

Chào em cô gái Lam Hồng
Giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn lan tỏa trên quê ta
Đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua
Giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn lan tỏa trên quê ta
Đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua
Đã nhiều thập kỷ trôi qua, chiến tranh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước cũng đã kết thúc, nhưng những câu hát đó vẫn còn vang lên để nhắc nhớ về một thế hệ đã đồng hành, đã hiến dâng cho tổ quốc. Họ chính là những nữ thanh niên xung phong, ngày ngày cặm cụi mở đường cho xe chạy vào Nam, hay không quản ngày đêm trèo đèo, lội suối tiếp tế cho miền Nam chiến đấu...
Có lẽ với chúng ta, công việc mà họ cũng không có gì đáng để ghi dấu ấn, nhưng vào thời kì chiến tranh ngày đó, thì đó là một công việc hết sức nguy hiểm và quan trọng… Ngày ngày bám mặt ngoài trời, dù mưa giông hay nắng hạ, dù cho địch có ném bao nhiêu bom đạn xuống nơi đây, thì họ, những anh chị thanh niên xung phong vẫn quyết tâm bám trụ lại, thông những tuyến đường đưa bộ đội ta vào Nam chiến đấu, đưa những kiện hàng vào Nam.... Dù gian nan, dù nguy hiểm, nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười, vẫn luôn hát những câu hò điệu ví, vẫn vẫy tay chào khi mỗi đoàn xe qua….
Trải qua nhiều thế hệ, những thanh niên xung phong đó đã hi sinh mình cho tổ quốc. Và đến tận bây giờ, khi chiến tranh kết thúc, hòa bình lặp lại, ta vẫn bắt gặp những thanh niên xung phong tham gia các công việc thiện nguyện, đem sức mình cống hiến cho xã hội, cho nước nhà. Trong thời gian dịch bệnh đang có những chuyển biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, một lần nữa hình ảnh những thanh niên xung phong lại hiện lên. Giờ đây, họ là những tình nguyện viên ghi danh vào vùng dịch. Để làm gì? Họ đến, để góp một phần sức mình vào công cuộc chống và đánh bại dịch bệnh, đồng hành cùng các y bác sĩ, cùng nhân dân vùng dịch để đưa cuộc sống trở lại yên bình….
Có thể bạn chưa biết!:3 Trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, đội ngũ thanh niên xung phong đã có:
- Khoảng 10.000 người hy sinh
- Khoảng 46.000 người bị thương
- Khoảng 10.000 người bị nhiễm chất độc màu da cam.
- Khoảng 4.500 nữ thanh niên xung phong cô đơn không nơi nương tựa khi về già
(Theo số liệu được trích ở wiki)