Gặp người nước ngoài

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hầu hết các bạn gặp người nước ngoài sẽ nghĩ rằng họ biết tiếng Anh, một số thì nghĩ biết cả anh lẫn việt. Mình nói trước nhé....
Ừ THÌ "ANH" RẤT TỐT...
...NHƯNG MÀ Ừ THÌ EM RẤT TIẾC ĐẤY....
Lượng khách phương Tây đến Việt Nam có vẻ nhiều hơn lượng khách Phương Đông một chút. Bạn nên biết là trong số những người phương Tây đó theo thống kê của mình:
- 31% là đến từ các nước nói tiếng Anh
- 54% là đến từ các nước mà trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng thường xuyên
- Còn lại là đến từ các nước mà Tiếng Anh chưa được rộng rãi lắm

Như vậy ta có thể thấy, hầu hết những du khách nước ngoài họ không phải là người Anh, Mỹ hay Úc... gì hết. Họ có thể đến từ rất nhiều nước khác như Pháp, Đức, Bỉ... Một số thì đến từ các nước mà Tiếng Anh phổ biến cũng có vẻ cực kỳ rộng như Singapore, Iceland....
- Như vậy, cũng dựa vào thống kê của mình thì chỉ có khoảng 7% du khách nước ngoài đến Việt Nam có thể ít nhất là nói được vài cụm từ tiếng Việt
- 58% số người nước ngoài đến đây là có thể nói tiếng Anh
- Còn lại là biết chút ít về tiếng Anh hoặc là chỉ có thể nói tiếng bản xứ khi đến Việt Nam

Đó là về ngôn ngữ và quốc gia. Thế vậy còn về trải nghiệm?
Chắc khi gặp người nước ngoài, có những bọn kiểu như phát cuồng lên sẽ đến bắt chuyện ngay và coi như "người ngoài hành tinh". Khi nói, bọn chúng chắc chắn giỏi tiếng Anh nhưng vẫn thở hổn hển, hỏi từ câu này sang câu khác, nghĩ gì về Việt Nam, hỏi về đời sống riêng tư, hỏi về nước họ trong khi chả nói gì về nước mình ngoại trừ: "Việt Nam tươi đẹp lắm, có nhiều món ngon, danh lam thắng cảnh!". Cảm giác của người bị hỏi chắc sẽ tưởng VN toàn cảnh sát chuyên đi ép cung người nước ngoài dạo chơi. Còn bọn kia thì vừa hỏi xong, phát điên lên như vừa trốn trại tâm thần, post FB. Nhưng đấy là lần đầu tiên hay lần thứ hai thứ ba. Sau trở đi là chán luôn :D
Nhưng mà lại có những người rất lịch sự. Họ có thể cũng có đôi chút vui sướng khi có người nước ngoài đến nhưng rất khiêm nhường. Họ chỉ nói khi cần thiết, khi muốn luyện tập tiếng nước ngoài thì họ xin phép đầy đủ, rõ ràng lúc nào xong cuộc nói chuyện. Khi họ nói, họ sẽ nói về nước mình, họ không hỏi quá nhiều về trải nghiệm của người nước ngoài. Vâng và những người này, họ không bao giờ thấy chán khi nói chuyện với người nước ngoài.
Phần còn lại thuộc về những bọn không biết tiếng Anh và những đứa biết rồi nhưng nhát, tỏ vẻ không biết. Riêng những đứa nhát thì trong đầu họ lúc này rất nhiều câu hỏi, dễ dàng nổ tung lên khi bị kích động. Còn những đứa không biết tiếng Anh thì tránh xa như gặp quân ISIS.
Mình cũng gặp người ngoại quốc rồi và cảm giác cũng khá tuyệt. Thực ra bạn có thể hiểu cảm giác của họ nếu bạn đi du lịch ở nước nào đó(nhưng nếu đến các nước đa chủng tộc như Mỹ, Singapore... thì có thể hơi ít cảm giác vì ai cũng thấy bình thường với người châu Á đến thăm nước mình). Đây là vài dòng tâm sự của mình. Thế bạn nghĩ sao khi gặp người nước ngoài?
 

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
21
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
Kinh nghiệm của mình ít lắm :)) bình thường luyện nói cũng không tệ nhưng chưa giao tiếp với giáo viên ngoại quốc nên khi gặp người nước ngoài thường ... ngắm từ xa :))
 
  • Like
Reactions: realjacker07

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Kinh nghiệm của mình ít lắm :)) bình thường luyện nói cũng không tệ nhưng chưa giao tiếp với giáo viên ngoại quốc nên khi gặp người nước ngoài thường ... ngắm từ xa :))
Tốt nhất chị nên bắt chuyện nhưng mà đừng có thô lỗ nhé! Hãy nhờ thời điểm tốt nhất để nói chuyện là khi họ đang rảnh và không có chuyện gì quan trọng. Chị đến đấy và hỏi có thể cho 5 phút thảo luận để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh không? Như vậy thì khó người ngoại quốc nào từ chối được. Bình thường giao tiếp chị cứ nói chuyện nhiều là quen ngay. Người ta thân thiện lắm, mắc lỗi gì sửa luôn, thậm chí sai ngữ pháp người ta sẽ nghĩ là nói nhanh hoặc nói lóng. À mà nếu ngắm từ xa thì chị đừng có ngắm "trìu mến" hay chằm chằm nhé. Trong chẳng khác gì kẻ "biến thái" :p
 
Top Bottom