Cơn thịnh nộ khác lại nổi lên vì KEPA xen vào vấn đề giữa JYJ và SME
Có vẻ như những người hợp tác với SM đang cố sức phá bĩnh vụ kiện giữa JYJ và công ty giải trí cũ của họ. Fan đang phản ứng rất dữ dội vì hành động của KEPA như đang muốn khiến công chúng quay lưng lại với JYJ và gây thêm áp lực lên những người muốn bênh vực JYJ.
Một số nghệ sĩ SM khác đã thậm chí bị bêu xấu - bới chính fan của họ - vì đã tự ý can thiệp vào mâu thuẫn giữa SM và JYJ. Bây giờ lại xuất hiện thêm một nhóm người thứ 3 nhúng tay vào vụ việc nhằm tác động đến phán quyết của tòa án về vụ kiện của JYJ.
Một tổ chức tự gọi là "Hiệp hội các nhà sản xuất giải trí Hàn Quốc" (KEPA) đã đưa ra một đơn kiến nghị với nội dung rất tiêu cực về những mối lo âu vì hậu quả khó lường đối với nền công nghiệp giải trí mà vụ kiện của JYJ và Hangeng có thể tạo nên.
Những lời buộc tội hết sức nhảm nhí và vô căn cứ của KEPA, lên án các thành viên JYJ vì họ đệ đơn kiện chỉ vì "lợi nhuận cá nhân". Dựa trên những hành động của JYJ kể từ ngày xảy ra vụ kiện đến giờ, dường như KEPA không hề nhận thấy rằng lời nói của họ chỉ là những lời giả dối.
Ví dụ như, JYJ đã tổ chức cả một series những showcase MIỄN PHÍ tại Mỹ, sau khi gặp vấn đề với visa, và việc làm này chẳng giúp họ thu được một đồng nào. Khi gặp trở ngại như vậy, họ đã không hề hủy những showcase đắt đỏ đó mà ngược lại - họ dùng chính tiền túi của mình để bỏ ra tổ chức mà thậm chí không có được một chút thu nhập nào.
Các thành viên của KEPA dường như không hiểu được cái sự thật rằng những người có công ăn việc làm đều được trả lương cho công sức mà họ bỏ ra. Điều đó là lý lẽ thường tình. Nếu như anh làm việc, thì anh sẽ được trả lương. Hay là KEPA nghĩ rằng JYJ phải tiếp tục làm nô lệ cho SM mà không được phép lo lắng gì về quyền lợi của bản thân?
KEPA còn thậm chí hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của các "hợp đồng nô lệ" mặc dù đã có rất nhiều công ty giải trí đã phải sửa lại hợp đồng với vô số nghệ sĩ của họ. Vì những bản hợp đồng kia đã bị xét vào dạng "hợp đồng nô lệ". Với trường hợp của SM, có lẽ họ không thấy gì là sai trái trong việc ký một bản hợp đồng kéo dài 13 năm với những đứa trẻ vị thành niên - mặc dù chúng nó đã có được sự cho phép của phụ huynh đi chăng nữa.
Rồi KEPA lại tiếp tục lảm nhảm về những gì mà các nghệ sĩ khác có thể sẽ làm nếu như JYJ thành công, thì những người nổi tiếng khác cũng sẽ lợi dụng vụ việc để kiện chính công ty đã nuôi dưỡng họ. Và, đúng vậy đấy - họ đã dùng từ "lợi dụng", cứ như là đang có đến hàng trăm người nổi tiếng khác đang lên kế hoạch và chỉ chực chờ cho được cơ hội để thách thức công ty quản lý, tất cả những công ty rất quyền lực, của bản thân tại toà án vậy. Tỉnh táo lại chút đi.
Nếu các nghệ sĩ khác thực sự cũng muốn kiện công ty quản lý của họ thì họ đã làm vậy từ lâu rồi chứ chẳng phải cần ai đi tiên phong trước cả. Sự thật đằng sau tình huống với JYJ hoàn toàn làm mất hết uy tín của KEPA nên bọn họ đã chế ra một lời tiên đoán. Thực tế thì 2 thành viên của TVXQ đã KHÔNG NÊN KIỆN SM mặc dù 3 thành viên kia đã kiện rồi. Nên cái kiểu lý thuyết "nguyên nhân - kết quả" của KEPA là hoàn toàn vớ vẩn.
Vụ kiện của JYJ đã không hề khiến 2 thành viên còn lại đứng ra chống đối SM chứ đừng nói là hành động của JYJ sẽ tạo nên một vụ nổi loạn chỉ vì "lợi dụng" trong trường hợp này (đúng như từ họ nói). Nói trắng ra, đã có thêm rất nhiều nghệ sĩ đã ký hợp đồng với các công ty đó chứ đã có ai kiện họ đâu.
Vụ kiện của JYJ sẽ chẳng ảnh hưởng đến những điều mà các nghệ sĩ khác muốn/hay sẽ làm trong tương lại cả. Nếu người nghệ sĩ phải làm việc dưới một môi trường không thể chấp nhận được, thì lỗi là ở phía CÔNG TY ĐẠI DIỆN kia, chứ người nghệ sĩ đã DÁM ĐỨNG LÊN ĐỂ PHÀN NÀN chả có tý lỗi nào cả.
Hơn nữa, KEPA rõ ràng đã tỏ thái độ khinh thường hệ thống pháp luật. Phán quyết của toà án - cứ coi như là toà án không ăn hối lộ - sẽ phụ thuộc vào những điều hợp lý trong lập luận của 2 bên. KEPA nghĩ rằng trong nội bộ tòa án Hàn Quốc chỉ chứa chấp những người không thể phân biệt nổi đâu là một lời buộc tội có căn cứ và đâu là một điều hàm hồ đang có ý lăng mạ hệ thống pháp luật sao?
KEPA không thể bắt JYJ chịu trách nhiệm cho những gì sẽ xảy ra với các nghệ sĩ khác vào một thời điểm nào đó trong tương lai cả.
JYJ chả có tý quyền hành nào để mà kiểm soát môi trường làm việc của các nghệ sĩ khác, hay về cái cách mà các công ty nên đối xử với nghệ sĩ của họ cả. Họ còn thậm chí không được can dự vào cái cách SM đối xử với họ nữa.
Nếu 3 thành viên quyền lực đến vậy, thì ngay từ đầu họ đã chẳng phải bị vướng vào cái mớ lộn xộn này. Bắt JYJ chịu trách nhiệm cho mối quan hệ giữa các nghệ sĩ khác và công ty của họ, hay bắt họ chịu trách nhiệm cho những việc mà có thể, một ngày xa xôi nào đó, các nghệ sĩ khác sẽ làm một điều hết sức ngu xuẩn.
Chẳng lẽ KEPA nghĩ rằng việc một nghệ sĩ sẵn sàng đặt cược và đánh đổi sự nghiệp của mình - thậm chí có thể bỏ lỡ mất nhiều năm thành công - để đi kiện công ty quản lý là dễ dàng lắm sao? Khi mà họ không có bất cứ thứ gì có thể đảm bảo rằng trong phiên tòa đó, họ được xử thành công?
Với những lời lý sự của KEPA, họ nói rằng tòa án chẳng hiểu gì về nền công nghiệp giải trí cả. Thật ra, tòa án đã bắt đầu đi tìm về nền công nghiệp giải trí của Hàn Quốc. Và đó cũng là lý do vì sao đã có rất nhiều vụ kết kết thúc với phần thắng nằm về phía người nghệ sĩ (Hangeng là một ví dụ).
Là một phần của TVXQ, JYJ đã rất thành công trong hàng năm trời trước khi họ có đủ can đảm để mà kiện SM để bảo vệ quyền lợi của mình. Vì vậy, có thể kết luận rằng, phải có điều gì đó rất quá đáng, khiến họ không chịu nổi nữa, nên mới buộc họ phải đưa vụ việc ra nhờ pháp luật giải quyết. Và họ chắc chắn có thể nhận thức được rằng họ sẽ không thể nào tiếp tục biểu diễn trong nền âm nhạc nước nhà cho đến khi vụ việc được giải quyết và HẦU NHƯ SẼ CHẲNG CÓ AI mời họ xuất hiện trên truyền hình vì sợ cái công ty quản lý kia sẽ rút hết người của họ ra khỏi đài truyền hình của mình.
Cái giọng điệu kiểu thù hận trong lời nói của KEPA dường như cho thấy họ đang chứng thực rằng quá trình nộp đơn kiện một công ty quản lý khổng lồ là một điều có thể dễ dàng được thực hiện bởi hàng loạt các nghệ sĩ muốn chống đối với các công ty đại diện...
Không cần biết kết quả vụ kiện này sẽ như thế nào, thì SM cũng không thể kiếm được số tiền mà họ có thể đã nhận được. NẾU như họ biết nhân nhượng với những điều mà JYJ lo lắng trước kia. Ba con người đó chưa từng đòi hỏi điều gì quá vô lý hay đòi điều gì mà họ không xứng đáng cả.
SM sẽ chẳng thể ý thực được rằng việc một chút cải thiện trong khoản phân chia lợi nhuận hay việc đưa ra một bản lịch trình hợp lý sẽ giúp họ kiếm được biết bao nhiêu mà không cần phải nhờ đến các công tác pháp lý như bây giờ. Nghĩ thật lòng thử xem, liệu JYJ có thể tin tưởng lại SM sau một hàng loạt chuyện đã xảy ra không??
KEPA hoàn toàn không đả động tý nào về những hành động rõ rành rành của SM để chống đối với JYJ. Những bản báo cáo được dịch lại cho biết rằng vào lúc mâu thuẫn xảy ra, những mối lo âu của JYJ đều bị SM lờ đi như không có.
Người đại diện hợp pháp của JYJ đã có nói:" Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ việc này êm xuôi với phía SM". Dường như câu nói này chỉ tồn tại trong truyện cổ tích thôi vì hãy cứ nhìn vào cái kiểu mà SM hành động từ lúc ấy đến giờ đi, cái kiểu "theo con đường của tôi hay không theo" này của SM chính là lý do khiến chúng ta phải chờ đợi một phán quyết của tòa án.
Sau khi vụ việc xảy ra, SM đã giả mạo chữ ký của JYJ trên một tài liệu hứa sẽ đến biểu diễn ở Trung Quốc. Sau đó thì gạt phắt chuyện này đi. Sau khi người giả mạo chữ kí của họ ra mặt nhận tội, SM lại cố lôi 3 thành viên ra làm cái lý do vì sao họ phải hủy concert.
SM đã buộc tội Junsu lấy tiền công ty để kiện họ mà không có cơ sở. Hơn nữa, SM đã bị KFTC điều tra thêm về các hợp đồng bất công với nghệ sĩ. Và sau đó, KFTC đã có lệnh buộc SM phải chỉnh sửa lại những hợp đồng bất công mà ca sĩ và những người trainee đã ký. SM đã phải rút ngắn thời hạn trên tất cả các bản hợp đồng của họ.
Tháng 10 - 2009, đã có những bản báo cáo bao gồm các tài liệu từ phía đại diện hợp pháp của JYJ đưa ra rằng SM chưa trả tiền cho DBSK trên các hoạt động của họ từ tháng 2 đến giờ. Và những khoản chưa được chi trả đó chỉ là một phần của vấn đề.
SM đã vu khống rằng công ty mỹ phẩm CreBeau chính là lý do vì sao ngay từ đầu, JYJ đã kiện họ. Họ còn buộc tội JYJ vì đã đi một kì nghỉ bí mật đến Trung Quốc để tham gia một hội nghị của CreBeau. Nhưng tất nhiên 3 thành viên đã hoàn toàn có được sự cho phép của SM khi tham gia chương trình đó thì fan đã buộc tội SM bằng những hình ảnh rất rõ ràng, cho thấy người quản lý thuộc SM đã đứng cạnh bộ ba này trong hội nghị đó.
Tình huống hiện giờ của JYJ vì SM đã không hề quan tâm đến các mối lo lắng của các thành viên. Và SM chỉ có thể tự chửi rủa bản thân vì đã không dàn xếp vụ việc cho đàng hoàng. Các nhà chức trách cấp cao của SM đã hành động hoàn toàn kiêu ngạo, ngoan cố, hằn học trong suốt quá trình xảy ra vụ việc này. Và chính thái độ của các thành viên trong KEPA đã làm dấy lên mọi vấn đề trong nền âm nhạc Hàn Quốc.
Lý do duy nhất mà KEPA và bè phái muốn lăng mạ JYJ là bởi vì các thành phần cấp cao lo sợ rằng, JYJ sẽ thắng kiện và rồi khiến cho cả một hệ thống trở thành trò cười của bàn dân thiên hạ. Nhưng điều đáng nói ở đây là cái hệ thống đó đã là trò cười sẵn rồi. Với một con số các nghệ sĩ tự tử cao đến mức báo động, một điều gì đó cần thay đổi. Cái hệ thống đó phải được chỉnh sửa cho dù trường hợp của JYJ có xảy ra hay không.
Theo như những bài báo đã được dịch ra, KEPA đã nói rằng phán quyết tương tự như của Hangeng sẽ "khiến những nền móng vững chắc của nền công nghiệp này bị phá vỡ". Hoàn toàn không. Chính sự lừa dối, những quy định chuyên chế và các lịch làm việc dày đặc và cái thái độ cổ hủ kia mới đang bị phá bỏ.
Và đối với các thành viên KEPA, tôi nghĩ rằng fan sẽ muốn thấy các người bị trừng phạt trước khi các người biên JYJ thành một lũ ngốc, hay biến họ thành tấm bia đỡ đạn cho những mâu thuẫn xảy ra giữa nghệ sĩ và đám bè phái của các ông đấy.
cre:tvxq_vk_su@360kpop.com