K
kira_l
em đi lần mò những j tinh hoa nhất cho pic mình đấy
vì thế nhớ đọc vs xem hết nhá TT>TT . ko là buồn đấy
)
vì thế nhớ đọc vs xem hết nhá TT>TT . ko là buồn đấy
Thời điểm này vào năm trước..
Tôi thừa nhận rằng tôi chỉ là một người đa cảm, tôi rất dễ xúc động...vì những điều đã xảy ra trong quá khứ cũng như những việc cảm động.
Hãy cùng nhìn lại ngày 21 tháng 11 năm 2009, một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng chỉ là với đa số người trên thế giới này. Đó là một ngày đặc biệt với chúng ta, với TVXQ, đó là ngày diễn ra Mnet Asian Music Awards, là ngày đầu tiên của concert Mirotic ở Thẩm Quyến.
MAMA 09 là lần đầu tiên chúng ta không thể thấy dược 5 người trọn vẹn, mà chỉ có 3 người cô đơn, lặng lẽ bước lên sân khấu nhận giải thưởng.
Hãy nhìn lại MKMF 08, TVXQ là tâm điểm của đêm trao giải. Nhưng có ai nghĩ rằng...ai có thể nghĩ ra được...một năm sau...chỉ có 3 người cô đơn như vậy?
3 người, là ca sĩ, nhưng không thể hát.
Yoochun "Tôi chưa bao giờ muốn được hát như lúc này".Và sau đó là JaeJoong, đã gởi những lời yêu thương đến "hai người bạn", những người phải có mặt nơi đây, bên cạnh họ, nhưng không. Chỉ có 3 người đứng đó, giữa sân khấu rộng lớn.
Bạn có nhớ không, rằng trái tim bạn như vỡ vụn khi những lời JaeJoong nghẹn ngào thốt ra "hai người bạn" ?
Và khi nhìn xuống phía dưới sân khấu, trên khán đài, họ nhìn thấy biển người giơ cao tấm bảng "I Believe" (Miduhyo), họ đã cười, đã cười đầy tin cẩn với chúng ta.
Không có gì có thể tồi tệ hơn khi nhìn thấy sự kiên cường trên khuôn mặt họ. Không có gì có thể đau đớn hơn thế - ngay cả những giọt nước mắt thầm lặng.
Và năm ngoái, cái tên "TVXQ" có ý nghĩa hơn gấp trăm ngàn lần so với trước đây. Chúng ta, đã và đang biết rằng chúng ta có một điều gì đó để bảo vệ, một điều gì đó, một cái gì đó để tin tưởng và để có thể dốc sức chiến đấu giữ lấy điều đó, như chính sinh mạng của chúng ta.
Có lẽ, trong chúng ta, có nhữngn người đã giận dữ tột cùng khi JYJ quyết định tham gia MAMA thay vì cùng tổ chức concert với Homin. Nhưng vẫn có người hiểu và chấp nhận điều này. Không hề là một hành động quy phục -không hề - đó là vì chúng ta tin tưởng vào điều chúng ta yêu thương. Chúng ta đã chọn Keep in faith, đã chọn những chàng trai của chúng ta. chúng ta đã không để bất cứ thứ gì có thể đánh đổ lòng tin của chúng ta. Các fan vẫn còn đó, cho dù có bị hủy bỏ. Những gian hàng bán fan goods vẫn được dựng nên. Và biển đỏ vẫn không ngừng, không, là chưa bao giờ ngừng, và sẽ không bao giờ ngừng tỏa sáng.
Chúng ta không thể nhìn thấy nhau, nhưng chúng ta có chung quá khứ, có chung kỉ niệm. Và chúng ta đã bên nhau, đã cùng khóc, cùng cười, cùng gào thét những cái tên thân thương như chúng ta đang có mặt ở đó, nhìn thấy họ,và như chúng ta, dù ở khắp nơi, lẫn lộn trong hơn 6 tỷ người, vẫn có thể tìm thấy nhau.
