A
Tui: Minh````mem 96~~ở Hà Nội
p/s: Nếu có nicks yahoo thì gửi vô thư nhé
Giá vé SS3 hơi bị đắt so với tui xèng của miềng >.<
Mà dù sao cũng hẻm đi dc
fam mình có ai bon chen vào đó dc ko![]()
Bạn ko có đủ may mắn như những người khác ?
Bạn ko có đủ tài chính như những người khác ?
Bạn ko có đủ điều kiện như những người khác ?
Hay đơn thuần là vì bạn ko có đủ tình yêu và dũng cảm để đấu tranh vì tình yêu của mình, như những người khác ?
Cuối cấp 2 ? Cuối cấp 3 ? Thi chuyển cấp ? Thi đại học ?
Bạn có 3 năm cấp 3 để chuyển bị cho kì thi đại học. 3 năm đó, nếu thiếu đi 3 giờ đồng hồ thì sẽ trở thành đổ sông đổ bể sao ? 3 giờ đó, bạn có dám nói rằng bạn sẽ ngồi ôm dính lấy cái bàn học và nhét chữ nổi vô đầu ko ? (lấy tư cách người đã thi và ôn thi đh, tôi nói cho bạn biết là... bạn đừng có mơ mà làm đc ))))))) )
Tôi ko rủ rê bạn bỏ học, tôi cũng ko nói sự nghiệp học hành của bạn ko quan trọng bằng buổi concert này. Nhưng trừ khi bạn thi (thi HK, thi Tốt nghiệp, thi Đại học ấy, còn thi Thử ĐH thì đừng có đem ra làm lí do), còn thì nghỉ 1 buổi hay vài tiết chắc chắn chưa khiến bạn tuột hạng nào trong bảng xếp hạng thành tích cuối tháng chứ kết quả học tập. Bạn có bạn bè để chép lại bài và giảng lại bài hộ, bạn có cả ngày Chủ nhật sau đó để "cày" bù lại, nhưng bạn sẽ có 1 đêm 7/5 như thế lần thứ 2 trong đời ko ?
Tình yêu nào cũng là tình yêu, dù là bạn yêu Super Junior, bạn yêu cha mẹ, hay là cha mẹ bạn yêu chính bạn. Yêu là ko muốn người mình yêu tổn thương, yêu là muốn người mình yêu có điều tốt nhất có thể.
Bạn đã thử bao nhiêu cách ? Bạn đã làm mỗi cách bao nhiêu lần ? Nếu là tôi, tôi sẵn sàng quì gối mà cầu xin, 10 lần, 20 lần,... thậm chí 100 lần. Chỉ cần điều đó có thể giúp tôi thực hiện ước mơ của mình.
Đừng khóc lóc vật vã rồi quì gối ăn vạ, làm như thế chắc chắn chỉ khiến cha mẹ bạn thêm khó chịu. Hãy bình tĩnh nói chuyện và thuyết phục, hãy cho họ thấy ý chí, quyết tâm, tình yêu và sự chân thành của bạn. Hãy để họ hiểu, những con người đó xứng đáng, và nước mắt của bạn ko phải rơi xuống vì 1 lí do nhảm nhí nào đó.
(Ngoài lề 1 chút, dành cho các bạn nói "cha mẹ của tớ nghiêm lắm khó lắm, ghét nghệ sĩ HQ lắm, xé poster và giấu đi các thứ liên quan đến SJ của mình,... Tất cả những điều các bạn chịu đựng, tôi cũng từng chịu đựng, thậm chí là hơn thế gấp nhiều lần. Tôi ko chỉ là ELF mà còn là otaku. Bạn có tin 1 đứa bé lớp 4 bị buộc đứng nhìn những quyển truyện của nó BỊ ĐỐT ngay trước mắt ko ? Nhìn đến khi tất cả chúng chỉ còn là đống tro tàn thôi đấy. Bao nhiêu lần tôi bị xé truyện tôi còn ko nhớ nổi. Super Junior ? Khi tôi phạm lỗi thì các anh là đối tượng bị đem ra mắng chửi. Thật xin lỗi, tôi chưa bị chửi mà bọn họ đã bị miệt thị, hạ nhục và khinh thường, chỉ vì tôi là ELF và tôi yêu họ. Lúc đó tất cả những j tôi có thể làm là im lặng cắn răng mà nghe, nước mắt chảy xuống vì họ chứ ko phải vì bản thân mình.)
Làm ơn, xin hãy nghĩ đến những con người bạn yêu thương. Tôi ko cần bạn nghĩ tới V-ELF, tới SS3 hay j khác, tôi chỉ cần bạn nghĩ tới 10 con người đó, tới người leader đó.
Bạn muốn khiến người bạn yêu thất vọng sao ? khiến họ tổn thương sao ? Bạn có nghĩ điều j sẽ xảy ra vs Teuk khi SS3 VN bị canceled vì bán vé ko đc ko ? SMEnt sẽ phản ứng vs Teuk như thế nào ? Bạn làm ơn hãy NGHĨ 1 chút đi.
Tôi ko muốn nhìn thấy Teuk đau lòng hay thất vọng hay tổn thương hay bất cứ j nữa cả. Và tôi tin là các bạn cũng vậy. Cái GDA 9-12-2010 là đủ rồi, đủ quá rồi. Bạn nói thể nói tôi nhớ dai hoặc để bụng lâu như vậy, nhưng tôi CHƯA BAO GIỜ có thể quên đc ngày hôm đó. Nếu ko vì bản thân, hãy vì họ, vì LeeTeuk - Park JungSoo, đc ko ?
1. Nếu vì gia đình, hãy kiên trì thuyết phục và năn nỉ tới NGÀY BÁN VÉ CUỐI CÙNG.
2. Nếu vì tài chính (tôi ko tính khoảng cách, vì khoảng cách cũng là đưa đến vấn đề tiền bạc thôi, hãy tính hết mọi khả năng mình có thể có đc bao nhiêu (bao gồm nếu đi mượn, đi mượn.ko.phải.đi.vay), hãy chỉ bỏ cuộc nếu số tiền đó VẪN KO ĐỦ đến 3/4 tổng số tiền bạn cần.
3. Nếu vì học hành, như tôi đã nói ở trên, trừ khi bạn ở miền Bắc và trúng ngày thi Học Kì là 7/5, hoặc bạn học ở 1 ngôi trường mà nội qui khắc khe ko kém gì các trường đạo (so sánh thế vì tôi biết các trường đạo đúng là nội qui vô cùng nghiêm khắc, và bản thân tôi cũng đã học ở 1 trường "có tiếng" giám thị khủng bố )))) ), còn thì tôi thật sự KO THẤY CÓ 1 LÝ DO NÀO để bạn nói ko đi.
Cuối cùng, gửi đến những bạn đã cố-gắng-vượt-khả-năng, đã tận lực và đành chịu bất lực (đừng khó chịu vì kiểu nói nhé, tôi ko có ý mỉa mai nào đâu), các bạn đã chấp nhận ko thể đi, điều đó có đồng nghĩa vs việc các bạn "ko muốn có SS3 nữa" hay "thế nào cũng đc" ko ?
Nếu ko, tại sao các bạn ko DONATE tiền giúp các bạn khó khăn ở hoàn cảnh thứ 2 - tài chính, có thể đi ?
Bạn nói "Ko liên quan tới mình. Tại sao mình phải bỏ tiền cho họ đi khi mình phải ở nhà ?".
Tôi xin trả lời: bạn ko làm thế vì họ, bạn ko làm thế vì chính bạn, bạn ko làm thế vì V-ELF, mà bạn làm vì Super Junior, vì LeeTeuk, có đc hay ko ? Hãy vì Sapphire Ocean, có đc hay ko ?
Tôi ko kêu gọi bạn donate bao nhiêu. Bỏ ra 1 số tiền hoàn toàn ko đc lợi j cho chính mình, tôi thừa nhận rằng khó làm lắm, rất khó. Bất kể là 10k, 20k,... hay 100k, 200k,... bạn đều có thể cơ hội thay đổi tình hình.
Chỉ 1 chút thôi, xin hãy nghĩ về Sapphire Blue Ocean, nghĩ về niềm tin của ELF, nghĩ về tình yêu của ELF. Nếu bạn ko thể chính tay bật cây lightstick ánh sapphire cho riêng mình trong biển xanh ấy, bạn vẫn có thể góp phần giúp cho 1 cây lightstick khác có thể bật lên mà.
Câu hỏi này tôi đã tweet hỏi Teuk, giờ đây tôi đem ra hỏi bạn lần nữa.
Có đáng không ?
.
.
Tình yêu của chúng ta, có đáng ko ?
Những con người đó, có đáng ko ?
.
.
Tất cả, xin tuỳ thuộc vào câu trả lời của bạn.
- có 1 quỹ hỗ trợ cho vay tiền cơ mà
đừng để ước mơ lâu nay bị phá tan ~
cố sắp xếp thì được tất
Chỉ là " MỌI NGƯỜI KO CỐ GẮNG "