Sự ra đời của một HUYỀN THOẠI !
Nhiều người vẫn luôn nói rằng, đừng tin vào số phận, thứ quá mơ hồ và xa xôi, thứ vô định chẳng ai đoán trước và cũng chẳng ai đảm bảo nhưng “Always Keep The Faith !” ~ SỐ PHẬN dường như đã gắn chặt năm con người ấy lại với nhau trở thành trái tim “DBSK/THSK/TVXQ” của chòm sao CASSIOPEIA.
Năm chàng trai trẻ với đầy niềm tin, nhiệt tình và đặc biệt là mơ ước của xứ sở xinh đẹp Hàn Quốc.
Họ là năm con người dám ước mơ ! Họ tranh đấu cho ước mơ ! Họ tin vào ước mơ mà mình theo đuổi ! Và họ đã đến với nhau cùng với ước mơ cháy bỏng “Âm nhạc!”.
Năm chàng trai, năm trái tim nhưng khi ước mơ và số phận gắn kết họ lại thì họ chỉ là MỘT !
Năm chàng trai, năm dòng máu nhưng khi đến với nhau, bên nhau họ là MỘT !
Họ là Năm vị thần của phương Đông nhưng là MỘT niềm tin ! MỘT huyền thoại ! MỘT tình yêu của Biển đỏ CASSIOPEIA !
Họ là :
“동방신기
Rising Gods of the East
Jung Yunho, Kim JaeJoong, Park Yoochun, Kim Junsu và Shim Changmin, cũng như bao chàng trai trẻ của xứ sở Hàn Quốc nhưng điều làm nên sự khác biệt ở họ chính là “Ước mơ” và “Tình yêu” dành cho Âm Nhạc. Hai nhân tố quyết định đã thúc đẩy họ vượt bao khó khăn để đến với nhau tạo nên MỘT nhóm nhạc tuyệt vời nhất.
Cả năm người đã phả trải qua khoảng thời gian dài luyện tập trước khi chính thức đến với khán giả với tư cách là MỘT nhóm nhạc. Năm 2003, với nỗ lực và tài năng, họ đã chính thức được lựa chọn để Debut. Ước mơ trở thành CA SĨ đã đến rất gần đây rồi. Nhưng vấn đề lúc đó lại là “Họ sẽ đến với khán giả với tên gọi là gì đây?”. Họ cần một tên gọi có thể toát lên được “hình ảnh” của chính mình, khẳng định sự khác biệt hoàn toàn của họ đối với các nhóm nhạc khác.
Ban đầu họ được đặt tên là "Oh Jang Yook Boo" (Năm bộ phận quan trọng của cơ thể) với ý nghĩa “Cả năm thành viên đều là những nhân tố không thể thiếu của nhóm”. Tuy nhiên, ai cũng nhận thấy tên gọi ấy chỉ cần đọc lên thôi cũng đã đủ gây cười bởi sự “Ngốc” của nó rồi bởi thế họ có lựa chọn khác đó là “SM5” (Năm chàng trai của SM) nhưng lần này SM5 lại là một thương hiệu ô tô của Hàn Quốc nên họ đành phải loại lựa chọn này đi. "Dong Bang Bul Pae" (Phương Đông bất bại) là lựa chọn tiếp theo. Tên gọi đã toát lên “hào khí” nhưng cả năm thành viên đều nghĩ rằng phải chăng là nó “quá to tát” ? và rồi…
"동방신기" | DBSK (Rising Gods of the East)
"동방신기" | DBSK (Những vị thần đến từ phương Đông)
Chính là nó ! Chính là cái tên phù hợp nhất đối với họ !
Vị thần bởi họ có sức mạnh tuyệt đối từ chính âm nhạc của họ ! Sức mạnh có thể làm lay chuyển, động đến tâm can của từng người nghe !
Vị thần bởi họ có nhân cách tuyệt vời điều mà tất cả những người yêu họ đều phải thầm cảm phục !
Vị thần bởi họ có thể biến những điều không thể thành có thể bời giọng hát, nụ cười, bước nhảy của mình !
Vị thần bởi họ có thể kết nối những tâm hồn đồng điệu với nhau trở thành Biển đỏ CASSIOPEIA với trái tim lớn DBSK !
Vị thần mang niềm tin, niềm tự hào của Phương Đông - "동방신기" | DBSK (Những vị thần đến từ phương Đông) cái tên đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tất cả mọi người và được chọn làm tên chính thức của nhóm.
26/12/2003 ~ Năm chàng trai từng bước vững vàng bước lên sân khấu, cúi chào và mỉm cười :
Kể từ ngày đó đến nay, năm chàng trai ấy đã khẳng định tài năng tuyệt vời của họ. Với giọng hát quyến rũ, những bước nhảy mãnh liệt lôi cuốn, nhân cách tốt đẹp đáng cảm phục và không thể thiếu vẻ bề ngoài đầy sức hút họ đã hoà âm trở thành một giai điệu không thể cưỡng lại ~ Giai điệu của DBSK !
