Giúp mình. Cuộc chạy đua thời gian của Hàn Mặc Tử và Xuân Diệu

F

freakie_fuckie

So sánh cuộc chạy đua về thời gian của Hàn Mặc Tử trong "Đây thôn Vĩ Dạ" và Xuân Diệu trong "Vội vàng". Giúp mình với. Thank nhiều



Nều nhớ không nhầm thì hình như tớ đã trả lời câu hỏi này ở topic nào đó cách đây lâu lâu r`.

Ngại viết lại, tóm gọn cho bạn vài ý chính như thế này:


Điểm khác nhau cơ bản giữa 2 cuộc chạy đua thời gian của Hàn Mặc Tử và Xuân Diệu đó là, nếu Xuân Diệu đuổi theo thời gian để giành lấy cái tối đa, thì Hàn Mặc Tử đua với thời gian chỉ để dành cái tối thiểu Nói rõ hơn một chút, Xuân Diệu muốn đuổi theo thời gian vì nhà thơ tâm niệm, cuộc đời con người ta có hạn, con người ta cần sống nhanh, sống hết mình để có thể cảm nhận, hưởng thụ được mọi cái đẹp của cuộc đời, còn Hàn Mặc Tử thì chạy đua với thời gian, chạy đua với giờ chết, mỗi phút giây được sống là mỗi phút giây quý giá, nên phải sống vội vàng để tận hưởng phút giây đó một cách trọn vẹn.


Nguyên nhân của điểm khác nhau cơ bản ấy đó là do hoàn cảnh của mỗi nhà thơ, hoàn cảnh ấy đã đổ bóng xuống những cảm quan, những cách nhìn và thụ hưởng cuộc đời của mỗi người. Xuân Diệu thì đang sống giữa tuổi trẻ, sống giữa mùa hè của cuộc đời nên ở ông có lòng ham sống, yêu đời, muốn cống hiến, muốn thụ hưởng hết mình. Hàn Mặc Tử lúc này đang mắc trọng bệnh, bị buộc phải xa ra đình, xa người thân, sống như một "người cung nữ" trong một "lãnh cung" chật hẹp và tù túng với ngọn dao tử thần luôn kề sát sống lưng ; ông yêu cuộc đời nhưng thời gian của ông được thụ hưởng cuộc đời không còn nhiều nữa, thế nên ông chỉ khát khao những cái tối thiểu, mỗi ngày được sống là một báu vật, là một món quà.


Đây là một vài ý kiến ca nhân của mình dựa trên những gì thụ cảm được từ 2 tác phẩm này. Mong nó hữu ích. :D

 
Top Bottom