[Francais] Du lịch nước Pháp qua hình ảnh

B

bonjour

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Pari hoa lệ
Pari - Thủ đô của CH Pháp, là trung tâm kinh tế, giao thông và là thành phố lớn nhất nước Pháp. Hiện nay, dân số Pari khoảng 1.021.000 người, trên diện tích 12.000 km2.
Sông Seine êm đềm
DSC00397.jpg

paris0510070016rk5.jpg


Pari nằm hai bên bờ sông Seine, cách cửa sông 375 km thuộc khu trung tâm lòng chảo Pari. Sông Seine từ phía tây nam chảy sang hướng tây bắc, vắt ngang qua Thành phố, quanh năm không hề đóng băng nên tầu bè qua lại rất thuận tiện. Nhờ các nhánh sông Seine và mạng lưới kênh đào có thể thông thương với vùng Alsace, Lorraine ở phía đông, các khu công nghiệp phía bắc và các sông lớn khác nên giao thông đường thuỷ với các vùng khác trong nước cũng rất thuận tiện.

Tháp Eiffel - niềm tự hào của người Pháp
Eiffel2_300.jpg


537390258_60c9da60d1_o.jpg


eiffel-1.jpg

Pari có khí hậu hải dương ôn hòa, mùa hè không nóng (nhiệt độ bình quan tháng 7 là 19,1oC), mùa đông khá ôn hòa (nhiệt độ tháng 1 là 3,4oC), lượng mưa trung bình hàng năm đạt 619 mm, phân phối đều. Riêng trong mùa thu-hè có lượng mưa nhiều hơn.

Pari là nút giao thông lớn nhất trong nước và cũng là trung tâm giao thông của toàn châu Âu. Đây là trung tâm các tuyến đường sắt hình giẻ quạt tỏa đi khắp nơi, nối liền mọi vùng đất nước. Ngoài ra, còn có tuyến đường cao tốc quanh Thành phố, tuyến đường cao tốc quốc gia và quốc lộ tạo thành một hệ thống giao thông dày đặc. Pari cũng là cảng tổng hợp quan trọng, cảng sông lớn nhất châu Âu.


Toàn cảnh Pari nhìn từ đỉnh tháp Eiffel
800px-Aftnn_The_Seine_from_the_Eiffel_Tower.jpg



Pari có công trình nghệ thuật kiến trúc và danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Khu thành phổ cổ dọc theo bờ sông Seine gồm nhiều thắng cảnh đẹp. Bờ phải từ phía tây Quảng trường De Gaule đến phía đông Quảng trường Quốc gia là Cung điện Lurve, Điện Ellys, Quảng trường Hsieho, Quảng trường Basti. Hướng lên phía bắc một chút là Quảng trường Cộng Hoà. Trên đảo Sitai có Nhà thờ Đức Bà. Bờ trái có Tháp Effel và Điện Versailles. Tháp Effel là biểu tượng của Pari, được xây dựng từ năm 1887, với cấu trúc hình kim tự tháp có 4 mặt dài và hẹp, nặng hơn 7.000 tấn, cao 320 m, chia làm 4 tầng, các tầng nằm ở độ cao từ 57 m, đến 300m. Ba tầng dưới của Tháp dành cho khách tham quan, tầng thứ 4 đặt đài khí tượng, trên đỉnh Tháp đặt ăng ten của Đài truyền hình Pari.

Khải Hoàn Môn- một công trình nổi tiếng

26.2.07_Khai%20hoan%20mon%20Vieng%20Chan


241_paris_1185944816.jpg


05_lg.gif


Khu trung tâm Pari là nơi tập trung các cơ quan hành chính TW, Phủ tổng thống, Phủ Thủ tướng, Toà thị chính, Nghị viện, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khoa học giáo dục của Liên hợp quốc.


Pari là thành phố công, thương nghiệp. Các ngành công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tập trung kết cấu hoàn chỉnh, sản lượng công nghiệp chiếm 1/4 sản lượng công nghiệp toàn quốc. Ngành công nghiệp chế tạo máy móc đứng đầu về số lượng công nhân, hạng mục sản xuất và sản lượng. Ngành công nghiệp chế tạo xe hơi là một trong những ngành công nghiệp chủ yếu, là trung tâm sản xuất xe hơi chủ yếu của cả nước. Các lĩnh vực khác như tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, thương nghiệp... rất thịnh vượng.

Nhà thờ Notre Dame (Đức Bà)

7755_DOOL_CD_070929_K5_5.jpg



Với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, hàng năm, Pari vinh dự đón hàng triệu lượt khách tham quan từ khắp các nước trên thế giới./.
 
B

bonjour

Cannes-thành phố của nghệ thuật và lễ hội

Cannes cùng với Nice là hai thành phố lớn nhất nằm trên bờ biển miền Nam nước Pháp ven Địa Trung Hải có tên là Bờ biển màu xanh lam (Côte d’ Azur).

Cannes nổi tiếng khắp thế giới vì đây là nơi diễn ra Liên hoan điện ảnh quốc tế hàng năm rất danh giá. Nhưng ít ai biết rằng Cannes còn chứa đựng một bí mật lịch sử chưa được giải mã có liên quan đến người tù mang tên Mặt nạ sắt.

Thành phố do người Anh khai phá

Từ hàng nghìn năm trước, Cannes chỉ là một làng đánh cá nhỏ, nằm dưới sự cai trị của người Hy Lạp rồi người La Mã, nhiều lần bị người Hồi giáo và bọn cướp biển tấn công trước khi trở về với nước Pháp. Đó là một địa điểm nhỏ bé, hẻo lánh không ai biết đến. Năm 1834, nhà quý tộc người Anh - huân tước Brougham (từng làm thủ tướng nước Anh) ghé lại đây và ông bị quyến rũ bởi khí hậu mát mẻ, nước biển với bầu trời trong xanh cùng phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Ông cho xây một ngôi nhà để đến mùa đông thì sang đấy nghỉ ngơi và tránh cái lạnh của đất nước sương mù. Sau đó, nhiều nhà quý tộc Anh bắt chước huân tước Brougham, lần lượt sang đây xây nhà và cư trú trong mùa đông. Theo dòng thời gian, từ một làng đánh cá, Cannes phát triển thành một thành phố xinh đẹp như ngày nay.

Cannes chẳng những là một thành phố du lịch, mà còn là một trung tâm văn hóa nghệ thuật, nơi diễn ra nhiều lễ hội tầm cỡ quốc tế, trong đó quan trọng nhất là Liên hoan âm nhạc vào tháng Giêng và Liên hoan điện ảnh vào tháng 5 hàng năm. Cannes thu hút rất nhiều nghệ sĩ, họa sĩ, văn sĩ đến đây sinh sống và sáng tác. Các hội nghị quốc tế liên tục diễn ra tại đây. Thành phố này quanh năm náo nhiệt, ngày cũng như đêm.

Cung Đại hội và đại lộ La Croisette
cannes.jpg

Cannes chạy dọc theo bờ biển với chiều dài 9km. Con đường lớn nhất và đẹp nhất có tên là La Croisette, trên đó có tòa nhà mang cái tên dài dòng là Cung Lễ hội và Đại hội (Palais des Festivals et des Congrès), nơi diễn ra Liên hoan điện ảnh quốc tế hàng năm. Việc làm đầu tiên của tôi khi đến Cannes là tranh thủ chụp một bức ảnh trước tòa nhà này để làm kỷ niệm. Xưa kia, nó là sòng bạc (casino) của thành phố, phong cách kiến trúc nặng nề, nhìn vào không có gì đặc biệt. Khi người ta xây dựng một casino mới ở phía Nam thành phố thì tòa nhà này được chuyển thành Cung Đại hội. Nó không chỉ dành riêng cho điện ảnh, mà còn là nơi diễn ra đủ thứ liên hoan và hội nghị.


Cannes, thành phố của nghệ thuật và lễ hội

Bến cảng cũ
cngcannes.jpg



Thành phố do người Anh khai phá

Từ hàng nghìn năm trước, Cannes chỉ là một làng đánh cá nhỏ, nằm dưới sự cai trị của người Hy Lạp rồi người La Mã, nhiều lần bị người Hồi giáo và bọn cướp biển tấn công trước khi trở về với nước Pháp. Đó là một địa điểm nhỏ bé, hẻo lánh không ai biết đến. Năm 1834, nhà quý tộc người Anh - huân tước Brougham (từng làm thủ tướng nước Anh) ghé lại đây và ông bị quyến rũ bởi khí hậu mát mẻ, nước biển với bầu trời trong xanh cùng phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Ông cho xây một ngôi nhà để đến mùa đông thì sang đấy nghỉ ngơi và tránh cái lạnh của đất nước sương mù. Sau đó, nhiều nhà quý tộc Anh bắt chước huân tước Brougham, lần lượt sang đây xây nhà và cư trú trong mùa đông. Theo dòng thời gian, từ một làng đánh cá, Cannes phát triển thành một thành phố xinh đẹp như ngày nay.

