Gia tộc Họ Nguyễn - Trang sử mới

M

me0kh0ang2000

Chị biết tại sao không?
Chị cứ để ý mà xem, chỉ những người đã dành quá nhiều thời gian cho học mãi, rồi sau một thời gian mới thấy từ đó mà việc học của mình sa sút nặng nề, nghĩ rằng cần phải rời nơi này để làm lại, nên từ đó mới có cái từ mặc đinh gọi là "tạm biệt".
Học mãi chưa từng làm ảnh hưởng việc học của ai cả, và mãi mãi về sau cũng vậy, chỉ là do bản thân mình đã hoạt động trên học mãi thế nào thôi. Em nghĩ vậy. :)
 
H

huy14112

hê hê

có ai ko nào..............................................................................................................................
 
C

conangkieusa

Hello! Sau một tháng trời xa cách!
Nhưng...Hình như mình đã bị chìm vào quên lãng.........
 
L

lamnun_98

Chị biết tại sao không?
Chị cứ để ý mà xem, chỉ những người đã dành quá nhiều thời gian cho học mãi, rồi sau một thời gian mới thấy từ đó mà việc học của mình sa sút nặng nề, nghĩ rằng cần phải rời nơi này để làm lại, nên từ đó mới có cái từ mặc đinh gọi là "tạm biệt".
Học mãi chưa từng làm ảnh hưởng việc học của ai cả, và mãi mãi về sau cũng vậy, chỉ là do bản thân mình đã hoạt động trên học mãi thế nào thôi. Em nghĩ vậy. :)

Ừ.Nhung nè.chị cũng nghĩ thế
Có thể dành quá nhiều thời gian
Vậy là rất nhiều người đi rồi
Có lẽ việc cân đối thời gian được vẫn là tốt nhất.
Tự dưng biến học mãi thành 1 nơi kinh khủng lắm.:((
 
C

conangkieusa

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.........................................
Ừm..........
Trời...............
 
K

keohong2000

@Zin: Bây giờ cậu mới chịu "hiện hình", làm Ớt đợi dài cổ >_<
Cái hình chữ kí của cậu... Cô gái ở giữa "kiệm" vải quá!
@Su: Su "bốc hơi" đi đâu vậy?
Trung thu sắp đến rồi, nhà mình có "kế hoạch" gì ko nhỉ?
 
M

me0kh0ang2000

Lớp 8 rồi, kế hoạch gì.
Chỉ thấy trên trường rầm rộ chuẩn bị lồng đèn, văn nghệ, mâm ngũ quả,...
Mình chẳng thấy vui tí nào, mệt hơi, học đã không đủ thời gian rồi còn thêm mấy trò này. @@
Bài thuyết trình mình còn chưa viết đây, mà mai đưa cô rồi, ai viết dùm mình với, trong khi còn một đống toán mình chưa học kia. :((
 
L

lamnun_98

Nhớ nhớ quên thế nào được.hì hì
Nhà mình bây giờ nhiều mod quá nhỉ?
Mọi người bận rộn quá quên cả vào nhà chơi rồi:)|
Làm seo đây.

:((
 
C

conangkieusa

Nhớ nhớ quên thế nào được.hì hì
Nhà mình bây giờ nhiều mod quá nhỉ?
Mọi người bận rộn quá quên cả vào nhà chơi rồi:)|
Làm seo đây.

:((
Vẫn còn em nè.....Có lẽ em chẳng bao giờ làm mod đâu...
Em chỉ làm người cống hiến thôi.......;)
Trung thu năm nay đối với mình thật ý nghĩa và vui.................................
Năm sau lớp 9 - năm cuối của trung thu...haizzzzzzzzz......
Tối hôm qua đuọc ra nhà văn hóa chơi bài...vui lắm.......
.:D:D
 
H

huuthuyenrop2

em nè em vẫn vào nhà đấy thôi nay học hành chẳng ra sao toán thì ko làm đc anh ngữ cứ xơi ngỗng là sao .
 
M

me0kh0ang2000

Vẫn còn em nè.....Có lẽ em chẳng bao giờ làm mod đâu...
Em chỉ làm người cống hiến thôi.......;)
Trung thu năm nay đối với mình thật ý nghĩa và vui.................................
Năm sau lớp 9 - năm cuối của trung thu...haizzzzzzzzz......
Tối hôm qua đuọc ra nhà văn hóa chơi bài...vui lắm.......
.:D:D


Vui nhỉ. :D
Ngày 14 trường tớ tổ chức, vì có cả lớp nên vui, mà lại chừa đúng buổi đó không mưa nữa nên được xem văn nghệ. :x
Còn 15, tơi bời cả tuần chẳng học được gì nên đành... ở nhà. =((
 
P

phuonganhpham264

Lười nghĩ lên cứ để chiến làm trước mình làm sau thế là có bài mẫu =))

Tên là Nguyễn Hữu Huy
Lớp 7A năm nay lên lớp 8A
Truờng THCS Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Cứ gọi mình là Huy thôi ( không có biệt danh)

ai nói tên này ko có biệt danh! Gọi là Heo đi nha cả nhà!!!
 
L

lamnun_98

hazzzzzzzz.
nhà mình vắng tanh à
Cơ mà chị onl cụng có thấy e đâu
hazz:3
Chả biết bao giờ ý quen có khi nào được như xưa.??????@-)
 
H

hungasdfghjkl

Mãi mới có thời gian vào nhà (dù vẫn online đều)! Mình lên mod rồi.
Chào mừng bạn phuonganhpham264 đến nhà Nguyễn của chúng mình.
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Không biết ta có được gia nhập Gia tộc họ Nguyễn không nhể.
:khi (2)::khi (2)::khi (2)::khi (2):
 
Top Bottom