hì hì cái nè ở trường mình cũng phải viết và mình cũng bị....viết.
Tấm gương về học chữ ở quê hương mình chẳng có ai cả, và mình cũng chẳng biết ai.
Mình cứ nói những gì mình viết nhá.
Thật ra mình nói thật là trước đó mình chẳng mảy may để ý đến tầm quan trọng của việc biết chữ, hờ hững, chỉ biết học thui. Sau đó khi nhà trường phát động cuộc thi thì mình mới thật sự để ý, nghĩ kĩ về việc này.
Sau đó mình nói tầm quan trọng của việc biết chữ: chữ là thông điệp của tình yêu thương, là cầu nối giữa người với người cho dù họ ở 2 nửa của trái đất( mình dẫn cả chi tiết dòng chữ khắc trên chiếc lược ngà , trong chuyện ngắn cùng tên của Nguyễn Quang Sáng), phản ánh nền văn hoá của mỗi quốc gia, ....
Nếu không biết chữ thì mọi chuyện sẽ ra sao...
Vì thế cần phải "biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn". Phần cuối mình nhận trách nhiệm về bản thân vì đã thờ ơ trước sự đổi thay phát triển của quê hương( vì đã không biết tấm gương nào)....
Chúc bạn làm bài tốt nhá