[COLOR="Blue"]DongHae hí hửng bước vào kí túc xá với khuôn mặt rạng ngời, chan chứa tình yêu thương. Anh la lớn:
-Cả nhà ơi!!! Chúc mừng em đi nào~~~~
-Gì? Chú mày nhận giải Baeksang hay Oscar mà mừng với rỡ?- HeeChul vuốt ve con HeeBum, lạnh lùng
-Hi hi, YounNa đã nhận lời em rồi, mai cô ấy sẽ đến kí túc xá của chúng ta ăn cơm 1 bữa~~- DongHae phấn khởi
-Chú mày không đọc nội quy kí túc trước khi đặt chân vào thềm nhà à??- HeeChul nhướng mày- Điều 12.3 Không được phép đưa bạn khác giới vào phòng trừ khi đó là họ hàng thân thiết hay được sự đồng ý của anh quản lý…
-Bingo!- DongHae đắc ý- Anh quản lý ok rồi~
HeeChul gục gặc đầu, tỏ vẻ không quan tâm nữa, tay vẫn vuốt ve con HeeBum, tay kia cứ đập đập cái điện thoại xuống nệm ghế với vẻ mặt sốt ruột
-Nhớ thì gọi đi còn làm bộ.- DongHae phá ra cười rồi nhanh chóng tót vào bếp trước khi cái điện thoại thực sự rời khỏi tay HeeChul
-THẰNG KIA!!!!
………….
Trong bếp: -Hyukie~- DongHae ôm chầm lấy EunHyuk khi cậu đang lục tủ lạnh
-A! Giật mình, cậu về bao giờ thế?- EunHyuk giật người rồi nhanh chóng quay lại, nằm gọn trong vòng tay DongHae
-Mình vừa về thôi. Hyukie, chúc mừng mình đi, YounNa nhận lời mình rồi đấy~- DongHae hớn hở
-Thật sao?- Mắt EunHyuk cũng sáng lên, toe toét hỏi dồn dập- Thế tỏ tình 1 cái là đồng ý luôn sao?
-Uhm. Mai cô ấy sẽ đến ăn cơm. Anh quản lý đồng ý rồi~- DongHae hôn nhẹ lên má EunHyuk 1 cái
-A! Làm sao đây, mai Wookie có buổi tập luyện với K.R.Y rồi….- EunHyuk đứng yên để đón nhận cái hôn phớt của DongHae
-Cậu nấu ăn cũng ổn lắm mà…. Giúp tớ đi Hyukie~- DongHae dài giọng
-Mai tớ có buổi ghi hình nhưng thôi được rồi, tớ sẽ cố về sớm chuẩn bị cho cậu.- EunHyuk cười khúc khích véo mũi DongHae
-Tớ biết mà, yêu cậu Hyukie~~- DongHae phấn khích hôn lên chóp mũi EunHyuk rồi chạy ra khỏi bếp
…………..
Hôm sau:
Trong khi EunHyuk và SungMin lục đục chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì thân chủ chính là DongHae không lo ra đợi bạn gái mà cứ lượn lờ quấy phá làm SungMin cứ dứ dứ con dao đe dọa
King Coong!
-Cô ấy đến đấy~- DongHae hí hửng ton tót ra mở cửa và tươi như hoa khi thấy cô gái có mái tóc nâu dài- YounNa, em đến rồi sao?
-Oppa. Em không trễ giờ chứ?- Cô gái mỉm cười
-Đúng đến từng giây. Vào nhà nào!- DongHae mỉm cười nhẹ nhàng, tránh sang 1 bên để YounNa có chỗ vào
-Chào các anh, em là YounNa, bạn gái của DongHae oppa.- YounNa lễ phép chào hỏi
-Đừng tán tỉnh bạn gái của dongsaeng chứ Mã đại gia!- LeeTeuk đập vai Siwon cười cợt
-Em không có…- Siwon nhún vai
-Này DongHae! Bạn gái em ở đây mà cứ quan tâm tới thức ăn là sao chứ??- HeeChul khẽ hắng giọng khi đôi mắt DongHae cứ gián về phía bếp
-Không biết Hyukie với Minie hyung làm gì lâu thế. Em sẽ vào phụ họ. Em ngồi đây nhé.- DongHae nhấp nhổm rồi phi vào bếp
-Em đừng để ý. Chả là có hai thành viên SuJu trong đấy. Họ đang nấu cơm đãi em nên chắc DongHae muốn giục họ sợ em đói đó mà.- ShinDong gục gặc
-A! Để em vào phụ, em là con gái, bếp núc em cũng biết, để em vào phụ- YounNa đứng dậy đi vào bếp- DongHae opp…
Cô ngưng bặt khi thấy DongHae- bạn trai chính thức hiện thời của cô, đang ôm eo cậu con trai mà cô được biết là Super Junior EunHyuk rất tình cảm, cằm dựa vai cậu ta, miệng cười cợt không ngừng, trông như cảnh vợ chồng son mới cưới vậy
-A… Vậy đây là bạn gái em sao DongHae?- Tiếng nói trong trẻo vang lên đưa cô về với thực tại
-À… vâng, chào anh, em là YounNa..- YounNa lúng túng, trước mặt cô là cậu con trai có mái tóc nâu ôm sát gương mặt bầu bĩnh
-Chào em, anh là Lee SungMin.- Người đó hơi gật đầu- Còn kia là…
-EunHyuk. Hyukie là bạn thân nhất của anh đấy.- DongHae lúc này mới rời tay khỏi eo EunHyuk và tiến đến bên “bạn gái” mình
-Chào…chào anh EunHyuk-ssi…- YounNa nhỏ giọng, cô không cảm tình lắm với EunHyuk
-Gọi là EunHyuk oppa thôi. Bạn gái Haenie thì cũng như bạn anh mà.- EunHyuk bật cười
“Haenie?” YounNa ngạc nhiên, DongHae đã từng yêu cầu cô hãy gọi anh là DongHae hoặc Hae chứ đừng gọi là Haenie vì anh không thích, vậy sao cậu ta…..
-Hyukie, nồi canh sôi kìa.- SungMin nhắc nhở EunHyuk hoảng hốt chạy lại tắt bếp, cậu vội vàng gỡ nỗi canh xuống bằng tay không và lập tức kêu lên khi cái nóng từ nồi canh nhanh chóng truyền đến đầu ngón tay cậu. DongHae hoảng hốt chạy tới đỡ EunHyuk trong khi SungMin dung cái bắc nồi để đỡ nồi canh xuống. Anh lo lắng:
-Cậu có sao không?- Và đưa ngón tay EunHyuk ghé sát môi mình thổi nhẹ
-A! Rát quá…- EunHyuk xuýt xoa
-Phải cẩn thận chứ! Uhm, để xem Wookie để thuốc trị bỏng ở đâu nhỉ? DongHae ngó quanh quất bếp, tay vẫn nắm chặt tay EunHyuk bỏ mặc cô bạn gái yêu quý đang đứng shock đến không nói được câu nào….. SungMin ái ngại nhìn YounNa mở to mắt, chăm chăm nhìn vào khung cảnh lãng mạn của “đôi tình nhân” mà nhân vật chính là BẠN TRAI cô và BẠN THÂN CỦA anh ấy.SungMin nuốt khan, anh vội vàng hối:
-Hae! Đưa YounNa ra ngoài nói chuyện đi, anh với Hyukie làm sắp xong rôì, để đấy hyung bôi thuốc cho Hyukie cho!
-Nhưng…- DongHae lưỡng lự
-Ra đi Haenie, YounNa đang đợi cậu mà! Tớ ổn, đừng làm quá lên thế!- EunHyuk cười tươi đẩy DongHae về phía YounNa DongHae đầu hàng, anh kéo YounNa với vẻ mặt khá tươi tắn về phía phòng khách- nơi mấy vị hyung quái đản đang chờ
-Thằng này! Để mặc YounNa thế mà được à, phải biết lo cho bạn gái chứ!- LeeTeuk gõ nhẹ vào đầu DongHae
-Đau em mà! Đâu có đâu….- DongHae nhăn nhó
Sau đó mọi câu hỏi, mọi sự chú ý đều được Super Junior dồn cả vào cô gái mà hiện giờ là “bạn gái” DongHae, những câu hỏi cứ liên tục bay tới khiến YounNa vừa thẹn vừa có chút vui. Vậy là các dongsaeng của DongHae đã thiện cảm với cô thì phải… Mải trả lời câu hỏi của mọi người mà cô không để ý ánh mắt của DongHae cứ đổ dồn về phía nhà bếp- nơi “ai đó” đang ngự trị
-Chắc Hyukie xong rồi, em vào bê hộ cho cậu ấy nhé! DongHae chấm dứt câu đấy thì người cũng yên vị trong bếp trước con mắt mở to của YounNa và ái ngại của đồng loạt các vị dongsaeng có mặt ở phòng khách . . . . . . .
Bữa ăn:
Suốt bữa ăn, tiếng cười phát ra không ngớt. YounNa thật sự rất vui, cô cười suốt buổi ăn, nghe hàng loạt những câu chuyện cười từ Super Junior, họ không hổ danh Idol của Hàn Quốc, sự hài hước cứ như lan tỏa 1 cách không kiểm soát trong cái phòng ăn bé tẹo. Nhưng đột nhiên cả cái phòng như sáng bừng ấy đột ngột trùng xuống, không khí gần như đặc quánh lại, YounNa sa sầm mặt mũi khi thấy DongHae nhiệt tình gỡ cá, rồi thì gắp thịt đưa đến tận miệng EunHyuk ngồi bên cạnh, trong khi cô-hiện đang là “bạn gái” anh theo đúng nghĩa thì chả thấy anh đả động gì đến hết. LeeTeuk hơi đánh mắt theo hướng mắt của YounNa, và anh quyết định….nhắc khéo cho DongHae…
-Em ăn đi này YounNa, đây là món soup bí của Minie, rất đặc biệt đấy….- LeeTeuk niềm nở
-Cảm ơn anh, LeeTeuk-ssi.- YounNa cười gượng gạo
-Em ăn nhiều vào, hôm nay chả cá viên do Hyukie và anh làm ngon lắm nha!- DongHae giờ mới quay ra, gắp vào bát YounNa vài viên cá chiên
-Ơ, anh nấu sao?- YounNa có vẻ cũng đã dịu đi sau hành động của DongHae cô ngạc nhiên
-Cậu ấy giúp anh…thử thức ăn.- EunHyuk bĩu môi
-Đó cũng là giúp mà.- DongHae nhún vai- YounNa nhỉ?
YounNa không nói gì, cô cắm cúi vào bát cơm trên tay. Suốt bữa ăn sau đó không khí trở nên gượng ép.
Sau giờ ăn:
EunHyuk ngồi chăm chú nghe HeeChul kể chuyện cười, tay vẫn đưa con dao gọt lớp vỏ chín đỏ của quả táo. DongHae ngồi ngay cạnh và bên phải anh là YounNa. DongHae đưa tay lấy miếng táo trên bàn đưa cho YounNa, tay kia cũng lấy táo nhưng để….đưa đến tận miệng cho EunHyuk YounNa tối sầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi bàn tay cô gái run lên, cô đứng dậy cúi người:
-Em xin lỗi nhưng em có việc đột xuất phải đi gấp. Em xin phép.
Nói rồi YounNa nhanh chóng bỏ chạy ra cửa. DongHae mở to mắt rồi cũng vội vàng chạy theo sau khi bị HeeChul đạp cho 1 cái
. . . . . .
Trước cửa KTX của SuJu
-YounNa!- DongHae nắm tay cô kéo lại, khuôn mặt cáu kỉnh của YounNa hiện ra- Em sao thế?
-Anh còn nói????- YounNa bất mãn gào lên
-Anh đã làm gì sai chứ??????- DongHae khó chịu
-Anh đi mà hỏi lương tâm anh ấy!!!!-YounNa hét lên- Chúng ta chia tay!
-Cái gì???- DongHae trợn mắt- Em và anh vừa chin thức quen nhau chưa đầy 48 tiếng đâu!!
-Tôi không cần biết.- YounNa hất tay DongHae ra- Tôi thề sẽ không ai có thể làm bạn gái anh!!!!
Và YounNa bỏ đi. Không ngoái lại nhìn DongHae dù chỉ 1 lần.