[GAME] Why don't we play here!!!!!!!!!!

N

ngochaomobile

Thanh Niên Tình Nguyện

Tối Hôm Cắm Trại
Thằng "nine" Cùng với "9" Đứa Bạn Chơi Trò Đốt Lửa Trại
Tụi Nó Đi "One" " Một" Đống Lửa , Rồi Hát Hò
Nhỏ Yến Trông Rất "Sing" Với Cái " Mũ " Tai Bèo Vừa Múa Vừa "Hat" Bài Thanh Niên Tình Nguyện ( Sing = Hát ; Mũ = Hat )
Nhỏ Loan Thấy Thế Cũng Bảo Tao Cũng Muốn Hát , Cả Bọn Im Lặng Chờ Đợi Nghe Giọng Hát Của Loan , Nghồi Đợi Một Hồi Lâu "Song " Nó Tuyên Bố Một Câu Xanh Rờn : Tao Không Nhớ Nổi "Bài Hát" Nào Hết , Làm Cả Đám Mất Hứng
Thằng Tuấn Không Biết Từ Đâu Lôi Ra Một "Can" 5 Lít Rượu Cẩm Và Bảo : "Có Thể " Tối Nay Tao Làm Ma men Một bữa Cho Tụi Mày Xem , Rồi Cười đắc Ý :D ( Nó Thì Không Biết uống rượu )
Thảo Ngố Cũng Lôi Ra Một Rổ Khoai Và Nói Để Tao Nướng Khoai Cho Tụi Mày Làm Mồi nha , Thằng Trung Cao Giọng : Xì ... Toàn Là Khoai bị "So" Không à " Như Vậy " Làm Sao Mà Ăn Hả Bà ?
Thảo Ngố Hậm Hực : Không Ăn Thì Tôi Ăn ... Lo Gì ? Không Có Mợ Thì Chợ Vẫn Đông ,Mà Mợ đi Lấy Chồng Thì Chợ Vẫn Chả Bỏ Không Ngày Nào Nhá :D ( Trông Bộ Mặt Thảo Ngố Hài Hài Làm Cả Bon Lăn Ra Cười )
Thằng Bách nhanh Nhảu : Hay Để Tao Đi Mua Khô "Night" Nha ? Thằng Nào Đi Với Tao Đi , " Ban Đêm " ở Đây Đi Một Mình Sợ Ma Lắm :D
Thằng Trung Lên Tiếng : Để Tao Đi Với Mày ...
Đoạn Tụi Nó Ra khỏi Đám Lửa Thì Bắt Gặp Đằng Xa Xa , Có 2 Kẻ Ăn mảnh Đang ngồi Trên Chiếc Ghế Làm Bằng Gỗ "Moon" Ngắm "Trăng" Rằm Và Tâm Sự Trông Rất Tình Tứ ... ( Nhỏ Nhi Với Thằng Thiện đây Mà ) 2 Đứa Này Là Thợ Ăn Mảnh Chuyên Nghiệp , Tụi Nó Cứ Như Con "Need" ấy , Làm như mới Biết yêu không bằng , chỉ "cần" xa nhau một tý thôi là lại cuống quýt đi tìm ...
Thằng Trung Với Thằng Bách Tính Lại Hù một Phát , Nhưng thấy tội tội tụi nó quá nên đành thôi , Tui nó Chạy ra quán gần đó mua khô nai và một ít đồ nhắm khác về giải quyết can rượu của thàng tuấn :D
ở trại , tụi Nó Đã nướng khoai Xong , Mặt Đứa nào đứa nấy Dính Nhọ " Dance " như *** nồi :D nhìn nhau cười rồi Lại cùng nhau "nhảy" nhót ...
Thoáng tý , thằng Trung với thằng Bách cũng kịp đem mồi về
Thằng Thiện Cùng nhỏ Nhi Cũng Bắt Đầu nhập cuộc , Tối Hôm Đó Cả Đám nhậu Tưng bừng khói lửa ...
 
Last edited by a moderator:
N

ngochaomobile

Hồi Trước Tui Có Một Đứa Bạn Có Một Cái "But" Màu Đỏ Hình Bàn Tay ở mặt "Nhưng" Giờ Nó Biến đâu mất Rùi Á :D
 
T

thuyhoa17

love tớ có một cô bạn rất đáng yêu.
-----------------------------------------------------------------------
 
C

congtucan12

từờng nhà mầu "delete" đã bị "xoá"
_______
dịch ra tiếng anh nó viết như thế nào ấy nhỉ....????
the black wall has been removed
 
D

donquanhao_ub

Nó mất vài foot mới nhấc được cái chân ra khỏi cái ghế ngồi ở quán điện tử
 
N

ngochaomobile

Vừa Đi Gia "Like" Về , Mình Rất "Thích" Cuộc Sống Và Con Người ở đó ...
 
D

donquanhao_ub

ủa, lặp lại hả........thì pahtj = cách ns 2 câu 1 lúc ok ;)
Nó uống bear với con gấu xám
panda(Bạn đá) cái con gấu trúc của tớ đi đâu rồi
 
Top Bottom