Gợi ý:
..., ngày 20 tháng 12 năm 2011 Các chú bộ đội ngoài đảo xa thân mến !
Cháu tên là ..., học sinh lớp ..., trường THCS...-một ngôi trường rất xinh đẹp nằm ở ....
Hôm nay, cháu viết lá thư này là để hỏi về sức khỏe, công việc của các chú và để kể cho các chú nghe về tình hình học tập của cháu.
Ngoài đó, các chú có khỏe không ạ. Bây giờ thời tiết đã chuyển từ mùa Thu sang mùa Đông rồi ngoài đảo xa gió hắt lên từ hơi nước các chú có lạnh không ạ? Các chú nhớ mặc quần áo ấm để giữ cho mình không bị cảm lạnh nhé. Ở ngoài đó, các chú có nhớ nhà, nhớ người thân không ạ? Cháu vẫn khỏe. Ngoài này cứ nhắc đến ngày Tết sắp đến, cháu tự hỏi các chú đón Tết ngoài đó có vui ko?
Bây giờ, cháu sẽ kể về tình hình học tập của cháu cho chú nghe nhé. Ở lớp, cháu rất chăm chú nghe cô giảng và hăng hái phát biểu xây dựng bài. Về nhà, có bài khó, cháu không nản lòng mà sẽ cố gắng tìm cách giải vì cháu biết ở ngoài biên cương, các chú đang vất vả để bảo viện miền đất này. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được rất nhiều bông hoa điểm chín, mười để tặng thầy cô giáo và bố mẹ rồi đấy các chú ạ. Các chú thấy cháu có học giỏi không ạ?
Thôi thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu chúc các chú mạnh khỏe, công tác tốt. Cuối thư cháu xin tặng các chú hai câu hát được trích trong bài hát “ Cháu yêu chú bộ đội ’’.
Cháu yêu chú bộ đội nơi rừng sâu biên giới;
Cháu yêu chú bộ đội canh giữ nơi đảo xa!
Tạm biệt các chú bộ đội !
Cháu của các chú
...
Em nên thêm vào những chi tiết nói về ko khí ngày Tết, hỏi han và chúc Tết các chú,...
Chúc em học tốt!