bạn có tự hào khi mình là một CASSIOPEIA?
TVXQ, những người tỏa sáng nhất khi họ ở bên nhau.
Tôi rất
tự hào về bản thân mình.
Tôi rất tự hào khi nói rằng "Tôi là một
Cassiopeia."
Tôi rất
tự hào về họ
Tôi tự hào về họ, những người luôn trấn an chúng ta về những từ như "Chúng tôi ổn. Chúng tôi không mệt mỏi gì cả”
và cố gắng làm việc thật chăm chỉ để được công chúng chấp nhận.
Nhưng
Tại sao những người tự hào khi nói rằng "tôi là Cassiopeia"
rồi sau đó lại bỏ đi?
Click this bar to view the full image.
Hôm nay tôi đã đi cắt tóc.
Cô gái gội đầu cho tôi nói rằng cô ấy đang học lớp 11.
Cô ấy hẳn phải làm việc ngoài giờ rất chăm chỉ tại đây..
Dù sao, chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong khi cô ấy gội đầu cho tôi
cô ấy đã hỏi tôi thế này.
"Ca sĩ mà bạn thích nhất là ai? Bạn có thích 2PM không?"
"Không. Tôi không phải là một fan của 2PM ^^."
"Vậy à? SHINee? Tôi thích M-BLAQ."
"Không, Tôi cũng không phải là một fan cũa Shinee ^^"
"Vậy thì là ai?"
"
TVXQ."
" Tôi cũng từng là một fan của
TVXQ. Nhưng họ đã tan rã rồi."
KHông. Họ không tan rã.^^"
"Nhưng dường như họ sẽ như thế, sớm thôi?"
"Họ sẽ không đâu ^^"
"Tôi đã không còn là một fan của họ khi tôi nghe về những tin đồn tan rã."
"Tại sao?"
"Tại sao tôi phải tiếp tục thích họ nếu trước sau gì họ cũng tan rã?"
"Tôi nói , họ sẽ không tan rã đâu. ㅡㅡ"
"Tôi nghe nói rằng họ đã bị chia ra tại phòng tahy đồ tại Nhật Sau đó các thành viên không tah6n thiết như họ đã từng trước đó. Họ sẽ tan rã thôi."
"Họ nói rằng họ sẽ có những hoạt động chính thức tại Nhật. họ sẽ không tan rã đâu."
"Nhưng họ không còn thân thiết với nhu khi họ bị chia phòng."
Vậy họ có thể làm gì khác trong khi bắt họ phải làm như thế?"
"Công ty quản lý? Tại sao?"
” Nếu bạn định bỏ đi bở vì những tin đồn tan rã như thế. Thì bạn nên tìm hiểu kỷ hơn những người khác
"Oh, tôi không hứng thú với nhưng thứ như thế nữa."
Tôi gần như đã rất tức giận
Tôi biết rằng tôi, bản thân tôi, không đúng khi tức giận với cái tên M-BLAQ.
và tôi biết rằng đó là không đúng khi nói xấu các fandom khác.
Nhưng bạn có cần phải nói những điều như thế không?
Bạn từ bỏ là một fan của
TVXQ chỉ vì những tin đồn tan rã đang lan ra?
Không biết gì về lệnh của công ty quản lý. Không biết gì về vụ kiện,
Vậy mà bạn đã bỏ đi vì “ những tin đồn tan rã?
Cassiopeia đơn giản và dễ dãi đối với bạn như vậy ư....?
Bạn có thể sẽ lại từ bỏ là một fan của M-BLAQ sớm thôi.
Tôi không chỉ nói về cô gái tại beauty parlor.
Tất cả bạn bè của tôi,
có rất nhiều người đã bỏ đi chỉ vì tin đồn tan rã.
Mặc dù họ đã từng lúc nào cũng nói về
TVXQ
Mặc dù họ đã từng lúc nào cũng nói rằng họ thích
TVXQ
Họ bỏ đi, chỉ như thế thôi.
Những người bạn cùng bàn tán về
TVXQ.
Những người bạn cùng yêu khi dù chỉ nghe cái tên
TVXQ.
Và một trong những người bạn đó nói với tôi như thế này.
Câu nói đơn giản thôi nhưng lại khiến tôi không nói nên lời.
"Tao là một Mirotic Cassie. Không phải môt năm thích họ là đã đủ rồi sao?
Bây giờ tao đang chán họ. Và dù sao thì tao cũng không thích họ nhiều đến thế.
Thích họ làm gì trong khi dù sao thì họ cũng sẽ tan rã?"
Thật sự là không còn nói được lời nào.
Bạn chán họ bởi vì bạn là một
Mirotic Cassie?
Tôi là một
HUG Cassie. Chúng ta thích cùng một
TVXQ.
Chúng ta thích cùng một
TVXQ và chúng ta bàn tán về cùng một
TVXQ.
.................. " Và dù sao thì tao cũng không thích họ nhiều đến thế.".......?
Hành động bỏ đi đồi với bạn chắc hẳn rất dễ dàng.
Chả sao dù bạn là một HUG Cassie hay một Mirotic Cassie.
Không phải về việc bạn thích TVXQ trong bao lâu,
Đó là về việc bạn có thật sự thích TVXQ hay không
Đó là về việc bạn có sẵn sang để tin, có niềm tin và chờ đợi hay không.
Tôi luôn tự hào rằng sự thật tôi là một Cassiopeia.
Và Cassiopeia rất tự hào về TVXQ, những nổ lực và thành quả của họ
Tôi muốn hỏi những người đã ra đi.
"Bạn có từng tự hào về họ không?
Bạn có từng tự hào rằng sự thật bạn là một Cassioepia?"
Tôi không chắc chắn rằng liệu
tất cả các bạn sẽ trả lời rằng "KHÔNG"
Nhưng nếu bạn đã từng là một Cassiopeia những người ra đi vì những từ “ Tin đồn tan rã:
Dù bạn trả lời rằng "CÓ" hay
Tôi sẽ nói với bạn rằng "Bạn sẽ không bao giờ có thể là một fan trung thành của bất cứ ai."
Tôi tức giận và tôi thất vọng.
Với những người rời bỏ TVXQ bởi vì những tin đồn tan rã ngu ngốc đó
Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Bởi vì chúng ta đã từng luôn ở bên nhau, Chúng ta đã từng luôn tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta đã từng luôn luôn cho nhau sức mạnh.
Cuối cùng
Tôi muốn hỏi Cassiopeia điều này.
các bạn có tự hào về TVXQ?
các bạn có tự hào khi các bạn là Cassiopeia?
Tôi tự hào.
vì Cassiopeia, vì TVXQ, Vì tất cả mọi thứ
hãy làm việc cùng nhau nhé.
Có một câu tôi luôn nói với bản thân mình khi đọc bất cứ bài báo nào về TVXQ.
"các tựa bài báo cho chúng ta biết tình hình trước mắt, nhưng không phải là sự thật ."
Và cuối cùng , Tôi yêu các bạn.... Cassiopeia.