Happy Mother's Day 2012

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tvxqfighting

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mothers_Day_2012_07-copy.jpg


Mothers_Day_2012_06-copy.jpg


[YOUTUBE]u_aOe3LGaZk[/YOUTUBE]​
ĐIỀU CON MUỐN NÓI
Khi tôi còn ở bên mẹ, tôi đã không biết quý trọng những tình cảm của mẹ dành cho tôi. Tôi đã thờ ơ và không nghĩ đến cảm xúc của mẹ. Tôi nghĩ sao lúc nào mẹ cũng la rầy, trách mắng, làm tôi bực bội và khó chịu. Có lẽ trong 3 anh chị em, tôi là đưa ngang ngược nhất, phá nhất, hay lý sự nhất, tôi ham chơi hơn là ham học. Có những lúc tôi mê chơi đến quên cả giờ ăn cơm. Thế là mẹ giận, nhưng mẹ luôn dành phần cho tôi, vì biết tôi hay đi chơi về là lục nồi…

Khi tôi rời xa cha mẹ để học cấp 2 ở thị trấn. Tôi thấy vui sướng và tự nhủ: sẽ chẳng có ai quản lý mình; được tự do đi chơi mà không sợ bị mắng. Vì từ nhà đến trường rất xa và đường đi cũng khó khăn, nên bố tôi thường hai tuần mới đón về nhà một lần và có khi cả tháng. Đôi khi không muốn về, tôi đã viện đủ lý do để ở lại.


Khi bước chân đến cánh cửa cuối của thời áo trắng, tôi bắt đầu có suy nghĩ chín chắn hơn. Ngoài việc học, tôi muốn được về nhà nhiều hơn một chút thay vì đi chơi với đám bạn. Một ngày hè tháng bảy gay gắt, trên đường đạp xe về nhà với cái bụng đói. Tôi quyết định ghé vào quán chè mà bọn học sinh vẫn thường ăn. Tôi băng qua đường sau một lướt tiếng coi xe cộ. Nhưng không may, tôi đã bị đụng xe.


Trong cơn mê, tôi như rơi vào một thế giới khác. Tôi cảm thấy sợ hãi và gọi mẹ. Nhưng không ai trả lời, dù chỉ là một câu duy nhất "Mẹ đây!". Tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Tôi tự hỏi mẹ đang ở đâu. Tôi mê man như thế nhiều ngày liền. Đột nhiên tôi cảm nhận thấy có những giọt nước ấm áp đang lăn dài trên má tôi. Đó chính là những giọt nước mắt của mẹ. Tỉnh dậy, tôi thấy tay mẹ nắm lấy tay tôi với hai dòng nước mắt. Đôi mắt âu yếm nhìn tôi. Có lẽ khi tôi đau 10 phần thì trong lòng mẹ sẽ đau gấp cả trăm ngàn lần nỗi đau của tôi phải chịu. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi quan trọng với mẹ như thế nào.

Từ đó, tôi bớt bướng bỉnh với mẹ hơn. Tôi vẫn còn e ngại vì những lúc tôi làm mẹ khổ, buồn phiền, lo lắng cho tôi. Tôi không có can đảm để nhận những lỗi lầm mà tôi đã mang đến cho mẹ. Người mẹ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi. Tôi nhận ra đôi vai mẹ đã gánh biết bao hi sinh, đau khổ của cuộc đời. Mẹ luôn mong cho anh chị em tôi có một cuộc sống hạnh phúc, thành đạt và mạnh khỏe. Mẹ dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Dạy chúng tôi phải biết yêu thương, chia sẻ, biết sống nhường nhịn, không nên đua đòi và ganh tỵ . Vì cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, là để mỗi người chu toàn bổn phận và hoàn thiện cuộc sống mình ở trần gian. Còn vấn đề vật chất mà Thiên Chúa ban chỉ là phương tiện giúp con người hoạt động. . .

