Tâm sự Giúp em với ạ :)

yenduongtra1980@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
43
13
21
18
Vĩnh Phúc
THCS Yên Dương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
Nói thẳng
ko thì sang nhà nó nói thẳng với bố mẹ nó luôn
chứ là tớ thì tớ cx chạy mất dép lâu rồi
 
  • Like
Reactions: ngochaad

yenduongtra1980@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
43
13
21
18
Vĩnh Phúc
THCS Yên Dương
bảo mẹ cậu sang nhà nó nói chuyện với mẹ nó không thì nhờ giáo viên đi
tại mk là con giáo viên nên các thầy cô giáo cx đã sang cảnh cáo nó rồi nhưng nó vẫn thế à ,khổ lắm, cuối cùng các cô giáo gọi mk lên bảo là từ sau nó mà còn thế thì tát cho nó chừa , nhưng nó khỏe lắm ......biết làm sao giờ
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
Anh nghĩ cách giải quyết hiệu quả nhất vẫn là nói với GVCN, em đã phản ánh điều này với giáo viên chưa. Nếu chưa thì làm ngay đi. Em vừa nói là em là con giáo viên đúng không, vậy thì sao em không nói với phụ huynh để lên trường giải quyết dứt điểm. Nếu em biết bố mẹ nó thì hãy phản ánh sự việc này đến bố mẹ của nó ngay. Bênh á, mời giáo viên chủ nhiệm 2 lớp với mẹ em (mẹ em có dạy ở trường em không ấy nhỉ) đến nhà nó làm rõ luôn. Nếu em muốn làm việc bình thường thì em đã thử nói chuyện với nó chưa, nói chuyện thẳng thắn với nó rồi không được mới nghĩ đến phương án dùng bạo lực
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
tại mk là con giáo viên nên các thầy cô giáo cx đã sang cảnh cáo nó rồi nhưng nó vẫn thế à ,khổ lắm, cuối cùng các cô giáo gọi mk lên bảo là từ sau nó mà còn thế thì tát cho nó chừa , nhưng nó khỏe lắm ......biết làm sao giờ
chuyển trường thì sợ hơi phức tạp. Hơi khó nhỉ
thử bảo nó là: Nếu m tránh xa t 1 chút với bớt các hành động lại nữa thì t sẽ xem xét việc m thích t
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
Dăm ba tuổi đầu đã yêu đương :v Mình còn chưa biết yêu là gì TT
Nói chuyện với nó một chút :3 Ngang ngược thì đập nó cho nó thấy ông bà nội nó đi bạn ơi :3 Đập không được thì nói lại với bố mẹ nó các kiểu :3 Bố mẹ nó mà bênh con bênh cái dạy hư nó thì nói với bố mẹ mình :3 Làm ầm vụ đấy lên :3
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
nói với GVCN, còn nếu k thì tự xử lí thằng đó, có thể bơ, nó tặng hoa thì nhận rùi vứt , nói chung có thể TỨC NƯỚC VỠ BỜ
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
Xin chúc mừng em, chị cũng là con giáo viên và chị hiểu rõ chuyện này tại bạn thân chị cũng giống như em vậy. Tốt nhất em cứ nói thẳng với nó, phiền quá rồi thi nói trực tiếp với giáo viên, hoặc phụ huynh. Đối với những đối tượng mặt chai như thế không nên nhân nhượng em nhé. Chị ghét cực những người như vậy, người đâu mà dai hơn đỉa.
 

havanthuthcsyd@gmail.com

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tám 2018
30
12
21
E là em gái kiêm bạn cùng lớp của chị ấy luôn ạ, ac ơi bố mẹ chị ấy cx khômg còn cách nào khác đâu ạ, có lần e nghe chị ấy kể là bố mẹ chị ấy bảo rằng lần sau nó mà còn thế thì túm cổ áo đấm thẳng vào mặt nó , vừa đánh vừa cảnh cáo. Mẹ e cx làm ở trường cùng bố mẹ chị ấy . Mẹ e bảo bố mẹ chị ấy ko thể ra mặt đc vì sẽ ảnh hưởng tới nhà trường nên bố mẹ chị ấy chỉ khuyên đc thôi ạ. 2 cô giáo ghê nhất trường e cx đén cản cáo nó, mấy hôm sau thấy ko có động tĩnh j hết nên e tưởng là êm xuôi rồi ai ngờ nó lại bắt đầu dở chứng... e đây nhìn thấy nó còn nổi hết da gà này

