Tâm sự Ghét...

Kem_ARMY

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng ba 2019
27
23
6
18
Long An
THCS- THPT Bình Phong Thạnh
Ghét nhất là những thể loại cứ thích làm phiền người khác. ( nói ra thì cũng có vẻ hơi ích kỷ ) nhưng mà chắc gì họ đã hiểu hết được mình. Rồi còn bị ghép đôi nữa. Mình tiếp xúc với ai hay nói chuyện với ai thì cũng đâu liên quan gì đến họ, mỗi lần như thế thì mấy bạn lại lôi nó ra, cũng mặt dày lắm. Có vẻ hơi ích kỷ nhưng mình thấy phiền lắm.
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Em đã từng crush 1 người nhưng chỉ trong thầm lặng vì cậu là BFF từ nhỏ của em, em chẳng bao giờ thể hiện là mình thích cậu ấy. Giờ cậu ấy có bạn gái rồi nên em cũng thiết tha gì đến cậu ấy, từ ngày có người yêu chả bao giờ hỏi han, quan tâm gì đến em =_= haha thôi kệ :D Ít nhất em chẳng bị nó ghét ^,^
 

Duy Amata

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
118
99
36
20
TP Hồ Chí Minh
đời nguời
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Em đã hiểu được cảm giác của anh . Em ghét những người mả chỉ tự mình làm đau minh vs suy nghỉ ảo tưởng , em rất thất vọng vì họ là con người mà e chưa tưởng tượng tới . từ đây em ko crush , tâm trungh học hành còn thi vào 10 :D:D:D

Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
[/QUOTETrong
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Trong lớp e em ghét thằng bạn em . Nó bị say tình hay sao ấy mà nó suốt ngày chơi với mấy đứa con gái , từ đó e chả chơi với nó nữa :mad::mad::mad: .Nhưng ít nhất em cũng cute vì nó ko ghét e :D:D:D chắc nó bị say tình rồi:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: The key of love

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
em đang định đi nói với crush nghe thì thấy bài này của anh xong hết muốn nói vì sợ người ta cũng như anh:)
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Người ta thích mình thì mình thích lại ~ nhưng theo kiểu bạn bè thôi ^^
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
còn em thì ghét mấy người cứ thích quan tâm người khác
quan tâm thì tốt nhưng lúc nào cũng lấy lý do là "tốt cho mình ", "vì mình " mà luôn ép mình phải đi trên con đường mà họ trải sẵn
và gạt bỏ hết ý kiến của mình , cảm xúc của mình
ghét cách họ quan tâm mình
ghét sự quan tâm ấy
vì bởi chính sự quan tâm ấy khiến bản thân em không phải là chính mình mà là công cụ để họ thực hiện ước muốn
 

An Hòa 0124

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2019
105
54
36
19
Quảng Nam
THCS LQS
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Đúng vậy anh :) có người em đã nói rằng em không thích bạn ấy mà bạn ấy cứ nhắn tin làm em khó chịu em chẳng biết làm Sao cả anh cho em ý Kiến được không ạ :D
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Đúng vậy anh :) có người em đã nói rằng em không thích bạn ấy mà bạn ấy cứ nhắn tin làm em khó chịu em chẳng biết làm Sao cả anh cho em ý Kiến được không ạ :D
Vấn đề này thì anh nghĩ em nê hỏi thẳng thôi :D
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Đây là dư âm của phim "Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp" đây mà(còn dư âm thế nào cứ đi xem phim r sẽ biết).............Haiz.......Con gái đa số rất "yếu đuối" vì thế phũ quá cx k dc, như thế là tạo nghiệp đấy a ạ..........Khi mik biết ngta thích mik mà mik k thích ng ta thì a đừng tiếp xúc vs ngta, k nên tạo bất kì ám hiệu nào cho họ vì càng thế càng làm cho họ ảo tưởng đó :Rabbit26........... tạo ác cảm cho ngta( vs như tật xấu này, nhiều lúc lôi thôi lếch thếch:Rabbit35,.... để làm họ thấy ở mik cx có điểm xấu.........có đứa hâm hâm dở dở nào rảnh đi cr một đứa đầy tật xấu k mà đa số con gái thời nay hình như là thích mấy bad boy, boy "nạnh nùng" nên đừng có cố tỏ ra cool ngẩu), khi bị hỏi đến thì cứ nói là hoa đã có chủ r.............thực ra thì ngta thích mik thì cx là quyền của ngta mik cx k có quyền cấm đoán chỉ là đừng thái quá hoặc tự nhận là e gái mưa, ny này nọ j cả là dc............haiz, con gái mà, khó hiểu thế đấy, đến e là con gái còn k hiểu chính bản thân mik cơ mà........ai bảo kêu đào hoa cho lắm vào giờ dc ngta cà rốt r lại kêu k thích........:Rabbit60
 

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Crush của tuii, không thích tui, không tỏ vẻ ghét tui, nhưng chắc người ta sâu trong tâm ghét tui lắm nhỉ??
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
crush của tớ á, không ghét tớ nhưng lúc ấy mối quan hệ của 2 người nó cứ mờ mờ ảo ảo sao ấy tới 1 ngày tớ hỏi thẳng thì anh ấy bảo chỉ xem tớ như đứa em gái thân thiết. hmmmm, lúc đó tớ quyết định uncrush ngay và luôn bởi cảm thấy chẳng còn cơ hội nữa. sau này anh ấy lại đi crush ngược lại tớ nhưng tớ lại chẳng thể rung động lại nữa. nghe sad thật ấy a
giờ tớ lại thích cậu trai bé hơn 1 tuổi, hình như cũng gần 3 tháng thích em ấy rồi nhưng mà chả dám nói gì cả. nhưng mà dạo gần đây lại hay chạm mặt nhau với cả em ấy nhìn tớ mà mỉm cười 1 chút nữa. omg, thề với chúa là lúc đó tớ muốn ngã khuỵu luôn awww
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
crush của tớ á, không ghét tớ nhưng lúc ấy mối quan hệ của 2 người nó cứ mờ mờ ảo ảo sao ấy tới 1 ngày tớ hỏi thẳng thì anh ấy bảo chỉ xem tớ như đứa em gái thân thiết. hmmmm, lúc đó tớ quyết định uncrush ngay và luôn bởi cảm thấy chẳng còn cơ hội nữa. sau này anh ấy lại đi crush ngược lại tớ nhưng tớ lại chẳng thể rung động lại nữa. nghe sad thật ấy a
giờ tớ lại thích cậu trai bé hơn 1 tuổi, hình như cũng gần 3 tháng thích em ấy rồi nhưng mà chả dám nói gì cả. nhưng mà dạo gần đây lại hay chạm mặt nhau với cả em ấy nhìn tớ mà mỉm cười 1 chút nữa. omg, thề với chúa là lúc đó tớ muốn ngã khuỵu luôn awww
Mạnh dạn tỏ tình đi nào
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Hừm, crush á, nhưng đơn phương thôi, từ năm lớp 3, hết lớp 6, gần 4 năm thích anh ý, học giỏi cũng chỉ muốn cùng trường nhưng rồi phát hiện ra anh ý không còn hoàn hảo như trước, anh ý yêu chị cùng lớp nên uncrush anh ấy luôn! Lúc đó lại có đứa crush mik nên nó lại trở thành nơi trút giận của mình, mình kì thị nó ghê lắm, đang bực mình vì cái anh kia nên nó chịu đựng mình ghê lắm, nghĩ lại thấy mình ác kinh!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom