Q
trùi ui~~~~
hổng chịu a` nha~~
ta trễ mất 1 ngày oy`, ứa chịu, ứa chịu
thoai Happi Birthday to our angel without wings muôn zậy
mừng anh đã sang tuổi mới nha, già oy` đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe
e....hèm....kid nhờ chuyển lời mừng sn chồng pả a` nha)
coi bộ cũng không quên kekeke
nhà ta sao ngày càng vắng thế!
@tỉ ser: e làm sao quên ss đc cơ chứ
@thienthan: thi xong nhớ về nhà nếu hok ck đăm chết vk đó, nghe chưa?
Min nhà ta tất nhiên là ta phải chăm sóc kĩ oy`, uke định cướp a`, để tối hẵn mơ nha ^^
aigoo~~~ album 5 sắp ra oy`, fam ta có ai dự định mua hok
Sau khi Leeteuk là ca sĩ đầu tiên trở thành khách mời của chương trình thời sự KBS, Heechul được chọn làm MC cho chương trình Dream Concert bốn năm liên tiếp, cùng với đó là rất nhiều bài báo trong nước lẫn nước ngoài về “Bonamana” ngự trị vị trí đầu tiên trong 55 tuần* liên tiếp trên bảng xếp hạng Đài Loan; có thể thấy sức mạnh của Super Junior trên vũ đài quốc tế đã được thừa nhận. Chúng ta hẳn ai cũng đều thấy tự hào và hãnh diện phải không? Và chính phần kết thúc cực kì tuyệt vời của album vol 4 này đã báo hiệu cho sự ra đời của album vol 5. Những thành viên của Super Junior đã lần lượt tweet về điều này khiến chúng ta thực sự cảm thấy album vol 5 đã rất gần!
Sự khởi đầu mới, tia hy vọng mới. Bạn mong chờ gì ở album thứ năm này? 13 lần chiến thắng? Nhận giải Golden Disk Award Daesang một lần nữa? Vỡ òa những uất nghẹn vô hình (về lượng nghe digital)? Dù thế nào thì chúng ta cũng nên nắm rõ xu hướng hiện nay của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.
Cách tính toán trên các bảng xếp hạng Kpop: http://www.facebook....79&l=ae204b3aaf
Tất cả chúng ta đều thấy tầm quan trọng của việc nghe online ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Số tiền thu được từ thị trường nhạc số này, cộng với sự sụt giảm doanh số album bán ra, đã tạo nên sự chênh lệch giữa hai thị trường. Tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta đã suýt ngất khi thấy phần trăm doanh số album bán ra chỉ chiếm từ 5 đến 15%! Vâng, trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, thì doanh số album bán ra là thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường cho chúng ta. Thông thường, lượng nghe digital của các nhóm nhạc nữ có chiều hướng tốt hơn, và để được công chúng yêu mến cần phải có một ca khúc thực sự thu hút. Super Junior là một nhóm nhạc không phải mới, SM thì thích sử dụng auto-tune, liệu chúng ta có thể có lượng nghe digital tốt hay không là điều không hề chắc chắn. Hơn nữa, nếu việc quay trở lại của Super Junior gặp phải những nhóm nhạc có lượng nghe digital mạnh thì hẳn nhiên chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Hãy nghĩ về điều này, nếu đạt được con số “500 nghìn album bán ra” như Heechul từng đề cập thì chúng ta có thể thoát khỏi số phận đã được định đoạt chăng? Mọi người đã nghĩ anh ấy đùa, nhưng sau bài học đầy đau thương thì chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, chúng ta đã không để ý đến sự lo xa của Heechul… Vì thế, khi chúng ta hô hào “album vol 5 thành công” thì hãy thực sự hành động đi. Lượng album bán ra không phải từ trên trời rơi xuống, xin đừng từ bỏ 'canh bạc' duy nhất chúng ta có thể kiểm soát được. Lượng album bán ra đạt mức khổng lồ chính là điều duy nhất có thể giúp chúng ta.
Ngôi nhà xanh ngọc bích đã chịu không ít tổn thương sau rất nhiều chuyện trong quá khứ. Tưởng rằng bảng xếp hạng Gaon là thiên thần mà Chúa phái đến để biến tất cả những điều sai trái thành sự thật, chúng ta đã lại một lần nữa thất vọng trong cay đắng khi doanh số bán ra của version B bỗng dưng biến mất khỏi bảng xếp hạng. Như một câu thành ngữ Trung Quốc đã nói: “Quạ nào mà quạ không đen”.
Đã hơn nửa năm kể từ những buổi trao giải cuối năm ngoái, vài người trong chúng ta vẫn chưa hết đau đớn, có người đã nhấn chìm những xúc cảm, có người đã quên đi nỗi đau sau khi vết thương liền lại. Nói cho cùng, đối với nhiều người, đây là đoạn kí ức thương đau khó quên mà chúng ta ước sẽ không bao giờ phải nhắc lại nữa.
Nhưng với tôi, tôi không thể quên một cách đơn giản như vậy. Không thể quên một Yesung đau–đến–mức–suýt–ngất đã phạm vài lỗi nhỏ, nhưng vẫn chống chọi để giữ bản thân đứng vững. Không thể quên giây phút vui sướng của tất cả các thành viên đã rơi vào sự im lặng tột cùng sau lời nói thầm của Leeteuk. Không thể quên một Eunhyuk luôn ngẩng cao đầu trong suốt buổi lễ, cuối cùng đã hướng một ánh nhìn bất lực đến những E.L.F sau anh, ánh nhìn chứa đầy sự xin lỗi. Tôi không thể quên khi những nghệ sĩ khác đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn, thì nhóm đứng thành vòng tròn dưới sân khấu, nắm tay nhau và tự cổ vũ bản thân. Không thể quên những chiếc bóng cô độc đứng giữa đám đông sau khi mọi người đến an ủi, động viên họ. Không thể quên Leeteuk đã giữ chặt tờ giấy có lời cám ơn trong đôi găng tay của mình, và Heechul vượt qua đám đông sau khi tìm kiếm anh, bước đến ôm anh, chạm vào khuôn mặt anh, ôm một Leeteuk sắp khóc về sau sân khấu. Không thể quên đêm đó, từng lời tweet của họ ngập tràn những dòng “Tôi xin lỗi”, “Xin đừng khóc”, “Cảm ơn tất cả các bạn”, “Lần tới chúng tôi sẽ chăm chỉ hơn”…
![]()
Và điều mà tôi không thể quên nhất chính là sự chăm chỉ của E.L.F. Những E.L.F. tuy biết số phiếu bầu chỉ là vô nghĩa nhưng vì niềm hãnh diện của Super Junior, trong lúc nhìn lại đoạn clip 29 giây về giải thưởng xuất sắc năm ngoái, vẫn tiếp tục bình chọn cho giải MAMA; những E.L.F., người đã bỏ cả thời gian lẫn tiền bạc cho Golden Disk Award với hy vọng chúng ta sẽ nhận được sự thừa nhận xứng đáng từ lâu; những E.L.F., trong lúc phàn nàn về vỏ của version A (không có nổi một chiếc vỏ cứng để đựng CD) vẫn đặt mua hàng thùng CD; những E.L.F., người đã khóc như mưa như gió trên Facebook và Twitter sau sự việc lần đó, đã im lặng tự liếm lành vết thương của mình.
![]()
Một E.L.F. từng nói: “Chúng ta đã chiến thắng, thắng về những con số chắc chắn, thắng khi những chàng trai của chúng ta bước đi tay trong tay; thắng khi chúng ta có thể hướng ánh nhìn đến sự dơ bẩn và xấu xí; thắng với sức mạnh trên sân khấu dù cho phải mặc trang phục cũ; thắng với vô vàn lời “cảm ơn” và “xin lỗi” giữa thần tượng và fan. Ngay cả khi cả thế giới làm tiêu tan mọi hy vọng và nỗ lực của chúng ta, hết lần này đến lần khác những chàng trai đã dạy chúng ta rằng, chỉ cần cứng rắn, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi.”
