từ khi nhỏ kèm tui môn hóa , môn học này của tui đả khá hơn rất nhìu , tui chỉ lo học cho mình chứ ko để ý chi tới nhỏ , nhỏ cũng ít nói khi gặp tui trong trường, chỉ nói chuyện với nhau khi nào học thêm hóa thôi . Thế rồi 1 hôm nọ , đang đi học về trên đường , nắng nóng mệt gần chết , vừa đi vừa nghỉ xem về nhà sẽ làm gì bổng có người cắt ngang dòng suy nghĩ " nè chiều nay thấy bận , nghỉ học hóa nha "thộn"(biệt danh nhỏ tặng )" tui nhìn lại vừa đi vừa nói " biết rồi " "bốp" do vừa đi vừa nhìn phía sau nên đụng đầu vô cột điện ( chính xác hơn là biển báo) nhỏ cườ đi bỏ đi , nếu chỉ tới đó thì thôi ko có gì nói cái wan trọng là thằng quỷ NHựt chạy xe từ dưới lên , vừa cười vừa la " thằng này nó bị hốt hồn hahahaha" . rồi nó vô trường đồn tùm lum , nhỏ bị baq5n bè ghẹo ko thèm nói chuyện nữa nghỉ chơi tui ra luôn , còn làm mặt lạnh nửa đáng ghét đã vậy cho lạnh 1 mình luôn , đâu phải lỗi của tui mà năng nỉ