Tôi nhận ra tiếng Chúa gọi cũng đúng ngày nhận kết quả đại học. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn vì phải xa gia đình, xa người mẹ quan tâm cho tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra niềm hạnh phúc xen lẫn những nỗi buồn trên khuôn mặt của mẹ. Tôi hiểu niềm hạnh phúc của mẹ và càng thấu hiểu những lo lắng mẹ dành cho tôi. Tôi phải đối diện và chấp nhận điều đó. Vì đây chính là cuộc sống và ý định mà Thiên Chúa gửi nơi tôi. Tôi đã can đảm và dấn thận cuộc đời của mình cho Chúa Kitô.


Tôi bắt đầu một cuộc sống mới với đầy khó khăn, gian khổ và thăng trầm trong cuộc sống của một cậu sinh viên xa nhà. Ngày tôi bước chân lên xe đi học, mẹ ôm lấy tôi và khóc. Tôi cảm nhận những giọt nước mặt của mẹ trên lưng có vị ngọt ngào của yêu thương, tha thứ, bao dung và kỳ vọng của mẹ. Lòng tôi cảm thấy đau nhói. Tôi khóc. Mẹ nói:"Con phải can đảm và mạnh mẽ lên, dù có chuyện gì đi nữa thì con cũng không nên rơi nước mắt, vì nó sẽ làm cho con trở nên yếu đuối". Nhưng giọt nước mắt của mẹ thì vẫn cứ rơi. Tôi nhớ như in câu nói của mẹ:“ Cha mẹ già rồi, không thể lột cái xác lần thứ hai để mà nuôi con”.


Tôi bước lên xe mà lòng không sao nói lên được tiếng cám ơn và dặn mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Nhưng có lẽ mẹ sẽ hiểu.

Lời bài hát lặp lại trên chuyến xe:" Người mẹ hiền yêu dấu
mẹ đã trao về con, thật bao âu yếm, những tháng năm vừa qua . . . " Làm tôi càng nhớ mẹ da diết. Tôi quyết tâm làm cho mẹ tự hào về tôi, hạnh phúc về tôi. Vì mẹ đã đặt nơi tôi bao ước mơ của mẹ.

Tôi đã làm mẹ buồn, mẹ khổ, mẹ khóc vì tôi, tôi phải làm sao để mẹ tha thứ? Tôi chỉ biết xin Chúa cho mẹ luôn được hạnh phúc và mạnh khỏe. Tôi mong rằng: tôi vẫn còn được tặng mẹ những bông hồng để tôi biết rằng: mình vẫn còn có Mẹ. Và tôi hiểu, dù tôi có lớn như thế nào, dù tôi có bay xa đến tận nơi nào thì mẹ vẫn dõi theo từng bước tôi đi. Từ đáy lòng, con xin cám ơn mẹ đã sinh ra con và trao cho con một cuộc sống hạnh phúc từ đôi bàn tay dịu hiền của mẹ.


Với chín tháng mười ngày cưu mang con trong cung lòng mẹ. Với bao kỳ vọng, với những tháng ngày khổ đau và nặng nề, mà mẹ đã phải gánh cả cuộc đời mình vì những đứa con bé bỏng, thơ ngây hiện diện trong lòng của mẹ. Nhưng chưa một lần nào mà mẹ mở lời than thở hay trách móc…


Mẹ ơi ! con yêu mẹ. Trong những giấc mơ con luôn có hình bóng của mẹ, vì mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng con.

Phạm Hoàng


%%-%%-%%-

LỜI CẢM ƠN, YÊU THƯƠNG ẤM ÁP XIN GỬI ĐẾN MẸ !
NGÀY CỦA MẸ XIN CHO CÁC BÀ MẸ LUÔN KHỎE, BÌNH AN !
HÃY GỬI ĐẾN MẸ MÌNH NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG NHẤT TỪ TRÁI TIM HAY ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ 1 CÂU NÓI ĐƠN GIẢN "CON YÊU MẸ !"
HAY ĐƠN GIẢN GỌI CHO MẸ 1 CUỘC ĐIỆN THOẠI
HAY NẤU CHO MẸ 1 BỮA CƠM
VÀ RẤT RẤT NHIỀU VIỆC BẠN CÓ THỂ LÀM CHO MẸ CỦA MÌNH.


Đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn đó những người mẹ cô đơn và vất vả để mưu sinh, không gia đình và không nơi nương tựa. Và dù cuộc đời có vất vả thế nào, cũng chắc rằng không có người mẹ nào muốn con mình lựa chọn những hướng đi không tốt trong cuộc đời. Vì vậy, không có cách thể hiện tình yêu với mẹ và gia đình nào tốt hơn bằng việc cố gắng trở thành một người tốt, biết sống độc lập, biết can trường vượt qua khó khăn và bồi đắp lòng biết ơn, giá trị tình yêu đối với gia đình.

Một ngày của tình yêu gia đình nữa lại về, mong tất cả các bà mẹ đều được nhận những tiếng nói yêu thương và được ngắm nhìn sự trưởng thành của các con mình.
 
S

sieuquaynhinho

I ♥ mother @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
Last edited by a moderator:
T

taysobavuong_leviathan

mama

.Happy mother's day!!
I love you,mama.......con yêu mẹ nhiều lắm
 
M

mia_kul

Liệu mẹ có hay những gì con đang bày tỏ…
Con gửi vào gió và hy vọng rằng…mẹ cảm nhận…♥
 
L

lovelycat_handoi95

[YOUTUBE]NCm9MGonaVk&feature=related[/YOUTUBE]




Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra.
Con cảm ơn mẹ đã cho con tất cả.
Nhưng con đã làm được gì cho mẹ chứ ?
Con làm mẹ buồn, mẹ lo lắng, mẹ thất vọng, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ rất nhiều.
Mẹ khóc, vì con, vì gia đình, con biết nhưng con không biết phải làm gì, chỉ im lặng nhìn mẹ lau nước mắt.
Con của mẹ yếu đuối và vô dụng, con muốn làm mẹ vui, muốn mẹ tự hào về con, nhưng tại sao mẹ chỉ nhận được buồn phiền, con đáng ghét lắm phải không?
Con muốn nói lời xin lỗi với mẹ nhưng chưa bao giờ câu nói đó được thốt ra, con thật hèn nhát.
Có những khi con muốn mình bé lại để mẹ có thể ôm con vào lòng, để được mẹ vỗ về, che chở, yêu thương.
Nhưng tại sao con lại càng xa cách mẹ hơn....

Con muốn nói muốn nói tất cả những điều đó với mẹ và ....

Con yêu mẹ .



[YOUTUBE]hNPLzl69snQ[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
A

acidnitric_hno3

Con không phải là đứa nhút nhát
Nhưng con không biết tại sao...con không thể nói được 3 từ: CON YÊU MẸ....
Như những đứa con khác con yêu mẹ nhiều lắm, con yêu bằng cả trái tim con, nhưng con khác với họ bởi....con không dám bày tỏ...
Không hiểu tại sao...
Mẹ ơi, nếu con có thể, dù chỉ trong vô thức con muốn hét lên CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM, MẸ Ạ:((
HAPPY MOTHER'S DAY....
Chúc tất cả bà mẹ trên thế giới này hạnh phúc
Và chúc tất cả những đứa con trên thế giới này thành công trên con đường đem lại hạnh phúc cho bố mẹ!

[YOUTUBE]R0v4QOUplEY[/YOUTUBE]
 
T

thongoc_97977

Mẹ...............................ơi!
con iu mẹ nhiều lắm

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
 
N

nhungtihon

con yeu mẹ nhất trên đời
ty đó khó có thể nói bằng lời.........................................................................
 
D

defhuong

trước hết tớ cảm ơn bạn tvxqfighting vì đã nhắc nhở ngày này (đúng là xấu hổ mà) :">
....

mẹ ơi... chưa bao giờ con dám đứng trước mặt mẹ để nói "con yêu mẹ"

nhưng thực sự con rất yêu mẹ... mẹ là người tốt nhất với con :x

nhân ngày này con chúc mẹ sẽ luôn tươi cười... sống thật lâu để con báo hiếu....

con sẽ cố gắng đỗ đại học để làm mẹ vui, để không phụ lòng mẹ...

