Giúp em để thi HK2 với

B

bongbin302

* Dàn ý chung của bài nghị luận về 1 tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
1) Mở bài: giới thiệu tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) cần nghị luận và cả tên tác giả. Sau đó, nêu ý kiến khái quát của bản thân về tác phẩm (hoặc đoạn trích) đó.
2) Thân bài:
- Nêu luận điểm chính về nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm (hoặc đoạn trích)
3) Kết bài:
- Nêu nhận xét, đánh giá chung của bản thân về tác phẩm (hoặc đoạn trích)
--> Rút ra bài học cho bản thân (hay cảm xúc của ta về tác phẩm (hoặc đoạn trích) đó)
---------------------------------------------
---------------------------------------------
I realized why I was lost. It's not because I didn't have a map... It was because I didn't have a destination.
Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến !
 
S

sonsuboy

1. Mở bài: Giới thiệu tác phẩm (hoặc đoạn trích) và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình.

2. Thân bài:

- Nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm (hoặc đoạn trích)

- Có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu, xác thực.

3. Kết bài: Nêu nhận định, đánh giá chung của mình về tác phẩm (hoặc đoạn trích)

* Yêu cầu:

- Các luận điểm, luận cứ cần thể hiện sự cảm thụ và ý kiến riêng của người viết về tác phẩm

- Giữa các phần, các đoạn của bài văn cần có sự liên kết hợp lí và tự nhiên.
Nguồn:GG
 
B

bongbin302

* Dàn ý chung của bài nghị luận về 1 bài thơ (hoặc đoạn thơ):
1) Mở bài: Giới thiệu bài thơ, nêu khái quát nhận định của mình về vấn đề nghị luận
2) Thân bài:
Triển khai vấn đề nghị luận: phân tích nội dung hoặc nghệ thuật (tùy theo đề bài có thể cho chỉ nghị luận nội dung hay nghệ thuật. Nhưng nếu đề cho nghị luận bài thơ thì ta không chỉ phân tích nội dung mà còn phân tích luôn cả nghệ thuật của nó)
- Nêu nhận xét chung về bài thơ (cái này là phần tổng hợp tất cả những ý phân tích ở trên lại)
* Kết bài:
Chốt lại vấn đề nghị luận
--> mở rộng liên tưởng (có thể nghĩ đến bản thân,..)
---------------------------------------------
---------------------------------------------
I realized why I was lost. It's not because I didn't have a map... It was because I didn't have a destination.
Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến !
 
G

giotnuocnghiluc

mở bài : giới thiệu về tác phẩm ,tác giả và nêu suy nghĩ khái quát của mình về nội dung tư tưởng của bài __________________________________________ thân bài :triển khai vấn đề nghị luật thành các luận điểm, thể hiện những nội dung khác nhau của vấn đề nghị luận , tìm dẫn chứng cụ thể trong tác phẩm , trình bày nhận định đánh giá của mình về từng nội dung của vấn đề nghị luận -phân tích nội dung và nghệ thuật của tác phẩm bằng luận cứ tiêu biểu xác thực _______ kết bài;nhận định đánh giá chung về vấn đề nghị luận đồng thời mở rộng liên hệ trình bày suy nghĩ , bài học về vấn đề vừa nghị luận
 
H

ha_tp

dàn ý

1. mở bài :+ giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm, đoạn trích,hoàn cảnh sáng tác, nội dung cơ bản ( có thể mở bài bằng cách nêu ra biện pháp nghệ thuật
2, thân bài + nêu nhận định, ý kiến, nhận xét về tác phẩm
+ nêu các dẫn chứng lấy từ tác phẩm
+ liên hệ giữa tác phẩm với các tác phẩm khác có chung chủ đề
3. kết bài : + khái quát lại nhận định , đánh giá của mình về tác phẩm
++++++++ dàn ý còn xơ xài lắm.. có gì góp ý cho mình nhé+++++++++
 
Top Bottom