Tâm sự Giáo viên nói về ngày 25 Tết

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thành Vinh xứ Nghệ từ trưa nay 25 Tết, trời bắt đầu mưa lạnh.
Ra ngoài đường, tiết trời đã chuyển, sắc xuân đã đổi, hương vị tết đã cảm nhận rõ trên nhiều phố phường.
Tết của nhà giáo xưa nay thường vẫn thế, vẫn luôn đạm bạc, đơn sơ. Ít cái bánh chưng tự nấu, vài búp hương trầm và 1 cành đào nhỏ. Vậy là đủ. Điều chờ đợi nhất là mong con gái về mới thật sự có tết.
Bây giờ có con gái đã đi làm, xa nhà mới thật sự thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ mình mỗi khi tết đến, xuân về. Có mua sắm chút gì đó cho tết cũng vì con cháu. Có định nấu món gì cũng chờ con cháu về. Khi con, cháu chưa về là ông bà thường nhắc từng ngày, ra ngõ ngóng trông.
Người ta bảo, vợ ở đâu - thủ đô ở đó. Đúng. Mình thì nói : cha mẹ ở đâu, thủ đô ở đó. Có lẽ cũng không sai. Con cái ở đâu, có tết ở đó. Có lẽ cũng trúng với nhiều người.
Các cụ xưa bảo : không ai hỏi đón tết giàu hay nghèo. Tết sum vầy, ấm áp mới gọi là tết. Cả năm làm việc, chi tiêu và tích góp, cuối cùng ai cũng muốn có 1 cái tết tươm tất, đủ đầy. Về tết là về với gia đình, quê hương, cội nguồn, về với tất cả những gì thánh thiện và thiêng liêng nhất. Tết cổ truyền là dịp làm cho con người xích lại gần nhau hơn, sẻ chia với nhau nhiều hơn. Thời còn dạy xa nhà, cứ khi nào cơ quan cho nghỉ tết là vội vã, hối hả về để sắm tết cùng gia đình.Trên đường về, kiểu gì cũng phải sắm được 1 cành đào vườn. Khi đưa đào về đến nhà bằng xe máy qua 60 cây số thì hoa, lá đã rụng tả tơi. Lần nào đi công tác xa nhà ngày cận tết, ra sân bay, bến xe là thấy tình quê ở đó.
Người ta thường nói, tết sum vầy, xuân đoàn viên. "Sinh lão bệnh tử" như 1 quy luật khắc nghiệt của cuộc đời, nhà mình "tứ thân phụ mẫu", bây giờ chỉ còn một. Thèm 1 bữa cơm tất niên có đủ người thân yêu, ruột thịt cũng không còn. Thèm cái cảnh cha con đi ngắm chợ quê ngày cận tết. Thèm cái cảnh cha con, ông cháu ngồi nấu bánh chưng ngày cận tết cũng chỉ là 1 giấc mơ không có thật.
Tết đến, bà/mẹ thường ngồi thần mặt để hướng ánh mắt về một nơi nào đó xa xăm...
25 Tết .

Nguồn: zalo
 
Top Bottom