mẹ ơi.... CYM
 
V

vitconxauxi_vodoi

''Mẹ đã chỉ cho con nhiều điều mới lạ,như một niềm tin kì diệu Mẹ sẵn sàng buông tay con ra để con bước tiếp trên con đường riêng của mình nhưng con biết ở ngôi nhà thân yêu ,Mẹ vẫn đứng đó ,giang rộng vòng tay đón con vào lòng nếu con vấp ngã trong dòng đời gian truân.Thư gian có thể qua đi,sự vật có thể thay đổi nhưng tình yêu của mẹ dành cho con vẫn bao la thế?Đôi lúc con tự hỏi con đã làm được gì cho mẹ?Nhưng khi lớn lên con hiểu rằng khi trông thấy con cười,Mẹ đã hạnh phúc.
Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho con sống trên đời này,cho con được yêu thương,che chở,được va chạm vào cuộc sống xung quanh.để từ đó con thêm trưởng thành hơn,thêm vững tin bước vào đời''

''Mẹ vẫn là mẹ đến suốt đời vẫn thế
Vẫn là bầu trời xanh ngắt của con
Dẫu bao đổi thay,dẫu đời sóng gió,
Con nguyện làm đôi cánh,
Chở che mẹ cho đến suốt cuộc đời mẹ ạ!''

''Con dù lớn vẫn là con của mẹ,đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con''
MẸ!CON YÊU MẸ! HAPPY MOTHER'S DAY!
Nếu có thời gian rảnh,các bạn hãy tìm đọc quyển''thư gửi mẹ cha''
 
S

songthuong_2535

Mẹ ơi, con yêu mẹ.


Mẹ ơi, từ bé tới giờ con chưa bao giờ làm mẹ tự hào. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mẹ sinh con ra với bao nhiêu hy vọng... Con xin lỗi vì chưa làm được gì cho mẹ. Con đã lớn nhưng con vẫn bướng bỉnh, vẫn cãi mẹ, hỗn láo với mẹ. Trong khi các bạn luôn ngoan ngoãn chăm chỉ thì mẹ luôn phải phiền lòng về con. Con thật là một đứa hư đốn phải không mẹ? Cả đời mẹ làm lụng vất vả, nuôi con ăn học nên người vậy mà con khiến mẹ bao phen khổ sở. Thậm chí có lúc con đã nói con không phải con mẹ. Lúc ấy hẳn mẹ buồn lắm. Có những lúc con thấy mẹ khóc nhưng vẫn mặc kệ, cho rằng mẹ chỉ giả vờ thôi... Giờ thì con đã biết những lời nói vô lễ của con khiến mẹ đau đớn như thế nào rồi. Con cũng đã biết bình tĩnh suy nghĩ về mọi việc con đã làm, biết trân trọng mọi thứ, con đã hiểu tình cảm gia đình, tình mẫu tử là thiêng liêng nhất. Con đã từng nghĩ, để đáp lại những gì mẹ đã hy sinh cho con, nếu ai đó bắt con phải chết, con sẽ chết để mẹ có thể được sống. Dù con không giống các bạn, mọi riêng tư, chuyện bạn bè,... con không thể nói với mẹ, đơn giản chỉ vì con... là con gv. Nói ra điều này con thực sự... vì con không muốn ai biết điều này hết. Con nguyện chôn giấu sự thực này. Nhưng con gv thì đã sao? Ba năm sống trong mái trường này, con như trở thành con người vô cảm, lạnh giá. Con đã từng trách mẹ vì sao lại đưa con tới nơi này. Con không ngày nào đc sống yên cả. Mọi chuyện bạn bè đổ hết lên đầu con, họ ghét con, mỗi lần con đc điểm cao họ lại lôi con ra lườm nguýt, nói xấu mặc dù con vươn lên bằng năng lực bản thân... Con họ ghét mẹ mẹ ưua nghiêm kắc, thành ra họ ghét cả con. Nhưng con có làm gì lên tội đâu hả mẹ? Giờ thì con cũng ko trách mẹ nữa, vì con biết lỗi là của con. Nếu con không ham chơi, không lười biếng thì mẹ đã không đưa con về đây. Ngày ấy mẹ gửi con đi chỉ mong con đc ở môi trường phố xá sẽ có phong trào học hơn. Con ghen tị với bạn H, vì bạn ý cũng là con gvcn mà bạn bè lại rất quý bạn ấy, không có gì là giả dối cả... Mẹ biết không, con đã từng thấy thật cay đắng khi cho tới tận ngày con bước sang cấp 3 mà cái mác "con gv" vẫn không xóa đi được. Con biết vẫn có người hiểu con nhưng con thật cô độc và khổ sở khi phải sống như thế ... Tất cả là tại con, mẹ ạ. Nhưng lúc này con thấy tự hào vì là con gv, con 1 gv trong sạch, mẫu mực, luôn hết lòng vì nghề nghiệp. Con sẽ cố gắng vươn lên, vì bản thân, vì mẹ, vì cha, vì niềm tin mà mọi người dành cho con. Con sẽ bỏ qua mọi định kiến, bỏ qua hết, mẹ ạ. Con sẽ học cách yêu mẹ nhiều hơn, yêu mẹ bằng tất cả những gì con có vì con hiểu mẹ là tất cả với con.
 