Cannes chẳng những là một thành phố du lịch, mà còn là một trung tâm văn hóa nghệ thuật, nơi diễn ra nhiều lễ hội tầm cỡ quốc tế, trong đó quan trọng nhất là Liên hoan âm nhạc vào tháng Giêng và Liên hoan điện ảnh vào tháng 5 hàng năm. Cannes thu hút rất nhiều nghệ sĩ, họa sĩ, văn sĩ đến đây sinh sống và sáng tác. Các hội nghị quốc tế liên tục diễn ra tại đây. Thành phố này quanh năm náo nhiệt, ngày cũng như đêm.

Cung Đại hội và đại lộ La Croisette

Cannes chạy dọc theo bờ biển với chiều dài 9km. Con đường lớn nhất và đẹp nhất có tên là La Croisette, trên đó có tòa nhà mang cái tên dài dòng là Cung Lễ hội và Đại hội (Palais des Festivals et des Congrès), nơi diễn ra Liên hoan điện ảnh quốc tế hàng năm. Việc làm đầu tiên của tôi khi đến Cannes là tranh thủ chụp một bức ảnh trước tòa nhà này để làm kỷ niệm. Xưa kia, nó là sòng bạc (casino) của thành phố, phong cách kiến trúc nặng nề, nhìn vào không có gì đặc biệt. Khi người ta xây dựng một casino mới ở phía Nam thành phố thì tòa nhà này được chuyển thành Cung Đại hội. Nó không chỉ dành riêng cho điện ảnh, mà còn là nơi diễn ra đủ thứ liên hoan và hội nghị.
Đại lộ Croisette
1517234935_3996547ecb.jpg




Casino Croisette
1517235877_be8218a80f.jpg





Rời Cung Đại hội, du khách đi dọc theo đại lộ La Croisette về phía Nam. Khác với bãi biển ở Nice chỉ có đá sỏi (galet), ở Cannes là bãi cát vàng rất đẹp. Những hàng cây cọ chạy dọc đại lộ, đằng sau là những khách sạn sang trọng. Du khách bước ra khỏi cửa khách sạn, băng qua đại lộ là đến ngay bãi cát thật là thuận tiện.




Song song với đại lộ La Croisette, vào phía trong đất liền là đại lộ Antibes. Đây là trung tâm thương mại của Cannes với rất nhiều quán ăn, cửa hàng cao cấp. Tiệm ăn Trung Quốc ở đây rất nhiều, sau khi đi dạo chơi các phố, chúng tôi cứ kéo vào đây mà không sợ bị cháy túi vì giá cả rẻ hơn ăn ở nhà hàng Tây.


Đại lộ Antibes
AUT_3211.jpg

antibes.jpg




Khu phố cổ

Phía sau thành phố Cannes hiện đại, còn có khu phố cổ nằm chung quanh ngọn đồi Suquet. Cảnh quan ở đây thật tĩnh mịch, yên ắng, trái ngược với sinh hoạt ồn ào, tấp nập của Cannes ở ven biển. Đây là ngôi làng xưa còn giữ lại những kiến trúc cổ với một tháp canh cao 22 mét. Trên đồi Suquet, đứng cạnh bức tường thành cổ, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Cannes ở bên dưới.

phc.jpg



Đường phố ở đây quanh co, nhỏ hẹp, lên dốc xuống dốc như nhiều ngôi làng khác dọc Bờ biển màu xanh lam. Trên ban công các ngôi nhà với những cửa sổ bằng gỗ mộc mạc, có những khóm hoa rực rỡ mà nhiều nhất là mimosa, loài hoa được chọn làm biểu tượng của thành phố Cannes. Thỉnh thoảng, lại xuất hiện một cái sân nhỏ xinh xinh với chiếc hàng rào sắt cũ, cái vòi nước ở cạnh tường, trông thật là mơ mộng.

mimosa2004_2.jpg
 
B

bonjour

Bordeaux - xứ sở rượu Vang

Bordeaux là một vùng sản xuất rượu vang quan trọng của Pháp. Diện tích cả vùng là 10.725 km 2 trong đó diện tích trồng nho là 120.000 ha. Bordeaux có 57 tên tuổi rượu, 7000 lâu đài và 13.000 nhà sản xuất rượu. Bordeaux nằm ở phía Tây Nam nước Pháp, gần bờ biển Đại Tây Dương, bao quanh thành phố Bordeaux . Rượu vang ở đây được mang tên thành phố Bordeaux.


Thành phố Bordeaux
280px-Bordeaux_quais_04.jpg



Bordeaux thủ phủ của vùng Aquitaine, là một trong bốn vùng học lớn nhất nước Pháp, hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của Bordeaux với đầy đủ các loại ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực được chia làm bốn hệ thống trường chuyên biệt.

Trường Bordeaux I chuyên về các ngành tự nhiên và kỹ thuật, gồm các khoa học cơ bản Toán học, Hoá học, Vật lý, Sinh học, các ngành kỹ thuật gồm Tin học, Xây dựng, Giao thông, Điện...
Truờng Bordeaux II chuyên về các ngành Y học, Nha, Dược..

Trường Bordeaux III chuyên về các ngành khoa học xã hội và nhân văn, bao gồm Văn học, Ngoại ngữ, Xã hội học, Tâm lý học...

Trường Bordeaux IV chuyên về các ngành Luật học và Kinh tế, bao gồm các ngành luật công như Luật hiến pháp, hành chính, Luật xã hội, Luật đô thị..., các ngành luật tư bao gồm Luật dân sự, Luật kinh tế, Luật bảo hiểm, Luật ngân hàng, Luật xây dựng...

Các ngành kinh tế, bao gồm Maketing, Quản lý nguồn nhân lực, Ngân hàng, Tài chính, Kiểm toán...

Đường phố Bordeaux
Cars.jpg


Cuộc sống ở Bordeaux được đánh giá là rẻ nhất so với các vùng khác ở Pháp, với khoảng 70 đến 80 euros mỗi tháng là đảm bảo cho việc ăn uống. Hệ thống siêu thị đầy đủ và rất thuận tiện bán cả đồ châu âu và châu á. Bạn có bao giờ tưởng tượng ngồi ở Bordeaux, được nghe cải lương, uống rượu vang đỏ và ăn bún đậu mắm tôm chưa? nếu chưa thì có thể bắt đầu được rồi


Thời tiết Bordeaux khá đặc biệt, vào mùa hè trời nắng chói chang nhưng không nóng như ở Hà nội (!) và phải tới gần 11 giờ tối mới hết ánh nắng, vào mùa đông, trời không lạnh lắm, có nhiều mưa, thỉnh thoảng có tuyết rơi rất đẹp.

Để có một công việc ở Bordeaux làm thêm là không quá khó, bạn có thể đi làm ở nhà hàng, làm các công việc gia đình, đi hái quả đặc biệt vào mùa nho từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10 bạn có thể rất dễ dàng được đi hái nho với tiền lương từ 65 đến 80euros một ngày, bạn làm nửa tháng đủ ăn cho cả năm


Cánh đồng nho rộng lớn
le_brand.jpg



Bordeaux là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất nước Pháp.
Rượu Bordeaux nổi tiếng trên toàn thế giới về chất lượng và cả mẫu mã.

Một chai rượu có giá 160.000 USD ? Đó là mức giá được trả cho một chai rượu Bordeaux - một chai Chateau Lafite 1787 - ở nhà bán đấu giá Christie, London, hồi năm 1985. Và theo sách Kỷ lục Guinness, sau 22 năm, đó vẫn là chai rượu đắt nhất trên thế giới. Chai rượu này thuộc về Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ. Là một nhà triết học, một nhà khoa học, Jefferson còn là một người sành rượu nho. Khi còn là đại sứ của Mỹ ở Pháp, ông đã dành không ít thời gian để đi thăm các cánh đồng nho nổi tiếng ở Bordeaux và Burgundy. Ông cũng là chủ của 2 chai rượu nổi tiếng khác: chai Sherry 1775 được mua với giá 43.500 USD, và chai rượu vang trắng đắt nhất trên thế giới Chateau d"Yquem 1787 giá 56.588 USD.
 
B

bonjour

Marseille- thành phố lớn thứ 2 của nước Pháp


Marseille là hải cảng xưa nhất và lớn nhất của nước Pháp và là một thành phố quốc tế, đầy màu sắc và lý thú. Marseille được thành lập bởi các nhà hàng hải Hy Lạp đến từ vùng Phocée vào thế kỷ VII trước Thiên chúa Giáng sinh và cùng với Provence đã được hợp nhất vào nước Pháp vào năm 1481. Marseille có 797.491 dân và là đô thị lớn thứ hai của Pháp. Marseille là trung tâm cảng, công nghiệp và thương mại to lớn.