DBSK đã bằng nỗ lực của chính mình dẫn đầu nền âm nhạc ngay từ những buổi đầu debut.
Trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2008 họ đã ra mắt bốn Album tại quê nhà Hàn Quốc. Âm nhạc của họ đã thổi một luồng gió mới, dẫn đầu tất cả những bảng xếp hạng và dành được vô số giải thưởng. Không chỉ có vậy, sức hút của họ đã khiến Fanclub chính thức CASSIOPEIA trở thành Fanclub có số lượng thành viên lớn nhất thế giới. Kỉ lục này đã được ghi nhận trong cuốn Guiness thế giới.
Tuy nhiên, cũng như nhiều nghệ sĩ khác và cũng là xu hướng chung, họ đã tiếp tục vươn xa tới một thị trường vô cùng màu mỡ đó chính là “Nhật Bản”.
Những buổi đầu đầy khó khăn vất vả. Đến với Nhật Bản, họ không còn là DBSK nổi tiếng như tại quê nhà nữa, họ đã bắt đầu lại từ con số “0”. Từ ngôn ngữ đến cử chỉ ứng xử họ đều phải trau dồi từ đầu. Giao tiếp đã khó khăn rồi và để hát và biểu cảm được cảm xúc của ca khúc với ngôn ngữ Nhật Bản thật khó biết bao nhiêu. Nhưng với họ cái tên "동방신기" | DBSK (Vị thần phương đông) thật xứng đáng khi nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã đem lại những thành công tuyệt vời tại Nhật mà bất kì nghệ sĩ nào cũng mong ước. Họ không còn là “Ngôi sao Hallyu”~ Đem làn sóng Hàn Quốc tới Nhật nữa mà họ trở thành Nghệ sĩ thực sự được công nhận và đánh giá cao như một “Nghệ sĩ bản xứ” tại Nhật Bản. Cái tên THSK ngày càng được biết đến.
Với những thành công liên tiếp tại hai thị trường vô cùng lớn của Châu Á : Hàn Quốc, Nhật Bản đã khằng định vị thế của họ và thêm cả sự yêu mến to lớn của các fan Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapo, Việt Nam….. đã đưa DBSK trở thành “Nhóm nhạc xuất sắc nhất Châu Á” ~ Đại diện cho âm nhạc Châu Á.
Những nỗ lực không ngừng, những cố gắng hết mình, mồ hôi, nước mắt, tinh thần đồng đội, niềm tin, khát vọng… tất cả đã kết nối DBSK trở thành một trái tim lớn! Một trái tim mạnh mẽ ! Niềm tự hào của tất cả CASSIOPEIA chúng ta !
Những mốc Lịch sử không thể quên của DBSK
@ Ngày 12 tháng 7 năm 2003 : DBSK lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu với tư cách là nhóm nhạc Dance Acapella gồm năm người trong chương trình Let’s Make Asianization. Họ đã trình diễn Single Debut của mình “HUG”. Chương trình biểu diễn lần đó không được trình chiếu trên TV.
@Ngày 26 tháng 12 năm 2003 : Màn trình diễn Debut chính thức của DBSK trên sân khấu của đài truyền hình SBS cùng với BoA trong chương trình “BoA and Britney Showcase Special”. Họ đã trình diễn ca khúc Holy Night cùng với “đàn chị” BoA và ca khúc “HUG”. 26/12 đã trở thành ngày “ra đời” chính thức của DBSK.
@27 tháng 4 năm 2005 : DBSK Debut tại Nhật Bản với tên gọi THSK dưới sự quản lý của công ty Avex. Từ một Big Star tại Hàn Quốc, họ tiên quân tại đất nước Nhật Bản lạ lẫm, không ai biết đến. Single Debut Stay with me tonight không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả Nhật Bản trong khi đó cùng năm họ ra mắt Album thứ hai Rising Sun tại Hàn thì Album đó đã trở thành Album bán chạy thứ tư Hàn Quốc lúc đó. Có thế thấy được sự cách biệt “Mức độ nổi tiếng” của DBSK tại Hàn so với THSK tại Nhật.
@31 tháng 7 năm 2009 : Ba thành viên JaeJoong, Yoochun và Junsu chính thức khởi kiện công ty quản lý SM Ent của nhóm lên toà án Seoul đòi chấm dứt “Hợp đồng độc quyền” giữa họ và công ty này.Hiện tại vụ kiện vẫn đang tiếp tục. Các hoạt động của DBSK tại Hàn đã bị ngừng trệ từ tháng 8 trở đi tuy nhiên hoạt động tại Nhật vẫn được tiếp tục
Credit + Vtrans: xU@360kpop
Special Thank + Credit To : DBSK Thread@Sompi + Blog SharingYoochun For all the Tips