Nhật ký — ╬ღ♥° ¶ Nhật kí ngày xanh ¶ °♥ღ╬—

V

vedity

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

11h57 -1-12-2013

sang tháng 12 rồi .......... mình cũng bất ngờ vì cái này :)

=========================

nếu tớ đang viết và bỏdở nk, mod cũng đừng xóanhé, t muốn để.............................. =))

.................................=)) lúc già mở học mãi đọc lại => rồi cười =))(hơi hâm nhưng màkệ :D) , dcko?
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

oải ta! , mãi mới có thời gian để viết nhật kí, mình định viết bù cho hôm qua , nhưng mà thôi, chắc chả được đâu , còn bài tập hình chưa làm TT, khổ ghê !

Ấy cha, mình quên chưa giới thiệu :khi (181):

Đây là nhật kí của vedity- mình tên , thôi chả bảo, lung thị Linh đê

Sinh ngày 18-6-1998 cung song tử ^^

=========================================

Ai nói trường Bắc lương sơn không có người giỏi , ai khinh nó ta chém , ta chém!!!!
4-12-2013


. mẹ về ! không viết nữa
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

9-12-2013

Mốc đã nc vu vơ với mình =_=

còn Lu , chiều nay mày đã cười, nhưng có phải cười với t?

liệu nụ cười của mũ huyền thoại đã trởlại?

hi vọng cả buổi chiều , đến bây giờ lại dơi... :(
 
V

vedity

Nhật kí tớ ngố lắm, đọc chả hay đâu ^^

11-12-3013 => ngày gì mà hay rứa ^^

Sáng đi học hóa cô Tĩnh ^^

Không có Mốc, không có Lu , không có cả Đào , tiếc nhẹ ~

Nay cô cho làm đề, ối zồi, nhìn cái đề kinh chết được ý @@

4 bài đầu mình học, làm rất chăm chú, rất là pr , đến bài 5 giở đi, đề cho lạ lạ tí=> thế là ko làm được => lại "nhìn vô thức -giả thôngminh- em hiểu rồi " TT , ko thể nào tập trung nổi, đầu óc lại tưởng tượng linh tinh (* mơ đựoc hốt bôi khánh ngố đến làm hộ bài tập còn mình tha hồ chơi *) => con dở , quay lại nào .

Chiều, đi học

Tiết 1 học tin , thằng Linh Trưởng troll lớp 1 vố , làm cả lớp chạy 3 tầng xuống phòng thực hành rồi lại phải chạy lên @@

Bực con tin, mình được có 8,5 ; nói chung phảy tin rất chi là pr : 0-9-3-6-8,5 => cứ như sđt ý =))

Và cũng chính cái tiết tin này đã làm mình thôi "ảo tưởng " =)) hóa ra thằng Mốc không thích mình , nó ngoảnh xuống là để ngắm cái Đào =)) vật vã =))

Nghĩ mới thấy , Mốc, mày để tóc xẹp có phải ''đập chai" hơn không, xù lên làm gì , công

nhận đầu tổ qụạ trông rất "ngầu" và "đẹp" , cơ mà ko hợp với mầy, cái đầu mày to tổ

bố rồi còn xù làm gì =)) suốt ngày đưa tay lên xù đầu ,móng tay thì dài ( mình đúng là

supper soi :D ) trông mầy cứ như đang gãi ghẻ ý, (thật lòng) => nhớ đến thằng phú ghẻ

để móng tay dài trong "Trại Hoa Vàng " của Nguyễn Nhật Ánh quá :p

Tiết 2 3 học anh , biết mà sợ chả dám giơ tay TT , nhục , thời oanh liệt nay còn đâu :((

thầy nay chém gió ác cơ, thầy ngày xưa thế nọ thế kia , nay mai TA nó sẽ ,..bla..bla

cơ mà thầy chém đến đâu bọn con trai nó 'hạ" đến đấy , công nhận bọn ctr chém ác thật
, nhất là cái thằng Đình , chém súp pơ luôn , ko hiểu nó ăn gì mà chém giỏi thế :D

