Những hậu quả của SJ-không-ONLY13
Tại sao Super Junior phải ONLY13?
Tôi tin rằng các ELF có rất nhiều quan điểm khác nhau về ONLY13, có người đồng ý, có người không.
Nhiều quan điểm xuất phát từ các ELF Hàn Quốc và Trung Quốc, bắt đầu lan truyền vào khoảng giữa năm 2008 đến 2009. Tôi không phản đối, rằng thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, khái niệm ONLY13 thì vẫn luôn tồn tại. Thực tế, tôi luôn giữ vững quan điểm rằng chúng ta nên giữ gìn khái niệm đó mãi mãi.
Đừng vội nghi ngờ. Hãy nghe tôi nói đã.
Chắc các bạn cũng đã nghe nhiều ý kiến rất cảm động. Là một ELF lớn tuổi, tôi muốn phân tích trên một khía cạnh khác, không khóc lóc hay van xin, tôi muốn chỉ ra sự thật cho tất cả mọi người đều thấy.
Tại sao lại là ONLY 13?
ONLY13 không có nghĩa là chúng ta ghét bỏ hai người kia. Ngược lại, nếu bạn đã từng tham dự bất cứ Super Show 3 nào, bạn sẽ thấy rằng chúng ta đã dành cho họ sự chào đón cũng như cổ vũ rất nồng nhiệt. Tuy nhiên, đối với chúng ta, họ mãi chỉ là SJM chứ không phải là SJ.
Chúng ta đều biết rằng, ban đầu khi Super Junior được thành lập thì chỉ là một dự án thử nghiệm, một nhóm nhạc 12 chàng trai để thăm dò phản ứng của thị trường. Hàng năm, dự định sẽ có những thành viên mới thay thế cho những người cũ. Super Junior 05 ra mắt với tâm niệm sẽ thay đổi thành viên bất cứ lúc nào.
Năm 2005, TWINS đạt được thành công lớn, đặt nền móng hình thành Super Junior, một nhóm nhạc nam đông đúc nhưng mỗi người đều có tài năng riêng. Sau đó ELF được thành lập. Thành công của Super Junior vượt trên cả mong đợi của công ty quản lý, đồng thời sức mạnh và lòng trung thành của ELF cũng khiến họ hoang mang. U được phát hành vào năm 2006, đưa Super Junior từ vị trí mới chân ướt chân ráo vào nghề vượt lên một đỉnh cao mới, nhưng cũng gây ra xung đột đầu tiên giữa ELF và công ty quản lý. Khi công ty quyết định bổ sung một thành viên mới, ELF đã cực lực phản đối, bởi vì họ lo lắng rằng cùng với việc thêm vào một thành viên là một thành viên cũ phải ra đi. May mắn rằng, với lời hứa của công ty, và với nỗ lực của thành viên mới đó, cuối cùng ELF đã chấp nhận nhóm nhạc Super Junior 13 thành viên, Super Junior 05 chính thức từ bỏ con số 05 để trở thành Super Junior. Và bây giờ ELF đã có cậu út yêu quý của chúng ta, Cho Kyuhyun.
Tôi tin rằng mọi người đều đã nghe kể rằng Kyuhyun đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn khi mới gia nhập nhóm. Một hôm, anh say rượu và than phiền trong nước mắt với Ryeowook rằng “Teuk hyung không thích tớ. Anh ấy khiến tớ cảm thấy rất đau khổ…” Nhưng giờ đây, cậu út luôn được bao bọc trong vòng tay chiều chuộng của các anh lớn, thực tế rằng anh đã phải chịu nhiều vất vả trong suốt 6 tháng rồi mới được các hyung chấp nhận. Đó cũng là lý do Eunhyuk đã từng nói “Những người khác làm ơn đừng đến đây, Teuk hyung không thích đâu.”
Năm 2007 là một năm đầy nước mắt đối với Super Junior và ELF, một tai nạn thảm khốc (suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng) đã khiến Super Junior phải tạm ngưng toàn bộ các hoạt động và dự án. Tôi tin rằng ELF đều tường tận về vụ việc này rồi, nên tôi sẽ không nói cụ thể thêm nữa.
Năm 2008, album thứ 2 (2jib) chào mừng sự trở lại của Kyuhyun, nhưng đồng thời cũng nhen nhóm xung đột thứ hai. Trong MV Don’t Don, người ta thấy xuất hiện một gương mặt mới, đó là một chàng trai trẻ chơi violin và được dành hẳn một đoạn solo dài. Các ELF nhạy cảm đã nghi ngờ công ty đang chuẩn bị tung đòn bí mật nào đó, nên họ đã khởi động chiến dịch ONLY13. Từ đó, các ELF Hàn thực hiện phản đối trong im lặng, họ huy động tiền để mua cổ phần của công ty dưới tên ELFs và đã trở thành một cổ đông của công ty, có quyền bỏ phiếu trong những cuộc họp thường niên về những vấn đề có ảnh hưởng đến công ty. Còn ELF Trung Quốc thì tổ chức cuộc vận động kí tên với sự tham gia của 10 nghìn người. Hành động có vẻ ngông cuồng này đã thành công trong việc buộc công ty phải lên tiếng làm sáng tỏ rằng: sẽ không thêm thành viên mới, không thay đổi đội hình hiện tại. “Gương mặt mới” kia được bổ sung vào SJM, một nhóm nhỏ tập trung hoạt động ở thị trường Trung Quốc. Kết quả là, lần đầu tiên trong lịch sử K-Pop có những thành viên mới không trực thuộc nhóm chính nhưng lại hoạt động trong nhóm nhỏ.
ELF, đừng đánh giá thấp sức mạnh của chính mình!
Bây giờ mọi người sẽ hỏi, tại sao chúng ta phải yêu cầu con số 13? Tại sao chúng ta không để hai người kia gia nhập nhóm?
Các ELF có thể không đoán được điều gì sẽ xảy ra đến mức phải đứng lên phản đối. Nhưng các bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không chống lại nó? Những năm gần đây, tôi ngày càng có một cảm giác mạnh mẽ rằng nếu chúng ta không kiên quyết phản đối, thì đó sẽ là dấu chấm hết của SJ.
Hãy điểm qua về thời điểm hiện tại:
Năm 2009, gia đình màu đỏ kiên cố đã phải chia đôi do vụ kiện hợp đồng, và các fan cũng bị chia rẽ. Năm 2010, trưởng nhóm của một nhóm nhạc nam triển vọng, do những lời bình luận cực đoan đã từng post trên blog từ trước khi ra mắt, đã phải (tự nguyện/ hay bị ép buộc?) rời nhóm và công ty. Năm 2011, một nhóm nhạc nam mới đã bất ngờ thay đổi 2 trong số 7 thành viên.
Nếu một thành viên ra đi (trong trường hợp của chúng ta là Hankyung), công ty có quyền thay thế anh ta, điều này cũng có nghĩa là công ty có thể thay thế bất cứ thành viên nào mà họ muốn. Chúng ta không thể lấy lý lẽ “Chỉ được thay thế Hankyung, không được thay các thành viên còn lại.” Bởi vì khi chúng ta đã mất đi quyền lợi đầu tiên (theo pháp luật, nếu một tiền lệ được tạo lập thì tất cả những trường hợp về sau sẽ tự động quy chiếu theo tiền lệ đó). Nếu việc ra đi này là một tiền lệ liên quan đến pháp luật thì công ty hoàn toàn có thể ép buộc một sự ra đi khác, dù chúng ta có chấp nhận hay không.
ELF, các bạn hãy nghĩ về điều này, nếu các ELF không thể tạo nên sức mạnh và kiên định với niềm tin ONLY13, tôi có thể đưa ra một số hậu quả nhiều khả năng sẽ xảy ra như sau:
1) Những người đầu tiên bị thay thế sẽ là Nhóm trưởng Leeteuk và Bông hoa Kim Heechul.
Lý do:
a. Tuổi tác, họ đang trên đà vượt quá tuổi trung bình của một nhóm nhạc thần tượng.
b. Mức độ nổi tiếng của Teukie và Heenim có thể đảm bảo cho họ sự nghiệp solo vững chắc, nếu đưa họ ra khỏi nhóm thì có thể thêm các thành viên mới vào để tận dụng tên tuổi sẵn có của SJ, đồng thời vẫn có thể tạo lập tên tuổi riêng cho họ.
c. Các fanbase của 83lines rất lớn, nếu chia rẽ họ sẽ chia rẽ được sức mạnh của ELF.
2) Không thể đảm bảo rằng Kangin sẽ trở lại.
Lý do:
a. Kangin rất bướng bỉnh, cứng đầu, liều lĩnh, dẫn đến hậu quả là anh đã có vài lần dính líu đến pháp luật. Đứng trên khía cạnh của công ty, anh ấy là một đứa con ngỗ ngược (nếu có thể coi anh ấy là một đứa trẻ). Nếu không phải vì lo sợ sức mạnh của ELF có thể gây ra một cuộc chống đối nữa, thì tôi e rằng số phận hiện tại của Kangin, không phải chỉ là bị gửi vào quân đội, mà sẽ hoàn toàn bị gạt bỏ. Thậm chí bây giờ, khi Kangin đã ở trong quân đội, ELF vẫn luôn theo sát từng bước chân anh, những người khác thì nhớ anh, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng công ty không chỉ nói chơi, họ có thể xóa bỏ hình ảnh Kangin trong trí nhớ của ELF trong khoảng thời gian 2 năm. Dù anh có thể sẽ trở lại sau khi xuất ngũ, thì cũng phải phụ thuộc phần lớn vào việc ai sẽ là người thắng cuộc trong trận chiến quyết liệt giữa ELF và công ty.
3) Không thể đoán trước được tương lai của Shindong.
Lý do:
a. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, Shindong tồn tại trong một nhóm nhạc thần tượng trong thời gian 5 năm đã là một trường hợp rất hiếm gặp. Anh ấy có thể là một diễn viên hài, một người dẫn chương trình, thậm chí một phát thanh viên xuất sắc, nhưng nếu công ty có toàn quyền quyết định thì bạn nghĩ sao, liệu anh ấy có khả năng tiếp tục ở lại nhóm không?
4) KRY sẽ nhanh chóng tách ra hoạt động riêng.
Lý do:
a. Điều này ở ngay trước mắt, KRY là giọng ca tốt nhất nhóm, nếu tách họ ra sẽ giúp công ty có thêm nguồn lực mới để buộc họ chú tâm vào những thị trường béo bở như Nhật Bản và Trung Quốc.
5) Kibum sẽ không thể trở lại.
Lý do:
a. Kibum đã luôn muốn hướng trọng tâm vào nghiệp diễn xuất, nhưng anh chưa bao giờ từ chối tham gia các hoạt động của SJ trong thời gian đó. Nếu công ty có thể dễ dàng thay thế bằng một thành viên khác, thì Kibum sẽ không phải bận tâm gì nữa.
Tóm lại, Super Junior của chúng ta sẽ bị thay đổi bất chấp chúng ta có chấp nhận hay không. Qua thời gian, sẽ còn bao nhiêu thành viên cũ còn ở lại? Đó có phải là kết quả mà chúng ta mong muốn hay không? Fan sẽ bỏ đi theo người mà họ yêu thích, sẽ bị phân tách và chia rẽ. Super Junior sẽ không thể là Super Band được nữa, và ELF sẽ không thể là hậu phương vững chắc được nữa.
Từ đó về sau, Super Junior sẽ không thể tạo dựng những kí ức đẹp, các ELF, những thiên thần hộ mệnh của họ, sẽ biến mất cùng với sự ra đi của những thành viên ban đầu.
Điều này có thể là lý do tại sao các chàng trai của chúng ta, mặc dù: không được hát quá 10 giây trong mỗi ca khúc, không được nói một câu trong phần lớn các cuộc phỏng vấn, phải chen chúc trên những sân khấu chật chội (với diện tích nhỏ hẹp đó, một số người phải đối mặt với tường và không thể nhảy được), từ bỏ những lợi ích tài chính; nhưng vẫn kiên quyết gắn bó với nhau, tiếp tục kí tên gia hạn hợp đồng. Thậm chí nếu bây giờ chúng ta không thể tập hợp đủ 13 người, thậm chí có những người đã vào quân đội, tạm thời tách ra hát solo hay tạm dừng hoạt động mà chưa trở lại, thì, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở đây, Super Junior vẫn là Super Junior của chúng ta. Tuy nhiên, một Super Junior không có những thành viên ban đầu, sẽ không thể là Super Junior nữa…
Các bạn có thể nghi ngờ những suy luận của tôi, có thể mọi việc không đi theo ý định ban đầu mà tôi mong muốn, nhưng, nói thật lòng, chúng ta có thể chịu đựng được những hậu quả như vậy không?
Hãy để tôi nhấn mạnh lại lần nữa, ONLY13 không phải là loại bỏ hai người kia, chúng ta sẽ không bao giờ làm thế. Chúng ta vẫn yêu quý họ, và bảo vệ họ. Tuy nhiên, có phải là mâu thuẫn không nếu chúng ta buộc phải lựa chọn, thì một sự lựa chọn duy nhất, rất rõ rằng, đó là 13 chàng trai Super Junior thuở ban đầu của chúng ta. Super Junior, từ Leeteuk đến Kyuhyun, không thể thiếu bất kì một ai.