Người chị này (một fan của Sungmin) đã xoay sở để có thể vào hậu trường và quan sát cả nhóm. Có khoảng 500 lời bình luận trong mục này và những bài của chị ấy thì không theo thứ tự nào cả, vì thế tôi đã đọc cả mục và chọn ra những lời bình luận của chị ấy để dịch.
Cô ấy mô tả về vấn đề an ninh và làm thế nào mà họ có thể vào được. Nhưng tôi không muốn phải đọc quá nhiều những chuyện ngoài lề này nên đã bỏ qua và đến thẳng phần tường thuật của cô ấy.
Khi đi vào, cô thấy rất nhiều người chạy ngang qua và nghe tiếng fan đang la hét.
Ngay trước mặt họ, Kyuhyun xuất hiện. Một cô bé nữa, bạn của con gái sếp, là một fan của Kyuhyun, chạy đến nắm lấy tay anh ấy và nói một tràng tiếng Hàn. Kyuhyun mỉm cười và trả lời. Khi cô hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô bé fan của Kyuhyun kể rằng cô đã hỏi xem anh ấy có mệt không. Sau đó, cô bé còn lại cũng chạy đến nắm lấy tay trái anh ấy, và liên tục nói “KyuMin KyuMin” (cô bé là fan của KyuMin). Kyuhyun không nổi giận, anh ấy chỉ cười và nhìn họ, sau đó nói một vài thứ trước khi một nhân viên đến đẩy họ ra một cách thô lỗ. Một cô bé đã bị va vào tường, Kyuhyun hoàn toàn không vui vì chuyện này. Người nhân viên đó nói với hai cô bé nhiều thứ bằng tiếng Hàn, hình như đang la mắng họ. Sau đó Kyuhyun cười với họ một lần nữa rồi đi.
Khi Leeteuk nhìn thấy họ, anh đã dừng lại để chào, và bất cứ khi nào đi ngang qua họ, anh đều mỉm cười. Dường như không người nào khác làm việc này nên cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc.
[Từ chỗ này, mọi người đặt cho cô ấy rất nhiều câu hỏi và cô ấy đã trả lời]
Câu hỏi: Chị có thấy gì không!? (Liên quan đến việc cởi quần haha)
Cô ấy không thấy được phần quan trọng, chỉ thấy họ kéo phecmotyua khi đang chạy. (Và mọi người trong baidu đã thở ra một cách nhẹ nhõm)
Cô ấy không biết có phải Siwon chảy mồ hôi rất nhiều, hay là anh đã bôi một loại dầu nào đó lên người vì anh ấy quả thật tỏa sáng. Khi anh ấy chạy dọc hành lang, ánh sáng sẽ phản chiếu lên người anh. Cô ấy cũng nói rằng chẳng có gì để nói về hình thể của anh ấy cả. (Chắc chắn là quá hoàn hảo)
Vào cuối buổi công diễn, người nhân viên bảo rằng mỗi người chỉ được chào một thành viên vì thời gian rất eo hẹp. Cô bé fan của Kyuhyun được đưa đến chỗ Kyuhyun. Còn cô ấy, cùng với một cô bé khác, được đưa đến nơi mà Sungmin, Heechul và Ryeowook đang ở. Cô ấy đi về phía Sungmin. Một nhân viên gần đó nói rằng họ là người hâm mộ, thế là Sungmin chìa tay về phía cô ấy và cười rất tươi. Cô ấy bị choáng nên chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Sungmin và nhìn chằm chằm vào anh mà không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói. Sau đó, một người bạn đã mắng cô ấy rằng ít ra cũng phải nói gì đó, nhưng lúc đó cô thực sự đã không nói gì cả. Sungmin chỉ nhìn lại, cười hạnh phúc và sau khoảng 10 giây, cô ấy buông tay anh ra vì không muốn anh phải ngượng ngùng.
Mộ cô bé bắt đầu khóc khi nhìn thấy Heechul. Heechul đã rất dịu dàng giúp cô bé lau nước mắt rồi ôm lấy cô bé. Chị fan của Sungmin cũng muốn ôm anh, nhưng người nhân viên kia cứ nhìn chằm chằm vào họ. Thực ra thì anh ta không cũng không muốn Heechul ôm cô bé kia, nhưng Heechul chẳng quan tâm!
Câu hỏi: Bạn có thấy Donghae không?
Có, cô ấy đã thấy Donghae, và thấy rất rõ. Sau hậu trường anh ấy chạy và đuổi theo Eunhyuk. Anh ấy quả thật tràn đầy năng lượng.
Câu hỏi: Xin hãy kể thêm về Eunhyuk, Kyuhyun và Heechul.
Cô ấy thấy Eunhyuk mỗi lần trở về từ sân khấu đều ướt đẫm mồ hôi, điều này khiến cô rất lo lắng, nhưng anh ấy luôn tươi cười!
Kyuhyun ở ngoài đời trông đẹp hơn, ngoài làn da bị mụn thì không có gì để phàn nàn cả!
Heechul rất đẹp trai với dáng vẻ thanh tú. Trong hậu trường, anh ấy rất tốt với fan, rất ân cần.
Sau đó, cô ấy than phiền một chút về việc nhân viên rất khó tính và nhìn họ lạnh lùng đến nỗi họ cảm thấy mình như những tên trộm, haha.
Câu hỏi: Hảy kể thêm về các thành viên và thái độ của họ sau hậu trường.
Đầu tiên, lớp trang điểm của họ thực sự rất dày, phấn mặt cũng rất dày, nhưng như vậy cũng không thể che được quầng thâm dưới mắt.
Leeteuk trông rất mệt mỏi. Tuy vậy mỗi khi đi ngang qua họ, anh đều cười rất ấm áp nên cô đã cảm ơn anh ấy.
Cô ấy không biết sau hậu trường Heechul có trầm lặng hay không, nhưng khi cô ấy đi vào phòng, anh ấy hình như đang trêu chọc Sungmin. Da anh ấy thực sự rất đẹp.
Không có gì nhiều về Yesung cả, cô chỉ thấy anh đang mang giày. Cô ấy không biết liệu tâm trạng anh có phải đang không tốt hay không mà trong hậu trường, Yesung không hề cười. Có thể anh ấy đang rất mệt.
Cô không chú ý nhiều đến Shindong. Không phải vì cô ấy không muốn mà là vì cô quá bận rộn quan sát mọi thứ. Nhưng mà anh ấy không tròn trịa như trên TV. (Tôi chứng nhận điều này. Ngoài đời Shindong rất đẹp và khỏe mạnh)
Sungmin có vẻ đã tăng lên vài kg từ buổi công diễn ở Thanh Đảo. Anh ấy bước đi một cách rất nam tính. Khi cởi quần áo ra, anh ấy trông rất mạnh mẽ và đẹp trai. Phía trong áo của Sungmin là một chiếc áo ba lỗ. Cô ấy đã cố tìm hình xăm, nhưng không thấy.
Câu hỏi: Kyuhyun có nghe thấy “KyuMin” khi cô bé kia nói không?
Cô ấy nghĩ là có, bởi vì cô bé đã lặp lại rất nhiều lần.
Cô tiếp tục tả lại những quan sát về các thành viên…
Dù tất cả các thành viên khác đều mặc áo ba lỗ bên trong nhưng anh ấy lại không mặc. Phía trong áo anh ấy chỉ đơn thuần là ngực trần và anh ấy sẽ cởi ra khi đi vào hậu trường nên… haha chỉ là tôi đang thấy rất thích thú.
Tóc của Sungmin rất lộn xộn. Heechul cười anh ấy và thậm chí còn muốn chụp hình lại. Sungmin cố gắng ngăn Heechul, còn Ryeowook thì đang đứng một bên cười lớn.
Ryeowook rất rất gầy. Khi Siwon choàng tay qua người anh, cô ấy nghĩ rằng Ryeowook trông thật nhỏ bé trong cánh tay của Siwon. Trong phòng thay đồ anh rất trầm lặng, chỉ nhìn các thành viên khác và cười một cách ngọt ngào. Khi Heechul trêu chọc Sungmin, Ryeowook không làm gì cả. Nhưng khi cô ấy ra ngoài, cô ấy đã bắt gặp ánh mắt của Ryeowook và anh đã cười rất tươi.
Trong hậu trường Kyuhyun rất nghiêm túc. Không giống những thành viên khác, anh ấy không cởi đồ trong hành lang mà vào đi thẳng vào phòng thay đồ. Nhưng có một lần anh ấy chỉ mang một chiếc giày và đang mang nốt chiếc còn lại khi bước đi. Cô ấy cảm thấy hình như Kyuhyun không thoải mái với tai của mình, vì việc đầu tiên mà anh làm khi bước xuống từ sân khấu là tháo tai nghe ra. Sau đó cô lan man một chút về việc cô ấy rất biết ơn Kyuhyun vì anh đã rất tốt với cô và những người còn lại khi lần đầu tiên họ gặp và nói chuyện với anh.
Câu hỏi: Làm ơn hãy kể thêm về Eunhyuk!
Eunhyuk thì giống như Siwon, anh ấy cởi đồ ngay khi vào hậu trường. Trong phần đầu của buổi công diễn, anh ấy mặc áo ba lỗ bên trong, nhưng sau đó anh ấy không mặc nữa. Trong hậu trường anh ấy luôn đi với Donghae, hai người họ giống như nam châm vậy, không thể tách rời được!
Câu hỏi: Trông Donghae có vẻ gì là không vui không?
Cô ấy không nghĩ vậy. Nếu không chạy khắp nơi với Eunhyuk thì anh cũng đi một cách rất nghiêm túc phía sau Eunhyuk khi trở về phòng thay đồ. Thậm chí khi họ rời khỏi anh còn đang cười lớn. Cô ấy thực sự nghĩ Donghae hoàn toàn không buồn gì cả!!!
Ngoài ra, cô ấy không biết là sau bài hát nào, nhưng trong thời gian thay đồ, Donghae đã tuột quần Eunhyuk. Nhưng vì Eunhyuk vẫn còn trong hành lang, anh ấy liền đẩy Donghae sang một bên rồi bỏ chạy.
Câu hỏi: Có khoảnh khắc Kyumin nào không?
Họ chơi đùa khắp nơi và trêu chọc các thành viên khác, nhưng họ lại không làm vậy với nhau. Cô ấy nghĩ có lẽ giữa họ đang có vấn đề gì đó vì hai người không tự nhiên với nhau như lúc ở Thanh Đảo.
Câu hỏi: Có HyukMin không?
Ngay khi Eunhyuk từ sân khấu đi xuống, Donghae liền tóm lấy anh ấy ngay, hehe. (Tức là không có)
Câu hỏi: Tôi muốn biết là có khoảnh khắc nào của KyuWook không?
Không có khoảnh khắc nào của KyuWook cả, nhưng lại có rất nhiều của MinWook. Chỉ có một lần, ngay sau khi kết thúc buổi công diễn, Kyuhyun giật lấy khăn của Ryeowook, sau đó thì không còn gì nữa.
Cô ấy còn nói rằng Heechul không được mảnh mai lắm, nhưng anh ấy có thơm hay không thì cô ấy không biết.
Câu hỏi: Hãy nói thêm một chút về Ryeowook đi.
Ryeowook rất trầm lặng, ở trong hậu trường anh ấy cũng vậy. Cô ấy nghĩ là Ryeowook đã khóc, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra trên sân khấu, vì ở trong căn phòng đó, cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không thể nghe được tiếng nhạc. Lúc đó Sungmin đã đến ôm và an ủi Ryeowook.
Câu hỏi: Da họ như thế nào?
Nhìn chung thì da họ không xấu. Da Heechul trắng như sữa, da Leeteuk thì có một số khuyết điểm. Cô ấy nghĩ những khuyết điểm đó là do stress và việc thường xuyên phải thức khuya, nhưng nó vẫn rất đẹp. Da của Yesung và Sungmin cũng rất tốt, cô ấy không chú ý lắm đến da của Eunhyuk hay Ryeowook, nhưng nghĩ rằng nó cũng ổn. Cô ấy đã quá lưu luyến đôi mắt họ, ánh mắt của cả Eunhyuk và Ryeowook đều rất thu hút. Những người có làn da không được đẹp là Kyuhyun, Donghae và Shindong, mụn của họ thuộc loại mà lớp trang điểm không thể che đi được. Cô ấy nói rằng cô ước gì họ đừng trang điểm dày quá như vậy, vì dù sao thì chúng ta vẫn sẽ yêu quí họ dù cho họ có bị mụn đi chăng nữa.
Câu hỏi: Làm ơn làm ơn làm ơn kể cho tôi nghe về MinWook MinWook MinWook!
MinWook ở trong cùng một phòng thay đồ. Một lần khi Ryeowook đi xuống, anh ấy rất buồn. Sungmin liền đi đến bên Ryeowook và đặt tay mình lên vai anh ấy, rồi họ bước đi như thế, với tay Sungmin trên vai Ryeowook. Ryeowook thậm chí còn không nghiêng đầu xem người khoác vai mình là ai, vì anh ấy biết chắc rằng người đến bên mình là Sungmin. Cô ấy không biết phải diễn tả sự thấu hiểu này như thế nào. Khi cô ấy và một cô bé khác vào phòng, Heechul đang trêu chọc Sungmin, nhưng Ryeowook chỉ ở đó lặng yên ngắm nhìn họ. Anh ấy cũng đã cười một cách rất ấm áp.
Sau đó cô ấy tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp hình thể của Siwon nhưng cô ấy vẫn tự hỏi tại sao anh ấy lại tỏa sáng như thế.
Tôi nghĩ rằng một vài người sẽ không vui vì những gì cô ấy viết về Kyumin. Cô ấy có vẻ hơi dè dặt, ý như muốn nói: tôi chỉ viết những gì mình thấy thôi. Thật sự có điều gì đó rất kì lạ giữa KyuMin, họ không giao tiếp nhiều ở hậu trường. Cả hai lần ánh mắt họ gặp nhau, họ chỉ quay đầu rồi bước đi. Họ rất vui vẻ với những thành viên khác, nhưng họ không nhìn nhau và cô ấy cho rằng điều này rất lạ, có khi nào họ đã cãi nhau không?
-----------------------------------
Cho những fan của KyuMin, những người đọc bài viết này và cảm thấy buồn, đau lòng hay thất vọng về những gì bạn trong Baidu đã viết khi miêu tả về KyuMin, đây là một vài fancams có thể làm bạn yên lòng hơn về KyuMin ^^.
[YOUTUBE]unCht6R-Fg8&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]gdY_xFzi9cw&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
p/s: ta hạnh phúc...:x:x:x