Mỗi khi muốn làm việc nhưng cứ mỗi lần đứng cơ thể lại không cho làm nên sinh ra lười .
Bài tiểu thuyết còn chưa làm xong mà

cứ chơi . Không thể hiểu được con người lười biếng của mình . Đôi khi cũng chỉ muốn nằm ườn lên giường và ăn thật nhiều . Nhưng ăn được nhưng vẫn gầy gò

. Muốn làm mà cơ thể không cho làm . Mình kiểu như là một con người dự đoán tương lai . Mình hình như có thể nhìn thấy tương lai ( Dự đoán đúng 5% thôi ) . Hôm nay bảo chắc chắn mẹ sẽ mua cá về nấu . Mẹ về nấu cá thật . Lẽ nào mình là thần ông trời bạn xuống đây sao ?

. Đừng tin nếu bạn không tin .
Sao nản lòng nhanh vậy ? Mình đúng là một con người kỳ quặc .