Tâm sự Ghét...

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
 

Nhã Lam [Ann]

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng ba 2019
14
8
6
19
Quảng Ninh
Ở noi có nhiều mây
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Em chưa bao giờ có 1 người crush nên không hiểu cảm giác của anh :D
Nhưng lại khá đáng buồn là em toàn crush nhầm "hoa đã có chủ". Và từ đó em quyết định tập trung học hành, không có crush, c riếc gì hết ^^
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Em chưa được ai crush cả đại ca ơi nên chịu chẳng biết cảm giác nó như thế nào á
Nhưng crush tì em cũng có rồi. Em không biết cậu ấy có ghét em không nữa nhưng em khá sợ phải đối diện với cậu ấy :( Em sợ bị nói là con mặt dày :(
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Em chưa được ai crush cả đại ca ơi nên chịu chẳng biết cảm giác nó như thế nào á
Nhưng crush tì em cũng có rồi. Em không biết cậu ấy có ghét em không nữa nhưng em khá sợ phải đối diện với cậu ấy :( Em sợ bị nói là con mặt dày :(
Nếu đã crush người ta thì mạnh dạn nói ra đi em. Dù được hay không thì cũng đều không phải hối tiếc vì khi ấy, chí ít em cũng đã mạnh dạn tỏ tình
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,260
309
Hà Nội
Loading...
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Ai bảo anh đẹp quá làm gì ? :>
Em cũng đã từng bị người khác thích, là bạn cùng lớp nữa cơ, em lại k ưa bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi mà bạn í lại thích mình cảm giác cũng khá khó chịu rồi lại còn bị mấy đứa ở lớp trêu nữa... cho đến khi em bảo là em có cr rồi chúng nó mới dừng lại và trêu tên cr em :> Cuộc sống mà :>
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Ai bảo anh đẹp quá làm gì ? :>
Em cũng đã từng bị người khác thích, là bạn cùng lớp nữa cơ, em lại k ưa bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi mà bạn í lại thích mình cảm giác cũng khá khó chịu rồi lại còn bị mấy đứa ở lớp trêu nữa... cho đến khi em bảo là em có cr rồi chúng nó mới dừng lại và trêu tên cr em :> Cuộc sống mà :>
Khi bị ghép đôi như vậy cảm giác rất khó chịu :)
 
  • Like
Reactions: Akabane Yuii

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,260
309
Hà Nội
Loading...

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Em đã trót bị crush và vấn đề đó đã từng khiến em cảm thấy stress nhạ, chả biết anh P có thế không nhở
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Đúng rồi đó ạ, sau vụ đấy, mấy bạn trong lớp cứ trêu em là ở trong lớp (ngoài lớp) có bạn thích em, tâm trạng khủng hoảng dữ dội luôn :<
Anh cũng vậy :D
Em đã trót bị crush và vấn đề đó đã từng khiến em cảm thấy stress nhạ, chả biết anh P có thế không nhở
Anh nhớ hình như em cũng từng đăng bài rồi thì phải. Cố lên nha, trốn tránh cũng không phải là cách
 

Trịnh Khả Hân

Học sinh
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
16
4
21
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê 2
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Anh thì còn có chứ em chẳng có ai, cũng chưa từng crush nên chẳng biết cảm giác thế nào :<<
 

Trang Hà Alice

Học sinh
Thành viên
21 Tháng hai 2019
153
44
36
17
Phú Thọ
THCS Lâm Thao
E cũng đã có người crush rồi nè . Dù bạn í không nói nhưng những hành động , lời nói của bạn í đã nói lên tất cả . Trước mặt mọi người thì bạn í hay trêu e , sau lưng thì là 1 người hết sức tốt bụng. Nhưng e mong bạn í sẽ không nói ra vì e không thích bạn í .Thậm chí trước mặt mọi người bạn í cứ tỏ ra không ưa e , ghép đôi ghép cặp em với 1 người khác nhưng sau lưng lại xin lỗi làm em khó chịu vô cùng
 
Last edited by a moderator:

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
em bị một bạn trong lớp thích nhưng em không ưa bạn ấy (em có ác cảm với bạn ấy ), bạn ấy hay trêu em nhưng em nhiều lần bỏ qua :<< ,các bạn trong lớp thấy vậy đều nghĩ em thích bạn ấy và bắt đầu ghép đôi ghép cặp ,làm em rất khó chịu @@.......
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
em bị một bạn trong lớp thích nhưng em không ưa bạn ấy (em có ác cảm với bạn ấy ), bạn ấy hay trêu em nhưng em nhiều lần bỏ qua :<< ,các bạn trong lớp thấy vậy đều nghĩ em thích bạn ấy và bắt đầu ghép đôi ghép cặp ,làm em rất khó chịu @@.......
Đó cũng chính là lý do anh đăng bài này :D Ức chế không chịu nổi
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
tron lp em có 1 đứa em ghét cực kỳ, nó suốt ngày gây sự vs em và thấy em ko nói j thì lũ bạn nó lại bắt đầu ghép đôi ghép cặp. Mà ko hiểu sao nó cứ ám em suốt, chuyển chỗ thì nó lại ngồi trên hoặc ngồi dưới, bực mk nhất là trong h nó rất thik gây sự lm e bj gv nhắc nhở
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
445
2,965
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Nói ra thì có vẻ ích kỷ thật đấy nhưng tôi khá ghét những người thích mình
Không phải do họ không tốt mà là do quá đa tình thì phải :)

Ghét họ dù đã bị mình thẳng thừng từ chối nhưng vẫn bất chấp cố gắng, ghét họ không chịu hiểu vấn đề mà chỉ biết hằng ngày tự làm đau mình với cái suy nghi ảo tưởng. Thất vọng vì sự thiếu mạnh mẽ và quyết đoán của họ và cả vì họ là những người mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nghĩ tới đây thì bất chợt thấy buồn cười vì chắc ngày xưa crush cũng từng ghét mình lắm nhỉ?
Còn bạn? Chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn đi.
Thân còn trong trắng, chưa từng biết yêu là gì! Nên không thể hiểu được cảm giác và đồng cảm với anh?
__________
Ghét thì em ghét một người trong lớp(ẩn lí do!)
 

Kem_ARMY

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng ba 2019
27
23
6
18
Long An
THCS- THPT Bình Phong Thạnh
Đã từng tưởng ngta là "hoa đã có chủ" nhưng không ngờ ngta lại là "chủ cả vườn hoa" :((
Cuộc sống mà
 

Trang Hà Alice

Học sinh
Thành viên
21 Tháng hai 2019
153
44
36
17
Phú Thọ
THCS Lâm Thao
tron lp em có 1 đứa em ghét cực kỳ, nó suốt ngày gây sự vs em và thấy em ko nói j thì lũ bạn nó lại bắt đầu ghép đôi ghép cặp. Mà ko hiểu sao nó cứ ám em suốt, chuyển chỗ thì nó lại ngồi trên hoặc ngồi dưới, bực mk nhất là trong h nó rất thik gây sự lm e bj gv nhắc nhở
Con trai đơn giản lắm , chỉ trêu những đứa mà nó thik thôi
 
Top Bottom