Sử HAI HOÀNG TỬ NHỎ TRONG THÁP LONDON

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau vài tuần bị sốt cao, tháng 4 – 1483 Edward IV đột ngột qua đời, ngày nay người ta cho rằng ông bị viêm phổi. trước lúc lâm chung, vua chỉ định con trai 12 tuổi cũng tên Edward sẽ lên ngôi vua, và chỉ định người em trai út của vua là Richard làm hộ quốc công cho vị tân vương nhỏ tuổi cho tới khi đứa bé đủ tuổi trưởng thành cai trị, trong khi Elizabeth Woodville thì lại muốn em trai bà là Anthony Woodville sẽ làm hộ quốc công cho con trai bà.
Tuy những năm tháng cai trị của nhà York khá bình ổn và triều đình vẫn trung bình với nhà York, thế nhưng họ vẫn không ưa nhà Woodville chiếm quyền và lo sợ vị vua nhỏ tuổi chỉ nghe lời bên nhà mẹ nên bắt đầu hành động.
Theo thông lệ nước Anh từ mấy trăm năm trước, lúc đó vua Anh chiếm được xứ Wales và giết vị thân vương xứ wales, vì không muốn xứ Wales nổi dậy lập hoàng thân cai trị xứ Wales, vua Anh đã phong con trai cả của mình làm hoàng tử xứ Wales, từ đó về sau có thông tục con trai lớn của vua/nữ hoàng sẽ được phong làm hoàng tử xứ wales là người thừa kế ngai vàng. Và con trai tên Edward của vua Edward IV sau khi được phong làm hoàng tử xứ Wales thì từ nhỏ đã sống ở Ludlow, xứ Wales, dưới sự giám hộ của người cậu Anthony Woodville và Richard Grey – con trai của Elizabeth Woodville có với người chồng thứ nhất.
Richard nhận được tin anh trai qua đời, vội vã dẫn người đến London, trên đường đi Richard đã bắt Anthony Woodville cùng Richard Grey đang hộ tống hoàng tử Edward từ xứ Wales về London để làm lễ sắc phong lên ngôi.
Ngày 4-5-1483, Richard đưa cậy bé về London và giam lỏng đứa cháu ruột của mình trên tháp London để tránh sự chiếm quyền của nhà Woodville, sau đó phe phái của Richard tuyên bố nhà Wodville chiếm quyền và cho chém đầu Anthony Woodville và Richard Grey vào cuối tháng 6 năm đó.
Nghe tin dữ, Elizabeth Woodville lúc này đang là thái hậu lại một lần nữa dắt các con mình trốn vào tu viện để nhờ nhà thờ bảo vệ mẹ con họ.
Sau đó Richard tuyên bố Hastings, một cận thần dưới trướng mình can tội đồng lõa và làm gián điệp cho nhà Woodville nên đã xử tử ông này. Có một điều thú vị là có một cô nàng tên Jane Shore, một tình nhân nổi tiếng được Edward IV cực kì sủng ái từ lúc ông còn sống cho đến lúc chết, sau khi Edward IV qua đời thì cô Jane Shore này làm tình nhân cho Hastings, Hastings bị Richard xử tử vì tội gián điệp và tạo phản, còn cô này bị cáo buộc tội trạng làm người trung gian chuyển thư qua lại cho Hastings với Elizabeth Woodville đang lánh nạn trong tu viện. sau đó cô này bị phạt phải đi diễu phố để sám hối bằng cách chỉ được mặc một cái váy lót mỏng trên người. Vâng, và đó chính là nguồn cảm hứng cho cảnh “walk of Shame” trong “A song of ice and fire”.

