- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
GIAI THOẠI VỀ MÀN HỐ HÀNG CỦA VUA TỰ ĐỨC
Nguồn: Lost Bird
Vua Tự Đức là vị hoàng đế thứ tư và cũng là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất của nhà Nguyễn. Tương truyền rằng ông rất thông minh và ông cũng rất tự hào về trí tuệ của mình.
Ông thường nói “Ta không đi thi, chứ đi thi thế nào cũng đậu”. Dạt dào tự tin, ông tổ chức một trò chơi nhỏ: mời các quan giỏi trong triều cùng làm một bài thi sau đó không đề tên mà gửi sang Trung Quốc nhờ người ta chấm hộ. Trung Quốc kiểu yolo, chơi thì chơi, họ chấm rất có tâm, chọn lọc và ghi hẳn lời phê xong mới đóng gói gửi lại cho nước mình.
Bài thi của vua Tự Đức xếp hạng nhất, từ dưới đếm lên. Lời phê là “Người này có chí lớn nhưng không có thực tài”. Kể từ đó không thấy vua nhắc đến vụ thi thố nữa.
"Trẫm nói đùa tí thôi, làm gì căng." Tự Đức said
Nguồn: Lost Bird
Vua Tự Đức là vị hoàng đế thứ tư và cũng là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất của nhà Nguyễn. Tương truyền rằng ông rất thông minh và ông cũng rất tự hào về trí tuệ của mình.
Ông thường nói “Ta không đi thi, chứ đi thi thế nào cũng đậu”. Dạt dào tự tin, ông tổ chức một trò chơi nhỏ: mời các quan giỏi trong triều cùng làm một bài thi sau đó không đề tên mà gửi sang Trung Quốc nhờ người ta chấm hộ. Trung Quốc kiểu yolo, chơi thì chơi, họ chấm rất có tâm, chọn lọc và ghi hẳn lời phê xong mới đóng gói gửi lại cho nước mình.
Bài thi của vua Tự Đức xếp hạng nhất, từ dưới đếm lên. Lời phê là “Người này có chí lớn nhưng không có thực tài”. Kể từ đó không thấy vua nhắc đến vụ thi thố nữa.
"Trẫm nói đùa tí thôi, làm gì căng." Tự Đức said