- 28 Tháng một 2018
- 770
- 1,510
- 216
- Tuyên Quang
- THCS Chết nhiêu lần


Chào mọi người
4 hôm nữa là Halloween rồi nhỉ
Nhân minigame " Halloween - Đêm ma mị " của box địa
Team 01 của mình xin kể một câu chuyện kinh dị về người sói.
Năm 1685, thị trấn Ansbach ở Baravia Đức)bị tấn công bởi một con sói lớn ở vùng lân cận. Tin đồn trong thị trấn nói rằng con sói đó thực chất là một người sói cũng chính là vị thị trưởng quá cố của nơi đây.Nhiều năm liền, những người thợ săn đó đều đi tìm kiếm con sói lớn nhưng không ai có thể bắt được. Có lúc, người ta thấy con quái vật đến gần thu hút họ, nhưng rồi lại chạy mất mà không dính phát đạn nào.
Cho đến một ngày, trong một cuộc đi săn lớn như thế, một người lính trẻ đi qua ngôi làng và thấy một nhóm người vừa chạy vừa la hét ra khỏi căn nhà. Tò mò, anh đã kéo một người lại để hỏi thì biết được trong căn nhà của gia đình Feeg đó không có ai khác ngoài đứa con nhỏ. Mà đứa nhỏ đó khi ở nhà một sẽ biến thành người sói và đe dọa người xung quanh.
Ban đầu, người lính đó không tin nhưng sau đó anh ta tự mình nhìn thấy một con sói đứng trong nhà, rồi một lúc sau nó đã biến thành đứa trẻ.Sau đó người lính tiêu diệt hết lũ trẻ dị thường trả lại bình yên cho mọi người.
Hết.
Có vẻ cái kết không đáng sợ lắm nhỉ.
Mình xin chúc tất cả mọi người thật vui vẻ trong ngày lễ Hallween sắp tới
Chúc mọi người thi tốt trong cả kì thi sắp tới nữa <3
@Yuriko - chan .
4 hôm nữa là Halloween rồi nhỉ

Nhân minigame " Halloween - Đêm ma mị " của box địa
Team 01 của mình xin kể một câu chuyện kinh dị về người sói.

Năm 1685, thị trấn Ansbach ở Baravia Đức)bị tấn công bởi một con sói lớn ở vùng lân cận. Tin đồn trong thị trấn nói rằng con sói đó thực chất là một người sói cũng chính là vị thị trưởng quá cố của nơi đây.Nhiều năm liền, những người thợ săn đó đều đi tìm kiếm con sói lớn nhưng không ai có thể bắt được. Có lúc, người ta thấy con quái vật đến gần thu hút họ, nhưng rồi lại chạy mất mà không dính phát đạn nào.
Cho đến một ngày, trong một cuộc đi săn lớn như thế, một người lính trẻ đi qua ngôi làng và thấy một nhóm người vừa chạy vừa la hét ra khỏi căn nhà. Tò mò, anh đã kéo một người lại để hỏi thì biết được trong căn nhà của gia đình Feeg đó không có ai khác ngoài đứa con nhỏ. Mà đứa nhỏ đó khi ở nhà một sẽ biến thành người sói và đe dọa người xung quanh.
Ban đầu, người lính đó không tin nhưng sau đó anh ta tự mình nhìn thấy một con sói đứng trong nhà, rồi một lúc sau nó đã biến thành đứa trẻ.Sau đó người lính tiêu diệt hết lũ trẻ dị thường trả lại bình yên cho mọi người.
Hết.
Có vẻ cái kết không đáng sợ lắm nhỉ.
Mình xin chúc tất cả mọi người thật vui vẻ trong ngày lễ Hallween sắp tới

Chúc mọi người thi tốt trong cả kì thi sắp tới nữa <3
@Yuriko - chan .