Last edited by a moderator:
T

thanhtruc3101

I love my mother

hồi nhỏ mẹ hay nạt, hay đánh con nên con đã ko thik mẹ
nhưng ai bit đâu mỗi lần mẹ nạt, mẹ đánh con thì chính mẹ là ng đau lòng nhất! :( :(
con xin lỗi mẹ nhiều...nhiều...nhiều...
nếu có 1 điều ước thì con ước cho ba mẹ đk sống vui, khỏe với chúng con mãi :)
chúng mẹ 1 ngày thật vui vẻ :D
(con yêu mẹ)
 
U

uocmovahoaibao

Mẹ ơi, con biết mẹ luôn hi sinh cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Con cũng cảm nhận được tình yêu bao la mẹ dành cho con. Nhưng không hiểu sao con không thể làm cho mẹ vui, mẹ cười mà cứ khiến mẹ buồn, mẹ khóc ... Nhiều lúc con giận mẹ, rất giận mẹ, và con oán hận vì mình là con của mẹ. Nhưng mẹ ơi, đã từ lâu rồi, con muốn nói, rất muốn nói với mẹ: "Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con sai rồi! Và ... con yêu mẹ lắm ...!!!"
 
C

candyxbaby

Xưa nay con là một đứa trẻ ít nói, luôn tỏ ra nghiêm ngặc, ít thổ lộ tình cảm, nhiều lúc con có lớn tiếng khiến mẹ buồn, hành động không phải với mẹ, nhưng tận sâu trong trái tim thì con luôn yêu mẹ nhất, mong rằng mẹ sẽ không đọc được những dòng này mà mẹ sẽ đọc được nó trong trái tim con
 
M

mavuongkhongnha

mavương không biết nữa 1 ngày tồi tệ vừa trải qua với mavương:
mẹ và mavương đã có chút hiểu lầm mẹ không chịu hiểu cho mavương
mình biết mẹ chỉ tức ba thôi nhưng không hiểu sao
mình vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng đôi khi còn trách mẹ
nhưng nghĩ lại mavương lại thấy mình thật trẻ con ,
chưa bao giờ mavương thực sự hiểu mẹ ,
an ủi mẹ những lúc mẹ buồn nhất ,và cảm thấy có lỗi nhiều lắm
con muốn xin lỗi mẹ thật nhiều nhưng cái bản tính kiêu ngạo
luôn khiến con chùn bước khi nói 1 lời xin lỗi với ai đó
nhưng ngày hôm nay con sẽ nói vì đó là
"ngày của mẹ "ngày của người đã sinh ra con
 
C

congchuacaheo175

Trong khi các bà mẹ khác nghĩ con mình còn nhỏ, chưa biết gì, cứ để nó tự nhiên thì mẹ vẫn “kềm kẹp”, nhắc nhở từng hành động cử chỉ của con. Đôi khi con thấy mình… mất tự do!

Mẹ kiểm tra tập vở mỗi ngày con đi học: nhăn góc vở - mẹ la, viết chữ xấu - mẹ rầy, trang sách lấm lem - mẹ mắng. Mẹ buộc con giữ tập vở phẳng phiu, sạch sẽ, ngay cả nét chữ cũng phải luyện rèn cho thẳng, không được cong cong.