Khi bộ ba tham dự MAMA, họ đã nghe giọng nói của Cassiopeia. Họ đã nghe "HUG", "Balloon" và "Mirotic". Và khi camera lia đến cảnh mỗi tấm bảng "I Believe" trong số hàng ngàn tấm bảng màu trắng đó. Bạn có thấy không?
.
Cùng một ngày, nhưng hai nơi khác nhau, Cassioppeia đã cho cả thế giới này biết rằng chúng ta sẽ luôn luôn là một thể thống nhất. Khi mà các chàng trai còn cần chúng ta, thì chúng ta sẽ mãi ở đây, gào thét, gọi tên họ cùng nhau. Cassiopeia will always be with TVXQ.
Nếu các bạn cần một bờ vai, cần sự an ủi, hãy nhớ rằng chúng ta luôn có nhau.
Nhưng để những lời dối trá, tin đồn và những cuộc cãi vã cuốn bạn đi mất. Chúng ta chẳng là gì cả trong mắt người ngoài, nhưng khi đứng cạnh nhau, chúng ta biết, chúng ta là ai.
Một fan của Yunho dã nói "Tôi sẽ luôn tin tưởng và tôi sẽ trao cho bạn lòng tin của tôi. Đừng bao giờ tin vào những tin đồn, lừa dối. Trong ta có lòng tin, chúng ta sẽ thấy sự thật và lẽ phải."
Khi mây mù không còn che phủ, khi nỗi đau tan đi, chúng ta sẽ lại bên nhau, vui vẻ, hòa hợp và hạnh phúc.
Giờ đây, keep believing and always keep the faith.
Credits: TVXQBaidu
Trans by: dorfehh@DBSKnights
lại bị xúc động quá rồi
(
p/s : :Lắm tin tức quá mà mình em thì ko post hết đc
)
ai có tin j thì post lên tăng pages + view nhá
)
Cố lên ~~ .~~ như những gì phía trên nói
khi nào dịch xong fanaccount mới thấy :d đọc fanacc vẫn có j chân thực
hay ...~ em đọc 1 phần đầu ... Lại rơm rớm
(
Tôi thừa nhận rằng tôi chỉ là một người đa cảm, tôi rất dễ xúc động...vì những điều đã xảy ra trong quá khứ cũng như những việc cảm động.
Hãy cùng nhìn lại ngày 21 tháng 11 năm 2009, một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng chỉ là với đa số người trên thế giới này. Đó là một ngày đặc biệt với chúng ta, với TVXQ, đó là ngày diễn ra Mnet Asian Music Awards, là ngày đầu tiên của concert Mirotic ở Thẩm Quyến.
MAMA 09 là lần đầu tiên chúng ta không thể thấy dược 5 người trọn vẹn, mà chỉ có 3 người cô đơn, lặng lẽ bước lên sân khấu nhận giải thưởng.
Hãy nhìn lại MKMF 08, TVXQ là tâm điểm của đêm trao giải. Nhưng có ai nghĩ rằng...ai có thể nghĩ ra được...một năm sau...chỉ có 3 người cô đơn như vậy?

3 người, là ca sĩ, nhưng không thể hát.
Yoochun "Tôi chưa bao giờ muốn được hát như lúc này".Và sau đó là JaeJoong, đã gởi những lời yêu thương đến "hai người bạn", những người phải có mặt nơi đây, bên cạnh họ, nhưng không. Chỉ có 3 người đứng đó, giữa sân khấu rộng lớn.
Bạn có nhớ không, rằng trái tim bạn như vỡ vụn khi những lời JaeJoong nghẹn ngào thốt ra "hai người bạn" ?
Và khi nhìn xuống phía dưới sân khấu, trên khán đài, họ nhìn thấy biển người giơ cao tấm bảng "I Believe" (Miduhyo), họ đã cười, đã cười đầy tin cẩn với chúng ta.