Dăm ba tuổi đầu đã yêu đương :v Mình còn chưa biết yêu là gì TT
Nói chuyện với nó một chút :3 Ngang ngược thì đập nó cho nó thấy ông bà nội nó đi bạn ơi :3 Đập không được thì nói lại với bố mẹ nó các kiểu :3 Bố mẹ nó mà bênh con bênh cái dạy hư nó thì nói với bố mẹ mình :3 Làm ầm vụ đấy lên :3
Bạn ơi chị ấy nhát lắm, nếu như bố mẹ chị ấy ra mặt thì ảnh hưởng tới danh dự nhà trường, hồi trc e còn nhớ một vụ mẹ nó đến trường làm ầm lên về vụ con bà bị đánh , mk nói thật nó to khỏe thế mà vẫn bị đánh thì bạn cx biết nó ăn hại rồi đó. Cuối cùng vì bà ta bênh quá nói sao cx không suy chuyển nên vụ đó nhà trường cho qua
 
Last edited by a moderator:

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
cách 1: ôm ấp tình tứ với một đứa con gái trước mặt nó rồi nói những chuyện riêng của con gái. nếu có hội bạn nào thì tranh thủ đi chơi với chúng nhiều vào, đến 8/3 thì rủ nhau tự tặng hoa, vứt quà của bọn con trai.

cách 2: nhờ lũ bạn cùng lớp gán ghép cho nhiều vào để rồi tình cảm tự khắc tan vỡ vì không chịu được nữa :))
 

yenduongtra1980@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
43
13
21
18
Vĩnh Phúc
THCS Yên Dương
cách 1: ôm ấp tình tứ với một đứa con gái trước mặt nó rồi nói những chuyện riêng của con gái. nếu có hội bạn nào thì tranh thủ đi chơi với chúng nhiều vào, đến 8/3 thì rủ nhau tự tặng hoa, vứt quà của bọn con trai.

cách 2: nhờ lũ bạn cùng lớp gán ghép cho nhiều vào để rồi tình cảm tự khắc tan vỡ vì không chịu được nữa :))
Cách đấy em thử rồi ạ , nó vẫn ko suy chuyển

Cảm ơn các anh chị đã cho e lời khuyên nhưng e cần một hành động nào đó để xử lí nó trong ngày 8-3 ạ! Nếu như e lại vứt hoa của nó thì không hợp lí cho lắm vì ngày 8-3 là ngày của phụ nữ nên nó có thể dễ cãi lại lắm ạ
 
Last edited by a moderator:

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Cảm ơn các anh chị đã cho e lời khuyên nhưng e cần một hành động nào đó để xử lí nó trong ngày 8-3 ạ! Nếu như e lại vứt hoa của nó thì không hợp lí cho lắm vì ngày 8-3 là ngày của phụ nữ nên nó có thể dễ cãi lại lắm ạ
cách 1 (không khuyến khích vì nó có thể nổi nóng và đe dọa em): *vẻ mặt bất ngờ, đau đớn* cái **o gì cơ? **o phải là lúc này, biến đi thằng quái đản...

cách 2: "ờm ok :0 :0"

cách 3: làm cho nó cảm thấy như mình đang ngày càng lãng phí thời gian, như đang bị em lợi dụng. sau khi nhận hoa thì em có thể để hoa tại một chỗ nào đó mà nó có thể nhìn được, chạy đi chỗ nào đó chơi, để mặc nó một mình. cần thiết thì em nhờ đứa bạn nào đó "diễn cùng", lúc em cầm hoa vào lớp, ngồi một lúc thì "bạn diễn" sẽ đến rồi hỏi lấy hoa, em cho luôn.

cách 4: tuyệt đối đừng đặt nó vào ưu tiên trong cuộc sống của em. nếu nó hỏi em đi chơi thì em cứ đi thử xem, đi tầm 1, 2 lần thì em bảo là tớ cảm thấy tệ vì trước kia cậu bao hết cho tớ, có lẽ để lần sau tớ mời vây... đến lần sau thì bảo em bận đi với lũ bạn rồi. với cả đừng nhắn tin trước cho nó làm gì, nó có nhắn thì trả lời dăm ba câu cho lịch sự, giống cách 2. nếu nó khiến em không thoải mái thì triển khai cách 1.

