Thích - Thương HÃY ĐỂ CON NẮM TAY!

Pipie Kute ❤✔

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2019
44
104
36
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Quý Đôn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có hai cha con đang đi trên đường, đến một cây cầu khá cao, phía dưới là con sông sau tưởng chừng như không đáy. Người cha sợ con sẽ bất cẩn nên sẽ nguy hiểm, ông đưa tay ra và nói với con mình:
-Con hãy để cha nắm tay con, đẻ không kẻo ngã!
Người con lắc đầu và nói với cha:
-Không! cha hãy để con nắm tay cha!
Người cha thắc mắc:
-Thế thì có khác gì đâu con gái!
Cô bé mới đáp:
-Khác đấy cha ạ! Nếu con nắm tay cha, con có lỡ xảy ra chuyện gì thì con còn có thể buông tay cha. Nếu cha nắm tay con, có chuyện gì thì con biết cha cũng không buông tay con!
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Có hai cha con đang đi trên đường, đến một cây cầu khá cao, phía dưới là con sông sau tưởng chừng như không đáy. Người cha sợ con sẽ bất cẩn nên sẽ nguy hiểm, ông đưa tay ra và nói với con mình:
-Con hãy để cha nắm tay con, đẻ không kẻo ngã!
Người con lắc đầu và nói với cha:
-Không! cha hãy để con nắm tay cha!
Người cha thắc mắc:
-Thế thì có khác gì đâu con gái!
Cô bé mới đáp:
-Khác đấy cha ạ! Nếu con nắm tay cha, con có lỡ xảy ra chuyện gì thì con còn có thể buông tay cha. Nếu cha nắm tay con, có chuyện gì thì con biết cha cũng không buông tay con!
Không ngờ đứa trẻ bé như vậy mà lại có suy nghĩ thật đáng quý
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Có hai cha con đang đi trên đường, đến một cây cầu khá cao, phía dưới là con sông sau tưởng chừng như không đáy. Người cha sợ con sẽ bất cẩn nên sẽ nguy hiểm, ông đưa tay ra và nói với con mình:
-Con hãy để cha nắm tay con, đẻ không kẻo ngã!
Người con lắc đầu và nói với cha:
-Không! cha hãy để con nắm tay cha!
Người cha thắc mắc:
-Thế thì có khác gì đâu con gái!
Cô bé mới đáp:
-Khác đấy cha ạ! Nếu con nắm tay cha, con có lỡ xảy ra chuyện gì thì con còn có thể buông tay cha. Nếu cha nắm tay con, có chuyện gì thì con biết cha cũng không buông tay con!
Đứa bé khôn thiệt. Phải đấy! Xã hội này không ai lường trước được điều gì!
 

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
811
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
Có hai cha con đang đi trên đường, đến một cây cầu khá cao, phía dưới là con sông sau tưởng chừng như không đáy. Người cha sợ con sẽ bất cẩn nên sẽ nguy hiểm, ông đưa tay ra và nói với con mình:
-Con hãy để cha nắm tay con, đẻ không kẻo ngã!
Người con lắc đầu và nói với cha:
-Không! cha hãy để con nắm tay cha!
Người cha thắc mắc:
-Thế thì có khác gì đâu con gái!
Cô bé mới đáp:
-Khác đấy cha ạ! Nếu con nắm tay cha, con có lỡ xảy ra chuyện gì thì con còn có thể buông tay cha. Nếu cha nắm tay con, có chuyện gì thì con biết cha cũng không buông tay con!
Đứa trẻ này thật đáng quý còn nhỏ mà có những suy nghĩ mà chưa chắc người lớn đã nghĩ tới.
 
Top Bottom