1. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
2. Đói cho sạch rách cho thơm
3. Quân phap bất vị thân
4. Không ăn khi đói không nói khi giận
1.Lập trường là 1 thứ rất quan trong nên có ở mỗi con người, tuy nhiên lập trường bảo thủ quá thì nó lại không tốt. Vì thế vừa có lập trường chính kiến của mình vừa biết học hỏi những cái hay là 1 điều không phải dễ. Nhưng dù gì có lập trường sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong cuộc sống và đặc biệt là công việc. Vì nếu không có lập trường vững bạn sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau và sẽ làm kết quả của mình không được như ý muốn. Câu ca dao Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân là 1 trong những câu thường được dùng để khuyên mọi người phải biết giữ ý kiến lập trường của mình chứ đừng như việc đẽo cày giữa đường. Trong xã hội thì mỗi người cũng có những cách nhìn, tính cách khác nhau bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
2.Câu tục ngữ ngắn gọn, bàn về giá trị của lòng tự trọng, giữ cho mình một tâm hồn trong sạch của mỗi con người trong cuộc sống. “Đói cho sạch” tức là khuyên nhủ con người ta dù cho có đói kém, thiếu thốn đến đâu nhưng cũng không nên ăn những thực phẩm mất vệ sinh, không đảm bảo cho sức khỏe. Hay “rách cho thơm” cũng nhắn nhủ mỗi người dù cuộc sống có khổ cực, tàn tạ thế nào cũng cần giữ cho mình một phong thái, hình thức sao cho vừa mắt, gọn gàng. Tuy vậy, sâu xa hơn, “sạch” và “thơm” ở đây ý chỉ tâm hồn con người, hoàn cảnh sống của bạn dù cho có khó khăn, cơ cực, bạn có thiếu thốn, đói kém thì cũng luôn phải biết giữ cho mình một tâm hồn trong sạch, không vẩn đục, không làm những điều xấu xa, cần có lòng tự trọng, tự tôn nhất định của bản thân mình.
3.Dễ hiểu, khi từ “thân” ở đây là muốn chỉ đến đối tượng, hoàng thân quốc thích (có họ với vua), các quan lại triều đình, họ những tưởng được ưu ái, bên cạnh giúp đỡ Vua, phải được ưu tiên, nhưng cũng không nằm ngoài pháp luật, ai có tội đều phải hành xử, thi hành luật pháp đúng tội, đúng danh, vì đơn giản vẫn là nhân dân của một nước, không thể biện minh vì những điều “thân” mà thiên vị được, dù có thể làm gia đình, tôi tớ oán hờn, chia lìa, đau đớn.
4.Câu này mk ko biết
Bạn có thể lên google tìm hiểu nhé