280px-IMG_6932.jpg



Thành phố chiếm một vị thế tuyệt vời, nằm sâu trong đáy của một cái vịnh có bốn bề là núi đá vôi trắng xóa nhưng đồng thời lại rộng mở huớng ra biến Địa Trung Hải với sóng nước màu thiên thanh. Miền duyên hải của Marseille có 57 km chiều dài trong đó Calanques chiếm 24km. Một mặt đặt chân trong nước, mặt khác lưng quay về phía các ngọn đồi bao quanh. Marseille chiếm một diện tích 240 km2 (gấp hai lần diện tích Paris. Khí hậu ở đây dịu nhờ gió nhẹ thổi vào từ biển (brise de mer). Không khí khô ráo, ít mưa nhưng nặng hạt.

toàn cảnh Marseille
Marseille-photo-37.jpg




LỊCH SỬ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ MARSEILLE BẮT ĐẦU TỪ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH

Với lịch sử thành lập 2600 năm, Marseille là thành phố cổ nhất của nước Pháp.Truyền thuyết lưu truyền rằng Marseille ra đời là do câu chuyện tình giữa một chàng thủy thủ trẻ tuổi phiêu lưu đến từ Hy Lạp và nàng công chúa bản địa người Ligure.Vào khoảng năm 600 trước Thiên chúa Giáng sinh một số thủy thủ lái buôn người Hy Lạp từ Phocée (một địa danh gần với Smyrme ngày nay, thuộc Turquie) mạo hiểm đổ bộ lên bờ Lacydon (tức Vieux Port ngày nay). PROTIS, thủ lãnh của các thủy thủ này đi tìm gặp thổ dân người Ligure lúc đó sống trên một ngọn đồi quay lưng ra biển. Những người Ligure bản xứ tỏ ra hiền hoà với các ngoại nhân đầy thiện ý này.

vue_marseille.jpg



Theo truyền thuyết sự tình cờ đã đưa đẩy các thủy thủ phocéen đến vào đúng ngày thủ lĩnh người Ligure đang muốn tìm một chàng trai để kết hôn với con gái của mình là công chúa GYPTIS.Theo tục lệ, sau một buổi khiêu vũ tình tứ, nàng công chúa sẽ đặt ly ruợu dưới chân ý trung nhân mà nàng sẽ chọn. Và thế là MASSALIA ra đời do tiếng sét ái tình đánh trúng vào Protis, chàng trai phiêu bạt giang hồ đến từ Phocée. Như vậy Marseille đã trở nên thành phố đầu tiên của cái quốc gia mà sau này gọi là nước Pháp lúc đó chưa ra đời. Marseille ra đời trước cả khi mà Lutèce (tức Paris) được sinh ra từ đám sương mù đầm lầy của Ile de la Cité.

Cảng Marseille
2205.jpg



Suốt thời thượng cổ rồi thời trung cổ, thành phố Marseille phát triển ở bờ phía bắc của Cảng.Việc chọn nơi này làm đô thị không phải là không có lý do: một mặt được che chở bởi 3 ngọn đồi (Saint-Laurent,Les Moulins và Les Carmes),một mặt được các đảo Pomègues và Ratonneau tạo nên hàng rào phòng ngự thiên nhiên. Ngoài ra còn được hưởng nguồn nước trong lành của Lacydon (Vieux Port). Chỉ vào năm 1666 dưới thời vua Louis 14 thành phố mới được mở rộng về phía nam. Nhà vua cũng ra lệnh xây 2 thành lũy để trấn giữ lối vào Cảng: Fort Saint Nicolas ở bờ bắc và Fort Saint Jean ở bờ nam.


marseille3-4.gif



Bạn đã nhìn thấy nơi nào như thế chưa :x
marseille%20015_mini.jpg


marseille1_tif.jpg



Marseille la nuit
4308738_3334b51eb2.jpg


medium_velodrome_nuit.2.jpg
 
S

sonmoc

Tháp Eiffel - Niềm tự hào của người Pháp
Eiffel2_300.jpg
Hơn một trăm năm nay hình ảnh nước Pháp và Thủ đô Paris gắn liền với tháp Eiffel. Người ta không thể hình dung Paris mà lại không có tháp Eiffel.
Được xây dựng năm 1889, để phục vụ triển lãm quốc tế, tháp Eiffel là kỳ đài đã gây ra nhiều tranh luận nhất ở Paris. Không một người dân Paris nào sống vào cuối thế kỷ XIX lại có thể thờ ơ với sự xuất hiện của tháp Eiffel.
Năm 1889, nước Pháp dự định tổ chức triển lãm để kỷ niệm 100 năm Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1889), qua đó muốn tự khẳng định mình là một cường quốc công nghiệp đồng thời thể hiện tính táo bạo của người Pháp dám khởi đầu một cuộc cách mạng mới trong lịch sử ngành kiến trúc Pháp với việc sử dụng các vật liệu xây dựng sắt, thép, gang... Làm như vậy nước Pháp là người bắt đầu một kỷ nguyên công nghiệp với nền văn minh duy vật lấy máy móc, sắt thép làm biểu tượng.
Thực hiện ý tưởng trên, nước Pháp cho phép xây dựng một tháp bằng sắt, tháp cao 300m ở Quảng trường Tháng Ba (Champ de Mars) bên bờ sông Seine. Trong số 700 đề án thiết kế được gửi đến người ta chỉ giữ lại 3 đề án để xem xét. Cuối cùng đề án của Gustave Eiffel 36 tuổi, kỹ sư, nhà thầu khoán và nhà doanh nghiệp tài ba đã được chấp thuận. Ông đã mua lại và sửa đổi, hiệu chỉnh lại phác thảo của hai kỹ sư Kơslanh và Nughiê là nhân viên trong hãng của ông. Cả cơ nghiệp của cải của mình Eiffel dồn hết vào việc xây dựng một công trình đồ sộ đầy khó khăn, thêm nữa còn vấp phải sự không đồng tình của dư luận. Ý tưởng của Eiffel muốn dựng lên một tháp cao hơn 300 mét bằng sắt thép đã gây tranh luận gay gắt giữa những người muốn duy trì truyền thống và những người có xu hướng tân thời. Trong giới nghệ thuật và văn học, đa số giận dữ vì họ e rằng công trình đồ sọ sắt thép này sẽ là một vết đen trên bầu trời Paris. Trong khi đó thì Eiffel thốt lên hào hứng: Nước Pháp là quốc gia duy nhất có cột cờ cao hơn 300m. Thật vậy, vào thời kỳ đó, tượng đài cao nhất ở Washington cũng còn thấp hơn tháp Eiffel đến 125m.
Gustave-Eiffel.jpg
Ông Gustave Eiffel
Tháp Eiffel được xây dựng trong vòng 25 tháng. Rất nhiều người Paris đến xem xây dựng công trình kỳ quái này, và luôn luôn nghi ngại rằng có một ngày nào đó tháp này có thể đổ xuống đầu họ. Từ năm 1887 đến năm 1889 đã có 300 công nhân giỏi leo trèo lắp ráp 1 triệu rưởi đinh rivê. Đáy tháp chiếm một diện tích 129m. Với chiều cao 300 mét, Tháp được chia thành ba tầng: Từ đỉnh tháp tầm nhìn xa đến 67km. Cứ bảy năm lại phải dùng đến 50 tấn sơn và 40 nghìn giờ lao động để sơn lại tháp.
Khi khởi công xây dựng tháp Eiffel, người ta chỉ cho phép tháp tồn tại trong 20 năm. Năm 1887, nhiều nghệ sĩ và nhà văn đã thảo bản kiến nghị "Phản đối ba trăm" nhằm ngăn chặn việc xây dựng tháp vì nó sẽ làm mất danh giá Paris. Năm 1910, thời cuộc hoàn toàn thay đổi: tháp Eiffel trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nhà thơ, nghệ sĩ. Nhà văn Cocteau đã sáng tác vở kịch lấy tên là "Các cặp tân hôn tháp Eiffel". Apollinaire lấy tháp làm biểu tượng cho nhiều bài thơ. Pissarro; Dufy; Utrillo và bao nhiêu họa sĩ khác cũng thường vẽ tháp trên nền trời Paris... Bên cạnh đó kỹ thuật hiện đại tiến triển nhanh và ngay từ năm 1904 người ta đã đặt lên đỉnh tháp một hệ thống ăng ten. Cuối cùng đến năm 1910, người ta quyết định rằng tháp Eiffel tồn tại vĩnh viễn: Tháp phục vụ cho dịch vụ giờ chuẩn quốc tế, với chiều cao của nó, tháp cso thể sử dụng cho việc truyền thông bằng điện thoại vô tuyến vượt đại châu. Năm 1918, Đài phát thanh sử dụng tháp để phát sóng và đến năm 1957, Đài truyền hình đã dựng ăngten lên đỉnh tháp. Sau đó, một phòng thí nghiệm về khí tượng và hàng không cũng đã sử dụng tầng cao nhất của tháp.
Eiffel_300.jpg
Edouard (Eđuác VII) hồi đó là Hoàng tử xứ Galles (Galơ) cùng với gia đình là những người đầu tiên lên đỉnh tháp ngày 10 tháng 6 năm 1889.
Người ta có thể lên bằng thang máy hoặc cầu thang (cầu thang chỉ lên được đến tầng 1 và tầng 2), công chúng có thể lên dạo ngắm và tham quan trên sân thượng của cả ba tầng: Ở tầng một qua thiết bị nghe nhìn du khách sẽ được nghe giới thiệu về lịch sử của tháp, ở tầng hai có nhà hàng biểu diễn phục vụ ăn uống vào buổi tối; tầng ba được che kính, du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh mọi phía và xem hệ thống cầu thang máy phía cột cờ phía Tây. Ở tầng ba có cửa hàng Jules Verne (Giuylơ Vécnơ) nổi tiếng nhất của tháp, đặc biệt ở chỗ dùng khăn ăn màu xám, đĩa đen, cốc đen chân, hoa hồng đen để trên bàn.
Để ngắm nhìn toàn cảnh Paris, khách tham quan nên chọn ngày nắng đẹp, không nên lên tháp quá sớm vì buổi sáng ở Paris thường có sương mù. Buổi chiều lúc Mặt trời lặn, hoặc ban đêm lên tháp khách tham quan sẽ thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Từ năm 1985, tháp được lắp thêm một hệ thống chiếu sáng làm nổi bật vẻ đẹp và những đường nét kiến trúc phức tạp của tháp.
Tháp Eiffel là biểu tượng của nước Pháp và Paris. Ngoài ý nghĩa cách mạng khoa học, kỹ thuật. Tháp Eiffel còn là biểu tượng cách mạng về phương diện chính trị, là niềm tự hào của người dân Pháp và Paris.
Eiffel_450.jpg

H.T tổng hợp
 
Last edited by a moderator:
S

syro

3140_DOOL_CD_071230_T4_10.jpg

Toà nhà Quốc hội Pháp - Palais Bourbon

Palais Bourbon là tên thường gọi của tòa nhà Quốc hội Pháp, nằm ở tả ngạn sông Seine, đầu cầu Concorde.

Palais Bourbon được dành tặng cho Louise Françoise de Bourbon, quận chúa Nantes, con gái riêng nhưng được hợp pháp hóa của Louis XIV và phu nhân Madame de Montespan.

Công việc xây dựng cung điện được bắt đầu vào năm 1722. Nhiều kiến trúc sư lần lượt thực hiện công trình này. Đầu tiên là Giardini và Pierre Cailleteau, nhưng cả hai kiến trúc sư này đều chết khi việc xây dựng chưa hoàn thành.

Kế đến có kiến trúc sư Jean Aubert và Jacques V Gabriel tiếp tục xây dựng. Công trình được hoàn thành vào năm 1728. Năm 1764, Louis V Joseph, hoàng tử thứ 8 của Condé trưởng thành và được sở hữu cung điện này.

Sau Cách mạng Pháp, năm 1791, công trình này bị tịch thu và trở thành tài sản quốc gia. Đến năm 1795, tòa nhà được dành cho Quốc hội lập pháp Hội đồng Năm trăm. Lần tu sửa này được thực hiện bởi kiến trúc sư Pierre - François - Léonard Fontaine.
Sau đó, Napoléon, với bản thiết kế của kiến trúc sư Bernard Poyet, đã cho sửa lại mặt phía Bắc của tòa nhà với hàng 12 cây cột theo phong cách Hy Lạp. Đối xứng Palais Bourbon là nhà thờ Madeleine kiến trúc tương tự với hàng 8 cây cột được xây ở bờ phải sông Seine. Phần mặt tiền công trình phía trên hàng cột là tác phẩm điêu khắc của Antoine Chaudet, miêu tả cảnh Napoléon trao cho cơ quan lập pháp các lá cờ chinh phục ở trận Austerlitz.Sau khi dòng họ Bourbon trở lại ngai vàng, phần phù điêu đó bị đập bỏ và thay bằng cảnh vua Louis XVIII ban hành hiến pháp cho nhân dân. Tác phẩm do nhà điêu khắc Evariste Fragonard thực hiện. Khi nền quân chủ Tháng bảy quay lại, phần mặt tiền cung điện đó được nhà điêu khắc Jean - Pierre Cortot làm lại và giữ tới hiện nay.

Từ năm 1879, nơi đây trở thành tòa nhà Quốc hội Cộng hòa Pháp. Ở cầu thang phía trước tòa nhà là bốn bức tượng Maximilien de Sully, Jean - Baptiste Colbert, Henri François d "Aguesseau và Michel de l" Hospital.
 
F

faustvn01

Kiến trúc Pháp tại Hà Nội

Tôi không biết tiếng Pháp, chưa từng gặp gỡ và trò chuyện với người Pháp. Nước Pháp, văn hóa Pháp với tôi là những tiểu thuyết của Hugo, Balzac, Moliere, Dumas...; là những bài học lịch sử về cuộc kháng chiến của dân tộc, là những triết gia Khai sáng (Rousseau), hiện sinh (Sartre, Camus). Và thân thuộc nhất vẫn là những tòa nhà theo kiến trúc Pháp ở Hà Nội, thành phố quê hương tôi. Nhiều lần, tôi tự hỏi, kiến trúc Hà Nội còn gì nếu không có những tòa nhà ấy. Những tòa nhà ghi dấu lịch sử thăng trầm của thủ đô, của đất nước hơn một thế kỉ. Những tòa nhà kiến trúc đặc trưng mang lại cho Kiến trúc Hà Nội nét lãng mạn và cổ kính. Tôi nghĩ, đó là những gì tốt đẹp nhất mà nước Pháp đã đem đến và để lại cho xứ thuộc địa của mình.
Sau đây là một số ảnh tôi sưu tầm được, muốn chia sẻ cùng các bạn:

kien%20truc%20Phap%20tai%20Ha%20Noi%20%2810%29.jpg


Phủ Chủ Tịch

kien%20truc%20Phap%20tai%20Ha%20Noi%20%284%29.jpg

Nhà hát lớn Thành Phố Hà Nội
kien%20truc%20Phap%20tai%20Ha%20Noi%20%285%29.jpg

Nhà khách chính phủ
kien%20truc%20Phap%20tai%20Ha%20Noi.jpg

Tóa án nhân dân tối cao
kien%20truc%20Phap%20tai%20Ha%20Noi%20%286%29.jpg

Đại học Tổng hợp Hà Nội
kien%20truc%20Phap%20tai%20Ha%20Noi%20%289%29.jpg

Bảo tàng lịch sử
kien%20truc%20Phap%20tai%20Ha%20Noi%20%287%29.jpg

Nhà thờ phố Cửa Bắc
images1123737_btphandinhphung.jpg


images1123757_2LeHongPhong2.jpg

Biệt thự trên phố Phan Đình Phùng
hanoiview%283%29.jpg

Nhà thờ


 
Last edited by a moderator:
S

syro

La Basilique du Sacré Coeur de Montmartre

Nhà thờ Sacré-Cœur
Sacre-coeur-paris.jpg
Nằm trên đồi Montmartre, nhà thờ Sacré-Cœur ở phía Bắc của thành phố Paris. Từ chân đồi, ngoài cầu thang bộ còn có thang máy kéo Montmartre do công ty RATP quản lý. Phía trước nhà thờ, một điểm có thể nhìn toàn cảnh thành phố Paris, các kính viễn vọng được lắp đặt dành cho du khách. Bên cạnh Sacré-Cœur, quảng trường nhỏ Tertre là nơi các họa sĩ vẽ chân dung và biếm họa cho du khách. Nơi đây cũng tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê và Không gian Dalí, trưng bày các tác phẩm của Salvador Dalí.

Mặt bằng nhà thờ Sacré-Cœur mang hình chữ thập lớn. Vòm chính nhà nhờ cao 55 mét, đường kính 16 mét, đỉnh cao 83 mét. Phía bên trong, hậu cung nhà thờ rộng 475 m², trang trí theo phong cách La Mã-Byzance. Các mảnh kính màu được trang trí từ năm 1903 tới năm 1920. Nhưng năm 1944, trong Thế chiến thứ hai, các cuộc ném bom làm vỡ các cửa kính và tới năm 1946 được thực hiện lại. Tháp chuông của nhà thờ còn có quả chuông mang tên Savoyarde, lớn nhất nước Pháp.

Không chỉ là công trình tôn giáo quan trọng, nhà thờ Sacré-Cœur ngày nay còn là địa điểm thu hút du khách thứ hai Paris, chỉ sau nhà thờ Đức Bà. Năm 2005, Sacré-Cœur đón tiếp khoảng 8 triệu lượt khách, đứng trên tháp Eiffel và bảo tàng Louvre. Hình ảnh nhà thờ nổi tiếng còn xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật. Trong số đó có thể kể tới bộ phim Sabrina năm 1954 với Audrey Hepburn hay Le fabuleux destin d'Amélie Poulain năm 2001 với Audrey Tautou.
Xây dựng

Từ 1 tháng 2 tới 30 tháng 6 năm 1874, một cuộc thi kiến trúc được tổ chức. 78 bản thiết kế được gửi tới và người thắng cuộc là kiến trúc sư Paul Abadie. Bản thiết kế của Paul Abadie mang phong cách kiến trúc La Mã và kiến trúc xứ Byzance, Sacré-Cœur lấy cảm hứng từ nhà thờ Hagia Sophia ở Istanbul và San Marco ở Venezia hay Ravenna. So với những nhà thờ của thời Trung Cổ, như nhà thờ Đức Bà với phong cách Gothic, thì Sacré-Cœur có dáng vẻ khác hẳn.