Mẹ không cho con tiền ăn tiêu vặt. Mẹ nói con nít đua đòi là phung phí. Thấy bạn chơi bóng bay, thấy bạn ăn hàng sau mỗi giờ tan học, thấy bạn mua đồ chơi búp bê, con thích lắm nhưng chẳng bao giờ dám nói với mẹ vì như thế là con nít không ngoan

Mẹ mắng một phen ra hồn khi con vô tình bị ngã, mảnh vỡ chiếc vòng cẩm thạch ghim vào cổ tay trái chảy máu. Con vừa đau vừa giận, trách mẹ không thương. Lần sau chơi với bạn bị té u cả đầu gối, con quên mất trầy xước mà chỉ lo mẹ sẽ la.

Mẹ đánh con một trận nhớ đời khi con giấu mất bài kiểm tra điểm 5, cuối tháng tụt hạng. Mẹ hỏi lý do, con vẫn không nói cho đến lúc mẹ gọi điện thoại hỏi cô chủ nhiệm. Mẹ kêu con đưa bài kiểm. Con lỡ xé từ lúc giáo viên phát bài. Mẹ giận quất vào mông con ba roi. Chưa bao giờ con thấy mẹ khóc chỉ trừ ngày hôm đó…

Nhưng bây giờ con đã hiểu…

Mẹ có phần khắt khe vì muốn con hình thành nhân cách tốt ngay từ lúc còn nhỏ. Một đứa trẻ khi đã được dạy dỗ, chăm chút hẳn lớn lên cũng sẽ giữ được tác phong ấy. Thói quen dần trở thành nề nếp. Con trưởng thành, mẹ ít nhắc nhở hơn. Mẹ bảo: “Con đã đủ nhận thức để hiểu được lẽ phải trên đời. Mẹ không thể mãi bên con để chỉ dạy. Mẹ đã hướng đường cho con bước đi. Còn việc vượt qua như thế nào thì phải do con quyết định lấy”...

Mẹ muốn con giữ gìn tập vở sạch sẽ. Đó là cách để rèn giũa cho đứa trẻ tính cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu không có mẹ ngày ấy, con sẽ không thể hãnh diện với bạn bè vì hay được cô giáo mượn vở làm mẫu, hay được đi thi “Văn hay chữ tốt”. Nhưng quan trọng hơn, con tập cho mình tính thận trọng, cân nhắc trong mọi công việc.

Mẹ không cho con sử dụng tiền khi còn bé nhưng bù lại, những món con thích ăn, những thứ con mơ ước nếu hợp lý đều được mẹ đáp ứng. Con nhớ mãi hình ảnh gói quà Giáng sinh mỗi năm mẹ… thay ông già Noel để lên đầu giường.

Mẹ la con không phải vì con làm vỡ chiếc vòng cẩm thạch mà bởi mẹ muốn con luôn quý trọng chính bản thân mình. Con bị ngã. Mẹ nghe nhói trong lòng nhưng vẫn phải nghiêm khắc. Chỉ khi nào con thật sự trân trọng tính mạng mình, con mới biết yêu thương người khác.

Mẹ đánh con một lần duy nhất. Đó cũng là lúc mẹ đau đớn đến tận ruột gan. Mẹ có thể chấp nhận việc con bị điểm kém nhưng mẹ không thể nào tha thứ cho một đứa trẻ nói dối! Sự không thành thật sẽ ăn mòn lương tâm của đứa con mà mẹ thương yêu nhất. Mẹ muốn con ghi nhớ rằng nói dối chính là liều thuốc độc giết chết tính lương thiện trong tim con người...

Mẹ ơi! Dù hôm nay con đã lớn, dù mẹ không còn ở cạnh bên chỉ bảo nhưng con vẫn nhớ hoài từng lời dạy của mẹ ngày xưa. Cảm ơn sự sống đã cho con cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ…
 
C

co_chu_nko

con yêu mẹ nhiều lắm con nhớ mẹ thật nhiều và con thật sự rất vui khi dc làm con mẹ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom