Happy Mother's Day 2012

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thienlong233

hôm nay là "ngày của mẹ" mình không biết nên nói điều gì về những việc làm cao thượng mà mẹ đã làm cho mình và gia đình. tình yêu đó không một thước đo nào có thể diễn tả hết...Mẹ là tất cả cuộc đời tôi!!!!!!!!!!!!!Nhân dịp 13-5 chúc tất cả các mẹ một cuộc sống hạnh phúc an lành bên cạnh gia đình của mình và dành những tình yêu cao quý cho mọi người!!!=((
 
L

ljnhchj_5v

Mẹ ơi con iu mẹ nhiều lắm!!!
Dù chẳng khi nào con nói ra điều đó cả, nhưng tất cả đều thể hiện trong hành động của con mẹ à!!!
Con biết, có những lúc con làm mẹ buồn nhưng đó là do con còn bồng bột!!!
Giờ con đã lớn hơn, đã trở thành 1 cô bé 16t rồi, con đã chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn rồi mẹ ạk!!
Con hứa sẽ thể hiện tình yêu đối với mẹ, bù đắp những mất mát mà mẹ đã phải chịu đựng vì con!!!
Mẹ hãy luôn sống vui, sống khỏe và mãi bên con mẹ nhé!!!
Một lời nữa con chỉ muốn nói rằng:::::::: I LOVE YOU _ MY MOTHER. CẢM ƠN MẸ LÀ MẸ CỦA CON!!!
 
H

haoanh_98

14 năm, trải qua 14 chặng đường gian khổ để con được thế này, một đứa k nhút nhát, k e dè, nhưng ít nói, nhưng có một thứ con sợ đó là nói câu CON YÊU MẸ vì nó quá khó để nói, lại thêm sự nhút nhát nên con chưa nói ra..............

Đến một ngày nào đó, con sẽ nói câu đó với mẹ bằng cả tấm lòng và tình cảm thiêng liêng cao quý con dành cho mẹ, cho dù mẹ hay mắng con, hay quát con nhưng đó là điều tốt cho con

TRái tim con luôn có 3 chữ CON YÊU ME!
 
N

ngungutruong

con yêu mẹ. cảm ơn mẹ rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
B

barbieflower

Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm!
Mẹ là 1 người rất rất quan trọng đối với con, ko biết nếu thiếu Mẹ thì con sẽ ra sao nữa.
Tấm lòng của Mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn Mẹ.Nhưng, mẹ biết ko?Con yêu Mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này.
 
C

canmongtay

:) Thật khó có thể diễn tả hết bằng lời những gì mẹ đã làm cho con....và trình độ văn học của con cũng không thể nói những lời hoa mĩ đến mẹ...Chỉ 1 câu thui, bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn của con'' Con yêu mẹ nhiều lém. Cảm ơn vì mẹ đã đưa con đến với thế giới này và luôn bên con, che chở cho con và cho con biết thế nào là hạnh phúc'':-*@};-
 
K

kute_monkey_98

Gửi mẹ của con nhân " ngày của mẹ "

Mẹ à ! Con sẽ không nói rằng con yêu mẹ nữa vì từ khi sinh ra câu nói đó luôn ở trong tim con

Cảm ơn mẹ đã ở bên động viên con ủng hộ con ,con đã thất bại nhưng mẹ đã giúp con đứng lên và đi tiếp , mẹ là người

làm cho con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống thật sự

Và đối với con mẹ luôn là người mẹ vĩ đại nhất :x
 
P

phanthanh1711

uk dạo này tự nhiên thấy thương Mẹ nhiều hơn và thấy có lỗi với Mẹ nhiều quá. Con chẳng biết giúp gì cho Mẹ ngoài mấy chuyện vặt trong nhà. Khi con lớn lên tự trong đáy lòng con thấy
Thương Mẹ, thương Bố nhiều hơn. Con CẢM ƠN BỐ MẸ RẤT NHIỀU <3<3<3.
 