Cách đấy em thử rồi ạ , nó vẫn ko suy chuyển
à anh quên mất, cái cách 2 phải là bạn cùng lớp mới có tác dụng. mà anh thấy bọn con gái các em khá thân nhau, em thử làm nó tưởng như em thật sự có gì đó với cả một đứa trong hội bạn, tức là khiến nó tưởng em bị gay ấy. anh cũng nghĩ đến cách là em khiến nó cảm thấy kinh tởm về em nhưng sau khi xem lại mấy bộ phim cũ thì cách ấy không khả thi tí nào
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Các anh chị ơi , giúp em với, e có một trường hợp khó xử lắm ạ:
Chả là e có một cậu bạn khá rắc rối , bạn ấy học khác lớp với e . Năm lớp 6 cậu ta có gửi cho e một bức thư có nội dung đại khái là thích e từ năm lớp 5 gì đó, e đọc xong cũng chẳng nói j vì e nghĩ cậu ta trêu cho vui ai ngờ mấy tuần sau cậu ta lại gửi thư tiếp tục nội dung như cũ (nói thật là cậu ta là một trong những người e ko hề thích thậm chí còn ghét là đằng khác, cậu ta có thân hình khá là mập , học ....dốt , hay đánh nhau , hay thể hiện trước mặt người khác , ngay cả thư cậu ta viết cho e cx sai chính tả). Còn e thì nhan sắc bình thường , học cũng tạm được và cực kì dở thể thao. Trở lại với câu chuyện , mấy chuyện lằng nhằng năm về cậu ta năm lớp 6,7 e cho qua vì e nghĩ đó là yêu đương bọ xít , e ko thích kiểu đó . Năm lớp 8, ai ngờ cậu ta ngày càng có những hành động quá đáng làm cho e không thoải mái và càng ngày càng ghét cậu ta , ví dụ một chuyện gần đây e đang đi trên lán xe thì cậu ta lao ra ôm e từ đằng sau , e tức nhưng không làm j được , vì cậu ta quá khỏe tay của cậu ta siết vào cổ làm cho e khó thở , vùng vằng cỡ nào cx không ra , sau đó cậu ta bỏ tay ra và ...chạy , tiếp tục ngày 20-10 cậu ta đột nhiên chắn lối đi của e để tặng hoa nhưng e không nhận vì đơn giản e quá sợ cậu ta rồi , e chạy vào lớp ai ngờ nó chạy luôn vào lớp e tặng hoa cả trường bu lại trong lớp e xem làm e ngại chết nhưng nhìn mặt cậu ta là e tức ko nhận hoa , rồi ko biết sao e lại cầm hoa của nó ném thẳng xuống thùng rác( hành động nông nổi nhất của e) , tưởng nó sẽ xấu hổ và quay về lớp nhưng không nó còn quay ra định hôn e nhưng trượt , lúc đó em tát cho cậu ta một cái nhưng với độ mặt dày của nó thì ko xi nhê j , nó chạy về lớp còn e bất lực úp mặt xuống bàn khóc, rồi cả ngày 20-11 nữa nó cũng đến tặng hoa cho e nhưng là trong lúc e đang biểu diễn trên sân khấu trường , toàn thể học sinh , thầy cô đề biết nhưng e ko vứt hoa của nó ngay lúc đó mà e lại đem tặng cho thầy cô giáo.
Từ cảm giác ghét cay ghét đắng là vậy , bh lại chuyển sang sợ nó , e đi đâu cx gặp nó khiến e cứ có cảm giác sợ hãi. Vài hôm trước e còn nghe đứa bạn thân của e nói là " Tao nghe đồn thằng ..... sẽ tặng hoa cho mày vào mùng 8-3"
.
Anh chị ơi e phải làm sao đây ạ? E muốn chấm dứt chuyện này ạ ,cho e giải pháp với e sợ lắm rồi ! e phải hành xử làm sao cho đúng mực đây ạ ? e là con giáo viên .huhu :Rabbit13:Rabbit39:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4:rongcon4
Nên gặp cậu ta và nói chuyện nghiêm túc. nếu thấy quá nghiêm trọng thì có thể tâm sự với GVCN hoặc bố mẹ để có biện pháp xử lý cậu nhé.
 

yenduongtra1980@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
43
13
21
18
Vĩnh Phúc
THCS Yên Dương
cách 1 (không khuyến khích vì nó có thể nổi nóng và đe dọa em): *vẻ mặt bất ngờ, đau đớn* cái **o gì cơ? **o phải là lúc này, biến đi thằng quái đản...

cách 2: "ờm ok :0 :0"

cách 3: làm cho nó cảm thấy như mình đang ngày càng lãng phí thời gian, như đang bị em lợi dụng. sau khi nhận hoa thì em có thể để hoa tại một chỗ nào đó mà nó có thể nhìn được, chạy đi chỗ nào đó chơi, để mặc nó một mình. cần thiết thì em nhờ đứa bạn nào đó "diễn cùng", lúc em cầm hoa vào lớp, ngồi một lúc thì "bạn diễn" sẽ đến rồi hỏi lấy hoa, em cho luôn.

cách 4: tuyệt đối đừng đặt nó vào ưu tiên trong cuộc sống của em. nếu nó hỏi em đi chơi thì em cứ đi thử xem, đi tầm 1, 2 lần thì em bảo là tớ cảm thấy tệ vì trước kia cậu bao hết cho tớ, có lẽ để lần sau tớ mời vây... đến lần sau thì bảo em bận đi với lũ bạn rồi. với cả đừng nhắn tin trước cho nó làm gì, nó có nhắn thì trả lời dăm ba câu cho lịch sự, giống cách 2. nếu nó khiến em không thoải mái thì triển khai cách 1.


