[Flashfic] Căn phòng

V

vkhu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi đọc mớ báo chí trong phòng này cả thảy đã 35 lần rồi. Đấy là còn không tính những lần tôi đọc lướt hay bỏ không đọc mấy mẩu quảng cáo với ghi chú. Mấy phần giải ô chữ khi tôi đến đã thấy có người điền hết rồi. Chưa biết chừng khi nó đã được giải sẵn từ lâu trước khi được đem đặt vào đây. Tôi đã đếm đi đếm lại mấy viên gạch ốp trần trắng nhờ được 82 lần (Có cả thảy 207 viên nếu tính gộp mấy viên bị cắt nửa và mấy viên be bé gần chỗ bàn tiếp tân.)
Đứa bé ngồi trước mặt tôi đã bắt đầu phát ngấy mấy thứ đồ chơi quá đỗi quen thuộc nơi phòng chờ và đang giãy lên đành đạch. Nó giở chứng như thế cũng được tầm 15 phút rồi.
Tôi đang đếm mải đếm gạch ốp trần lần thứ 83 thì cửa phòng mở ra. Một phụ nữ với vẻ mặt lo âu bước vào. Chi ta ra bàn tiếp tân.
-Chào cô.
Viên tiếp tân không buồn ngửng đầu lên.
-Xin mời ra ghế ngồi đợi phán xét.
Người phụ nữ sụt sịt, lộ rõ vẻ lo lắng. Chị ta ngồi xuống ghế.
Chị ta chẳng khác nào tôi hồi trước. Hẳn giờ chị ta đang sợ lắm. Sợ không biết phía bên kia căn phòng chờ này là địa ngục hay thiên đường.
Chẳng sớm thì muộn chị ta cũng sẽ nhận ra đây là đâu thôi.
-------------
Nguồn: Bookism
 
Top Bottom