Tâm sự Giáo viên bá đạo của bạn là ai

Khalynh Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng tám 2018
692
1,171
121
20
Quảng Bình
Trường trung học cơ sở xuân ninh
Cô giáo dạy môn Công Nghệ của bọn chị cũng giống cô giáo của em:
Tiết Công Nghệ bắt đầu, cô giáo bước vào lớp, đứa nào đứa ấy xanh mặt vì sợ trả bài cũ
Cô giáo: các em chuẩn bị lên trả bài, cô gọi đây, một...hai...ba. Không trả bài nữa, hôm nay lớp mình có sách gì hay ko, cho cô mượn 1 quyển (các lớp đang thi nhau sưu tầm sách hay). Lầy lội hết mức.
lớp em thì cô chủ nhiệm dạy địa
lớp 8 kiểm tra bài cũ bọn cũng sợ vì cô tự nhận cô ác hơn thầy Ái(thầy đã về hưu)
nhưng được điểm xấu thì cô ko bao giờ ghi và sổ đầu bài vì ko muốn bọn em xấu hổ
và giờ lên lớp 9 thì ko còn sợ như ngày xưa nữa
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Thầy dạy lí mình năm ngoái :))
- Một lần mình xung phong lên bảng làm bài tập :> Thầy tròn mắt ngạc nhiên xong hỏi "Có người yêu rồi hả?"
- Thằng bạn mình vẽ trong giờ học. Thầy gọi nó đưa tờ giấy cho thầy. Nó rối rít xin lỗi, thầy ngây thơ -vô-số-tội hỏi:"Xin tờ giấy để nháp thôi mà?"
- Tiết nào dạy cũng hướng nghiệp :" Sau này kiếm nghề nào dễ đục khoét í. Chứ như bạn thầy, làm kĩ sư nghiên cứu tên lửa. Ăn mỗi lương chính thì không đủ sống, chẳng nhẽ đánh máy cày chở quả tên lửa về bán đồng nát?" :>>
- Dạy đủ mọi thủ thuật ... trộm cắp :>> Dạy cách mở két sắt, mở khóa Viet-tiep ; Dạy cách làm mất ma sát trên đường để có dịp thì đi ám sát :>>>
- Đang dạy tự dưng mòi ra hộp sữa, kẹo để ăn. Sau đó hồn nhiên bảo học sinh :" Tôi không cho đâu nhé:> Đừng có mà xin "
Mình thích thầy dạy lí của bạn rồi, thầy trẻ con quá đi à:D:D:D
 

Nhiqhhqb412004

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tư 2016
377
876
121
20
Quảng Bình
THCS XUÂN NINH
Thầy dạy lí mình năm ngoái :))
- Một lần mình xung phong lên bảng làm bài tập :> Thầy tròn mắt ngạc nhiên xong hỏi "Có người yêu rồi hả?"
- Thằng bạn mình vẽ trong giờ học. Thầy gọi nó đưa tờ giấy cho thầy. Nó rối rít xin lỗi, thầy ngây thơ -vô-số-tội hỏi:"Xin tờ giấy để nháp thôi mà?"
- Tiết nào dạy cũng hướng nghiệp :" Sau này kiếm nghề nào dễ đục khoét í. Chứ như bạn thầy, làm kĩ sư nghiên cứu tên lửa. Ăn mỗi lương chính thì không đủ sống, chẳng nhẽ đánh máy cày chở quả tên lửa về bán đồng nát?" :>>
- Dạy đủ mọi thủ thuật ... trộm cắp :>> Dạy cách mở két sắt, mở khóa Viet-tiep ; Dạy cách làm mất ma sát trên đường để có dịp thì đi ám sát :>>>
- Đang dạy tự dưng mòi ra hộp sữa, kẹo để ăn. Sau đó hồn nhiên bảo học sinh :" Tôi không cho đâu nhé:> Đừng có mà xin "
thầy vui quá
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Nhiqhhqb412004

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tư 2016
377
876
121
20
Quảng Bình
THCS XUÂN NINH
lớp em thì cô chủ nhiệm dạy địa
lớp 8 kiểm tra bài cũ bọn cũng sợ vì cô tự nhận cô ác hơn thầy Ái(thầy đã về hưu)
nhưng được điểm xấu thì cô ko bao giờ ghi và sổ đầu bài vì ko muốn bọn em xấu hổ
và giờ lên lớp 9 thì ko còn sợ như ngày xưa nữa
uh, năm ngoái sợ cô như sợ bọ xít thế mà giờ ko sợ nữa, thấy mến cô lắm chị @YuuDuong
 

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
ài, cô chủ nhiệm của lớp mik là siêu cấp bá đạo luôn
hơn cả thế nữa cơ
@Khalynh Nguyễn @Nữ Thần Tự Do nhỉ
ekk, vi phạm 1 lỗi làm vệ sinh, vi phạm liên tiếp dội nhà vệ sinh, tiếp tục vi phạm mời phụ huynh- thế là trảm
Đúng là cô bá đạo thật nhưng có thế học sinh mới sợ mà học chứ.
Vậy đấy,khi còn là học sinh thì ai cũng ghét những cô thầy khó tính khó nết,nhưng về sau khi thành đạt lại biết ơn những thầy cô đó nhất
Lớp mình cũng trải qua cảm giác đô rồi nhi,ly nhỉ?
 