C

co_chu_nko

Mẹ ơi con yêu mẹ
con chỉ biết nói rằng con yêu mẹ chứ ko làm dc gì cho mẹ cả
con thật sự cảm thấy có lỗi
dù là ngày của mẹ nhưng cho đền khi nãy con mới nhớ ra
con xin lỗi
con yêu mẹ nhiều lắm
thân
con gái của mẹ
 
S

sweet_girl96

Con là đứa yếu đuối, hay làm nũng mẹ. Mẹ luôn sợ con bước vào đời sẽ gặp nhiều vấp ngã. Hôm nay, một ngày đặc biệt, con muốn lại một lần nữa làm nũng mẹ bằng 3 từ: CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM.
 
Last edited by a moderator:
L

ly_lovely_16111997

Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây
Để con được những giấc ngủ say
Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về
Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con

.....................................................................................

Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi
Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ
Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia
Con yêu mẹ nhìu lắm



%%-%%-%%-

7.jpg
 
G

ga_cha_pon9x

Cảm ơn mẹ đã sinh con ra :x
Cảm ơn mẹ đã tần tảo nuôi nấng và yêu thương con từ khi con chào đời cho đến ngày hôm nay.:x
Cảm ơn mẹ đã vì con mà gạt đi nước mắt,gạt đi đau đớn để đứng dậy,làm lại tất cả:x

Con cảm ơn mẹ rất rất nhiều:x

Con gái của mẹ:)
 
C

callalily

con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!
Tình yêu của con đối với mẹ là vô vàn mẹ ạ và nó cũng chưa bằng được tình yêu mẹ dành cho con
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con , nuôi con khôn lớn
Con hứa sẽ làm tròn trách nhiệm là một người con ngoan!hãy tin ở con
I LOVE YOU,MOM
con yêu mẹ nhiều lắm
 
S

soibac_pro_cute

cóm nhớ me yêu mẹ nhìu lắm
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
P

p3nh0ctapy3u

chưa bao giờ con nói yêu mẹ nhưng từ tận đáy lòng con mẹ là tất cả.con không làm cho mẹ vui,con làm mẹ thất vọng rất nhiều lần nhưng mẹ không bao giơ trách mắng con,mẹ luôn dõi theo con.Con là đứa con không biết cách cảm nhận niềm vui của mẹ,con không bao giờ để ý những giọt nước mắt mẹ lặng lẽ rơi vì con.Cũng có lần con cãi lại mẹ,con hận mẹ không cho con làm theo ý của con,con ghét mẹ những lúc mẹ khen ai đó ,yêu ai đó hơn con....có lẽ đó là do con ganh tị ,nhưng con không muốn mẹ dành tình cảm cho ai đó nhiều hơn cho con....có thể là quá muộn khi lúc này con mới nhớ tới mẹ, chợt nhớ tới sự vất vả bao ngày qua mà con chưa từng cảm nhận được.Chẳng biết từ bao giờ con đã quen cảm nhận tình yêu của mẹ,đón nhận tình yêu ấy mà không biết cách trao tặng tình yêu ấy cho riêng mẹ.....cảm ơn mẹ vì đã cho con tất ca và cũng xin lỗi mẹ vì tất cả những điều con đã gây nên...
 
H

hoangoclan_99


I love MaMa :x:x:x:x:x:x

I thank mom very much.................................................................................

MaMa Ilove you..............................
 
Last edited by a moderator:
H

hang173

.....Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc.....
Con yêu mẹ! :):):):)
 
T

tunkute123

Mẹ ạ!

Con sẽ không nói con yêu mẹ

Con sẽ không hứa sẽ luôn bên mẹ

Con sẽ không chắc chắn rằng trong tim con luôn mang theo hình ảnh mẹ

Con thật quá phải không :-S

Con chưa bao giờ nói con yêu mẹ, dù là nhỏ thôi

Con chưa bao giờ hôn vào má mẹ, chưa bao giờ nắm tay mẹ, chưa bao giờ ôm mẹ và khóc

Còn nhiều việc với mẹ mà con chưa bao giờ làm

Không phải con ghét mẹ

Mà với con

Không gì hơn hai chữ im lặng

Những thứ người khác làm được, con cũng có thể làm

Nhưng con của mẹ, không phải vậy

Vì đối với con, mẹ là vô giá

Không một thước đó nào có thể thẩm định nổi

Và cũng chính vậy, tình cảm con giành cho mẹ

Không phải nói bằng lời mà hết

Mẹ!...

Con sẽ làm!

M hãy tin và chờ con nhé!

Cảm ơn mẹ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom