Chủ nhật này tớ cũng như các ấy,tớ cũng bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời mình.Nỗi lo lắng,run sợ cũng đeo bám lấy tớ. Nhưng bây giờ,tớ đã lấy lại bình tĩnh và tự tin.Chỉ có tự tin mới giúp đầu óc thanh thản và minh mẫn.Tớ chúc các ấy cùng thi tốt nhé,cố gắng lên,dù kết quả ra sao thì chúng ta cũng phải cố gắng hết năng lực của mình.Con đường vẫn còn dài,đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công,đại học chỉ là con đường ngắn nhất để giúp ta thành công,nhưng nếu không thể vượt qua,ta vẫn còn nhiều con đường khác ở phía trước.Vì thế,tất cả chúng ta phải bình tĩnh,tự tin và chiến thắng nhé!
Gửi lời chúc đến các sĩ tử [ 10B7 11D1 12D2 Trường THPT Thủ Đức ], các ấy ơi,thi tốt nha ! Yêu và nhớ các ấy nhiều lắm!
[ NTT ]