Văn 8 Gặp lại ông bà sau nhiều năm xa cách

Nguyễn Tùng Ân

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2018
190
289
61
17
Cần Thơ
THCS An Lạc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào mọi người JFBQ00137070104B
Mình tên là @Nguyễn Tùng Ân, mình tham gia Học Mãi đã lâu nhưng vừa mới trở lại hoạt động gần đây, nên nhưng tính năng mới với một đứa "ngáo ngơ" như mình thì chưa rành, mong mọi người chỉ giáo ạ. JFBQ00159070207B
Hôm nay mình đang soạn bài ngữ văn để kiểm tra giữa kì I, nhưng đến cái đề này thì bí ý quá, mong mọi người giúp đỡ. JFBQ00159070207B
Đề bài: Bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm: Gặp lại ông bà sau nhiều năm xa cách.
Mình đã soạn dàn bài như sau:
MB: Ý nghĩa của người thân đối với chúng ta => Tôi có một người đã lâu không gặp, đến bây giờ mới được gặp lại ... vân vân và mây mây...
TB: -Ý 1: Kể+ Tả: Tình huống gặp lại ông bà sau nhiều năm xa cách( ở đâu?Khi nào?Lý do đã lâu không gặp? VD: theo ba, mẹ định cư ở nước ngoài.)
-Ý 2: Kể+ Tả: Hình dáng Ông, Bà hồi còn ở chung, bây giờ- điểm nổi bật
-Ý 3: Kể+Tả+ Biểu cảm: +Buổi gặp lại ông bà( kể chi tiết, ý 1 chỉ kể sương sương ^^) => lúc đầu, sau đó, kết thúc(như lúc gặp, ăn cơm, nghỉ nghơi, nghe bà kể chuyện)
+Tình cảm ông bà dành cho mình có thay đổi không?
-Ý 4: Kỉ niệm với ông bà => cảm xúc của em với ông, bà
KB:-Việc gặp lại ông bà gợi lại trong lòng những ấn tượng sâu sắc ntn?
-Lời hứa đối với ông,bà
Đó là dàn bài của mình, mọi người xem thử nó hợp lí chưa và với dàn ý như thế thì mọi người giúp mình một bài văn mẫu được không ạ. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu ^^
P/s: Khuyến cáo những ai không làm được mà vẫn muốn khai thác lượt viết bài rồi lấy bài trên mạng đăng lên là mình "rì pọt" đó nha ^^
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Thứ nhất, lần sau em nhớ đặt đúng tiêu đề nhé.
Thứ hai, em đừng có rập khuôn một cách mù quáng như vậy. Khi bài viết đi theo lối mòn thì ngoài việc lối hành văn nhàm chán thì còn khiến em mất đi tư duy về văn học nữa cơ

Mở bài: Sống trên đời, tất có rất nhiều người bước vào rồi lại bước ra cuộc đời của chúng ta. Có thể hôm nay gặp thì ngày mai đã phải nói lời biệt ly. Có thể hôm qua, hôm nay được gặp nhưng mãi đến nhiều năm sau này, khi đã bước qua ngưỡng cửa thanh xuân của tuổi trẻ thì chúng ta mới có lại một dịp tụ tập đông đủ nho nhỏ. (Đến đây em có thể vẽ trăng mây trời gió gì cũng được rồi dẫn đến việc cảm xúc vỡ òa khi được gặp lại ông bà)

Thân bài: Em cũng có thể chia thân bài thành 4 đoạn như trên
- Chọn 1 dịp nào đó. Có thể là dịp tết đoàn viên, cha mẹ chở về thăm quê, được một lần trùng phùng, ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu bên ông bà.
+ Xuân về, trăm hoa đua nở. Tại chốn miền quê thanh bình, từng khóm hoa ngũ sắc bồng bềnh trong nắng sớm khiến lòng người nao nức. (Nếu thích thì em có thể chọn loài hoa khác nở rộ vào mùa xuân, nhưng chị thì chị thích hoa ngũ sắc vì nó nở quanh năm :) Và cũng vì người ta không lấy loài hoa này để đi bán độ xuân về. Nó sống tự nhiên nên rất đẹp)
+ Ông bà ở trước thềm đang tưới nước cho dàn hoa dạ yến thảo. Một khung cảnh bình dị mà êm đềm mà đã bao nhiêu năm rồi, em khao khát được thấy
+ Nhìn thấy em, nét mặt ông bà rạng rỡ hẳn lên. Ông dang tay ôm em, bế em vào lòng nhưng không bế lên nổi nữa. Vì em đã lớn rồi (Có chút bùi ngùi, cay cay chỗ này nhé)
- Hình dáng ông bà: Em cứ nghĩ về ông bà mình thế nào thì cứ làm thế đó nhé
+ Gương mặt hiền từ, dáng người có phần khòm xuống nhưng vẫn rất linh hoạt
+ Ông ngồi tựa trên chiếc võng, mái tóc bạc phất phơ theo gió
+ v.v
- Kể lại thời khắc gặp gỡ:
+ Ông bà vui mừng khôn xiết ôm em vào lòng
+ Mẹ đỡ bà và cùng bà xếp cơm, gia đình quây quần trong bữa cơm sum họp
+ Sau bữa ăn, ông kể cho cháu nghe về chuyện ngày xưa, bảo cháu phải lo học để sau này đỡ vất vả
+ Ông chỉ cháu cách chăm sóc cỏ cây, thanh tịnh tâm hồn, v.v
=> Gặp lại ông bà, hạnh phúc dâng tràn. Thật mừng vì cả ông bà đều khỏe
- Thời khắc chia tay:
+ Bịn rịn, lưu luyến
+ Em òa khóc như một đứa trẻ và ông đã nạt. Ông bảo: "Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên. Không được khóc lóc ủy mị như phái nữ"
+ Hoặc bất kì một câu nói nào của người lớn mà có phần triết lý, em có thể đưa vào
=> Em ghi tạc lời ông căn dặn và tự hứa trở thành người con ngoan, cháu thảo. Mong lần sau gặp lại ông bà vẫn khỏe

Kết bài: Ấn tượng của buổi gặp gỡ để lại cho em những hồi ức đẹp nhất trong những năm tháng học trò và khiến cho em thêm phần trân quý hiện tại khi được sống cùng người thân của mình
 
Top Bottom