Cái chết là đơn giản , sự sống là chán nản , thiên thần là nhỏ bạn , ác quỷ là thèn bạn . Do đó tất cả đều là tự nhiên ta ko kiểm soát dc và cũng ko mong mún dc
Bạn nghĩ sao khi trái đất này ko có ánh sáng
Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì thích không khí lạnh, con nít thì thích chơi chọi tuyết, mình cũng vậy.
Bạn nghĩ sao khi thế giới này có siêu nhân??
Thân!
hé hé!! máu rất cần thiết choa sự sống của con ngừi, không coá máu ta sẽ die và muỗi cũng sẽ die theo ) ) ) ) )
pạn nghĩ seo về kái bồn cầu nhà pạn??? ) ) ) ) ) )
cũng bt mà vì đã có người có hai bộ não rùi kon đâu
hai người dính làm 1( trên cùng một cơ thể mọc ra hai cái đầu) nhưng chuyên đó cũng hay mà người đó sẽthoong minh hơn chúng ta tưởng he he bạn nghĩ sao về việc hoc ! chỉ thế thui
học là hình thức tra tấn đầu óc trá hình cho dù nó văn minh khoa học và là công việc bắt buộc song hs vẫn cảm nhận rõ sự nguy hiểm + cần thiết của nó
bạn nghĩ sao về con trai nói chung?????