Sau khi giam lõng đứa thứ nhất, Richard thuyết phục Elizabeth Woodville giao đứa con trai 9 tuổi còn lại của bà cho ông để đưa đến tháp London, để cậu bé bầu bạn với anh trai mình và đợi ngày đăng quang của người anh trai. Sau khi bắt giữ 2 đứa trẻ hoàng tộc, Richard lộ rõ bản chất muốn lên làm vua Anh nhưng bị phản đối, rồi khi ông đưa ra bằng chứng rằng tuyên bố cuộc hôn nhân giữa anh trai ông là Edward IV với Elizabeth Woodville là bất hợp pháp, vì Edward IV trước kia từng kết hôn bí mật với 1 người phụ nữ trước đó nữa, từ sự tuyên bố này, hội đồng mới chấp nhận và bác bỏ hôn nhân của giữa Edward IV và Elizabeth Woodville, đồng nghĩa bà bị mất tước vị thái hậu cũng như những đứa con của bà có với Edward IV đều bị xem là bất hợp pháp và là con hoang.
Và thế là Richard đã có lên làm vua Anh và lễ đăng quang diễn ra vào ngày 6-7-1483. Một trong những lí do triều đình nhanh chóng xuôi theo Richard là vì, trước khi Edward IV cưới Elizabeth Woodville thì đã đã có tin đồn Edward IV không phải con ruột của công tước xứ York. Rồi Elizabeth Woodville lạm quyền để gia đình thân quyến bên nhà bà nắm hết chức vị càng khiến triều đình không vừa lòng, họ cũng không muốn có vị vua nhỏ tuổi lên ngôi rồi bị giật dây sau lưng bởi phụ nữ, và vì lẽ đó, Ricahrd III thành công được tôn lên làm vua.
Bị tước bỏ danh hiệu hoàng hậu và thái hậu, Elizabeth Woodville giờ chỉ còn là góa phụ Grey (họ của chồng thứ nhất), nhưng bà vẫn muốn giải cứu 2 đứa con của mình nên cho người mở cuộc nổi dậy cứu 2 đứa trẻ. bà hợp tác với công tước Buckingham, một thuộc hạ thân cận của Richard III, nhưng cuộc giải cứu bất thành và Buckingham nói với Elizabeth Woodville rằng 2 đứa trẻ đã bị giết chết.
Lại về hai hoàng tử nhỏ bị nhốt trong tháp London, kể từ mùa hè 1483 thì không ai nhìn thấy hai đứa trẻ nữa. người ta nghi ngờ và lộ lên tin đồn 2 đứa trẻ đã bị chú ruột Richard III kêu người giết chết. theo như giả thuyết và các sử gia đưa ra, Richard III là người bị tình nghi nhiều nhất vì 2 đứa trẻ có nguy cơ đe dọa ngai vàng của ông, ngoài ra giả thuyết cũng không trừ trường hợp chính công tước Buchkingham hoặc Henry Tudor, bởi vì công tước Buckingham và Henry Tudor đều là con cháu nhà Lancaster, cũng có thuyết cho rằng 2 đứa trẻ đã được cứu thoát, tuy nhiên tới giờ vẫn chưa rõ thực hư vụ án ra sao.
Nghe tin con mình chết, Elizabeth Woodville quay sang liên minh với Margaret Beaufort cùng cậu con trai bà ta là Henry Tudor, và thỏa thuận nếu cuộc nổi dậy thành công sẽ gả con gái là Elizabeth xứ York cho Henry Tudor. bởi vì sau cái chết của 2 hoàng tử nhỏ trong tháp London, Elizabeth xứ York là con gái cả và trở thành người thừa kế thứ nhất của nhà York. Margaret Beaufort là hậu duệ dòng con hoang của nhà Lancaster, trong khi những hậu duệ dòng chính đều không còn khiến cho Henry Tudor là người thừa kế mạnh nhất của nhà Lancaster.
