thế? :mad:

Chính vì không thể nào học vào đầu trọn vẹn được bất kỳ phần kiến thức nào nên tớ rất ghét việc phải học. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến chuyện học là tớ chán nản, chẳng buồn ngồi vào bàn, chẳng muốn động bút luôn. :eek: Đã thế nhìn bạn bè xung quanh đứa nào cũng chăm chỉ, có đứa đã mon men sang tận chương trình của học kỳ 2 trong khi mình thì vẫn loanh quanh ở mấy chương đầu làm tớ càng nản hơn. :confused: Cứ học như thế này thì tớ làm sao mà thi đỗ đại học được đây? Tớ còn đang mơ ước được vào ngành Công nghệ thông tin mà học hành chểnh mảng thế này thì phải làm sao? :(

:confused:Các cậu có biết cách nào để thoát khỏi tình trạng như này không? Hãy giúp tớ với, tớ rất cần một cách tự học nào đó để cải thiện tình hình hiện tại. :((
------------------------------------------------------------------------------

From: Hocmai.vn Online
em cũng đã từng bị trường hợp đó rồi. Chắc là do chị k chú tâm thôi nhiều lúc e cx như chj đọc xong 1 trang giấy xong nhìn lại bảo mình vừa đọc cái j đấy nhỉ. E đọc dc cuốn sách là đó là do mik k tập trung 100% nếu tập trung hết thì sẽ hiệu quả thôi mà.
 

Dưa Chuột

GOLDEN Challenge’s winner
Thành viên
7 Tháng năm 2018
432
317
101
20
Bình Định
THPT Số 1 Phù Cát
Ráng học để sau này còn sánh vai với năm châu chứ??? Còn mấy tháng nữa đâu là chuẩn bị chiến đấu rồi...
 

lovetoan97

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng bảy 2011
418
312
101
27
Hải Phòng
k biết
bạn muốn học tốt? vậy tại sao bạn k chọn khóa học phù hợp với bạn trên học mãi
góp ý: ví dụ như là ngày mai lớp bạn có môn... thì bạn học trước ở trên học mãi đi và cố gắng cày những môn bạn đang học kém đi hãy cố gắng học thật tốt nha chúc bạn thành công:Chuothong36
 
Top Bottom