Việc thi công được bắt đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 1875 và viên đá đầu tiên được đặt xuống vào ngày 16 tháng 10. Xây dựng trên nền đất sét, móng của nhà thờ đã phải đào sâu xuống 33 mét, với 83 cọc bê tông. Năm 1878, việc thi công được tiến hành ở phần hầm và năm 1881 tiếp đến xây dựng nhà thờ.

Năm 1884, Paul Abadie mất và năm kiến trúc sư khác kế tiếp công việc: Honoré Daumet 1884-1886, Jean-Charles Laisné 1886-1891, Henri-Pierre-Marie Rauline 1891-1904, Lucien Magne 1904-1916, Jean-Louis Hulot 1916-1924. Giám mục Paris, Hồng y Joseph Hippolyte Guibert mất năm 1886, tiếp đó Hồng y François-Marie-Benjamin Richard cũng mất năm 1903 và cuối cùng Hồng y Léon-Adolphe Amette là người hoàn thành dự án.

Ngày 16 tháng 10 năm 1895, quả chuông lớn của giáo xứ Savoie dâng tặng được chuyển tới. Mang tên thánh Savoyarde, quả chuông đường kính 3 mét và nặng 18.835 kg, được anh em nhà Paccard đúc tại Annecy năm 1895. Tới năm 1914, công việc hoàn thành. Lễ thánh hóa được dự định vào vào 17 tháng 10 năm 1914, nhưng Thế chiến thứ nhất nổ ra. Cho tới tận 17 tháng 10 năm 1919, buổi lễ mới được tổ chức. Số tiền xây dựng nhà thờ Sacré-Cœur, tính theo năm 1923, lên tới 45 triệu franc do các giáo xứ ở khắp nước Pháp quyên góp
Nguồn: wikipedia
mọi người có thể tìm hiểu kĩ hơn về nhà thờ này tại đây nhé ;)
 
Last edited by a moderator:
N

nav1709


10 địa điểm cần đến khi tham quan Paris


Tham quan Paris - kinh đô ánh sáng, nếu không kịp chuẩn bị bạn sẽ rất dễ bị lọt thỏm trong những không gian kiến trúc, những địa điểm vui chơi chưa phải là “độc đáo”. Dạo một vòng quanh thủ đô nước Pháp, bạn cần phải đến được một trong 10 địa điểm được liệt kê dưới đây:

1. Khải Hoàn Môn

7-1-1.jpg


Trục chính của công trường Charles de Gaulle - Ngôi sao, được Napoléon xây dựng từ năm 1806, cao 163 feet ngang 147 feet, là nơi mọi du khách đều đến chụp ảnh kỷ niệm, ngắm rồi mua sắm (đừng bỏ qua cơ hội chọn mua dầu thơm trong cửa hàng Sephora), nhâm nhi ly giải khát, tách cà phê hay ăn món nghêu luộc với khoai tây chiên trên đại lộ Champs - Élysées.

2. Đền thờ Trái tim cực thánh

pari-den-tho-trai-tim.jpg


Xây dựng từ 1876 đến 1914 theo kiểu thức La Mã - Byzantine, tuyệt đẹp nhờ tọa lạc trên một ngọn đồi, vòm cao 273 feet là điểm cao thứ hai của thủ đô Paris sau tháp Eiffel.

3. Trung tâm Georges Pompidou

DOOL_CD_070703_h5_2.jpg


Khánh thành năm 1977 được xem là nơi cất giữ nhiều kho tàng nghệ phẩm thế kỷ 20-21 do còn là "ngôi nhà của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại" (40.000 tác phẩm nhưng chỉ trưng bày 850).

4. Tháp Eiffel:


Hoàn tất xây dựng năm 1889, cao 1.056 feet là kỳ công xây dựng nổi tiếng nhất thế giới, có hai nhà hàng Altitude 95 (tầng 1) và Le Jules Verne (tầng hai), tầm nhìn rộng xa 40 dặm khắp Paris. Mua vé leo lên tầng cao chót vót, bạn nhớ tìm nơi chỉ dẫn nhìn về hướng Sài Gòn ở cách đó gần 10.000km.

Download2.jpg


5. Hotel des Invalides


5459_DOOL_CD_080703_K1_3.jpg


Được xây dựng để làm bệnh viện quân đội nhưng rồi đã là "chung cư" của 4.000 gia đình, nhưng từ 1840 trở đi thì chuyển thành lăng tẩm của Napoléon.

6. Bảo tàng Louvre

DOOL_CD_070703_h5_4500.jpg


Là nơi du khách nên dành ít nhất trọn một ngày tham quan vì có đến 400.000 nghệ phẩm, cổ vật (chỉ thường xuyên trưng bày 35.000 trong đó có tượng Venus của Milo, tranh Mona Lisa của Leonard de Vinci...).

7. Bảo tàng Cluny

6951_DOOL_CD_080703_K1_4.jpg


Xây dựng vào thế kỷ 15 để làm nơi ăn nghỉ, nay là một nơi cất giữ nhiều cổ vật La Mã, nghệ phẩm giá trị.

8. Bảo tàng Orsay

1516_DOOL_CD_080703_K1_5.jpg


Cất giữ nhiều nghệ phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng trong thời gian từ 1848 đến 1914 như Monet, Delacroix, Manet, Courbet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, Matisse...

9. Bảo tàng Picasso

1826_DOOL_CD_080703_K1_6.jpg


Có 203 bức tranh, 191 bức tượng, 85 đồ sành sứ cổ và hơn 3.000 bản thảo, bức phác hoạ của nghệ nhân nổi tiếng nhất thế giới.

10. Nhà thờ Đức bà Paris

Khởi công xây dựng năm 1163 và chỉ hoàn tất sau đó hai thế kỷ, là đại giáo đường Công giáo La Mã nổi tiếng nhất sau đền thờ Thánh Phêrô ở Roma.

7165_DOOL_CD_080703_K1_7.jpg


(Source: vietnamtourism.edu.vn)
 
  • Like
Reactions: Hà Chi0503
N

nav1709

Giao tiếp với người Pháp

Chào hỏi Hôn tay khi gặp nhau đã lỗi thời từ lâu, trừ khi các nhà chính trị muốn thu hút sự chú ý của dư luận. Khi gặp nhau chỉ chào hỏi bình thường, bắt tay nhẹ. Nếu thân quen thì có thể hôn nhẹ, tượng trưng thôi, lên gò má trái và phải của người phụ nữ. Nếu gặp nhau lần đầu tiên thì tuyệt nhiên không được phép làm việc đó.

Tự đẩy cửa bước vào nhà bị coi là không lịch sự. Chỉ bước vào nhà khi được chủ nhà ra mở cửa hoặc được yêu cầu tự mở cửa. Trong chào hỏi, làm quen và giao tiếp, việc tự công nhận đã mắc sai phạm được đánh giá cao, coi đó là phẩm hạnh tốt. Điều rất quan trọng là giữ thể hiện cho người khác, tránh xung khắc công khai.

Khi được mời, tuyệt đối không được phép từ chối. Nếu thật sự không có thời gian thì có thể thỏa thuận ăn nhẹ với nhau. Ở Pháp, bữa ăn vẫn là nơi và dịp đàm phán, thương thảo hợp đồng thuận tiện và được ưa chuộng.

Khi làm quen, nên trao đổi với người Pháp về các chủ đề văn hóa – xã hội, tránh các chủ đề chính trị nhạy cảm. Người Pháp rất thích nói và nói nhiều nên bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt nếu tỏ ra chăm chú lắng nghe. Tuyệt đối không được sử dụng ngôn từ hay tỏ điều gì để người Pháp có thể hiểu nhầm là lên mặt dạy họ.

Đàm phán

Đàm phán với người Pháp là chuyện rất khó khăn và khó lường trước được nên thường có chuẩn bị kỹ cũng ít tác dụng vì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhiều khi kết quả chỉ đạt được vào phút cuối hay trong lúc chuyện riêng khi nghỉ giải lao.

Cách ăn tiệc

Ngay cả trong những bữa tiệc chính thức cũng không nhất thiết phải thắt cravat. Nhưng nam giới nhất thiết phải vận comple đồng bộ hoặc đờ mi. Cử chỉ lịch thiệp rất được để ý đến ở nước Pháp, đặc biệt đối với phụ nữ. Nam giới mở cửa mời phụ nữ bước vào và giúp phụ nữ khoác áo choàng. Khi ăn tiệc trong nhà hàng, phụ nữ được phục vụ trước, sau đó mới đến nam giới và chỉ sau khi tất cả đều đã được phục vụ đồ ăn hay đồ uống thì mới bắt đầu ăn hay uống.

Khi vào nhà hàng không được phăm phăm đi về phía chiếc bàn nào đó, mà nên chờ bồi bàn đến hỏi và hướng dẫn. Có thể không chấp nhận chiếc bàn do bồi bàn giới thiệu mà đề nghị chỗ ngồi khác.

Không dứt khoát phải có đồ ăn tráng miệng, nhưng có thì càng tốt. Đồ uống sau đó thường là cà phê hoặc chè. Khi đó mới được bắt đầu trao đổi về công việc, trước đó tuyệt đối không nên.

Nâng cốc chạm mạnh và nói to lời chúc thường bị coi là thiếu tinh tế. Chỉ nên nâng cốc, chìa ra làm hiệu chạm cốc với nhau thôi.

Trong bữa ăn làm việc thường dùng rượu vang, nhưng với mức độ vừa phải, nhiều khi chỉ một cốc. Sau món chính, cốc rượu vang thường được dọn đi.

Trả tiền

Khi mời nhau đi ăn ở Pháp thì một người trả tiền chứ không có chuyện người nào tự trả cho người nấy. Có để lại tiền típ – nhưng không vượt quá 10%. Ai mời thì trả tiền.

Quà tặng

Khi được mời riêng, nên mang theo hoa hoặc bánh kẹo ngon đến làm quà tặng cho bà chủ nhà. Bó hoa thường được bó và trang trí rất đẹp và nghệ thuật nên khi tặng cứ để nguyên.

Quần áo

Trong giấy mời thường ghi rất rõ yêu cầu về ăn vận quần áo cho phù hợp. Nếu ở đó ghi “Tenue de soirée” thì có nghĩa là yêu cầu ăn mặc lịch sự: comple thẫm màu, thắt cravat đối với nam giới và váy sang trọng đối với phụ nữ. Nếu ở đó ghi “Tenue de ville” thì có thể ăn vận đơn giản hơn, không nhất thiết phải có cravat.

Tính chính xác


Thời gian là khái niệm giãn nở ở Pháp. Ít khi các hoạt động bắt đầu đúng giờ.
 
N

nav1709

LỊCH SỬ NOTRE-DAME DE PARIS

Notre-Dame de Paris đã có trên 800 năm tuổi. Maurice de Sully, người trở thành giám mục Paris vào năm 1160, quyết định mang đến cho kinh đô nước Pháp một nhà thờ xứng với tầm của nó. Ông muốn xây dựng một nhà thờ theo lối kiến trúc đương thời mà ngày nay ta gọi là Gô-tích (gothique).

arton609-16a9d.jpg

Giám mục Maurice de Sully trên kính ghép màu ở nhà thờ Đức Bà.

arton31-9d6b1.jpg

Mặt phía Tây của nhà thờ

Sơ đồ nhà thờ tại đây.

Vua Louis VII, cũng là bạn học của ông, chấp thuận đề án này. Nhà thờ, giới quí tộc lẫn bình dân, tất cả đều tham gia xây dựng: kẻ góp tiền, người góp sức và hiểu biết. Khởi công xây dựng từ năm 1163 nhưng Notre-Dame chỉ có thể được khánh thành hơn 100 năm sau đó, năm 1272. Trong khoảng thời gian đó, tập thể những người tham gia xây dựng (thợ điêu khắc, gọt đẻo, thợ mộc, kim hoàn, thợ đá, thợ thủy tinh...) làm việc không ngơi nghỉ dưới sự chỉ đạo của những kiến trúc sư tài ba. Tất cả đều chung tay góp sức, cống hiến cho Chúa và Đức Mẹ.

Giám mục Maurice đã muốn dành toàn bộ nhà thờ tôn vinh Đức Mẹ, Notre-Dame de Paris! Người ta có thể đếm được trên 37 bức tượng, tranh, kính ghép màu... thể hiện Đức Mẹ Đồng Trinh.

arton47-b7a32.jpg


arton55-607ee.jpg

La rose Sud ou Rose du Midi

Kể từ khi được xây dựng, nhà thờ trở thành biểu tượng của Paris và cả nước Pháp. Nhiều sự kiện tôn giáo và chính trị có qui mô đã diễn ra tại đây, nhà sử học Michelet cũng vì đó mà nói rằng: nhà thờ bản thân nó đã là một quyển sách lịch sử. Chúng ta không thể kể ra hết ở đây vì cần phải tốn rất nhiều trang mới có thể nói hết! Một vài sự kiện như:

- Cuối thế kỉ 18, mặc dù nhà thờ vẫn chưa được hoàn thành, người dân Paris đã đặt thi hài Vua Saint Louis tại đây khi ông mất ở Tunis.

Saint-Louis.jpg

Roi Saint Louis - Roi de France (Règne 1226-1270)

- Chính tại nhà thờ mà vua Philippe le Bel đã mở các kì họp Nhà Nước đầu tiên của Vương Quốc Pháp.

philippe_le_bel.jpg

Vua Philippe le Bel

- Vua Henri IV đã lấy bà Marguerite de Valois tại đây vào năm 1572, và đến năm 1594 ông long trọng cải sang Cơ Đốc giáo.

abb6_gr.jpg

Henri IV

62a2067b8f2c3a1d39218fcfef30efc4

Marguerite de Valois

- Năm 1804, giáo hoàng Pie VII đã tôn phong (sacrer) Napoléon Đệ Nhất làm hoàng đế nước Pháp.

454785_1.jpg

Napoléon

- Cũng tại Notre-Dame, người ta đã hát vang bài thánh ca Te Deum khi kết thúc hai kì Đại Thế Chiến.
- Giáo hoàng Jean-Paul II đã đến đây é lần: năm 1980 và 1997 để tham dự ngày Quốc Tế Thanh Niên.
- Gần đây nhất vào năm 2005, hàng vạn tín đồ và người dân đã tụ họp cầu nguyện ở Notre-Dame khi Đức Giáo Hoàng Jean-Paul II qua đời và chờ đợi xướng danh vị Giáo hoàng kế nhiệm, Benoît XVI.

pape-jean-paul-ii-01.jpg

Giáo hoàng Jean-Paul II

Pour plus d'informations, cliquez ici.
 
Last edited by a moderator:
N

nuthan_mattroi

Louis Âragon<3/10/1987-24/12/1982>
Ông là nhà thơ, nhà văn sinh ra ở paris. Khi ông đang học năm thứ nhất ngành thì bj gọi gia nhập quân đội. Ông từng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1917 đến năm 1919 và chiến tranh thế giới thứ 2 từ năm 1939 đến năm 1941, từng sang Liên Xô, dự đại hội quốc tế các nhà văc Cách mạng.Ông gia nhập Đảng cộng sản Pháp năm 1927. Về đời tư của Louis Aragon có một số điểm đáng lưu ý: ông là con ngoài giá thú. Khi trưởng thành ông kết hôn với Elsa triolet, người phụ nữ này đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của ông. Hình ảnh của bà, đặc biệt là mái tóc và đôi mắt xuất hiện rất nhiều trong tác phẩm của aragon.
Thời kì đầu cầm bút, ông từng theo quan niệm của chủ nghĩa đa đa và siêu thực. Sau này , khi đã trở thành đảng viê đản cộng sản pháp và kết hôn với người đồng chí Elsa Triolet, ông đã đến với những lí tưởng cách mạng. Mỗi tác phẩm của ông sau khi đc xuất bản, lại là một lần giới phê bình văn học pháp lại một lần có những làn sóng trrao đổi bình luận. Aragon nổi tiếng là một nhà văn nỗ lực đổi mới cách tân hình thức thể hiện.
Aragon là một nghệ sĩ đa tài, vừa viết văn vừa làm thơ. Các tác phẩm của ông:
Văn xuôi:

Anicet ou le Panorama, 1921
Les Aventures de Télémaque, 1922
Le Libertinage, 1924
Le Paysan de Paris, 1926
Le Con d’Irène, 1927 (sous le nom d’Albert de Routisie)
Les Cloches de Bâle, 1934 («Le Monde réel»)
Les Beaux Quartiers, 1936 («Le Monde réel»), Prix Renaudot
Les Voyageurs de l’Impériale, 1942 («Le Monde réel»)
Aurélien, 1944 («Le Monde réel»)
Servitude et Grandeur des Français. Scènes des années terribles, 1945
Les Communistes (6 volumes), 1949—1951 et 1966—1967 («Le Monde réel»)
La Semaine Sainte, 1958
La Mise à mort, 1965
Blanche ou l’oubli, 1967
Henri Matisse, roman, 1971
Théâtre/Roman, 1974
Le Mentir-vrai, 1980
La Défense de l’infini, 1986
Les Aventures de Jean-Foutre La Bite, 1986
Thơ:

Le Musée Grévin, publié sous le pseudonyme de François la Colère
La rose et le réséda
Feu de joie, 1919
Le Mouvement perpétuel, 1926
La Grande Gaîté, 1929
Persécuté persécuteur, 1930—1931
Hourra l’Oural, 1934
Le Crève-Cœur, 1941
Cantique à Elsa, 1942
Les Yeux d’Elsa, 1942
Brocéliande, 1942
Le Musée Grevin, 1943
La Diane Française, 1945
En étrange pays dans mon pays lui-même, 1945
Le Nouveau Crève-Cœur, 1948
Le Roman inachevé, 1956
Elsa, 1959
Les Poètes, 1960
Le Fou d’Elsa, 1963
Il ne m’est Paris que d’Elsa, 1964
Les Chambres, poème du temps qui ne passe pas, 1969
Một bài thơ của ông nè:
Il n’y a pas d’amour heureux

Rien n’est jamais acquis à l’homme. Ni sa force
Ni sa faiblesse ni son coeur. Et quand il croit
Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix;
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie.
Sa vie est un étrange et douloureux divorce;
Il n’y a pas d’amour heureux.

Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes
Qu’on avait habillés pour un autre destin.
A quoi peut leur servir de ce lever matin
Eux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains.
Dites ces mots ma vie et retenez vos larmes;
Il n’y a pas d’amour heureux.

Mon bel amour mon cher amour ma déchirure
Je te porte en moi comme un oiseau blessé
Et ceux-là sans savoir nous regardent passer
Répétant après moi les mots que j’ai tressés
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent
Il n’y a pas d’amour heureux.

Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard
Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unisson
Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson
Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson
Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare
Il n’y a pas d’amour heureux.

Il n’y a pas d’amour qui ne soit douleur.
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri.
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit flétri.
Et pas plus que de toi l’amour de la patrie
Il n’y a pas d’amour qui ne vive de pleurs.
Il n’y a pas d’amour heureux.
Mais c’est notre amour à tous les deux. Tình hạnh phúc không hề có

Con người chẳng có quyền gì. Không ở trong sức mạnh
Không ở trong tim, trong sự yếu đuối của mình
Khi giang rộng vòng tay – thì tai họa đứng sau lưng
Xiết chặt vào lòng – là giết mình mãi mãi
Sự hành hạ con người đôi cánh rộng mở ra
Tình hạnh phúc không hề có.

Bị tước mất vũ khí, đời người lính còn gì
Khi người ta đem đặt thứ khác vào số phận
Mỗi buổi sáng thức giấc thấy đời trống vắng
Rồi chờ đợi buổi chiều với một nỗi buồn thương
Không cần nước mắt đâu. Đó là cuộc đời anh
Tình hạnh phúc không hề có.

Tình của anh và nỗi đau, nỗi đau đớn của anh
Như con chim bị thương, em trong tim anh đó
Anh và em bước đi dưới ánh mắt thiên hạ.
Anh bện vào những lời rồi nhắc lại những lời anh
Vì đôi mắt của em mà người ta xin chết sẵn sàng
Tình hạnh phúc không hề có.

Không, ta đã muộn màng để học cách sống từ đầu
Cứ để cho hai con tim trong buổi chiều cùng đau khổ
Cần đau đớn để cho bài ca sinh hạ
Và lòng thương, khi đám cháy đã không còn
Cần thổn thức để cùng cây đàn ghi ta hát lên
Tình hạnh phúc không hề có.

Không có trên đời tình yêu mà không biết đến đau thương
Không có trên đời tình yêu mà khổ đau không mang đến
Không có trên đời tình yêu mà không sống bằng đau đớn
Và anh cũng như em, vẫn yêu đất nước quê hương
Không có tình yêu mà không có nước mắt, đau buồn
Tình hạnh phúc không có nhưng tình vẫn sống
Và đâu phải vì điều này mà anh hết yêu em.
<Bản dịch của Nguyễn Viết thắng>
<nguồn:wikipedia.org...>
 
T

trifolium

[Francais] Vẻ đẹp lãng mạn của thủ đô nước Pháp qua bộ ảnh đen trắng

Nhân dịp ngày quốc khánh nước Pháp (14/7) chúng ta cùng ngắm nhìn nét đẹp cổ kính, lãng mạn bậc nhất thế giới của Pari – Thủ đô nước Pháp nhé các bạn!

Paris hoa lệ, từ lâu đã là ngọn nguồn cảm hứng của rất nhiều môn nghệ thuật. Riêng đối với nhiếp ảnh gia Damien Vassart (người Bỉ) thì điều đó càng được thể hiện một cách sâu sắc hơn hết.

Một thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới với những khung cảnh lộng lẫy, hoành tráng được ẩn chứa dưới nét nghệ thuật của chất ảnh đen trắng bình dị.

Tác giả của bộ ảnh - Damien Vassart đã kết hợp những đường đậm của các tòa nhà, những cây cầu và các tác phẩm điêu khắc với sự chuyển động của mặt nước và những đám mây. Từ đấy bức ảnh đã tạo ra sự tương phản mạnh, mang tính chất hùng vĩ, hoành tráng cho phong cảnh của toàn thành phố.
Bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Paris dưới hai gam màu đen, trắng nhé! Toàn bộ bộ ảnh được tác giả thực hiện năm 2008 tại Paris đấy nhé!
110713kpphap21.jpg

Bảo tàng Louvre... Ai chưa đến Louvre tức là chưa đến Paris
110713kpphap20.jpg

Hai đảo trên dòng sông Seine
110713kpphap19.jpg

Tượng nữ thần của Neva nhìn từ đằng sau
110713kpphap18.jpg

Khu phố cổ Montmartre


110713kpphap17.jpg

110713kpphap16.jpg

Một góc nhìn khác của Montmartre


110713kpphap14.jpg

Cơ quan viện hàn lâm của Pháp nằm tại Quận 6 thuộc thủ đô Paris.
110713kpphap13.jpg

Một góc cung điện Conciergerie tựa lưng vào dòng sông Seine.
110713kpphap12.jpg

Hòn đảo Ile de la Cite nhìn từ xa.
110713kpphap11.jpg

Conciergerie - Cung điện của thành phố được tọa lạc tại đảo Ile de la Cite thuộc quận 1 bên bờ sông Seine.
110713kpphap10.jpg

Tượng đài tưởng niệm vua Henry IV.


110713kpphap8.jpg

Những ngọn đèn công cộng trước quảng trường Place de la Concorde.
110713kpphap7.jpg

Cây cầu bắc qua sông Seine nối liền Paris với đảo Ile de la Cite. Đây chính là hòn đảo giữa lòng Paris.
110713kpphap6.jpg

Vẻ đẹp của cầu Pont Alexandre III, đây là cây cầu đẹp nhất nước Pháp bắc qua sông Seine.
110713kpphap5.jpg

Bức phù điêu thiếu nữ trước Bảo tàng nghệ thuật Louvre thuộc Quận 1


110713kpphap3.jpg

Một góc kiến trúc thành phố Montmartre nằm trên đồi cao thuộc Quận 18
110713kpphap2.jpg

Những bức tượng tại quảng trường trước cung điện Place de la Concorde – đây được xem là nơi biểu tượng cho lịch sử đẫm máu của nước Pháp.
110713kpphap1.jpg

Tháp Eiffel nhìn từ cầu bộ hành bắc qua sông Seine.
 
T

thienthannho.97

Cộng đồng Pháp ngữ

Có hơn 170 triệu người nói tiếng Pháp trên thế giới và được phân bổ trên cả năm châu lục.
- Nước Pháp có tham vọng mở rộng việc truyền bá ngôn ngữ của mình. Pháp cũng nỗ lực biến cộng đồng Pháp ngữ thành một cơ cấu hợp tác ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế và chính trị. Nhiều thể chế góp phần vào mục tiêu này :

  • Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF)
  • Cơ quan Liên Chính phủ Pháp ngữ (AIF)
  • Tổ chức Nghị viện Pháp ngữ quốc tế (AIPLF)
  • Tổ chức các trường Đại học sử dụng hoàn toàn hay một phần tiếng Pháp (AUPELF)
  • Trường đại học Sedar Senghor d’Alexandrie
  • Mạng lưới trường Đại học nói tiếng Pháp (UREF)
  • Đài TV5 Quốc tế
  • Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI)
  • Tổ chức Báo chí Pháp ngữ quốc tế (AIPF)
  • Hiệp hội quốc tế các Phóng viên Báo chí Pháp ngữ (UIJPLF)
  • Cộng đồng các Đài phát thanh quốc gia Pháp ngữ (CRPLF)
- Song song với hoạt động phát triển tiếng Pháp, OIF góp phần vào quá trình dân chủ hóa và phát triển của các nước thành viên. Trên bình diện rộng hơn, tiếng nói của khối Pháp ngữ được lắng nghe trong các cuộc thảo luận quốc tế lớn (WTO, giải trừ vũ khí, nợ của các nước Nam bán cầu...). Cuộc họp thượng đỉnh lần thứ IX của khối Pháp ngữ đã được tổ chức tại Beyrouth vào mùa thu năm 2002.
 
M

mup_xjnk

Phim Pháp
Phim : Sa Majesté Minor
[FS] [DVDRiP] Sa Majesté Minor [ReUp 18/02/2011]

Date du ReUp : 18/02/2011
Ajouté le : 18/02/2011
Origine du film : français
Réalisateur : Jean-Jacques Annaud
Acteurs : José Garcia, Vincent Cassel, Sergio Peris-Mencheta, plus
Genre : Comédie,Fantastique
Durée : 01h41min
Date de sortie : 10 octobre 2007
Année de production : 2006
Titre Original : Aucune information ...
Distribué par : StudioCanal
Critiques spectateurs : (1009)
Bande annonce : Cliquez ici pour visualiser la bande annonce

[FS] [DVDRiP] Sa Majesté Minor [ReUp 18/02/2011]

Dans une île imaginaire perdue en Mer Egée, aux temps très lointains d'avant Homère, Minor, mi-homme mi-cochon, orphelin et muet, file des jours tranquilles dans la douce tiédeur de la porcherie en compagnie de sa bonne amie la Truie. Au cours d'une escapade en forêt mythologique, il fait la rencontre d'un des personnages les plus influents de son époque, le Dieu Pan - alias Satyre, qui l'initie à sa manière de bouc aux imprévus du paganisme.Perché sur une branche d'olivier pour épier Clytia, la fille du Patriarche promise au poète Karkos, Minor fait une mauvaise chute et se tue. Comme on est encore au début du film, et que la période le permet, il ressuscite et recouvre la parole.Les villageois éberlués découvrent que non seulement il n'est pas mort, mais qu'il se révèle doué d'un stupéfiant sens de l'éloquence.Sur les conseils du devin, Minor est sacré roi.Les ennuis commencent...

Click this bar to view the full image.
Click the image to open in full size.

http://www.fileserve.com/file/cUUGNRJ
 
T

trifolium

Lyon, thành phố lớn thứ 2 của nước PHÁP

Lyon, thành phố sông Rohne, Lyon nằm giữa hai con sông lớn Rohne và Saone, và hai ngọn đồi Fourvier và Croix-Rousse.

Lyon được biết đến như một thành phố lớn thứ hai nước Pháp. Dân số vào khoảng gần 2 triệu dân. Lyon có đội bóng nổi tiếng tưng năm lần vô địch nước Pháp Olympique Lyon. Những chú sư tử sông Rhône...

Đây là lần thứ 3 tôi đến Lyon, Lyon vẫn rất yên bình và xinh đẹp. Tôi có rất nhiều bạn ở đây. Họ là những người rất dễ thương.

Nếu chọn 1 thành phố để sống ở nước Pháp, chọn Lyon có thể là 1 lựa chọn không tồi. Thậm chí theo tôi còn hơn cả Paris, nơi tôi đã từng sống cả năm trời.

1115399934_9855ac58f5.jpg


Thành phố Lyon nhìn từ Fourvier, xa xa ở giữa là ngọn tháp mà dân Lyon hay gọi là Tháp bút chì, trông chả khác gì cây bút chì nhỉ ??

1114560259_d4701bd317.jpg


Nhưng di tích còn sót lại của khu nhà hát cổ thời La Mã, xa xa là nhà thờ Fourvier. Những tối ở Lyon có một buổi hòa nhạc ngay giữa khu nhà hát cổ này

1114557933_3a3538530b.jpg


Nhà thờ Fourvier, đây là nhà thờ 2 tầng đầu tiên mà tôi thấy!
Ngay bên dưới là một khu cầu nguyện lớn không kém gì không gian bên trên.


1115399086_9cfaca373c.jpg

Mặt tiền nhà thờ Fourvier.

1114565655_05036f1da5.jpg


Nội thất bên trong nhà thờ

Bên dưới phòng này, còn 1 phòng nữa diện tích ngang... và cũng trang trí rất đẹp.
Có thể có vị trí đặt trên đồi... nền nhà thờ có kiến trúc 2 tầng, phù hợp với địa thế ??
Xung quanh tường nhà thờ, là những bức tranh công phu phác họa vẽ lịch sử của nước Pháp và lịch sử của nhà thờ 1 cách cô đọng... có cả những bức tranh vẽ các cuộc chiến chống đế chế Ottoman(quân Thổ Nhỉ Kỳ ngày xưa)... những chiến công của Napoleon...


1115400726_6b1f7ac3c5.jpg


Ngay dưới chân ngọn đồi là khu Lyon cổ ( vieux Lyon), một khu rất nổi tiếng ở Lyon.

1115403020_046bc96abf.jpg


Cathédrale gothique của Lyon. Tuy không quy mô và lộng lẫy như Fourvier, nhưng nhà thờ gothic này cũng hấp dẫn không kém. Nó nằm ngay khu vieux Lyon.
.

1115397326_621744771b.jpg


Bên trong nhà thờ...
Có thể thấy hiệu quả ánh sáng, và những bức tranh màu ở phía hai bên tường .
Những nhà thờ ở châu Âu luôn toát lên một vẻ huyền bí và thanh cao.

1115392496_1e17249feb.jpg



Phố xá Lyon...

1115393242_b19fb0a24c.jpg


Lyon, cũng nhiều người đẹp...


1115403532_cb9eb11bf3.jpg


Mùa hè ở Lyon rất nóng. Người ta đã phải làm hai bên sông những hồ nước nhỏ để người dân và khách bộ hành xuống ngâm chân...hehe... và nghịch nước.


1115404660_cfe06deca6.jpg


Đã thật!!!

1115404010_5b5d0a1f6b.jpg


Sông Rhone, chảy qua thành phố Lyon.


1114566181_e8d6381092.jpg


Sông Rhone, biểu tượng của thành phố.
Tuy nhiên các bạn mình chỉ biết đến những chú sư tử sông Rhone, đó là đội bóng đá Olympique Lyon...hehe


1115398300_18fbd8822e.jpg


Và nhà hát Opera Lyon, cái tròn tròn, lố bịch trên là do kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp, Jean Nouvel đắp vào thêm.
 
T

trifolium

Thành phố Toulouse lung linh huyền ảo

Toulouse là một thành phố đẹp, yên bình, nằm ở phía nam nước Pháp. Toulouse chính là nơi máy bay Airbus A380 được sản xuất và cất cánh lần đầu tiên.

Khi nói tới Toulouse, người ta không thể không nhắc tới các lĩnh vực thế mạnh của thành phố này như: hàng không vũ trụ (trong đó trụ sở của hãng sản xuất máy bay Airbus nổi tiếng); điện tử, tin học, công nghệ sinh học... Cùng với sự phát triển của những lĩnh vực này, Toulouse ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ kinh tế nước Pháp và toàn châu Âu.

Nếu Amsterdam (Hà Lan) nổi tiếng với dòng Amster huyền thoại, hay kinh đô ánh sáng Paris với dòng sông Seine thơ mộng, thì Toulouse lại tự hào với dòng Garonne như một dải lụa vắt qua thành phố, tạo nên một không gian ấn tượng, với sự hài hòa của những công trình kiến trúc. Dường như những dòng sông đã tạo nên những nét chấm phá mềm mại, một không gian mở, tương phản với cảnh quan công nghiệp của Toulouse năng động.

Các thành phố nằm bên sông Garonne một thời được định cư bởi những người La Mã cổ, do đó ngày nay Toulouse vẫn tồn tại những đường phố nhỏ và nhiều toà nhà được xây bằng gạch đỏ theo phong cách pseudo-Roman. Điều đó lý giải tại sao Toulouse được gọi bằng cái tên La Ville rose (Thành phố màu hồng).

Toulouse không phải là một thành phố quá lớn, do đó, bạn có thể đi bộ đến hầu hết các điểm du lịch ở bên trong thành phố một cách khá thoải mái. Điều này chắc chắn là cách tốt nhất để khám phá thành phố.

Toulouse không chỉ là thành phố đẹp, cổ kính mà còn là một thành phố sạch, không bụi. Bạn có thể đi giày đen hay mặc chiếc áo sơ-mi sáng màu cả ngày mà không lo bụi bẩn. Trên đường phố, nhà hàng, khách sạn... hay những nơi công cộng, đâu đâu cũng thấy những thùng để rác thải.

Những nơi công cộng đều có khu vực dành riêng cho người hút thuốc. Người dân Toulouse đặc biệt ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung cũng như chấp hành luật lệ giao thông.

Toulouse năng động là thế, nhưng nếu đến thăm Toulouse vào đúng kỳ nghỉ cuối tuần bạn sẽ khó có thể có niềm vui bát phố để mua sắm, thậm chí cả thức ăn đồ uống. Vì trong hai ngày nghỉ này hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. TP. trở nên vắng vẻ hơn, vì người dân hầu hết đã đổ về các miền quê hoặc đến các bãi biển gần đó.


lung1.jpg

Cầu Pont Neuf, cây cầu chính của thành phố, bắc qua sông Garonne.

lung2.jpg

Một viện bảo tàng bên sông Garonne.

lung3.jpg

Thành phố lung linh huyền ảo khi về về đêm.

lung4.jpg

Tòa thị chính thành phố rực rỡ ánh đèn.

lung5.jpg

Nhà thờ Saint Sernin cổ kính.

lung6.jpg

Cảnh đẹp thanh bình trong công viên ở Toulouse.

lung7.jpg

Cây cầu nhỏ cong cong in hình trên mặt nước.​
 
Top Bottom