[FanClub] Đồ rê mí [LOVE]

T

thongoc_97977

thích ca khúc này


[YOUTUBE]X79K_q-8CaM&feature=player_embedded[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]7EO60N2w8R4[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

mình thích nhất sự thể hiện của long Nhật hồi năm 2007.Và cả Uy Vũ năm 2009 nữa,rất kute :X
 
D

donquanhao_ub

Bị "đăm chiêu" bởi bài này :x

[YOUTUBE]DE0P_pj2iAs[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]VLyLaqM1n1I&feature=related[/YOUTUBE]

Cái giọng không thể diễn tả sao đc :x

 
V

valyn_khanh_hoa

Nếu nói đến Năm có nhiều thí sinh tà năng nhất

Valyn nghĩ là năm 2008

đặc biệt là anh Thư :D

Năm ý có ai nữa nhỉ<mình nhớ là nhiều ng` mình thik>
 
K

khanhtoan_qb

Mình không nghĩ như vậy
Theo mình người hát hay nhất mấy năm trước là Hiền Anh
Bài này nè :
[YOUTUBE]9LjoDfgd1rM[/YOUTUBE]
:D
 
Last edited by a moderator:
A

anh_anh_1321

Vừa xem lại các show của mấy bé năm trước, yêu quá cơ
điểm thích nhất của các bé năm trước là hát hay, tự tin và hồn nhiên, điểm này ít thấy ở các bé 2011

[YOUTUBE]WnKUCJ3ih1k&feature=related[/YOUTUBE]
 
V

valyn_khanh_hoa

Khan: Hiền anh là ai nhỉ

hình như chưa nghe bao giờ :|:|

___________________________________________
 
A

anhtraj_no1

cho mình hỏi thế cuối cùng bé nào đoạt giải quán quân
_____________________________________;D
 
L

lan_phuong_000

Bé Trí Dũng
thật sự không hề zui khi nhận được tin này
bé này chỉ gây ấn tượng với vòng bán kết thôi
còn chung kết thì sao sao ý
hình như giai đoạn này bé ấy bị đau hong.
 
J

jadewestling_westlife

ĐRM thật bất công
mình nghĩ thí sinh đc yêu thích nhất phải là Bảo An chứ nhỉ
sao lại là minh hạnh???

Mặc dù Đồ Rê Mí đã kết thúc lâu rồi nhưng hôm nay tình cờ vào đây ,lại thấy ngay câu này của bạn nên ko thể ko pm :khi (33): Mình đồng tình vs ý kiến này :) Điều vô lí nhất của ĐRM năm nay nằm ở chỗ đó ! Và nếu ko là Bảo An thì cũng chưa đến lượt em Minh Hạnh đoạt giải đâu :)| Hátcòn yếu (nhận xét của BGK), già dặn ko đúng chất trẻ con,khuôn mặt ko sáng sân khấu(nhận xét của mình) :khi (88):
Cũng vô cùng ngạc nhiên vì e Tuyết Nhi đc đánh giá cao mà lại chỉ nhận giải phụ thế kia thôi ,lẽ ra e phải trám vào giải nhất 8-|
Còn Trí Dũng thì ko phải bàn,chỉ có điều chưa đến độ xuất sắc để nhận giải ĐB :khi (33):

P/S: Show kết thúc và điều đọng lại trong mình sâu nhất là gương mặt khả ái của em gái học lớp 7 chuyên :"> em này tham gia ĐRM năm 2007-08 gì đấy:">
 
Last edited by a moderator:
T

tunkute123

Qua mấy năm thì mình cũng có một vài ấn tượng với mấy bé

Thứ nhất là Bảo Trâm

Thứ hai là gì gì Băng ấy, hình như ở Đà Nẵng

Thứ 3 là Anh Thư .....................

Và 2011 là bé Minh Hạnh :-*

Lớn rồi, 15 tuổi đầu rồi cơ đấy ;)) nhưng vẫn thích đồ rê mí.

Bé thêm mấy tuổi nữa thì hay nhỉ. Đăng kí tham gia luôn mất b-(
 
S

sonmoc

Hiền Anh là chị cả ĐRM năm đầu tiên, chung đội 1 với Thế Đan ( e út năm đó).

Năm nay, giải ĐB không thuộc về Trí Dũng thì không còn ai xứng đáng hơn.

Chỉ hơi ngạc nhiên về 2 giải của em Minh Hạnh. Nếu 2 giải đó thuộc về Bảo An thì nhiều người sẽ hài lòng hơn.

Điều đáng tiếc là Khánh Huyền bị out hơi sớm, bài hát "Đập chang chang" quá dễ với 1 người như em :(.
 
