Đằng sau sân khấu Music Bank theo lời kể của già và khỉ
Teuk: Anh mệt quá, anh không còn chút sức lực nào nữa.
Hyuk: Vậy thì anh em mình ngồi nói chuyện đi. Sân khấu comeback hôm nay của chúng ta. hôm nay chúng ta đã comeback trên Music Bank phải không? Trước khi lên sân khấu chúng ta đã có một buổi phóng vấn anh nhỉ.
Teuk: Đúng vậy.
Hyuk: Đáng nhẽ ra chúng ta phải nói về lần comeback này.
Teuk: Khi luyện tập thì chúng ta đã lên kế hoạch hết rồi, đáng nhẽ ra chúng ta phải nói là "Cả thế giới đang chờ đợi sự quay trở lại của nhóm nhạc thần tượng tuyệt vời nhất, Super Junior".
Hyuk: Và các thành viên sẽ ồ lên "waah".
Teuk: Sau đó sẽ là "1,2,3 xin chào, chúng tôi là Super Junior".
Hyuk: Tất cả những gì chúng ta sẽ nói sau đó đều đã được lên kế hoạch trước. Sau đó em phải nói là "Leeteuk ssi, Mr.Simple là một bài hát như thế nào?"
Teuk: Anh sẽ trả lời là "Ah, Mr.Simple là một bài hát muốn nói với mọi người rằng hãy thư giãn và sống thật vui vẻ, Mr.Simple Simple là tuyệt nhất".
Hyuk: Và các thành viên bên cạnh anh sẽ ồ lên "ohhhhhhh".
Teuk: Tiếp theo "Shindong, em đang làm gì vậy?"
Hyuk: Shindong sẽ trả lời là "Nhiều người nói rằng họ muốn nghe một đoạn nhỏ của bài hát, vậy nên hãy hát cho họ nghe đi nào".
Teuk: Anh sẽ nói là "Đương nhiên là chúng ta phải hát rồi. 5,6,7,8, Hãy nhìn đi Mr Simple Simple"
Hyuk: Đáng nhẽ cuộc phỏng vấn phải diễn ra ngon lành như thế chứ.
Teuk: Chúng ta còn tập nói những 3 lần .
Hyuk: Nói thật thì chúng ta còn viết kịch bản cho cuộc phỏng vấn đó cơ mà. Lần thứ 3 mà chúng ta tập là tốt nhất.
Teuk: Chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy vì nó sẽ truyền hình trực tiếp.
Hyuk: Và chúng ta rất giỏi trong mấy việc đó.
Teuk: Chí lí, chí lí.
Hyuk: Lúc tập chúng ta làm rất tốt. Nhưng khi mà bắt đầu quay thì chúng ta mặc quần áo hơi chậm và chúng ta phải chạy thật nhanh trước khi bài hát trước đó kết thúc. Vì chúng ta phải nhanh chân nên Leeteuk thậm chí còn không mặc xong bộ quần áo và khi anh ấy nói "Làm ơn đưa cho em bộ đồ diễn, bộ đồ diễn" thì người quay phim lại nói bắt đầu quay, và máy quay cứ tiến tới chỗ chúng ta như vậy.
Teuk: Ah, chúng ta cứ bắt đầu quay như vậy.
Hyuk: Vậy nên Leeteuk tuy không mặc áo vét nhưng vẫn phải tham gia phỏng vấn, đó là một khởi đầu khá lộn xộn.
Teuk: Sau khi nói "Cả thế giới đang chờ đợi sự quay trở lại của nhóm nhạc thần tượng tuyệt vời nhất, Super Junior" thì anh lại quên mất phải nói gì, quần áo anh thậm chí còn không ngay ngắn và tất cả các nhân viên đều hỏi là "Sao thế, sao thế?".
Hyuk: Vì anh là leader nên anh phải hô lên "1,2,3, xin chào, chúng tôi là Super Junior".
Teuk: Đương nhiên là anh phải nói thế...
Hyuk: Đúng thế, nhưng 2 giây sau khi mọi người ồ lên "ohhhhhh" thì Leeteuk lại quay sang tôi và nói "Eunhyuk ssi".
Teuk: Anh đã nói là "Eunhyuk ssi".
Hyuk: Anh đã nói là "Eunhyuk, làm ơn, um, hãy hát Mr.Simple để mọi người cũng nghe đi". Anh nói cũng không tốt nữa "Hãy hát một đoạn đi nào" nghe thật lộn xộn đấy.
Teuk: Chỉ trong một vài giây thôi mà tất cả thành viên đều thấy lo lắng.
Hyuk: Không chỉ các thành viên mà cả biên kịch, stylist và người quay phim cũng thấy lo lắng.
Teuk: Vì chúng ta quay trực tiếp mà.
Hyuk: Các staff đang đeo tai nghe phải không? Họ đều nói là "Ah, sao lại thành ra thế này cơ chứ..."
Teuk: Mọi người đã nói là "Tại sao lại nói nhanh như thế chứ". Nếu như em để ý thì anh cũng phải hát cùng 2 đứa nhưng do anh hồi hộp quá nên quên mất việc đấy nên đó là lý do tại sao sau khi dòng "Sẽ sớm quay trở lại" xuất hiện và máy quay quay đi thì biểu hiện của anh là "Huh, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Hyuk: Ahahahaha, cái đấy hay thật.
Teuk: Lý do mà anh trở nên như vậy, Eunhyuk sẽ không biết đâu, là vì anh đã gặp một phóng viên và đã thực hiện một cuộc phỏng vấn, anh phải làm lại những 5 lần.
Hyuk: Bao giờ cơ? Hôm nay ạ?
Teuk: Đúng vậy, là lúc mà Eunhyuk không có ở đây.
Hyuk: Việc đấy chả liên quan gì cả, chúng ta đã tập sẵn rồi mà nhưng sau khi chúng em nói "ohhhhh" thì anh lại quay về phía em và nói "Eunhyuk ssi". Oh thật lòng thì đó là phần hay nhất trong ngày, được nhìn thấy biểu hiện của Leeteuk khi lo lắng.
Teuk: Đấy là lần đầu tiên em thấy anh như thế phải không? Điều đó cho thấy anh mệt mỏi thế nào đấy.
Hyuk: Giờ vì mọi người đều đã biết câu chuyện này rồi, hãy thử tìm trong cuộc phỏng vấn đó có điều gì kì lạ không nhé.
Teuk: Hãy xem lại cuộc phỏng vấn đó đi.
Hyuk: Nếu như bạn để ý bạn sẽ ngay lập tức thấy rằng Leeteuk không mặc áo vét.