Hạnh Phúc Ảo.... Tình Yêu Thật !! =.=

L

lilcandylovely

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong thế giới ảo .. ai mà đoán trước được mọi chuyện sẽ ra sao .. ai là người tốt ? kẻ xấu ?! .. cũng chỉ vì quá tin vào thế giới không có thực .. những mối tình ảo đó .. đã khiến cho bao nhiêu kẻ khóc .. người cười .. có cả những cái chết .. cho những mối tình cay nghiệt đó ..


Tình ảo ..


1 thứ tình cảm online

Đến với rồi nhau....... thề hứa với nhau cuối cùng rồi thì cũng ra đi...........

Cứ ngỡ là điều tuyệt dịu khi 2 con người ở 2 thế giới


Cứ tin rằng có 1 ngày rồi sẽ được cùng nhau bước tới một thiên đường của hạnh phúc.............




Để rồi .........................................







2 nơi.............


2 thế giới...............

1 người thì giữ vững niềm tin còn người kia thì đâu có......


Trong yahoo thì làm gì mà thật lòng với nhau hở ????



Thực tại thì lúc nào cũng hơn là online bạn ạ !


Nào là yêu nhau sẽ ở bên nhau suốt đời.... để rồi tất cả chỉ là 1 trò chơi !!!!!


ảo thì vẫn là ảo nhưng nước mắt rơi là thật




online vẫn là online làm sao có thể đem so được với thực chất ??






Tình online thì cũng chỉ là tình ảo............ làm gì được cho tương lai ? giúp ích được gì cho sau này ? ( hở ngốc )

Khi đã sống chán thì lại chia tay chỉ để lại mỗi người 1 nỗi đau........

Yêu nhau nhưng không biết con người thật của nhau thì yêu làm gì ?? yêu làm chi ??
hay chỉ biết cứ thế mà nhìn nhau ?? để rồi làm gì được cho nhau ? khi mỗi đứa 1 nơi ?? mỗi người mỗi ngã ??


Khi tình đã không thật thì rồi bao nhiêu niềm tin. hy vọng cũng sẽ tan biến..... chỉ còn lại là sự cô đơn ... niềm hối hận muộn màng mà thôi các bạn ạ !




Rút cuộc thì tình online thì cũng chỉ là tình ảo mà thôi ............ !!





Yêu thương ,..... nhớ nhung,.... giận hờn ..,... tất cả cũng chỉ là ảo mà thôi !!!!




CÁC BẠN Ạ !
HÃY SỐNG THẬT VỚI THỰC TẠI BẠN NHÉ !
 
V

valyn_khanh_hoa

Rất ý nghĩa ~ rất hay ~ và rất cảm động ~

Giống với chuyện của tớ cách đây hai ngày ~ nhưng tớ biết đứng lên

Tình yêu ảo thôi - nhưng trong ảo có thật ~

~~> nói tóm lại là đừng yêu
 
Last edited by a moderator:
L

lilcandylovely

Mình cũng đã từng trãi nên rất hiểu ....... ^^

Chắc các bạn hong tin .... trước giờ mình không bao giờ chịu thích ai cả....
để rồi đặt niềm tin cho một người xa lạ .........


và giờ..........................

niềm tin mất tất cả.......... để rồi mình chẳng dám tin tưởng vào bất cứ một cái hạnh phúc nào nữa ...........

Thế đấy.......... cuộc sống mà !!

Mọi chuyện cũng đã qua...... mình không hận ...... không ghét...... không trách ai cã.......
có trách thì chỉ biết trách bản thân mình ngốc ( tình yêu một con ngốc )..........

Nhưng các bạn ạ ,... Nhờ vậy mình cũng chững chạc hơn nhiều á chứ ^^....


bài học để đời luôn....

"Trong cuộc đời đừng tin ai bạn nhé
Bước vào đời gắn 2 chữ đa nghi
Nếu ai hỏi; "vì sao phải làm thế? "
Thì trả lời : "Đời là thế chứ sao !"


hìhì......



Và rồi.........


"Đóng cửa trái tim thề cô độc
Đào mộ chôn chặt giấc mơ yêu
Dựng bia khắc chữ đừng ai đến
Trọn kiếp xin thề chẳng yêu ai !! "







kẾT THÚC TÌNH YÊU MỘT CON NGỐC !!







HẠNH PHÚC ẢO - TÌNH YÊU THẬT
 
L

lilcandylovely

“Hãy yêu thương cuộc sống,...........
có thể bạn đã từng bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này”.



“Cảm ơn những vấp ngã năm xưa........... vì nhờ nó mà tôi được lớn lên”.
 
O

one_in_a_milion

Tớ hông tin......Tình ảo sẽ mãi ảo................

Nếu thật sự thích nhau.....

Thì

Nhất định..........

Nhất định sẽ được như ước muốn..........

Của 2 người.
 
L

lilcandylovely

Mạng ảo vẫn là mạng ảo thôi !
Cớ chi yêu thích để bồi hồi ?
Từng đêm mong nhớ đau lòng bạn...
Mỗi bữa giận hờn rối dạ tôi !
Thề "mãi yêu thương", nghe lạnh lẽo !
Hứa "hoài hạnh phúc", ngẫm xa xôi...
Từ nay chôn giấu tình trong mộng
Mạng ảo vẫn là mạng ảo thôi !

