Taị lúc đó chị tô nhanh á, nên thành ra như vậy...
Để tránh chia nhỏ bài viết. Mình đành viết tiếp vậy...
Hiuhiu muốn hoàn thành lắm, cơ mà bận+ lười...
Gấp đôi tờ giấy A4 rồi dùng kéo cắt chứ cắt thế nào nữa? Bạn hỏi kì thật. Tay nghề mình còn kém Bí quyết không có nhiều, chủ yếu mình rảnh thì nghịc linh tinh thôi.
Thiệp sinh nhật, trang trí bên ngoài á, ai ngờ hỏng mất. Đau lòng.
Khi tụi bạn để cho một FAN bự của Supperman vẽ chủ đề.... Và khi tụi bạn để cho bay thỏa sức sáng tạo nhưng lại cũng muốn bay trở thành 1 người biết vẽ graffiti ngay... Ôi đau...