Điều cần thiết nhất không phải là có một đống họa cụ như màu, giấy, bút đắt tiền các kiểu để có thể tạo ra 1 tác phẩm đẹp,lung linh đầy màu sắc, mà hãy đặt câu hỏi với bản thân rằng "Mình có biết vẽ không?" "Mình vẽ như thế nào?" "Thân hình cơ thể người, các sự vật xung quanh, mình có thể vẽ chúng đúng tỉ lệ không?" đã.
Trước kia mình cũng là kiểu người rất ham hố mua họa cụ, giống như bạn và nhiều người mới bước vào giới vẽ vậy á. Nhưng sau đó mới nhận ra rằng mình đã vẽ được cái gì đó thật sự đàng hoàng đâu, mà mua đồ đắt về chi rồi tô lên cũng như không. :v Nên giờ nói mình là dân vẽ nghèo cũng phải. Thành ra mình cũng ít khi đụng đến màu (mặc dù rất thích), chỉ sketch chì hoặc inking cho lành.
Người họa sĩ là có thể vẽ trên bất kỳ chất liệu, vật liệu nào cũng có thể ra đời tác phẩm.