L

lan_phuong_000

Hiền Anh là chị cả ĐRM năm đầu tiên, chung đội 1 với Thế Đan ( e út năm đó).

Năm nay, giải ĐB không thuộc về Trí Dũng thì không còn ai xứng đáng hơn.

Chỉ hơi ngạc nhiên về 2 giải của em Minh Hạnh. Nếu 2 giải đó thuộc về Bảo An thì nhiều người sẽ hài lòng hơn.

Điều đáng tiếc là Khánh Huyền bị out hơi sớm, bài hát "Đập chang chang" quá dễ với 1 người như em :(.


Giải khán giả bình chọn nhiều nhất là em bất ngờ nhất. Vì theo thông tin từ nhiều nguồn thì Bảo An là bé dành được sự cảm mếm nhiều nhất, không lí nào giải bình chọn lại vào tay Minh Hạnh (?) Giải còn lại của Minh Hạnh cũng vậy! Bé Tuyết Nhi xứng đáng hơn rất nhiều.
Khánh Huyền càng làm em bất ngờ, xưa giờ chưa từng có tiền lệ thí sinh được bình chọn nhiều nhất lại là thí sinh bị loại! Khán giải luôn là BGK công minh nhất! Khánh Huyền thật sự có tài và 5 tr đồng ấy không thể bù đắp lại sự mất mát của em!!!
 
B

be_phuthuy

mình thích nhất bé Bảo An !
nếu được chọn thêm mềnh chịn Bảo Trâm và Tuyết Nhi !
 
A

anh_anh_1321

đồ rê mí 2012

một mùa ĐRM nữa lại bắt đầu :x:x:x

Chân dung Top 10 Đồ Rê Mí 2012

Vui vẻ, hồn nhiên, nhí nhảnh… với tài năng ca hát, vũ đạo… luôn được đánh giá cao, 10 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam hứa hẹn sẽ làm nên một mùa Đồ Rê Mí “bùng nổ”

top-doremi_634743186111914000.jpg



Các thí sinh Top 10 Đồ Rê Mí 2012
Bé Lê Băng Giang (7 tuổi, Hải Phòng)


Được mệnh danh là “Sơn ca mới của đất Cảng” bé Lê Băng Giang đã không chỉ chinh phục BGK cũng như khán giả truyền hình bằng giọng hát của mình mà trên sàn tập cũng như lúc biểu diễn, em còn thể hiện như một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ. Không nhõng nhẽo, cũng chẳng phiền lòng… khi được các thầy cô uốn nắn, chỉnh sửa các động tác... một cách nghiêm khắc nhất. Theo nhận xét của giám khảo Châu Anh, Băng Giang là “cô bé sinh ra để biểu diễn trên sân khấu”.

Bé Nguyễn Bích Hằng (9 tuổi, Hà Nam)



Lợi thế “sân nhà” nhất, cùng bản lĩnh sân khấu sẵn có và khuôn mặt xinh xắn… đã giúp cho Bích Hằng thành công, khi là thí sinh mở màn cho vòng loại Miền Bắc với tiết mục hát kèm vũ đạo “Alibaba”. Theo giám khảo Trấn Thành, tiết mục mở màn của Bích Hằng là “rất tự tin, xứng đáng là tiết mục mở màn” không chỉ của cả hai phần thi mà của cả mùa Đồ Rê Mí năm nay.



Bé Lê Trần Nhật Tiến (9 tuổi, Hà Tĩnh)




Là cựu thí sinh Đồ Rê Mí Marathon, Lê Trần Nhật Tiến đã có một sự trở lại với Đồ Rê Mí một cách xuất sắc khi những màn biểu diễn của em đã khiến BGK và cả những khán giả chứng kiến phải… nể phục. Giám khảo Trấn Thành cũng đã phải đứng lên khỏi ghế, thể hiện sự thán phục của anh trước những gì mà cậu bé đến từ Hà Tình này đã thể hiện.

Đã từng “nước mắt ngắn dài” bởi quên lời ngay trong vòng thi quyết định và ngay cả khi được công bố bước tiếp vào vòng trong, nhưng với sở hữu tố chất nghệ thuật bẩm sinh và giọng hát đầy nội lực, Lê Trần Nhật Tiến hứa hẹn sẽ là một trong những ƯCV sáng giá cho chức quán quân của Đồ Rê Mí năm nay.


Bé Bạch Phúc Nguyên (7 tuổi, Thành phố Huế)




Chưa từng tham gia một cuộc thi ca hát lớn nào, nhưng Bạch Phúc Nguyên đã được cư dân mạng biết đến với cái tên “cậu bé hát 4 thứ tiếng”. Với chất giọng khàn đầy nam tinh, vẻ bề ngoài chững chạc, cách nói chuyện rất “ông cụ non” nhưng khi nở nụ cười và tít mắt như một chú thỏ, Phúc Nguyên dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện.

Bé Lê Phạm Như Ngọc (9 tuổi, Quảng Ngãi)



Được xướng tên cuối cùng trong top 3 của vòng loại Đồ Rê Mí miền Trung, Như Ngọc là một lựa chọn được “nâng lên đặt xuống” của ban giám khảo trong một vòng loại đầy những ứng viên tiềm năng. Khi được ban giám khảo công bố một trong hai bé tên Ngọc sẽ được đi tiếp, Như Ngọc không bước lên trước vì nghĩ “con sẽ rớt”. Được gọi tên, cô bé vỡ òa cảm xúc, ôm chầm lấy giám khảo Trấn Thành… khóc một cách “ngon lành”.


Bé Nguyễn Ngọc Trâm (6 tuổi, Thừa Thiên Huế)



“Bé hạt tiêu” của Vòng loại miền Trung gây ấn tượng ban đầu với màn “tự giới thiệu” cực “bài bản”: kính thưa quý bác, quý chú, quý cô, quý khán giả… và phần bắt chước quảng cáo “Ai mắt kiếng, ai giày độn” khiến ban giám khảo vô cùng thích thú. Đến vòng thi cuối cùng, Ngọc Trâm lại được khen ngợi bởi khả năng cảm nhạc cực tốt, vào nhạc và cao độ rất chuẩn, điều mà ngay cả các anh chị lớn 8, 9 tuổi vẫn chưa thể đạt được.


Bé Phan Gia Linh (8 tuổi, từ Bình Dương)



Con đường âm nhạc của cô bé 8 tuổi đến từ Bình Dương, Phan Gia Linh mang nhiều dấu ấn của một người thầy. Người thầy đến tận nhà đưa bé đến sinh hoạt tại nhà văn hóa khi mẹ bé ốm không thể đưa bé đi được, người thầy đồng hành với bé tại vòng loại Đồ Rê Mí miền Nam. Người thầy hàng ngày gọi điện thăm hỏi bé như người cha chăm chút cho cô con gái rượu. Giọng hát trong trẻo cao vút của Phan Gia Linh không phải là công sức của riêng bản thân bé.


Bé Nguyễn Phạm Bảo Trân (6 tuổi, TP. HCM)



Ngoại hình mập mạp không hề là một trở ngại đối với thí sinh nhỏ tuổi nhất của Đồ Rê Mí năm nay. Thậm chí cô Thái Thùy Linh từng trêu “bụng bự nên làn hơi rất dài”, lại có bản năng sân khấu hiếm có, cứ nghe thấy nhạc là nhún nhảy, lên sân khấu là miệng cười rất tươi, đặc biệt tập trung 100% vào phần biểu diễn của mình. Bảo Trân hẳn là một đối thủ đáng gờm đối với cả 9 thí sinh nhí còn lại!

Bé Phạm Nhật Lan Vy (8 tuổi, TP.HCM)



Từng phát hành CD và DVD, dù chỉ mang tính chất “lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ”, Lan Vy đến với Đồ Rê Mí 2012 không chỉ với tài năng thiên bẩm mà còn với những kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật,điều mà không phải thí sinh nhí nào cũng may mắn có được. Đã “hụt” thi Đồ Rê Mí 2 năm liền, Lan Vy hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm với Đồ Rê Mí 2012, thậm chí là cơ hội đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi ấm nhạc đầy thú vị này!


Bé Nguyễn Ngọc Trúc Ly (7 tuổi, Bình Phước)



Thí sinh được đặc cách vào vòng Chung Khảo Đồ Rê Mí 2012 thông qua hình thức casting mới mẻ - Đồ Rê Mí Marathon nhờ nhận được lượt bình chọn đông đảo từ khán giả. Từng tham gia Vòng loại miền Nam Đồ Rê Mí 2011, để lại dấu ấn với câu trả lời ngây thơ rất đáng yêu “con không đi ô tô mà con đi xe đò”, tại Đồ Rê Mí 2012, Trúc Ly vẫn còn y nguyên nét hồn nhiên đúng tuổi dù vóc dáng cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa.


Ngoại hình xinh xắn y như một cô búp bê nhỏ, cô ca sĩ mà khán giả đã quen mặt trên các kênh truyền hình dành cho thiếu nhi chắc chắn sẽ đem lại một màu sắc nổi bật cho Đồ Rê Mí 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn bạn? bạn thích bé nào nhất???
 
Top Bottom