Tiết hóa, ban đầu còn chăm chú, xong lại giở chiêu cũ "giả thông minh" , đang ngon lành

thì cô tự nhiên gọi, ở dưới nghĩ được bao nhiêu phương trình thì đến lúc cô gọi quên hết, thằng Đình

lại đuợc thể chém @@, cô giáo lại nghĩ " con này kém , lần sau chả thèm gọi " :))

==============================

nói về Lu , hôm nay gặp nó mình cười rõ tươi , ko hiểu sao nó hay sang ''tán chuyện" với

con gái lớp mình thế , dạo này chắc hết tiền nó ít cho mình ăn bơ , chả hiểu sao nó bơ

mình , hay tại thằng Mốc quá khích lại tán chuyện ?:)|

thôi, cứ tự nhiên, có thể tình bạn sẽ quay lại =))

Nay đi học về , gặp nó đi học thêm anh tưởng nó mua bút chì => thôi kệ , cho nó ăn bơ

=> nó gọi => lại ngoảnh ra :| : Phà , có biết ở đâu bán-sữa không? =)) nhìn cái mặt nó

ngu lạ , chắc là trứa ăn ít cơm nên đói chớ gì , mình cũng chả rõ lắm , chỉ đại , mày cứ đi

thẳng, đi thẳng =)) cơ mà hình như phố này bán toàn dụng cụ thể thao =)). thôi kệ , phó

nó cho thằng Huy rồi đạp đuổi cái Vân
=====================================

Ấy chết chửa, mai kt học kì , ngồi ôm máy viết nk từ 10 rưởi đến giờ ( 11h54 @@) ê hết

cả 2 vai, cơ mà ham,giờ còn phải ôn cái lực quán tính nữa @@ , PiPi , mong ngày mai sẽ tốt đẹp ^^

 
Last edited by a moderator:
V

vedity

[12-12-2013

lại ôm máy khuya ~

=======================

Sáng nay học toán, rề rà mãi tí nữa thì muộn

cơ mà mình tưởng muộn thật , phóng như điên bất chấp thời tiết lạnh, đi qua cái chỗ quán cà phê thấy thằng Mốc mới rò rò lấy cặp đi học => hề , không muộn được đâu:p mình cứ đi từ từ, có muộn cũng có bạn đồng hành :))

vầng, đến cổng trường mới nhớ ra là mình bị mất thẻ, đeo mỗi cái dây không ở cổ :((

thôi kệ, ta cứ đi, đi qua cô dạy địa với ông cái Hải B =)) gật 1 phát rõ oai rồi đi thẳng, 2 người này hôm nay hiền ghê =)) hên thật

vào lớp, mình đã quyết tâm giơ tay rồi mà vẫn không được TT vẫn sợ , làm được mà ko dám giơ, thế mới nhục chứ TT

CÁi Đào hôm nay lại đi muộn phải đứng cửa cho xem , khổ thân .

Thằng Mốc lại tót xuống dưới này ngồi , bấu dí lấy thằng Trung

thằng trung lại học cái kiểu tài tử , ko chép đề,ko trình bày, chỉ làm và giơ tay => hsg :))

nhìn nó học kiểu ý ghét dã man ( thực sự thì năm c2 mình cũng học kiểu ý , chắc tụi nó nhìn mình cũng "ngứa mắt trái đỏ mắt phải lắm " =)) )

thằng Trung ko chép đề = thằng mốc ko có đề làm ( cận nặng mà ) , thế mà còn lì ko mượn vở của mình, mươn tận đâu đâu . mà hôm trước mình cũng hơi bị "phũ'' :

Nó chép đề xong ném cái xoạch

- kiểu ý á, ờ được rồi !

....20p sau

-chép đề xong rồi à, cho t mượn vở, mầy - nó quay xuống

- Quay lên... -mình đuổi

=> nó quay lên, chả bảo gì , ngồi tư lự chờ thằng Trung ~~


mầy cận thì ngồi lên trên ý, xuống làm gì cho khổ, lần sau t bảo cái Đào lên trên ý ngồi là ok chứ gì ? =))

mình chán, chả tập trung được mấy , cái Linh ngồi cạnh chắc cũng chán mình , nó nghĩ mình hơi "dị" haizz dị gì đâu à, chỉ là c ko hiểu thôi

=============

....] thằng trung mượn vở chép đề => ông Mốc tranh thủ chép hì hụi =)) hài , ko biết nó nhìn thấy cái tranh mình vẽ ko =))

thằng trung chép xong rồi cũng ko cho trả . 1 lúc sau , thằng trung giả vờ , nó ném 1 cái hất ngược :mad: , thế đấy , cậy học giỏi hơn người khác là hách dịch à? từ lúc mình ko chịu giơ tay , mọi thứ như thay đổi cả, thi nhau khinh mình :D

cái Linh thấy vậy thét lại , vâng,lời của 1 bạn vừa xinh, vừa tốt, vừa giỏi quả là có trong lượng :D còn mình có gào khản cổ chắc cũng ko = 1 cái ho của bạn ý :D
===================

cuối cùng, sang tận tiết 2 , thằng mốc meo đó mới chịu gạt nỗi "tự ái" : chép xong chưa cho t mươn vở ?

thế là mình đưa cho nó luôn tắp lự, rõ ngu >"<

cơ mà hình như nó đã"biết điều hơn" đưa trả rất nhẹ nhàng và "đúng chỗ" , nên mình cũng ko bảo gì , và cứ thế. cứ thế, mượn lại giả => nhạt nhẽo ~
=====================================

rồi hết giờ, về, lai chạy , lại gặp

==================================

Chiều.

Lại vội , lại hấp tấp , lại rẽ vào con đường ý :)) gặp thằng Lu đứng trước cửa rủ thằn g Mốc đi học ( gớm , thân nhau thế! )

Đi học, lại ko thẻ, cơ mà cũng ko bị gì , lại hên =)) thôi xác định mất, mai làm cái mới .

t1 kiểm tra học kì, mình làm rõ ngu, linh tinh mấy câu TN , tự luận làm đúng rồi tự dưng lại phi cái chiều chuyển động ngược :(( ngu quá

hình như cái đào giận mình vì ko bảo nó hay sao ý, cơ mà thực sự thì t ko biết , Đào ạ :((

rối rắm , cả QA nữa ko bảo vì t còn chưa làm xong bài của t

=============================
Tiết 2 lại KT may mượn đc quyển SGK cái Thuý , quay dã man luôn

=================
T3: vẫn mê mê chả ra làm sao , bài chưa soạn, soạn nhố nhăng có mấy chữ
=============
T4: toàn chém gió, bài vở ko lo

T5: lại chém khoẻ, hết giờ về

==========================


Đau vai rồi, ngôi máy dc 1 tiếng rồi :)

Lúc về thằng Gẩm cứ thúc thúc sau xe mình, m thúc lại=> h/ả xấu thăng Mốc lại trông

thấy , nó phóng , chả hiểu sau mình cũng muốn phóng, t này phóng nhanh ác nhưng

sao= mình đc, m lạng lách =)) rồi vượt mặt nó với tốc độ kinh ng, sang đường cũng rất

"lụa" , chả hiểu sao hôm nay đỉnh thế => phóng 1 mạch về hẳn nhà !


Cơ mà mình nghĩ dừng ở đây dc, rồi, cũng khuya lắm rồi, bố mẹ "lườm" rồi ,PiPI .

mai lại đi học , cô lên, phải chăm chú , giơ tay nhé ,Phà, m phải cố lên chứ

 
Last edited by a moderator:
V

vedity

13-12-2013
lại ôm máy khuya viết nk . Hôm nay là thứ sáu ngày 13 ,nghe tụi nó bảo là ngày đen đủi
Hỳ.

SÁng nay học lí, thật vui.Đi vào nhà xe gặp thằng Lu , cứ tưởng nó lại tống cho mình quả bơ nhưng mà lại không phải >u< , mình cười , nó hỏi : không biết trên mặt nó có gì mà mình gặp lúc nào cũng cười :)) nhìn mày ngu cực ý , t ko nhịn đc nên mới cười :)) , cơ mà mình vẫn bảo là cute =)) khen cho nó phởn . thế là nc, tình bạn lại quay lại. Đúng là nụ cười có sm lớn thật.

VÀo trường không thẻ, run cực ý , nhưng mà chả sao, đi cùng thằng Lu , nó che hết tầm nhìn của mấy super soi rồi còn đâu :)) có thằng bạn to to cũng lợi. =))

Vào lớp, lại 1 vẻ chán nản như mọi khi, chả ai quan tâm , ngày xưa mình cứ mong đừng ai quan tâm, cố thật xấu xa cho ng ta ghét mà tránh xa, giờ người ta xa rồi lại tiếc ~ có 1 mình à , hình như chả ai muốn nc với mình,mà cũng tại mình chẳng biết nc, nc với mình nhạt hơn nc ốc , thà nói với cái đầu gối còn hơn , có lẽ thế :D

Học không học tòan chém gió thôi, cơ mà nay thằng Minh -kẻ cái Đào cực ghét xuống dưới ngồi, trc mình cũng ghét nó, cơ mà thấy nó nc với cái Linh, mình thấy nó cũng đâu đến nỗi (ngoại trừ việc nói bậy)
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

....... viết tiếp cho bài nó đỡ dài :p

thằng Minh ý, nó biết vẽ, vẽ đẹp gớm ,cái kiểu cầm bút viết giống thằng hùng :D, tự dưng thấy quý nó hẳn , cơ mà nó chả thèm nc vs mình thì phải :D

============================

chiều

lại gặp thằng Lu =)) che ô đi cùng cái Châu , bắt gặp vài lượt rồi,1 cặp 1 cặp =))

mình đi nhanh ko đỡ, vào lớp cất cặp, cho Uyên mượn vở, nghỉ 1 tí, chạy sang lớp cái Bông thì mới thấy nó đi vào, vừa vào đã có gái bu, thằng này hot phết =))

================

không biết có phải thằng Chu tám chuyện hay là cái hành động của mình dễ tạo ra dưa bở quá mà thằng Mốc cứ như lên mặt sĩ đời với mình , lại trêu cái Đào, bọn mầy cứ "t/c'' trc mặt FA là sao? :)|

===================

Nay lại chạnh lòng - chichigun- thằng -đã từng-coi-là-bạn thân- cứ thấy nó cười , nói, chơi với những đứa khác làmình lại =(( - chỉ muốn nhảy vào chen ngang giữa bọn nó,kéo mày ra - mât thằng bạn thân, tiếc lắm!- mày "nghỉ chơi" với t, nhưng t ko biết lí do , tại sao nhỉ?

Tại tao quá dở, mày cũng khinh tao? ko thèm chơi vs t.hay cũng là địch bơ như thằng Lu , t chỉ coi Lu là bạn hờ, còn mày, t đã coi mày là bạn thân đấy, mày biết không?:)|

hay là......... mày thích tao giống như Nhung bảo và mày bơ để 'trả thù" t khi thất t chơi thân vs Lu? ( thực sự t viết câu này ra cũng thấy ngượng =)) , t có cái cóc khô gì đâu mà mày thích, t có phải nhung đâu, t làm gì = bạn ý mà có ..~)


 
Last edited by a moderator:
V

vedity

23h33ph
29-12-2013
23h45'
============
À , hôm nay sn thằng Minh ^^
khổ, giờ ms dc 15 tuổi =))

========================

SÁng đi câu lạc bộ , mình định nghỉ (ở nhà ngủ đông cho sướng) cơ mà mẹ cứ lùa đi, thế là phải đi

ngoại thành hà nội, hôm nay trời se lạnh nhưng không buốt bằng mọi khi, mình cưỡi xe đạp cố phóng thật nhanh để đến nơi, gió lạnh lùa vào cổ *rùng mình*

đạp đến ngã 3 đường gặp dáng đi ấy-con người ấy-cái xe xgame ấy-gù gù-mập mập đi học - thằng này toàn đi sớm (tòan gặp ^^)

đến nơi, vào, mình chả dám chào hỏi ai cả,nhấc cái xe vào cửa đối với PP thì chỉ 1 cước là lên cơ mà bây giờ mình đang là Phà nên phải : từ tốn-nhẹ nhàng-yếu đuối =))
nhấc con xe lên từng bước, thầy giáo thấy khó khăn ra giúp, cơ mà sau cái buổi này mình thấy thầy thông minh quá xá, trí nhớ lại tốt nữa (mặc dù thầy cũng già lắm rôi)

Vào lớp, bấu diết lấy thằng Chu xem nó chơi điện thoại, hơi khó hiểu cách chơi@@ một lúc sau cái minh , cái hương 1 lũ kéo đến .

lên lớp thằng chu định bỏ về (vì chả thấy chiến hữu nào đến cả) cả lớp lúc ý có mỗi 2 mống con trai nó và anh gia cát , à cả thầy nữa chứ nhỉ =))

định về nhưng mình bảo tí chúng nó đến giờ nó mới chịu ở lại

1 lúc sau 2 chiến hữu của nó mới chịu đến
.
.
.
.
.OMG, mình vừa ngoảnh mặt ra, ôi Lu =)) vật vã làm sao, nó quàng cái khăn như quàng cái giẻ lau ý , cơ mà chả dám cười nó lúc ý=)) giờ cười =))

mình tự dưng hỏi han chichigun, giờ mới biết thằng Lu ko ưa chichigun :D

chichigun bảo lu điên điên, lu lại bảo chichigun quá kiêu ngạo ( 2 đứa nx nhau quá ư chuẩn =)) )

Thầy giáo hôm nay dạy mấy cái đơn giản , phát âm , hài vật vã,méo cả mồm, mình tự nhiên lại cảm cúm, ko nói đc TT ,lại còn "tạo ra" nhiều hành động vô duyên nữa :(( ngại quá
anh gia cát hôm nay im re , chắc thấy dễ +tẻ nhạt quá nên thế
Mốc với chu lại xin về sớm, 2 thằng này chắc lại tranh thủ điện tử chớ gì:rolleyes:

mà buồn cười cơ =)) em hiền thục tưởng nick fb của thằng mốc là của mình thế là em chào chị ạ , v..vv.. ối zơi =)) thảo nào mấy tuần trước thằng mốc hỏi tên ẻm ,mình tưởng nó để ý ẻm ,ai dè =))

và cũng trong hôm nay mình cũng biết đc lí -do-thật -sự của việc thằng Lu bơ mình

haizzzzzz, tại mình unfriend nó trên face (níck cũ mình bỏ),với nó thế là cắt đứt tình bạn @@thôi giờ nói lại, nối lại nhé :) tưởng cái gì, tao ko muốn mất mày -thằng bạn của tuổi thơ tao. :)
============================

2 thằng kia về đc 1 lúc thì thầy cũng cho về, cất xe, bị chị kim ôm (nhẹ thôi nhưng hết hồn)
lạnh!~

nhìn cái khăn của chị mà thèm ~ =)) mà mình mới chị ấy có vẻ thân, chỉ là có vẻ thôi nhưng mình thích chị ý, tin tưởng chị ý, thế là cứ gặp là lại lải nhải tâm sự ( nhớ Nhung quá - giáng sinh mình chẳng chúc gì cậu ấy - có nhưng là tag chung- cậu ko like-ko bl- có vẻ như m xa dần với bạn ý -đừng bơ t nhé nhung :( )
==============

thôi!
===========
mình về nhà .đạp xe, gió lạnh vẫn thổi, về nhà chả có gì, thật chán , nhưng mình ko biết làm gì cả
à, lần sau m sẽ vào nhà cái Bông chơi, ko biết có làm phiền nó ko )
=============================

hơn 12h đêm rồi, tắt! mai còn quốc phòng ,haizzzzz vở ghi mình biến thành nk rôi :)) hề.

Mong ngày mai thật vui và tốt đẹp. G9. mình sẽ ngủ ngon, mơ đẹp.

cả nhung nữa nhé :D
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

30-12-2013
23h52ph-viết vội ko hết ngày =))
===============
hôm nay là cái ngày làm mình ngại nhất từ khi học cấp 3 đến giờ, gần giống tập đầu chuyện NNN ý , trồi ôi, ngại lắm ,ngại lắm, ngại đếnmức ko dám viết vào nhật kí luôn :((
=============
nhưng mà cũng có cái may: nối lại tình bạn được với thằng LU ^_^
=========
mà chiều nay mình hơi thân thiện quá mức với thằng Trung,mấy đứa đằng sau lại dị nghị, thằng Trung :ngại +tưởng bở, hiazzzz thằng mốc ngồi ngay sau, giờ chào cờ chán ngắt, lại bị con bạn trêu mới đau chứ , chết rồi , nó lại trêu mình thích thằng mốc , thật là khó đỡ :(( Đào ơi!
======================
mà chiều nay cái đào hơi vô tình với mình , nó không tốt như mình tưởng-mặc dù nó vẫn rất tốt ^^ mình vẫn mến nó^^
==========================
haizzzz, mai học tóan, mình đã làm bt rồi, cố lên mai còn thể hiện ^^, phải cố, phải thể hiện! phải trở lại ! Phà, mày phải dũng cảm lên !!!
Cố lên phà, mai phải năng nổ vào ,linh cậu làm xong chưa?mốc, làm đc không? Trung, kết quả thế nào ??
QUYẾT TÂM
11h59=> pp
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

giờ mới nhận ra: 0 điểm học ập, 0 được ai cám ơn=(( , không có quyền gửi tin nhắn
OMG, chả bù cho mấy cái nick kia =))
 
V

vedity

31-12-2013-ngày cuối cùng của năm 2013 (ầy ta, con ngố này ,cái này ai chả biết =)) )

mình vừa xem kênh vtv1 chương trình gì đó hay gớm ^^
nhật bản vừa đón năm mới xong(lệch múi giờ mà )
giờ mới biết mấy anh nhật bản hát nhạc hiện đại hay gớm, giọng tuyệt !
cơ mà hơi giống nhạc hàn , không đẹp trai(make up) đep = mấy anh ở hàn quốc nhưng mà giai điệu + giọng thì tuyệt cú mèo ^^ mê (mình chỉ mới đọc nk của chị dracula 1 tí thôi mà đã bị lây bệnh mê trai rồi thì phải =)) )

tivi đang nói về việt nhật cái gì ý ^^
================
hầy , khởi động lại máy vào face tý , nk xíu viết tiếp
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

1-1-2013

mình định không viết , cơ mà ngày đẹp quá không viết sao được :D

Hôm nay á, chán òm!

Sáng. Mở đầu ngày mới là cãi nhau với thằng em ( cãi nhau với nó cả ngày hôm nay =.=")

Cãi nhau, tranh chấp máy tính vì cái chuyện mở nhạc

mở máy xem mon đến tận trưa rồi không ngủ , đi giặt giày-dép (giăt cho cả thằng em ẩm ương kia thế mà nó cứ nghịch linh ta linh tinh vướng tay vướng chân )

chiều nay lại có học sinh - đúng 3h mẹ về
===========

thôi chả kể nữa , ngày gì mà chán :(( chúng nó thì đi chơi với nhau, mình thì ;(( tủi quá. còn bài tập nữa, kệ, chả làm,mặc nó ra sao thì ra !

=============================
mong ngày mai thật tốt đẹp, nói mới nhớ, mai mới học tóan, hôm trc học hóa, ko mang vở, rồ cả người :( , còn tạo điểm trừ với cô giáo nữa :(
cố lên , Linh cố lên ha :M053:
ngày mai phải thật vui mới được , lạc quan lên:M056:
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

11h50ph -10-1-2014-hạn chót nộp bản đăng kí, vầy là ko thi đc rồi :((
=======

vẫn cứ im ỉm như mọi khi :D

========

mấy bữa trước cứ ước ao chúng nó có người yêu hết đi để mình đỡ bị trêu

cơ mà hôm nay phát hiện ra, chẳng vui, lại thấy buồn buồn.

Cái thơm có người theo đuổi =))

Đào thể hiện, ghi điểm :D

CÁi Linh có người để ý (chuyện bt ở huyện :D ) cơ mà trong cùng 1 lớp, ở trên có 2 thằng thích :D , 1 thằng là em họ mình, 1 thằng là ...bạn .
thằng bạn thì cao, đương nhiên mình ủng hộ thằng em hơn nhưng mà... chiều cao có hạn..nó lùn hơn cái Linh :)) mà thôi, ko sao em ạ .

Thằng Đình có ny ( ny này nói chỉ là bạn thân) => cái này thì thấy hay hay
Thằng ngưu vương đầu bò 3:-O thích ny thằng Đình => cái này thì thấy buồn :(
nghe tin này mặt thì phởn phơ nhưng trong lòng lại rơi ?! mình bị gì thế này?sao có thể?:confused:
hiazz
thằng Lu thì gái vây khỏi nói
thằng chichigun thì :( nửa đường đứt gánh thật rồi, xem hoạt động của nó trên face mới biết :( rầu hết cả ruột. Hình như nó cũng có ny :((Cứ thấy nó có vẻ thân thiện với đứa con gái nào là mình chỉ muốn nhảy vào giữa , cướp lời. thật vô duyên!
==================

mình mới thăng Ngọc giống nhau, cái gì cũng biết nhưng cứ ngồi im, mình muốn thay đổi nhưng sao khó thế, à trở lại thì đúng hơn.
giờ anh mình đã anh hùng rơm dc 1 lần =)) ngại kinh.
giờ sinh, hôm qua mất cả buổi tối học bài , nghe tin 3:-O có ny lại tâm trạng, quan trọng nhất là lúc ấy mình......................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..ngại .
;
.
.
.
.
.
..

.
.
.
.
.mình.. mắc tè ;(
cơ mà thầy với cả lớp đang say sưa quá cho nên......đành ngồi im chịu trận
=============================

Ây dà, ai đời lại viết cái truyện vô duyên thế này chứ ><

============================

mai đi học , đã làm bt, cố lên, đầu thì chưa gội, đầy gàu ( vô duyên lần thứ n :D )

trưa về gội, muốn lên sử,cơ mà, phải dành tg gội đầu ( lí do dở hơi chưa :confused:)
===============

chán chê cái cảm giác bét tuần :(
==========
nay tâm trạng quá :( , làm cái nk cũng vớ vẩn theo..............................
==========================
colentoioi.jpg


 
Last edited by a moderator:
V

vedity

20-1-2014 ( giờ mới để ý mình cứ 2013 hòai =))
bố mẹ vẫn còn thức, ko viết nk đc kẻo bố mẹ nhìn mất >_<
 
V

vedity

nhận ra là không phải ghi ngày, HM sẽ ghị hộ :D

11h 27 tối

========

mãi nó mới like cho cái, like nhưng chắc không phải do mình mới like :D

thằng đầu Bò !

============
mở máy cái là học hành được gì đâu , phây mới chả phọt

============
nhìn bọn nó chơi vui chưa kia, MÀY! vừa ngu vừa xấu vừa xa.... nhìn tụi nó đấy còn lười nữa :'(
=====
MÀY! đúng là ngu, MÀY! đáng thươgg... hại quá đi!
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

11h04 p.m
vừa kiểm nghiệm lại xong. chuẩn men :))

tìm thấy thằng bạn sau 10 năm. hú hú. phởn quá xá .

công nhận mình nhớ dai vật vờ, hơn 10 năm rồi.......... =))

mầy càng lớn càng đập choai hơn đấy =)) hồi bé như công tử ý, đeo cái cặp nhưa thạch rau câu, hồi bé t đã mến mầy rồi, làm gì có đứa con trai hiền lành lại mang nhiều kẹo đi lớp như mầy =)) tòan bị chúng nó cướp kẹo, bắt nạt :))

cơ mà giờ thì chắc hiếm đứa dám bắt nạt mầy, trông mầy như thế kia cơ mà =))

xem sơ sơ thì mầy chắc vẫn ngoan hiền, yêu hoạt hình như xưa.

không nhớ t đã nc với mầy bao giờ chưa nhẩy =)) =)) vật vờ =))

===============
mầy trả lời tin nhắn ngu lắm, nhưng mà ngoan hiền, dt ^^.

Mầy là thiên sứ bánh kẹo ấu thơ . WTYILU =)) <3

=========================================

tại chị đấy chị dracula, em hay đọc nk của chị, giờ nk tòan viết về trai đây này 8-|

[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
V

vedity

Dành cho chị.................... :))
chả biết tại sao cứ thấy bạn nào......... là em lại muuốn cho chị xem........ mặc dù... hề:D
b24a6294655911e2a1e322000a9e0853_7.jpg

4cd323e01b6911e2b3af22000a1fb856_7.jpg


2 cái thôi......... :D
 
V

vedity

qua ngày va lung tung, nói chung là buồn.......... :D

nhìn người ta...............

===========
haiz. hôm nay.

muốn học mà không yên, may, mai đc nghỉ cả ngày :D

buồn man mác buồn .........

chiều nay mầy bị sao thế? mọi thứ đều ổn mà? sao im re suốt? mình cũng ko hiểu được mình, ngu quá, lại làm vuột mất niềm vui ...... haiz ngu.

=====

ước chúng nó có ny, giờ có hết cả rôi, còn buồn+ức chế hơn vì bọn kia vẫn trêu @@ ko hiểu chúng nó nghĩ gì, chúng nó biến mình thành con ngu, thằng mầy thích có ny rồi kìa . ờ, tao biết trước cả chúng mầy rồi, tao chỉ coi là bạn bè.haizzzzz.

hôm va lung tung thằng đầu bò còn định gọi mình trêu là thằng lu đi tặng socôla đứa con gái khác, tặng ai thì kệ nó chứ, t có thích nó đâu mà .mình biết nhưng may không quay ra, ko lại thành trò cười. thằng đầu bò xấu xa !

 
Last edited by a moderator:
V

vedity

thằng đầu bò xấu xa !
-......... continue (ko biết viết đúng không :D
đúng là... người cười nhiều sẽ buồn nhiều.... :D
========

========
có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. haizz.

====
đam mê tóan nhưng không phải là xuất sắc, nếu chăm chỉ như ngày xưa..

có lẽ........ mình đã ở trên kia rồi, chứ đâu phảỉ dưới này......

tóan ơi!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom