

Câu 1: Hôm nay ngày giỗ cụ, mẹ Lan làm lễ thắp hương. Mẹ mua rất nhiều tiền vàng mã và cả mô hình nhà cửa, xe cộ để đốt, rất tốn kém. Mẹ bảo hoá để cho các cụ có cái dùng, trần sao âm vậy.
Em có suy nghĩ gì về việc làm của mẹ Lan? Nếu là Lan em ứng xử như thế nào?
Câu 2: Chùa Hà (quận Cầu Giấy) là một di tích lịch sử tôn giáo lâu đời. Hằng tháng vào các ngày rằm, mồng 1, các tín đồ phật giáo và nhân dân thường đến văn cảnh và cúng lễ cầu an. Tuy nhiên, ở đây người ta bắt gặp những thanh niên ăn mặc kệch cỡm, nói năng om sòm và có những cử chỉ thiếu văn hoá.
Em có suy nghĩ gì về những hiện tượng trên? Nếu là người quản lí di tích đó hoặc là người chứng kiến hiện tượng đó thì em sẽ ứng xử như thế nào?
Em có suy nghĩ gì về việc làm của mẹ Lan? Nếu là Lan em ứng xử như thế nào?
Câu 2: Chùa Hà (quận Cầu Giấy) là một di tích lịch sử tôn giáo lâu đời. Hằng tháng vào các ngày rằm, mồng 1, các tín đồ phật giáo và nhân dân thường đến văn cảnh và cúng lễ cầu an. Tuy nhiên, ở đây người ta bắt gặp những thanh niên ăn mặc kệch cỡm, nói năng om sòm và có những cử chỉ thiếu văn hoá.
Em có suy nghĩ gì về những hiện tượng trên? Nếu là người quản lí di tích đó hoặc là người chứng kiến hiện tượng đó thì em sẽ ứng xử như thế nào?