Văn 12 Hãy phân tích hình ảnh Mị

mai30082002@gmail.com

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2018
11
4
21
21
Bắc Giang
Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mở đầu tác phẩm, Mị xuất hiện trong hình ảnh: “Lúc nào cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”.
Đêm tình mùa xuân tới, tâm trạng Mị có sự thay đổi: “đã từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại. Trong
lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước”. Hãy phân tích hình ảnh Mị trong hai lần
miêu tả trên, từ đó làm nổi bật sức sống tiềm tàng mãnh liệt ở nhân vật này.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Mở đầu tác phẩm, Mị xuất hiện trong hình ảnh: “Lúc nào cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”.
Đêm tình mùa xuân tới, tâm trạng Mị có sự thay đổi: “đã từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại. Trong
lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước”. Hãy phân tích hình ảnh Mị trong hai lần
miêu tả trên, từ đó làm nổi bật sức sống tiềm tàng mãnh liệt ở nhân vật này.
Ý bạn là làm bài văn hay đoạn văn nhỉ?
Mình sẽ đưa các ý của đoạn nhé
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật Mị, hai đoạn trích trên
- Hình ảnh Mị ở phần mở đầu tác phẩm:
+ Mị là cô con dâu gạt nợ, sống ở nhà thống lí Pá Tra để trả món nợ truyền đời truyền kiếp từ thời bố mẹ. Quãng đời của Mị ở Hồng ngài thật sự là một chuỗi ngày đen tối nhất của một người đàn bà ở giữa chốn địa ngục trần gian. Tuy mang tiếng con dâu của nhà giàu mà lại phải làm việc quần quật như con trâu con ngựa, sống vô cảm, cô hồn, không có ý thức về thời gian, tuổi trẻ, tình yêu, cam chịu, nhẫn nhục
+ Sự đầy đoạn của thân phận nô lệ được thể hiện qua những hành động liên tiếp lặp đi lặp lại "lúc nào cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi". Cách khắc họa nhân vật của Tô Hoài gây ấn tượng về một con người bị tê liệt về xúc cảm, hành động như một cỗ máy đã được lập trình sẵn hình như đang tồn tại một cách vô thức mà không hề sống với bất kỳ một trạng thái cảm xúc sống động nào
+ Sống tê liệt bởi nỗi khổ về tinh thần đến ý thức, sống lặng lẽ như một chiếc bóng vô hồn
- Mị trong đêm tình mùa xuân
+ Trong đêm tình mùa xuân, sức sống mãnh liệt của Mị đã thức tỉnh từ sự tác động của ngoại cảnh, đặc biệt là tiếng sáo, men rượu. Mị đã hồi sinh, Mị nhận ra Mị còn trẻ lắm và Mị muốn đi chơi
+ Từ bấy lâu, Mị vẫn là "con rùa lùi lũi trong xó cửa", giờ Mị đã tìm lại cái nhiệt huyết tuổi trẻ một thời, niềm vui phơi phới ngày Tết đến như vẫn còn của ngày trước, cái ngày Mị chưa phải làm nô lệ cho cường quyền
+ Mị trong đêm tình mùa xuân khác hẳn với Mị trước đó. Tâm hồn chai sạn, trái tim hoá đá đã được sưởi ấm. Bằng việc so sánh hai lần miêu tả, ta thấy được nhà văn đã thể hiện thật tài tình sức sống tiềm tàng của người con gái Mèo ấy. Đó là một sức sống mạnh mẽ, đầy những khát khao - khát khao tự do, khát khao hạnh phúc, khát khao cháy bỏng mặc cho bóng tối của cường quyền, thần quyền đang cố dập tắt hi vọng ấy
 
Top Bottom