Nhiqhhqb412004

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tư 2016
377
876
121
20
Quảng Bình
THCS XUÂN NINH
Đúng là cô bá đạo thật nhưng có thế học sinh mới sợ mà học chứ.
Vậy đấy,khi còn là học sinh thì ai cũng ghét những cô thầy khó tính khó nết,nhưng về sau khi thành đạt lại biết ơn những thầy cô đó nhất
Lớp mình cũng trải qua cảm giác đô rồi nhi,ly nhỉ?
triết lý quá em ơi
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
uh, năm ngoái sợ cô như sợ bọ xít thế mà giờ ko sợ nữa, thấy mến cô lắm chị @YuuDuong
Năm lớp 8, cô chủ nhiệm của chị dạy môn Văn. Cô có 1 câu cửa miệng:"Các em xác định kỹ đi, học thì học ko học thì nghỉ luôn đi". Thấy cô là hết muốn học, nhưng cô thương bọn chị lắm @Nhiqhhqb412004 , @Khalynh Nguyễn ạ! Chị cũng mến cô nữa.
 

Nhiqhhqb412004

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tư 2016
377
876
121
20
Quảng Bình
THCS XUÂN NINH
Năm lớp 8, cô chủ nhiệm của chị dạy môn Văn. Cô có 1 câu cửa miệng:"Các em xác định kỹ đi, học thì học ko học thì nghỉ luôn đi". Thấy cô là hết muốn học, nhưng cô thương bọn chị lắm @Nhiqhhqb412004 , @Khalynh Nguyễn ạ! Chị cũng mến cô nữa.
ôi, cô BD hóa năm nay của em cx hay nói vậy chị ạ
và 1 bạn đã nghỉ học vì chịu áp lực từ cô
vì em hậu đậu nên cô nói mãi, h quen luôn roy
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
ôi, cô BD hóa năm nay của em cx hay nói vậy chị ạ
và 1 bạn đã nghỉ học vì chịu áp lực từ cô
vì em hậu đậu nên cô nói mãi, h quen luôn roy
Chị phải nghe câu nói đó năm lớp 8 và 9 nghe nhiều cũng quen.
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
Ukm, chắc hẳn trong thời đi học ai cũng gặp phải ít nhất 1 thầy cô bá đạo trên từng hạt gạo rồi chớ
Thì mình năm nay gặp 1 thầy mà bá đạo còn hơn mẹ mình nữa vd như
- ghi sổ đầu bài : nghĩ sao ghi vậy như là V.Vy hk thuộc hằng đẳng thức dù chỉ 3 hạng tử. .....
- nói hs lười còn ác hơn đế quốc mĩ vì mĩ bốc rồi còn lột còn hs thì bốc là lủm luôn haizzzzz hk hiểu lun
- về tiếng Việt thì bắt bẻ vô cùng vd vững rồi mà đánh vần là ngã, nhẹ mà đánh vần là nặng vân vân and mây mây
- ......
Còn bn thì sao nói về họ đi
Bá nhất chắc là thầy Văn...ăn vụng trong giờ thầy bắt mua cho cả lớp ăn cùng !!!
 

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
Năm lớp 8, cô chủ nhiệm của chị dạy môn Văn. Cô có 1 câu cửa miệng:"Các em xác định kỹ đi, học thì học ko học thì nghỉ luôn đi". Thấy cô là hết muốn học, nhưng cô thương bọn chị lắm @Nhiqhhqb412004 , @Khalynh Nguyễn ạ! Chị cũng mến cô nữa.
Cô dạy Công nghệ bọn mình chất luôn
Cô nói:" Cái gì có trong sách cô sẽ không dạy nữa. Các em lớn rồi, đọc trong sách là hiểu"
Thế là tiết nào cô cũng kể chuyện, lúc dạy các kĩ năng mà kĩ năng gì chứ...
Nào là tán gái đại cương, cách không dính thính thơm của các chàng trai....
Thế có phải là bá không
Kiểm tra thì lại rất đơn giản, hầu như là câu hỏi thực tế đời sống chú ý phân tích kĩ là làm bài ngon ơ à
Có thể hiểu rằng cô đang cố giúp học sinh giảm đi gánh nặng từ môn phụ vậy
 

Nguyễn Quốc Sang

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng một 2018
622
797
144
Gia Lai
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Ukm, chắc hẳn trong thời đi học ai cũng gặp phải ít nhất 1 thầy cô bá đạo trên từng hạt gạo rồi chớ
Thì mình năm nay gặp 1 thầy mà bá đạo còn hơn mẹ mình nữa vd như
- ghi sổ đầu bài : nghĩ sao ghi vậy như là V.Vy hk thuộc hằng đẳng thức dù chỉ 3 hạng tử. .....
- nói hs lười còn ác hơn đế quốc mĩ vì mĩ bốc rồi còn lột còn hs thì bốc là lủm luôn haizzzzz hk hiểu lun
- về tiếng Việt thì bắt bẻ vô cùng vd vững rồi mà đánh vần là ngã, nhẹ mà đánh vần là nặng vân vân and mây mây
- ......
Còn bn thì sao nói về họ đi
-GV T.A mình dạy cho tụi mk 1 câu học ngữ pháp chỉ để đối phó với Bài KT
-Cho đề 15'p như đề 1T
-Vô tiết chỉ chửi chả nghe giảng bài nhiều
Tất cả đều là do lớp mk ko đi hok thêm môn anh
 
Top Bottom