à anh quên mất, cái cách 2 phải là bạn cùng lớp mới có tác dụng. mà anh thấy bọn con gái các em khá thân nhau, em thử làm nó tưởng như em thật sự có gì đó với cả một đứa trong hội bạn, tức là khiến nó tưởng em bị gay ấy. anh cũng nghĩ đến cách là em khiến nó cảm thấy kinh tởm về em nhưng sau khi xem lại mấy bộ phim cũ thì cách ấy không khả thi tí nào
Dạ cảm ơn a. Nhưng e có thử rồi e nói những lời ko hay ho mấy khi nó đứng trước mặt e hay làm hàn động j đó quái đản mà có e ở đó , có lần nó khóc nhưng bây giờ trình độ chai mặt của nó lên cao level max luôn rồi , e sợ nó

cách 1 (không khuyến khích vì nó có thể nổi nóng và đe dọa em): *vẻ mặt bất ngờ, đau đớn* cái **o gì cơ? **o phải là lúc này, biến đi thằng quái đản...

cách 2: "ờm ok :0 :0"

cách 3: làm cho nó cảm thấy như mình đang ngày càng lãng phí thời gian, như đang bị em lợi dụng. sau khi nhận hoa thì em có thể để hoa tại một chỗ nào đó mà nó có thể nhìn được, chạy đi chỗ nào đó chơi, để mặc nó một mình. cần thiết thì em nhờ đứa bạn nào đó "diễn cùng", lúc em cầm hoa vào lớp, ngồi một lúc thì "bạn diễn" sẽ đến rồi hỏi lấy hoa, em cho luôn.

cách 4: tuyệt đối đừng đặt nó vào ưu tiên trong cuộc sống của em. nếu nó hỏi em đi chơi thì em cứ đi thử xem, đi tầm 1, 2 lần thì em bảo là tớ cảm thấy tệ vì trước kia cậu bao hết cho tớ, có lẽ để lần sau tớ mời vây... đến lần sau thì bảo em bận đi với lũ bạn rồi. với cả đừng nhắn tin trước cho nó làm gì, nó có nhắn thì trả lời dăm ba câu cho lịch sự, giống cách 2. nếu nó khiến em không thoải mái thì triển khai cách 1.


à anh quên mất, cái cách 2 phải là bạn cùng lớp mới có tác dụng. mà anh thấy bọn con gái các em khá thân nhau, em thử làm nó tưởng như em thật sự có gì đó với cả một đứa trong hội bạn, tức là khiến nó tưởng em bị gay ấy. anh cũng nghĩ đến cách là em khiến nó cảm thấy kinh tởm về em nhưng sau khi xem lại mấy bộ phim cũ thì cách ấy không khả thi tí nào
Bạn e nó có góp ý cho e 1 cách a xem xem e có thể áp dụng đc không ạ: nó bảo e là mày cứ cầm hoa của nó cười xong nói" e ko phải gu của chị " sau đó thả hoa xuống đất cho ngầu. Làm vậy có đc ko ạ

Anh nghĩ cách giải quyết hiệu quả nhất vẫn là nói với GVCN, em đã phản ánh điều này với giáo viên chưa. Nếu chưa thì làm ngay đi. Em vừa nói là em là con giáo viên đúng không, vậy thì sao em không nói với phụ huynh để lên trường giải quyết dứt điểm. Nếu em biết bố mẹ nó thì hãy phản ánh sự việc này đến bố mẹ của nó ngay. Bênh á, mời giáo viên chủ nhiệm 2 lớp với mẹ em (mẹ em có dạy ở trường em không ấy nhỉ) đến nhà nó làm rõ luôn. Nếu em muốn làm việc bình thường thì em đã thử nói chuyện với nó chưa, nói chuyện thẳng thắn với nó rồi không được mới nghĩ đến phương án dùng bạo lực
A ơi giáo viên chủ nhiệm lớp e là bố e còn giáo viên chủ nhiệm lớp nó là giáo viên hpwi bảo thủ , không tâm lí đâu ạ
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Maianh2510

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
A ơi giáo viên chủ nhiệm lớp e là bố e còn giáo viên chủ nhiệm lớp nó là giáo viên hpwi bảo thủ , không tâm lí đâu ạ
nếu vậy thì chỉ còn cách nói chuyện một cách thẳng thắn. Mà là anh thì anh đã vả vô mặt nó từ cái ngày đầu tiên rồi
 

yenduongtra1980@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
43
13
21
18
Vĩnh Phúc
THCS Yên Dương
Chuyện của e khá rắc rối a ạ . Bởi vì cứ mỗi lần e gọi nó ra nói chuyện thì nó lại trốn tránh ko gặp e hoặc có kho nó lại đẫn một đám bạn đến gặp e nên e ko tiện nói rrooif e thôi luôn
 
Top Bottom