[Game box văn] Đoán tên tác phẩm

S

s0cbay_kut3

hic toàn mấy anh chị lớp 10 11 12 ko à
thui nhường mấy bạn lớp 9 ôn thi đi ạ

Chỉ có mình, bạn và nhoklemlinh là lớp 10 thôi
còn lại là lớp 9 cả mà. :)

thôi ko spam ở đây nữa nha.

câu hỏi tiếp nè: truyện ngắn nước ngoài, viết về tâm trạng của nhân vật chính (cũng là người kể chuyện) về sự tha hóa của quê hương. cuối truyện có 1 triết lí rất hay. :)
 
C

congchuateen258

típ nak mọi người ơi

tác phẩm nào ca ngợi hình ảnh người lính trong thời kì kháng chiến chống mĩ nói về mmột hình ảnh hết sức độc đáo ............................................
 
S

s0cbay_kut3

Tiếp nhe, :) (cái này khó hơn 1 chút xíu, nhưg vẫn được cho là dễ. :) )

Văn bản thuộc thời kì Văn học Trung Đại, được trích từ một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của một thi sĩ- một nhà văn hóa- nhà quân sự- chính trị tài ba của Đại Việt.
 
S

s0cbay_kut3

Nước Đại Việt ta chăng?
P/s: tớ có đc ra câu đó ko? =))

:|, rất sẵn lòng chờ câu hỏi của bạn
Nhưng để tránh tình trạng là người này post trùng câu hỏi của người khác, hay là tình trạng câu này chưa trả lời xong đã có câu hỏi khác thì các bạn sau vui lòng chờ mình đặt câu hỏi nhé. (Hơi bất tiện một chút :">)
 
T

tomcangxanh

Tôm theo dõi pic này từ lúc nó còn chưa bị bóc tem, và Tốm có ý kiến ntn: Pic thú vị, nội dung tốt, rất có ý nghĩa, nhưng câu hỏi các em đặt còn dựa trên cảm tính, chưa chính xác lắm. Có thể vui, nhưng việc học, nên nghĩ đến kết quả của nó. Mở phần cuối tác phẩm ra, lấy 1 ý về nội dung, 1 ý về nghệ thuật. Đề sẽ chính xác và có tác dụng hơn rất nhiều, ok?

p/s: Sóc sửa tiêu đề đi em :)
 
S

s0cbay_kut3

Tiếp nhe:

bài thơ là một khúc ca về lao động, 1 khúc ca ca ngợi cảnh biển thiên nhiên, đất nước giàu đẹp. Nghệ thuật: giọng điệu thơ khỏe khoắn, bay bổng, những hình ảnh thơ lớn lao, kì vĩ....
 
C

cuncon_baby

Được sự nhờ vả của s0cbay_kut3 t sẽ post hộ vài kì
Đây là một tác phẩm mang dấu ấn của phong trào thơ mớj, thuộc thể thơ 8 chữ. Mượn hình ảnh của loài vật để phản ánh hiện thực
 
Last edited by a moderator:
C

cuncon_baby

Theo mình là nên post nhiều câu để trao đổi chứ 1 câu thì hơi...:|::|:|:|
1)Là một tác phẩm kể về người phụ nữ xinh đẹp đức hạnh khao khát cuộc sống bình yên, hạnh phúc,nhưng lại các thế lực tàn bạo và cả lễ giáo xô đẩy họ vào cảnh ngộ éo le, bất hạnh. Là một trong 20 truyện của Truyền kì mạn lục
( cai này biếu xơi;;))
2) Được sáng tác vào đầu năm 1948 sau khi tác gải cùng động đội tham gia chiên đấu trong chiến dịch Việt Bắc, là một trong những tác phẩn tiêu biểu nhất về người lính cách mạng thời kí kháng chiến chống Pháp
3) Được sáng tác khi tác giả có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. Từ chuyến đi này tác giả mới thực sự nảynở trở lại và dồi dào trong cảm hứng thiên nhiên đất nước, lao động và niềm vui trước cuộc sống mới. Được in trong tập Tời mỗi ngày lại sáng( 1958)
 
F

flora_quynh_anh

1)Là một tác phẩm kể về người phụ nữ xinh đẹp đức hạnh khao khát cuộc sống bình yên, hạnh phúc,nhưng lại các thế lực tàn bạo và cả lễ giáo xô đẩy họ vào cảnh ngộ éo le, bất hạnh. Là một trong 20 truyện của Truyền kì mạn lục >>> Chuyện người con gái Nam Xương
( cai này biếu xơi;;))
2) Được sáng tác vào đầu năm 1948 sau khi tác giả cùng động đội tham gia chiên đấu trong chiến dịch Việt Bắc, là một trong những tác phẩn tiêu biểu nhất về người lính cách mạng thời kí kháng chiến chống Pháp
>>> Đồng chí
 
P

...pebun...gac0n...

3) Được sáng tác khi tác giả có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. Từ chuyến đi này tác giả mới thực sự nảynở trở lại và dồi dào trong cảm hứng thiên nhiên đất nước, lao động và niềm vui trước cuộc sống mới. Được in trong tập Tời mỗi ngày lại sáng( 1958)

Đoàn thuyền đánh cá
...................................
 
Top Bottom