Đúng vậy. Mặc dù chúng ta đã mất tất cả niềm tin vào cái gọi là “quyền lực” của người Hàn Quốc, mặc cho chúng ta phát ốm vào cái gọi là “chính sách” của công ty, dù chúng ta đã thu được cái gọi là “sự sáng suốt” với suy nghĩ rằng miễn là những chàng trai của chúng ta được thế giới công nhận, những giải thưởng này cũng chỉ là thứ bong bóng rỗng mà thôi, dù chúng ta đã sẵn sàng hy sinh lần nữa; nhưng như thế không có nghĩa chúng ta từ bỏ và cúi đầu trước thế lực xấu xa. Chúng ta không thể điều khiển được kết quả, nhưng quá trình làm nên nó thì có thể được điều khiển. Cơ hội chỉ dành cho những ai sẵn sàng và sẵn lòng bỏ công sức. Nếu không biết nắm bắt thì chúng ta không chỉ mất đi những giải thưởng đó mà cả lòng tự hào của chúng ta nữa.
Sự trả thù lớn nhất chính là đạt lấy những gì người khác nghĩ bạn không thể. Khi họ mong rằng ngôi nhà xanh ngọc bích của chúng ta chấp nhận thua cuộc thì chúng ta càng phải chiến thắng; khi họ mong ngôi nhà xanh ngọc bích mất niềm tin, chúng ta phải chứng tỏ mình sẽ giành được nhiều hơn thế. Khi họ mong ngôi nhà xanh ngọc bích cho phép kẻ khác đánh bại mình thì chúng ta phải cho cả thế giới thấy, phải chế ngự được những kế sách không mấy hay ho này. Vì Super Junior không lùi bước thì tại sao chúng ta lại bỏ chạy?
Có thể, đến cuối cùng, bi kịch cuối năm sẽ lặp lại, chúng ta có thể đối mặt với thực tế cay nghiệt, nhưng dù thế nào, miễn là chúng ta cố gắng hết sức, kí ức lưu lại sẽ đáng lắm chứ. Ngay cả khi thua, chúng ta sẽ thua trong danh dự. Nếu mọi nỗ lực của chúng ta không thể thắng được về thương mại, thì ít nhất chúng ta vẫn có thể ra về với niềm tự hào. Nghệ sĩ đa tài Hoàng Vĩ Văn** từng nói “Không thắng giải không có nghĩa là thua cuộc, nhận được giải cũng không có nghĩa là chiến thắng. Thà tôi không thắng giải nào nhưng khiến người khác cảm thấy bất công cho tôi, hơn là giành giải nhưng người khác lại nghĩ tôi không xứng đáng”.
Tuy nhiên, như Heechul từng nói, kỉ lục của “Bonamana” chỉ bị phá vỡ bởi chính những bài hát mới trong vol 5. Tất cả kỉ lục của chúng ta chỉ có thể đạt được bởi chính chúng ta! Cùng với dịp kỉ niệm sự ra đời cái tên E.L.F., các thiên thần xanh, hãy dốc hết sức mạnh của bản thân để tiến lên nào!
![]()
* Trong bài viết gốc là 52 tuần nhưng theo thông tin mới nhất thì Bonamana đã trụ ở bảng xếp hạng Đài Loan 55 tuần nên người dịch bản tiếng Việt thay 52 bằng 55.
** Sinh năm 1969, Hoàng Vĩ Văn là nghệ sĩ đa tài Hồng Công, khởi nghiệp với vai trò DJ, sau đó là sáng tác nhạc và đóng phim.
tạm biệt ngôi nhà thân iu E.L.F nha...:x
có thể tớ sẽ hok trở lại...
cả nhà nhớ chăm sóc fam nha...:-*
cảm ơn và tạm biệt tất cả...%%-