MB: - Cây dừa có từ ngàn đời xưa.
- Tôi iu cây dừa vì nóa gắn bó và thân thiết với đời sống của con người.
TB: - Tả qua về hình dáng bên ngoài, mỗi ý dều phải xen biểu cảm.
+Cây mọc thẳng đứng_khí phách người Việt không bao giờ chịu khuất phục...
+Quả luôn mọc thành chùm_lòng đoàn kết...
+Lá cây như cái lược chải zô mây_luôn gắn bó với thiên nhiên.
- Dừa gắn bó với đời sống con người.
+Từ xưa kia, vỏ dủa_gáo dừa để các pà các chị gội đầu or làm bát để mem.
+Cùi dừa mem cực ngon^^. Bây giờ người ta dùng dừa làm đồ lưu niệm choa khách nước ngoài.
- Kỉ niệm của tui về dùa.
+ Hồi pé thường lấy vỏ dùa đá bóng cùng trẻ con trong làng=> fee cực.
+Mem mộng dừa ngon ui là ngon ^,^
+ Lâý dừa non để chơi chắt(là con trai lấy ý 1, là con gái lấy ý 3, ko thì cả cũng Ok, mí pà giáo không để ý đâu)
+..........
KB: Nhắc lại và nhấn mạnh tình cảm của tui.
END