Vào tháng 10, một cuộc nổi dậy nổ ra dưới sự lãnh đạo của Buckingham với lí do sẽ ủng hộ Henry Tudor lên làm vua, lúc này tin đồn thực hư về 2 hoàng tử nhỏ đang khiến uy tín Richard III bị suy giảm, nhiều người đứng lên nổi dậy chống Richard III. Cuộc nổi dậy thất bại vì sự chuẩn bị chưa chu đáo. Buckingham bị giết. Richard III muốn mua chuộc thuộc hạ để thủ tiêu Henry Tudor nhưng may mắn Henry Tudor biết được dã chạy sang Pháp và được quân Pháp hỗ trợ.
Tháng 1 – 1484, Richard III tước hết đất đai mà Edward IV ban cho Elizabeth Woodvile. Tháng 03 – 1484, mẹ con Elizabeth Woodville ra khỏi tu viện vì Richard III hứa sẽ không hãm hại mẹ con bà và sẽ để các con gái bà được kết hôn với quý tộc. 2 cô con gái lớn của Elizabeh Woodville là Elizabeth xứ York và Cecily xứ York được triệu vào triều làm thị nữ cho hoàng hậu của Richard III.
tháng 4 – 1844, đứa con trai 10 tuổi duy nhất của Richard III bệnh chết, khiến cho dòng thừa tự của nhà York gần như tuyệt hậu. tháng 5 – 1845, hoàng hậu của Richard III qua đời, lúc bấy giờ đột nhiên rộ lên tin đồn rằng Richard III muốn cưới con gái của anh trai mình là Elizabeth xứ York làm hoàng hậu. nhưng Richard phủ nhận không phải là sự thật và cho rằng đó là bọn kẻ thù của nhà Woodville đặt điều. sau khi hoàng hậu của ông chết, Elizabeth xứ York bị chú ruột mình đuổi ra khỏi triều, ông định đàm phán kết hôn với em gái của vua Bồ Đào Nha, và định cho Elizabeth xứ York lấy người anh em họ của vua Bồ Đào Nha. Nhưng chưa kịp thì lại có cuộc nổi dậy lần nữa.
tháng 8 – 1485, Henry Tudor dẫn quân nổi dậy đánh với Richard III, tự tin vì binh lực đông hơn và nhà York ủng hộ, Richard III nghĩ rằng mình sẽ thắng trận, cuộc chiến diễn trong trận Bosworth và Richard III tử trận. Henry Tudor trở thành vua nước Anh. “chiến tranh Hoa hồng” coi kết thúc.
Sau khi lên làm vua lấy hiệu Henry VII, mở ra triều đại Tudor, ông biết một kẻ nhà Lancaster yếu ớt chắc chắn không thể hài lòng tất cả triều đình, ông giảng hòa 2 gia tộc bằng cách kết hôn với công chúa Elizabeth xứ York, thống nhất 2 gia tộc và hợp nhất hoa hồng đỏ và hoa trắng thành hoa hồng Tudor. Đến ngay nay, hoa hồng Tudor vẫn là quốc hoa của nước Anh, Scotland là cây kế còn Ireland là cây me chua đất, quên mất xứ wales là gì r :p
Elizbeth Woodville giờ đây được phục vị trở thành thành thái hậu, được vài năm ảnh hưởng chính trị trong triều thì bà thoái lui, vào tu viện sống vào tháng 8 - 1487. 5 năm sau, bà qua đời ở trong tu viện đó.
Còn về Henry Tudor và Elizabeth xứ York, tuy đây là cuộc hôn nhân dàn xếp vì lợi ích liên minh, nhưng họ khá hạnh phúc, và Henry Tudor là một trong số ít mấy ông vua nước Anh không có tình nhân.
Trở lại với 2 hoàng tử nhỏ bị nhốt trong tháp Lodon, vào năm 1674 tức 200 năm sau, những người thợ trùng tu tháp Lodon đã tìm được một thùng bằng gỗ có chứa 2 bộ xương người kích cỡ trẻ em, người ta cho rằng đó là hài cốt của 2 hoàng tử nhỏ vì địa điểm tìm được gần với nơi chúng bị nhốt. sau đó hài cốt được chuyển đến tu viện Westminster an táng. Thế nhưng tới ngày nay hoàng tộc Anh vẫn chưa cho xét nghiệm để chứng thực 2 bộ hài cốt này có đúng là 2 hoàng tử nhỏ hay London Lockhart

inbound2024889574640151644.jpg


Nguồn: nghiên cứu lịch sử
 
Top Bottom