Mạng ảo như là... mạng ảo thôi
Màn hình chẳng ấm giống bờ môi
Câu thơ chẳng thể nguôi cơn nhớ
Mãi mãi xa nhau mãi mãi rồi.

Dẫu chỉ hôn nhau qua... phím gõ
Xin đừng xé nát trái tim côi
Người khen, kẻ chửi, vui hay khổ
Vẫn vậy xưa nay cái kiếp người.

Nguồn : http://sontinh1.com/@forum/tho-hay/96814-tình-hu-̉o.html#ixzz1nT6NYmLp
 
A

ai_iu_tui_ko

tyao vẫn chỉ mãi là tình yêu ảo mà thôi
nó không thế thật
....................:D
 
T

trackie

có những hạnh phúc tưởng chừng như ảo nhưng bạn đã vui đã cười vì nó,và nó đã trở thành....hạnh phúc thật
có những nỗi đau tưởng chừng như ảo nhưng bạn đã buồn đã khóc vì nó ,và nó trở thành nỗi đau thật
......nhưng chỉ có bạn mới hiểu........
và....tôi hiểu vì...tôi cũng như bạn
1 lần là quá đủ và tôi không muốn có thêm 1 lần nào nữa...
vì tôi muốn trân trọng nó,giữ nó như 1 kỉ niệm,tôi không muốn quên nó
tôi rất buồn.......thần chết đã cướp đi người bạn của tôi....và tôi đã khóc....
đúng như bạn nói....hạnh phúc ảo - nước mắt thật...
tôi tin tưởng rất nhiều ở người bạn đó và có lí do cả....
trước lúc ra đi,người bạn đó vẫn nhớ đến tôi...
và điều đó càng khiến tôi ghét bản thân mình hơn......"sao tôi quá vô tâm"...
giữa tôi và người bạn đó có khoảng cách,nhưng ít ra...tôi vẫn biết người đó đang ở đâu
...nhưng bây giờ...tôi thật sự không biết...1 khoảng không gian vô định...


HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ
ĐỪNG ĐỂ KHI MẤT RỒI MỚI HẤY HỐI TIẾC
 
L

lilcandylovely

Mình rất cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của bạn...

và mình cũng thấu hiểu được phần nào nổi đau của bạn !

nhưng chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua bạn há !

điều quan trọng là mình phải biết đối mặt với sự thật và đứng dậy sau lần vấp ngã này !

Mình tin bạn sẻ làm được cũng như mình đã từng như thế !

Chúc bạn vui và luôn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống này nha !

GOOK LUCK !
 
C

cattrang2601

Mình đang trải qua một cảm xúc lẫn lộn . Mà đó được gọi là "TÌNH YÊU ONLINE"
Không biết đó có phải là một sự lựa chọn đúng đắn????
Những cảm giác hạnh phúc thêm một chút nhớ nhung pha chút niềm ước mơ .....
Cũng không biết đó là đúng hay sai....Thật khó....????
Anh nói sẽ tìm mình, đúng là online thôi, nhưng mình vẫn tin vào con người của anh . Đôi lúc trong tình yêu không nên quá đa nghi vì sẽ phá vỡ hạnh phúc . Nhưng cũng không phải quá tin để dễ bị lừa , vậy thôi .
 
L

lilcandylovely

^^ mình cũng chẳng biết phải nói sao nữa !! mình tin chắc các bạn k như hoàn cảnh của mình .... k thể tưỡng tượng được đâu bạn ạ !
nhưng bạn nói cũng đúng.... trong cuôc sống k nên quá đa nghi , vì như thế sẽ làm cho con người ta càng trở nên ích kĩ ....
 
V

vjtran

Chưa chắc trong THÂT đã là thật. Chưa chắc trong ẢO đã là ảo.
Đôi lúc gần ngay trước mắt, tay nắm chặt đấy nhưng vẫn cứ thấy xa xôi mờ ảo.
Có khi xa thật xa nhưng vẫn hướng về như hướng về một khoảng trời ấm.

Tình yêu muôn màu muôn vẻ. ẢO- THẬT trong 2 chữ tình yêu này lại càng khó nói hơn.
.....
Có không dưới 2 người đang cám ơn 4rum này vì nhờ nơi này, họ gặp được nhau.
 
D

defhuong

^^ mình cũng chẳng biết phải nói sao nữa !! mình tin chắc các bạn k như hoàn cảnh của mình .... k thể tưỡng tượng được đâu bạn ạ !
nhưng bạn nói cũng đúng.... trong cuôc sống k nên quá đa nghi , vì như thế sẽ làm cho con người ta càng trở nên ích kĩ ....

Sao lại không tưởng tượng được :p
KHÔNG TIN ĐÂU Ạ
bạn nói ra thử coi :)


À.... có điều mình muốn nói "THẬT CHẮC GÌ BẰNG ẢO :)"
 
Last edited by a moderator:
L

lilcandylovely

Đã có không ít những người con gái rơi vào vòng xoáy của trò chơi này !! Trò đùa ngớ ngẫn của những con người vô tri .....

^^ hihi mình cũng chẳng muốn muốn nhắc chi ... bởi nó buồn cười lắm bạn ạ !
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom