Nhật ký Góc Nhìn

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là topic Nhật Ký của @biobaby với tên gọi "Góc Nhìn".
Những điều được viết đều thuộc về góc nhìn của riêng @biobaby có thể đúng, có thể sai nhưng nó không vi phạm Nội Quy nên không thể chê bai, ném đá được.


Ngày đầu tiên có Nhật Ký, tui sẽ ghi lại 2 chuyện nhỏ, chẳng vui cũng chẳng buồn.

1. Vườn rau trước sân nhà Nội đã biến mất.
Nội đã dọn vườn rau, tất cả các loại cây rau cải, thuốc nam, hoa cỏ đều bị bỏ đi hết. Tệ nhất là cây mận và cây chôm chôm sum xuê cũng bị chặt nốt. Nội treo dàn hoa lan sang 1 sào khác ở góc sân và chỉ chừa lại vài chậu rau nhỏ như rau mầm (không biết tên). Căn phòng của tui, vốn có cửa sổ đối diện vừa rau nay sáng bừng lên do ánh nắng mắt trời không cần e ngại những tán lá mận um tùm, thỏa sức chiếu rọi.

Mất đi khung cảnh xanh mát trong lành nhưng chắc chắn Nội sẽ mang tới một điều gì đó mới mẻ cho khoảng sân trống hoác này. Vì sao tui nghĩ vậy ư? Vì vườn rau vốn là tâm huyết, là niềm vui nhiều năm tháng của Nội tui. Bỏ nó đi chắc chắn phải có lý do đặc biệt gì khác. Nội sẽ thay thế vườn rau bằng một thứ gì đó quan trọng hơn.

2. Bao sách vở
Lấy sách vở ra bao nhưng lại phát hiện ra, tui chỉ mới mua bìa bao vở, quên mua bìa bao sách rồi. Bao vở một hồi thì chồng sách lớp 11 lọt vào tầm mắt. À há. *Bùm chéo*

Thế là năm cuối cùng của thời đi học @biobaby tận dụng bìa bao sách cũ bao luôn sách mới. Ấy thật, biết thể những năm trước không thèm chuẩn bị chu đáo, như vậy sẽ tiết kiệm "3 năm 1 bìa bao sách rồi".

Về phần vở, tui lại bao cái bìa mà tụi bạn gọi là bìa vintage. Đó là những cái bìa mà học sinh cấp 1, đặc biệt là lớp 1 sử dụng. Xanh, đỏ, tím, vàng. Một số cuốn vở cũng được bao bằng bìa cũ của năm 11 (vì không ghi lớp hihi). Không mua như mọi năm, loại vở năm nay tui sử dụng là đống vở lãnh thưởng, xịn có dỏm có. Xài hết vì là năm cuối cùng cắp sách đến trường. Sau này lên ĐH chắc không dùng mấy quyển này nữa đâu.
Sau vụ sách vở, tiết kiệm được mấy chục để mua trà đào.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Đây là topic Nhật Ký của @biobaby với tên gọi "Góc Nhìn".
Những điều được viết đều thuộc về góc nhìn của riêng @biobaby có thể đúng, có thể sai nhưng nó không vi phạm Nội Quy nên không thể chê bai, ném đá được.


Ngày đầu tiên có Nhật Ký, tui sẽ ghi lại 2 chuyện nhỏ, chẳng vui cũng chẳng buồn.

1. Vườn rau trước sân nhà Nội đã biến mất.
Nội đã dọn vườn rau, tất cả các loại cây rau cải, thuốc nam, hoa cỏ đều bị bỏ đi hết. Tệ nhất là cây mận và cây chôm chôm sum xuê cũng bị chặt nốt. Nội treo dàn hoa lan sang 1 sào khác ở góc sân và chỉ chừa lại vài chậu rau nhỏ như rau mầm (không biết tên). Căn phòng của tui, vốn có cửa sổ đối diện vừa rau nay sáng bừng lên do ánh nắng mắt trời không cần e ngại những tán lá mận um tùm, thỏa sức chiếu rọi.

Mất đi khung cảnh xanh mát trong lành nhưng chắc chắn Nội sẽ mang tới một điều gì đó mới mẻ cho khoảng sân trống hoác này. Vì sao tui nghĩ vậy ư? Vì vườn rau vốn là tâm huyết, là niềm vui nhiều năm tháng của Nội tui. Bỏ nó đi chắc chắn phải có lý do đặc biệt gì khác. Nội sẽ thay thế vườn rau bằng một thứ gì đó quan trọng hơn.

2. Bao sách vở
Lấy sách vở ra bao nhưng lại phát hiện ra, tui chỉ mới mua bìa bao vở, quên mua bìa bao sách rồi. Bao vở một hồi thì chồng sách lớp 11 lọt vào tầm mắt. À há. *Bùm chéo*

Thế là năm cuối cùng của thời đi học @biobaby tận dụng bìa bao sách cũ bao luôn sách mới. Ấy thật, biết thể những năm trước không thèm chuẩn bị chu đáo, như vậy sẽ tiết kiệm "3 năm 1 bìa bao sách rồi".

Về phần vở, tui lại bao cái bìa mà tụi bạn gọi là bìa vintage. Đó là những cái bìa mà học sinh cấp 1, đặc biệt là lớp 1 sử dụng. Xanh, đỏ, tím, vàng. Một số cuốn vở cũng được bao bằng bìa cũ của năm 11 (vì không ghi lớp hihi). Không mua như mọi năm, loại vở năm nay tui sử dụng là đống vở lãnh thưởng, xịn có dỏm có. Xài hết vì là năm cuối cùng cắp sách đến trường. Sau này lên ĐH chắc không dùng mấy quyển này nữa đâu.
Sau vụ sách vở, tiết kiệm được mấy chục để mua trà đào.
Thế, bên cạnh chị có gì biến mất nữa không ạ? Tính tiết kiệm của chị thật đáng ngưỡng mộ.
- Chị chắc buồn lắm vì tâm huyết của nội chị đã bị dọn đi, nhưng đừng buồn nữa nha chị, cái gì cũng có tuổi thọ.
 
  • Like
Reactions: biobaby

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
Sáng. Đến trường. Không phải đi học gì cả. Chỉ là quá rảnh rỗi.
Gửi xe rồi đi bộ ngược ra cổng, băng qua đường, đặt mông xuống ghế của quán sinh tố. Lúng túng thốt lên: "Chè Thái anh ơi", khi anh con trai chủ quán hỏi em dùng gì. Nhâm nhi ly chè Thái 10p, lại băng qua đường trở về trường. Chọn một chiếc ghế đá trong góc khuất, lại tiếp tục ngồi. Nhìn khắp tứ phía, ngẫm nghĩ, nhớ lại những kỷ niệm, hình ảnh từ 2 năm trở lại đây. Đảo mắt vòng quanh, bác bảo vệ lớn tuổi "hớt tóc" cho đám cỏ xanh trong sân trường, chú bảo vệ trẻ hơn chốc chốc lại đề máy xe honda, chạy khắp sân quan sát, giải quyết việc này việc nọ, còn học sinh, phụ huynh ra ra vào vào.
Thứ 2 tuần sau mặc áo dài trở lại. Bắt đầu lớp 12.
 
  • Like
Reactions: bienxanh20

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Sáng. Đến trường. Không phải đi học gì cả. Chỉ là quá rảnh rỗi.
Gửi xe rồi đi bộ ngược ra cổng, băng qua đường, đặt mông xuống ghế của quán sinh tố. Lúng túng thốt lên: "Chè Thái anh ơi", khi anh con trai chủ quán hỏi em dùng gì. Nhâm nhi ly chè Thái 10p, lại băng qua đường trở về trường. Chọn một chiếc ghế đá trong góc khuất, lại tiếp tục ngồi. Nhìn khắp tứ phía, ngẫm nghĩ, nhớ lại những kỷ niệm, hình ảnh từ 2 năm trở lại đây. Đảo mắt vòng quanh, bác bảo vệ lớn tuổi "hớt tóc" cho đám cỏ xanh trong sân trường, chú bảo vệ trẻ hơn chốc chốc lại đề máy xe honda, chạy khắp sân quan sát, giải quyết việc này việc nọ, còn học sinh, phụ huynh ra ra vào vào.
Thứ 2 tuần sau mặc áo dài trở lại. Bắt đầu lớp 12.
Vậy hum nay chị lên trường để làm gì vậy chị?
 

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
Vậy hum nay chị lên trường để làm gì vậy chị?
Không có mục đích gì hết em ơi. Muốn đi là đi. Lên chỉ để ngồi và nhìn vậy thôi.
Nhà chị cách trường 8km. Đi lẫn về 16km. May mà đi xe nhờ nên không bị la vì phí xăng :)
Quá rảnh rỗi. Quá nông nổi.

Sửa 1: Mời các bạn ghé xem Topic Tìm Hiểu Phòng Thí Nghiệm Hóa Học của @biobaby.
Sửa 2: Chị quá giang bạn thân nè. @Ngọc Đạt Em nói chuẩn không cần chỉnh nhé - bạn chị quá tốt bụng :)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Không có mục đích gì hết em ơi. Muốn đi là đi. Lên chỉ để ngồi và nhìn vậy thôi.
Nhà chị cách trường 8km. Đi lẫn về 16km. May mà đi xe nhờ nên không bị la vì phí xăng :)
Quá rảnh rỗi. Quá nông nổi.

Sửa: Mời các bạn ghé xem Topic Tìm Hiểu Phòng Thí Nghiệm Hóa Học của @biobaby.
Đi quá giang ạ!
Vậy không biết ai mà cho chị đi quá giang tới 16 cây số lun. Người đó tốt bụng quá!
 
  • Like
Reactions: biobaby

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
Chuyện đáng ghi nhớ nhất của ngày hôm nay.
5h30 chiều tất tưởi chạy xe xuống thị trấn lấy đồ. Vì đã hẹn với chủ shop "Chiều em lấy!" nên nhất quyết phải đi, không thể hoãn lại.
Chưa chạy được xa nhà bao nhiêu thì *ào* mưa to khủng khiếp. Xui quá, không mang theo áo mưa. Thế là phải mua cái áo mưa 8K (mắc, nhà mình bán 5K thôi). Mưa dầm dề từ xã ra tận thị trấn.
Chả là shop người ta sạch sẽ, sang trọng nên mình không muốn bước vào với quần áo, đầu tóc ướt nhem nên phải trú mưa bên chỗ sinh tố (cũng là quán hôm qua). Mưa bớt chút chút, vội vàng tính tiền rồi chạy sang shop.
Đi 16km, dầm mưa, đường đông xe...
Dù cho khó khăn cách mấy cũng phải mang được món đồ về. Đó là một trong hai món quà tựu trường dành tặng cho Bạn Ấy.
Động lực học tốt cho bạn đó nhé <3
Nhận xong Bạn còn tỏ ra bối rối. "Vì sao tặng? Chỉ vì món đồ này mà dầm mưa ra tận đó lấy về hả? Ngốc quá!"
Bạn thích là mình vui rồi hahaha.
*Món quà trong hình là một món dành cho học tập. Món kia mình không show được vì có giá trị hơn món này nhiều.
20664630_1914815042176630_5494383143475556739_n.jpg
 
  • Like
Reactions: bienxanh20

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
Háo hứng từng ngày vì sự kiện offline Hocmai.vn ở miền Nam
Tìm hiểu về sự kiện: tại đây
Không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa! @biobaby nhất định phải tham gia sự kiện lần này. Những lần trước, mình chưa đủ lớn để đi, giờ thì mình đã có thể tự tính toán đường đi, giờ giấc một cách hoàn hảo, không phải chờ ai hướng dẫn.
Đây sẽ là lần đầu tiên @biobaby đi offline trong cuộc đời! Đây lại còn là sự kiện của Hocmai.vn nữa. Quá ý nghĩa phải không nào.
Các bạn thân mến hãy cùng chia sẻ, lập team để đi offline nào.
Các members của Diễn đàn đi offline hãy hẹn gặp nhau và cùng chụp ảnh khoe với hơn 2 triệu thành viên trên này luôn nhé.
Share nào! Share nào!

@biobaby đã share. Bạn hãy share luôn đi nào!
Capture1.JPG

VÉ MỜI ĐẤY!!! Đẹp lung linh.
unnamed.jpg
 

Attachments

  • Capture1.JPG
    Capture1.JPG
    50.6 KB · Đọc: 55
  • unnamed.jpg
    unnamed.jpg
    73.8 KB · Đọc: 51

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
Những người muôn năm cũ.
Ấn nhầm vào list Người theo dõi, nhìn lại đa phần là các thành viên tham gia Diễn đàn từ rất lâu rồi. Hồi ấy, @biobaby rất ngưỡng mộ các Mods, vì lần đầu tiên sử dụng Internet, tiếp xúc với một cộng đồng ảo nhưng mang lại cho người tham gia những giá trị thật. Cảm giác đó lạ lắm, những người chẳng quen biết, ở đẩu ở đâu nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cùng trang lứa khác.
Đội ngũ BQT là những học sinh, sinh viên rất chất. Mỗi người mỗi vẻ nhưng ai cũng rất đáng khâm phục, tất cả đều có ưu điểm để @biobaby phải học theo. Các anh, chị đã giúp @biobaby mở mang tầm mắt, nhận ra rằng những điều mình học ở lớp vẫn chưa đủ cần phải tự tìm hiểu thêm, con điểm 10 @biobaby đạt được không chứng tỏ rằng @biobaby đã quán triệt toàn bộ kiến thức đó. Hiểu nôm na là bài tập mình học dễ ẹt, lên Diễn đàn mới thấy nội dung có những bài tập đó khó dữ thần.
Các anh chị còn cho @biobaby thấy làm một Moderator là như thế nào, phải làm sao để xứng đáng là Moderator của Diễn đàn Học Mãi. Để có @biobaby như hôm nay một phần là nhờ sự nghiêm khắc, tận tình của các anh chị trong BQT.
Bây giờ không còn nhiều Mods cũ hoạt động nữa nhưng lòng yêu mến của @biobaby vẫn luôn luôn còn đấy.
(cảm xúc ùa về bất chợt, viết chẳng nghĩ)
 

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
@biobaby nghĩ mình không lãng phí thời gian khi dành cả buổi sáng để UNFOLLOW, thậm chí bỏ like chục trang và nhóm. Đơn giản vì nó không đáng để tui quan tâm, ít nhất là vào năm nay. Nói vậy chứ mấy trang bắt share tài liệu học tập thu email phải CHẶN luôn. Vì bạn bè mình hay share mấy cái đó, có hôm share 5-7 lần, bội thực. Cho không chưa chắc đã tải, ở đó mà share với chả mail.
Cuối cùng, luồng tin của tui chỉ còn lại từ bạn bè, thầy cô, người đáng để theo dõi, trang và nhóm uy tín, đáng để yêu thương.
Thế thôi.
 

biobaby

Miss diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
24 Tháng sáu 2013
580
334
154
24
Đồng Nai
Để dọn lớp bụi trên Nhật ký, hôm nay @biobaby sẽ lưu lại một kỷ niệm tuyệt vời của năm 2017.
---
Hôm nay @biobaby tham đi Offline của HOCMAI
Không hề phóng đại hay điêu ngoa khi nói rằng, sẽ là một sự nuối tiếc không gì bù đắp được nếu 2k, 2k1, 2k2 không tham gia HÀNH TRÌNH PEN - GIẢI MÃ NGÂN HÀ KIẾN THỨC của HOCMAI. Có thể hằng ngày chúng ta đều được đọc status, xem livestream, video của các thầy cô nói về học tập NHƯNG dù có xem 100 giờ cũng không bằng 1 giờ bạn trực tiếp ngồi ở các hàng ghế "Ngân hà 1-5" nghe từng lời chân thành, đong đầy tình cảm của quý thầy cô đâu. Sau 4 tiếng ngắn ngủi của offline, chắc chắn mỗi bạn đã có rất nhiều cảm xúc, bài học, kinh nghiệm cho riêng mình, @biobaby cũng vậy. @biobaby đã quyết định treo dòng chữ ở góc tập : "Có mong muốn - Có quyết tâm - Có lộ trình".
Các thầy cô HOCMAI thật sự rất tuyệt vời. Các thầy, các cô là những giáo viên tâm huyết hơn cả chữ tâm huyết. Ngoài trình độ chuyên môn xuất sắc thầy cô còn là những người vui vẻ, cởi mở, nhiều tài năng.
Em cảm ơn HOCMAI đã tổ chức một chương trình thật sự rất ý nghĩa cho học sinh miền Nam chúng em. Để chúng em được một lần gặp gỡ quý thầy cô, được giao lưu thân mật với thầy cô.
Nhờ lần này, @biobaby được tiếp xúc thật gần, trò chuyện và chụp ảnh với 2 người thầy mà mình hâm mộ nhất thầy Vũ Khắc Ngọc và thầy Trần Đức.
Các bạn có thể xem livestream ở trang Hocmai.vn Online để cảm nhận phần nào những điều đó.
Lần sau, có sự kiện gì hãy tham gia bạn nhé, bởi vì bạn sẽ không phải tiếc nuối điều gì đâu.

Thầy Trần Đức là một người thầy tuyệt vời, thậm chí từ tuyệt vời vẫn không đủ để miêu tả sự ngưỡng mộ yêu quý của @biobaby dành cho thầy. Ấm áp, gần gũi, chu đáo, chân thành, nhiều tài lẻ. Một con người gần như hoàn hảo - chính là thầy Trần Đức.
@biobaby, Chạy đến và chào hỏi thầy từ những giây phút đầu tiên, là người thứ 2 trong hội trường được xin chữ ký và chụp hình cùng thầy trong buổi offline.
Em ở đâu? - Em ở Đồng Nai ạ.
Em đi từ mấy giờ? - Em bắt xe bus lúc 5h30, lên đây đi thêm taxi vào trường ạ.
Thấy thầy xuýt xoa mà bao khó khăn đều quên đi hết.
Suốt buổi offline, thầy Đức là một ngôi sao sáng, mình không thể nào rời mắt khỏi thầy. Thầy còn là "chủ soái" của đội Vàng chúng mình.
Tất cả là do DUYÊN - Duyên rất lớn!
Em sẽ nỗ lực đạt điểm Lý và điểm ĐH thật cao để được inbox khoe với thầy vì thầy là người đã tạo ra động lực to lớn cho em <3
Dòng chữ "Có mong muốn - Có quyết tâm - Có lộ trình" chính là bắt nguồn từ lời của thầy Trần Đức.

Cảm ơn tất cả mọi người.
Loichuc_thayDuc.jpg checkin.jpg thayDuc tuyet voi vo cung.jpg thayDuc.jpg thayNgoc.jpg
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Những người muôn năm cũ.
Ấn nhầm vào list Người theo dõi, nhìn lại đa phần là các thành viên tham gia Diễn đàn từ rất lâu rồi. Hồi ấy, @biobaby rất ngưỡng mộ các Mods, vì lần đầu tiên sử dụng Internet, tiếp xúc với một cộng đồng ảo nhưng mang lại cho người tham gia những giá trị thật. Cảm giác đó lạ lắm, những người chẳng quen biết, ở đẩu ở đâu nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cùng trang lứa khác.
Đội ngũ BQT là những học sinh, sinh viên rất chất. Mỗi người mỗi vẻ nhưng ai cũng rất đáng khâm phục, tất cả đều có ưu điểm để @biobaby phải học theo. Các anh, chị đã giúp @biobaby mở mang tầm mắt, nhận ra rằng những điều mình học ở lớp vẫn chưa đủ cần phải tự tìm hiểu thêm, con điểm 10 @biobaby đạt được không chứng tỏ rằng @biobaby đã quán triệt toàn bộ kiến thức đó. Hiểu nôm na là bài tập mình học dễ ẹt, lên Diễn đàn mới thấy nội dung có những bài tập đó khó dữ thần.
Các anh chị còn cho @biobaby thấy làm một Moderator là như thế nào, phải làm sao để xứng đáng là Moderator của Diễn đàn Học Mãi. Để có @biobaby như hôm nay một phần là nhờ sự nghiêm khắc, tận tình của các anh chị trong BQT.
Bây giờ không còn nhiều Mods cũ hoạt động nữa nhưng lòng yêu mến của @biobaby vẫn luôn luôn còn đấy.
(cảm xúc ùa về bất chợt, viết chẳng nghĩ)
Em cũng giống chị. Thấy mấy bài tập trên đây còn khó hơn mấy bài ở trường nữa!
 
Top Bottom