Không có gì có thể tồi tệ hơn khi nhìn thấy sự kiên cường trên khuôn mặt họ. Không có gì có thể đau đớn hơn thế - ngay cả những giọt nước mắt thầm lặng.

Và năm ngoái, cái tên "TVXQ" có ý nghĩa hơn gấp trăm ngàn lần so với trước đây. Chúng ta, đã và đang biết rằng chúng ta có một điều gì đó để bảo vệ, một điều gì đó, một cái gì đó để tin tưởng và để có thể dốc sức chiến đấu giữ lấy điều đó, như chính sinh mạng của chúng ta.
Có lẽ, trong chúng ta, có nhữngn người đã giận dữ tột cùng khi JYJ quyết định tham gia MAMA thay vì cùng tổ chức concert với Homin. Nhưng vẫn có người hiểu và chấp nhận điều này. Không hề là một hành động quy phục -không hề - đó là vì chúng ta tin tưởng vào điều chúng ta yêu thương. Chúng ta đã chọn Keep in faith, đã chọn những chàng trai của chúng ta. chúng ta đã không để bất cứ thứ gì có thể đánh đổ lòng tin của chúng ta. Các fan vẫn còn đó, cho dù có bị hủy bỏ. Những gian hàng bán fan goods vẫn được dựng nên. Và biển đỏ vẫn không ngừng, không, là chưa bao giờ ngừng, và sẽ không bao giờ ngừng tỏa sáng.
Chúng ta không thể nhìn thấy nhau, nhưng chúng ta có chung quá khứ, có chung kỉ niệm. Và chúng ta đã bên nhau, đã cùng khóc, cùng cười, cùng gào thét những cái tên thân thương như chúng ta đang có mặt ở đó, nhìn thấy họ,và như chúng ta, dù ở khắp nơi, lẫn lộn trong hơn 6 tỷ người, vẫn có thể tìm thấy nhau.
Khi bộ ba tham dự MAMA, họ đã nghe giọng nói của Cassiopeia. Họ đã nghe "HUG", "Balloon" và "Mirotic". Và khi camera lia đến cảnh mỗi tấm bảng "I Believe" trong số hàng ngàn tấm bảng màu trắng đó. Bạn có thấy không?
.
Cùng một ngày, nhưng hai nơi khác nhau, Cassioppeia đã cho cả thế giới này biết rằng chúng ta sẽ luôn luôn là một thể thống nhất. Khi mà các chàng trai còn cần chúng ta, thì chúng ta sẽ mãi ở đây, gào thét, gọi tên họ cùng nhau. Cassiopeia will always be with TVXQ.
Nếu các bạn cần một bờ vai, cần sự an ủi, hãy nhớ rằng chúng ta luôn có nhau.
Nhưng để những lời dối trá, tin đồn và những cuộc cãi vã cuốn bạn đi mất. Chúng ta chẳng là gì cả trong mắt người ngoài, nhưng khi đứng cạnh nhau, chúng ta biết, chúng ta là ai.
Một fan của Yunho dã nói "Tôi sẽ luôn tin tưởng và tôi sẽ trao cho bạn lòng tin của tôi. Đừng bao giờ tin vào những tin đồn, lừa dối. Trong ta có lòng tin, chúng ta sẽ thấy sự thật và lẽ phải."
Khi mây mù không còn che phủ, khi nỗi đau tan đi, chúng ta sẽ lại bên nhau, vui vẻ, hòa hợp và hạnh phúc.
Giờ đây, keep believing and always keep the faith.
Credits: TVXQBaidu
Trans by: dorfehh@DBSKnights
lại bị xúc động quá rồi
p/s : :Lắm tin tức quá mà mình em thì ko post hết đc
ai có tin j thì post lên tăng pages + view nhá
Cố lên ~~ .~~ như những gì phía trên nói
khi nào dịch xong fanaccount mới thấy :d đọc fanacc vẫn có j chân thực
hay ...~ em đọc 1 phần đầu ... Lại rơm rớm